TÔI THẤY
RỢN NGƯỜI!
Đọc
cái tin này tôi thấy rợn người. Đúng là "Việt Nam dám làm những việc, mà
thế giới không dám làm”(?)
“Hà
Nội sẽ chọn lọc gen để đào tạo tinh hoa - Báo VnExpress”
Về
các kế hoạch “vọng tưởng” của các ngài tôi chả dám bàn. Tôi chỉ xin hỏi:
1.
Các ngài đã kiểm tra/kiểm điểm xem tại sao các kế hoạch “Phát hiện, bồi dưỡng,
sử dụng nhân tài”, “đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”, Đại hội nào cũng đề
ra, nhiệm kỳ nào cũng xây dựng đề án, mà đến nay vẫn “làm lại từ đầu”?
2.
Các ngài có biết vì sao “Trong giai đoạn 2016-2024, có 220 học sinh đoạt giải
Olympic khu vực và quốc tế, trong đó 146 em (chiếm 66%) đi du học tại các quốc
gia như Mỹ, Singapore, Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc), Úc, Anh…nhưng hầu hết
không về nước làm việc?
3.
Vì sao nhiều nhân tài được cả nước tung hô đình đám, rồi họ cũng rời quê hương,
ra nước ngoài làm việc, như Ngô Bảo Châu, Đặng Thái Sơn, vân vân?
4.
Tại sao nhiều người Việt bình thường ra nước ngoài thành tài năng? Và Đảng, nhà
nước kêu gọi nhân tài ở nước ngoài về phụng sự Tổ quốc mà hầu hết họ không về?
5.
Chuyện Gen:
“Cấp
độ thứ hai là chọn lọc theo Gen để đào tạo tinh hoa đến khi trưởng thành, trong
đó có việc nghiên cứu khoa học về thai giáo”.
(https://vnexpress.net/ha-noi-se-co-de-an-dao-tao-nhan-luc...).
Tôi
đề nghị lập Đề án nghiên cứu đánh giá con, cháu các vị quan chức từ cấp Trung
ương đảng trở lên, trong 50 năm qua, xem họ có tài năng xuất chúng không? Bởi
vì họ được di truyền từ gen bố mẹ là những người tài. Không tài, làm sao qua
bao nhiêu “quy trình đào tạo, bồi dưỡng, sàng lọc khắt khe”, họ vào được trung
ương Đảng? Cho nên phải gọi họ là “người tài”, còn vào được “tứ trụ” là “đại
tài”. Vậy gen con cháu họ phải ưu trội chứ? Nhất là con, cháu các vị ấy đi du học
bên Tây về, đã phát huy tài năng phục vụ Tổ quốc ra sao, sáng tạo ra những giá
trị khoa học, công nghệ, văn hoá, xã hội gì? (Hình như mỗi ông Ba Dũng là có
gen di truyền ưu trội, nên ba con đều thành “người tài”?)
6.
Từ đó hãy có kết luận có nên lập Đề án: “Cấp độ thứ hai là chọn lọc theo Gen để
đào tạo tinh hoa đến khi trưởng thành, trong đó có việc nghiên cứu khoa học về
thai giáo”.
Và
nếu có Đề án, thì nên dành cho con, cháu các quan chức có sẵn “vốn Gen” và điều
kiện chăm sóc từ thai giáo, sơ sinh đến trở thành “tinh hoa”. Dân đen, bụng chửa
vượt mặt còn phải chạy ăn, mồ hôi cổ đổ mồ hôi chân, lấy gì mà chăm sóc “tinh
hoa”? Ai có con trong “Đề án” thì tự bỏ tiền ra đầu tư, đừng lấy tiền thuế của
dân cho cái “siêu Đề án” xã hội chủ nghĩa này.
Vài
lời kính thưa của thảo dân, xin các quý ngài xem xét ạ.
18/12/2025
Mạc
Văn Trang
TÀI
LIỆU DẪN :
https://www.facebook.com/photo?fbid=2440711809722738&set=a.359645271162746
No comments:
Post a Comment