GIỚI THIỆU BỘ CHÍNH
LUẬN 4 CUỐN
·
Nửa
thế kỷ trôi qua. Những người Việt sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, dù còn
sống trong nước hay đang định cư ở ngoài nước, đều là những người may mắn. Nhiều
triệu người Việt đã chết. Con số người chết được ước lượng tùy theo nguồn. Cho
dù nguồn nào cũng chỉ là những con số để điền vào những bảng thống kê. Lịch sử
sẽ không bao giờ ghi nhận đúng và đủ bao nhiêu người Việt Nam đã chết trong chiến
tranh và những năm sau chiến tranh trên biển cả, trong rừng sâu, trong lao tù
CS.
Nhưng
tai họa không dừng lại sau cái chết của nhiều triệu người Việt. Năm mươi năm,
tiếng súng đã dừng, bom đạn ngừng rơi nhưng không phải vì thế mà đất nước hòa
bình, người dân được sống trong bình an, hạnh phúc. Giấc mơ độc lập, tự do vẫn
còn là một giấc mơ.
Theo
Global Times, hôm 25 tháng 4, 2025 khi Tập Cận Bình vừa rời Việt Nam, cảnh sát
biển TC đã đổ bộ và cắm cờ chủ quyền lên vùng san hô Hòai Ân (Sandy Cay), thuộc
cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa.
Các
căn cứ quân sự của TC trên quần đảo Hoàng Sa và bảy đảo nhân tạo được trang bị
tối tân, căn cứ gần nhất chỉ cách Đà Nẵng 170 hải lý trong tầm ngắm của một hỏa
tiễn loại trung bình.
Thế
giới đang phân cực lần nữa. Chủ nghĩa bảo hộ (Protectionism) vừa sống lại.
Không giống đại dịch Covid-19 hay khủng hoảng tài chánh 2008, sự phân cực phát
xuất từ các nguyên nhân kinh tế, thương mại hiện nay, nếu không đạt tới các thỏa
thuận qua đàm phán, cường độ căng thẳng và trả thù qua lại có thể sẽ kéo dài
lâu hơn.
Hôm
nay các khẩu hiệu nhân quyền, dân chủ, tự do, bình đẳng đang trở nên xa lạ dần.
Ít ai còn nghe đến số phận của dân tộc Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ (Uyghurs) bị TC đồng
hóa, Miến Điện chịu đựng dưới chế độ độc tài quân phiệt từ 1962.
Nhưng
điều kiện thế giới dù khó khăn bao nhiêu, Việt Nam như một dân tộc vẫn phải cố
gắng hết sức để phục hồi sinh lực và vươn lên. Ngay cả Việt Nam có đạt đến một
thỏa hiệp thương mại với Mỹ cũng chỉ là những biện pháp có tính cách tạm thời.
Một nền kinh tế vẫn còn trong giai đoạn đầu của cách mạng kỹ nghệ thế kỷ 19 và
cấu trúc thượng tầng (tư tưởng, lý luận chính trị) không chỉ lạc hậu mà còn bị
lệ thuộc quá sâu vào TC sẽ không đủ sức đương đầu với các biến động của nền
kinh tế thế giới do các cường quốc chủ động thao túng.
Không
có độc lập chính trị sẽ không có độc lập kinh tế. Do đó, dân chủ hóa là một tiền
đề không thể thiếu dẫn đến tự chủ và phát huy nội lực. Phục hưng và tăng cường
nội lực phải bắt đầu từ các nhận thức chính trị đúng đắn của mỗi người Việt. Lý
luận phải đi trước trong mọi cuộc cách mạng dù cách mạng bản thân hay cách mạng
dân tộc. Con đường dẫn tới một Việt Nam dân chủ, tự chủ và cường thịnh có thể
dài nhưng là con đường đích thực và bền vững.
Thế
giới đang xung đột, nhưng không phải xung đột nào cũng dẫn tới chiến tranh và
nghèo đói. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, giữa lúc máu đổ, đầu rơi ở Việt Nam
và Trung Đông, nhiều quốc gia nhờ biết vận dụng chính sách của các cường quốc
đã trở nên giàu có như Singapore, Nam Hàn, Tây Đức, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng
Lý Quang Diệu từng nói chiến tranh Việt Nam, nói cho đúng là máu Việt Nam “giúp
các quốc gia Đông Nam Á có thêm thời gian để nâng cao mức sống, bởi vì nếu
không, Đông Nam Á chắc chắn đã lọt vào tay CS”. (James Macdonald, When
Globalization Fails: The Rise and Fall of Pax Americana, 2015)
Ngày
nay, khái niệm dân tộc không còn được hiểu một cách cứng ngắc, không thay đổi
mà là một tập hợp của những con người có cùng lịch sử, địa lý, văn hóa và quan
trọng nhất có cùng một ước mơ, hy vọng và lý tưởng thời đại. Lý tưởng của thời
đại ngày nay là lý tưởng dân chủ và cường thịnh.
Bộ
chính luận 4 cuốn bìa cứng dày trên 2,000 trang sách này là tổng hợp của mấy
trăm bài viết, trong đó 1 tác phẩm đã được xuất bản lần đầu năm 2014 và 3 tác
phẩm mới. Ngoài ra, tác phẩm thứ 5 bằng Anh ngữ “Facing Vietnam” do Nhóm Hoa
Đàm thực hiện sẽ được phát hành trong thời gian ngắn tới đây. Đây là bản tiếng
Anh của những bài viết chọn ra từ 4 tác phẩm tiếng Việt dành cho các bạn trẻ và
độc giả tiếng Anh.
Các
mặt kỹ thuật và hình thức của bộ sách là nỗ lực chung của Nhóm Hoa Đàm và bạn hữu
trong cũng như ngoài nước. Tác giả xin chân thành cảm ơn các em và các bạn.
Anh
chị em và các cháu ở Mỹ và Châu Âu muốn giữ bộ sách làm kỷ niệm có thể nhận trực
tiếp nơi tác giả qua Facebook messenger, email: trantrungdao@gmail.com . Xin lỗi các bạn trong nước phải chờ.
Sau khi công bố một thời gian ngắn, các tác phẩm sẽ được ‘download’ tự do.
Trần
Trung Đạo
.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=23910188111911850&set=pcb.23910247078572620&locale=vi_VN
https://www.facebook.com/photo?fbid=23910188091911852&set=pcb.23910247078572620&locale=vi_VN
No comments:
Post a Comment