Monday, December 1, 2025

ĐẠI HỘI PETRUS KÝ NAM CALIFORNIA 2025 TẠI LITTLE SAIGON (Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 



 

Đại Hội Petrus Ký Nam California 2025 tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

December 1, 2025 : 4:18 PM

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/dai-hoi-petrus-ky-nam-california-2025-tai-little-saigon/

 

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo quan khách, các cựu học sinh của các trường trung học trước 1975 và gia đình của cựu học sinh trung học Petrus Ký đến dự Đại Hội Petrus Ký Nam California 2025, chủ đề “Trường tôi, sau 50 năm nhìn lại,” vào trưa Chủ Nhật, 30 Tháng Mười Một, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/DP-Dai-Hoi-Petrus-Ky-1-1920x1125.jpg

Ban văn nghệ Petrus Ký hợp ca bài “Petrus Ký Hành Khúc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California được thành lập năm 1980. Hằng năm, hội đều có những buổi họp thường niên để thầy cô và học sinh có dịp gặp nhau hàn huyên tâm sự. Ngoài những hoạt động thường xuyên, hội cũng hoạt động chung với các trường bạn và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, để cùng chia vui sẻ buồn, qua những tâm tình của học trò cùng các thầy cô vẫn giữ mãi cho đến hôm nay.

 

Ngoài cựu học sinh của trung học Petrus Ký, còn có những học sinh của các trường bạn như Bưởi-Chu Văn An, Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Võ Trường Toản, Nguyễn Hoàng, Quốc Học Đồng Khánh…

 

Trong diễn văn khai mạc, ông Trần Vĩnh Trung, hội trưởng Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California, nói: “Trường tôi, một ngôi trường công lập nổi tiếng miền Nam Việt Nam trước 1975, được vinh dự mang tên Petrus Trương Vĩnh Ký, một nhà ngôn ngữ học có công phát huy tiếng Việt để cho chúng ta sử dụng ngày nay.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/DP-Dai-Hoi-Petrus-Ky-2-1920x1187.jpg

Tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Ông nói thêm: “Vì vận nước đổi thay, thắm thoát đã hơn 50 năm, các cựu học sinh chúng tôi phải xa lìa quê hương để tìm một nơi tạm dung sinh sống. Nhưng lúc nào chúng tôi cũng nhớ đến ngôi trường thân yêu cũ, đã đào tạo rất nhiều cựu học sinh Petrus Ký được trở thành những người hữu dụng cho xã hội, và đã cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm thân thương của tuổi học trò.”

 

Cũng theo ông hội trưởng, theo chuỗi dài lịch sử của đất nước, có biết bao nhiêu nhân tài trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học, chính trị, hành chánh đến quân đội đều có sự hiện diện của cựu học sinh Petrus Ký đã góp phần và đảm trách các vai trò quan trọng, trong nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam. Kết quả sự thành công này cũng là nhờ sự tận tâm chăm sóc, và chỉ dạy của thầy cô giáo trường trung học Petrus Ký.

 

Khi miền Nam bị thất thủ, chánh quyền mới đã cho rằng, trường Petrus Ký là ngôi trường tiêu biểu đào luyện các trí thức miền Nam, nên họ muốn xóa bỏ những tàn tích và niềm hãnh diện của ngôi trường này.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/DP-Dai-Hoi-Petrus-Ky-3-1920x1088.jpg

Các thầy cô giáo và cựu học sinh Petrus Ký trong ngày đại hội. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Ông Trần Vĩnh Trung nói tiếp: “Sau 1975, họ thay tên đổi họ ngôi trường của chúng tôi, cả hai câu đối tiêu biểu cho lý tưởng giáo dục trước cổng trường của cụ Ưng Thiều là ‘Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt/Tây Âu khoa học yếu minh tâm’ cũng bị họ đục bỏ. Dù đã bao nhiều lần bị đổi tên trường, nhưng công ơn của ngài Petrus Trương Vĩnh Ký, nghĩa ân tình của quý thầy cô giáo, và niềm tự hào khi mang phù hiệu trường Trương Vĩnh Ký trên ngực áo, không ai có thể thay đổi được những tâm nguyện của chúng tôi, đó là, một ngày Petrus Ký là cả đời Petrus Ký.”

 

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng ra mắt tân ban chấp hành hội bao gồm ông Huỳnh Xuân Sơn (tân hội trưởng), Bác Sĩ Đỗ Trọng Thái (phó ngoại vụ), ông Dương Văn (phó nội vụ), ông Lê Thương (tổng thư ký), ông Lâm Mỹ Hoàng Anh (thủ quỹ), và Bác Sĩ Ngô Bá Định (trưởng ban văn nghệ).

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/DP-Dai-Hoi-Petrus-Ky-4-1068x832.jpg

Ông Trần Vĩnh Trung (phải), hội trưởng Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California, phát biểu. Bên cạnh ông là cựu Giáo Sư Nguyễn Thị Đoan Trang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Tân Hội Trưởng Huỳnh Xuân Sơn nói: “Trường Petrus Ký không chỉ là nơi truyền thừa trí thức, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn đạo đức và nhân cách của con người.”

 

Các cựu giáo sư đến dự gồm có các cô Nguyễn Thị Đoan Trang, Phan Thu Yến, Hồ Thị Hiệp, Phùng Kim Anh, Phiến Đan, Trần Thanh Vân, và các thầy Dương Ngọc Sum, Đặng Quốc Khánh, Lê Xuân Khoa, và nhiều người khác.

 

Cựu Giáo Sư Nguyễn Thị Đoan Trang, đại diện các thầy cô giáo đến dự, tâm tình: “Thời gian trôi qua nhanh, mới đây mà đã trên 50 năm rồi. Có biết bao nhiêu thăng trầm mà chúng ta đã gặp phải. Chúng ta đã tranh đấu, cố gắng tạo cho mình một cuộc sống thiết thực hơn. Nhìn lại chặng đường đã qua và nhìn các em bây giờ, tôi rất tự hào về sự thành công và thành nhân của các em tại quê hương thứ hai này. Những ước mong từ việc cố gắng đó, đã cho các em gặt hái được những gì mà các em mong muốn.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/DP-Dai-Hoi-Petrus-Ky-5-1068x565.jpg

Phần trình diễn của ban hợp xướng cựu nữ sinh Trưng Vương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Chương trình văn nghệ mở đầu với hiệu đoàn ca “Petrus Ký Hành Khúc,” sáng tác của cựu nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, cũng là giáo sư của trường, do ban văn nghệ Petrus Ký hợp ca.

 

Sau đó là phần diễn của các ban văn nghệ cựu học sinh các trường trung học Gia Long, Lê Văn Duyệt, Trưng Vương, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Hoàng Hạc Khí Công, Nhóm Angel Line Dance, và nhiều tiếng hát khác.

 

Trong số cựu học sinh đến dự, ông Lê Thành Long, cựu học sinh Petrus Ký (1956-1960), cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 13 Trừ Bị Thủ Đức, tâm tình: “Khi được làm học sinh của Petrus Ký, tôi rất hãnh diện khi được mang trên áo của mình phù hiệu của trường. Cho đến khi tôi rời khỏi trường thì cũng là lúc tôi lên đường nhập ngũ. Thời gian từ là cậu học sinh của trường cho đến hôm nay thì cũng đã hơn 60 năm rồi. Và hôm nay, ban tổ chức cùng một số anh em cũng hãnh diện mang trên áo của mình tên của ngôi trường trung học Petrus Ký. Thử hỏi, ai mà không vui mừng và cảm động?”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/DP-Dai-Hoi-Petrus-Ky-6-1068x597.jpg

Phần trình diễn của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, chủ tịch Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, và cũng là phu nhân của cựu học sinh Lê Thành Long. Họ thành hôn vào năm 1967.

 

Bà nói: “Tuy tôi không phải là học trò của trường Petrus Ký. Nhưng đối với tôi, nhà Bác Ngữ Học Petrus Trương Vĩnh Ký là một nhân tài của đất nước mình. Ông đã có công trong việc hình thành và phát triển chữ Quốc Ngữ rất thông dụng và tiện lợi, mà chúng ta sử dụng cho đến ngày hôm nay. Và cũng nhờ đó mà các học trò sau này được hấp thụ nền giáo dục của VNCH rất đa dạng và phong phú.”

 

Theo ban tổ chức, trước năm 1975, trung học Petrus Ký là một trường công lập chỉ nhận nam sinh, có các lớp từ Đệ Thất đến Đệ Nhất (từ lớp Bảy đến lớp Mười Hai). Trường quy tụ rất nhiều giáo sư tài giỏi, phòng học rộng lớn, nhiều phòng thí nghiệm, thư viện.

 

Tinh thần tranh đua học tập của học sinh rất mạnh. Vì thế, học sinh Petrus Ký thường đậu hạng cao trong các kỳ thi tú tài toàn phần, để chuẩn bị thi vào các trường đại học. Được làm học sinh trường Petrus Ký là một niềm hãnh diện và tự hào của học sinh thời bấy giờ. [đ.d.]

 





No comments: