Friday, August 20, 2010

NHẠC SĨ NGUYỄN HỮU CẦU

Nhạc Sĩ Nguyễn Hữu Cầu

Tác giả: PhanVăn Phước

Thứ Sáu 20.08.2010

http://thongtinberlin.de/diendan/august/nhacsinguyenhuucau.htm

NHẠC SĨ NGUYỄN HỮU CẦU

Anh là Đại Úy Quốc Gia

Ở tù hơn một phần ba cuộc đời!

Vợ anh giờ đã có nơi

Con Anh nghèo rớt mồng tơi, không nhà

Bao năm chẳng biết tin cha

Có người thuật lại người ta bỏ tù

Cha mình trong trại cho dù

Ông ta vô tội, vẫn tù chung thân!

Em đi kiếm chị bao lần

Một hôm gặp được, tủi thân, khóc òa...!

Ôi Cha, nhạc sĩ tài hoa

Giờ đây đã bị mù lòa, xanh xao...!

Cha-con xúc động, nghẹn ngào

Ruột rà, máu mủ, biết bao là tình!

Cha ôm hai đứa con mình

Sờ vai, vuốt tóc, thắm tình phụ thân

Khuyên con yêu Nước, thương Dân

Còn Cha vô tội, chết dần, chẳng sao!

Công An túm cổ, lôi vào

Anh Hùng nhạc sĩ xanh xao, gầy còm...!

Hai con la hét om sòm

Những tay vô đạo đứng dòm chia ly!

Ai người còn có Lương Tri

Xin yêu cầu ĐẢNG thực thi NHÂN QUYỀN!!!

Phan văn Phước, 20.8.2010

Cảm tác vội theo lời đề nghị của một số đồng bào yêu Tự Do, Công Lý.

Xin vui lòng đọc bài ''Thảm Cảnh Gia Đình Đại Úy VNCH Nguyễn Hữu Cầu'' ở Ba Cây Trúc.

.

* ''hơn một phần ba cuộc đời'' là hơn một phần ba thế kỷ, 100 năm!

----------------------------------

TÂM THƯ CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH GIÀ


http://thongtinberlin.de/diendan/august/tamthucuanguoilinhgia.htm

Kính gởi Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam,
Các Quân Binh chủng thuộc Quân Lực VNCH,

Kính gởi Ban Tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh,

Qúy Niên Trưởng,

Qúy Chiến Hữu anh em thân mến,

Trong những tuần lễ qua hẳn anh em đã có nghe qua tin tức chiến hữu Trương Văn Sương một chiến sĩ VNCH bất khuất , đã có 33 năm lưu đày trong ngục tù CS vừa được tạm tha vì lý do sức khỏe , hẳn anh em cũng có nghe qua trường hợp bi đát thương tâm của Nhạc sỹ Đại Úy VNCH Nguyễn Hữu Cầu người vẫn còn đang bị giam giữ oan khiên tại trại Z30 A Xuân Lộc Đồng Nai

Vụ án Nguyễn Hữu Cầu là một vụ án oan sai phức tạp hơn vụ án Trương văn Sương , bởi chiến hữu Trương Văn Sương ở trong một Tổ chức Cách mạng vỏ trang có chủ trương lật đổ nhà cầm quyền Hà Nội . Chiến hữu Trương Văn Sương sau gần 6 năm ' cải tạo ' đã vượt thoát được đến Thái Lan , thay vì đi định cư tạo dựng lại đời sống nơi xứ người , tìm tương lai cho gia đình như tất cả chúng ta hôm nay. Nhưng không! Anh đã quay trở lại, về lại quê nhà để chiến đấu, về lại quê nhà để uống chén đắng cùng Dân Tộc, đồng bào .

33 năm lao tù anh vẫn hãnh diện được hoạt động cùng tổ chức với Trần Văn Bá , người chiến sĩ Quốc gia anh dũng được trao tặng Huy chương Truman,

Kính thưa qúy Niên Trưởng, qúy Chiến hữu, trường hợp của chiến hữu Trương Văn Sương nay tạm ổn định giai đoạn đầu, thiết nghĩ chúng ta nên đặt trọng tâm cho hoàn cảnh của chiến hữu Nguyễn Hữu Cầu. Vụ án Nguyễn Hữu Cầu là một vụ án oan sai phức tạp vì anh đã can đảm đứng lên vạch trần tội ác tày trời của môt số quan chức nằm trong bộ máy cầm quyền đang cai trị đất nước,

Tiếng nói thấp cổ bé miệng kêu cứu cho những nạn nhân Cộng sản của chiến hữu Nguyễn Hữu Cầu thể hiện tinh thần trượng nghĩa bất khuất của người chiến sĩ VNCH,

Kính thưa qúy Trưởng thượng,

30 tháng 04 Đen 1975 ngày gảy súng, chúng ta một số phải vượt thoát để bảo toàn lực lượng với hoài bão chờ ngày phục quốc, một số quyết lòng ở lại chiến đấu và sống xứng đáng với Tổ Quốc - Danh Dự -Trách Nhiệm. Nhiều vị Tướng lảnh , Sĩ quan đã tuẩn tiết, nhiều anh em binh sĩ, sĩ quan không buông súng đầu hàng, không rã ngũ, quyết lòng ở lại với quê hương , để rồi bị lùa vào các trại tập trung khổ sai mệnh danh là 'cải tạo'. Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu là một quân nhân dũng mãnh trong hàng ngủ chí nguyện đó,

Sau gần 6 năm tù ' cải tạo ' anh về lại với nhà tù lớn hơn - xã hội Việt Nam - trong bốí cảnh gia đình đổ nát, cả một đất nước đổ nát.

Trong tay không một tấc sắt thép vũ khí, cái còn lại của Nguyễn Hữu Cầu là cây đàn và tiếng hát qua những sáng tác cuả chính anh gói ghém niềm đau cho vận nước ngả nghiêng. Nguyễn Hữu Cầu một lần nữa sa cơ hơn 28 năm dài trong lao ngục bất công, đã bao lần gào thét «Tôi vô tội». Trong cô đơn không có tiếng trả lời bởi lương tâm con người đã đóng kín, bởi bọn tham quan cần giết người bịt miệng , chúng muốn vùi lấp vụ án Nguyễn Hữu Cầu để xóa đi chứng tích tội ác của chúng. Số phận đau thương nghiệt ngã của người chiến sĩ quốc gia được thể hiện qua bài hát « Mặt trời đen qúa đen , đen như đời ta, »

Kính thưa qúy Niên Trưởng, Qúy chiến hữu anh em, 35 năm lặng lẽ trôi qua, chúng ta những người lính trẽ ngày nào nay đã bạc trắng mái đầu nhưng vẫn không nguôi hoài cố quốc, vẫn chiến đấu trong mọi khả năng, phương tiện, chúng ta chiến đấu không phải để phục thù, cũng không phải để tìm lại dư âm của qúa khứ, chúng ta chiến đấu vì Tư Do của tổ quốc, Trước mắt là sứ mệnh giải thoát anh em ngòai ra còn là bổn phận của mỗi người chúng ta - những người lính già đã gảy súng, nhưng không ai có thể bẻ gẩy được tinh thần và ý chí tấm lòng sắc son mà chúng ta dành cho đất nước .

Thưa qúy Niên Trưởng, Qúy chiến hữu anh em, câu “Nhất Tướng công thành vạn cốt khô" , xương máu của anh em binh sĩ đã đóng góp lớn lao, vun đắp cho sự nghiệp và chổ đứng của Quân Lực VNCH trong lòng dân tộc. Những chiến sĩ can đảm trước bạo quyền, ngạo nghể trong lao tù xiềng xích là danh dự và niềm hảnh diện chung của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

«Không bỏ anh em không bỏ bạn bè» tình huynh đệ chi binh, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Một khi đã không thể hiện được lòng yêu thương Chiến hữu anh em thì làm sao có thể nói là yêu thương dân tộc được,

35 năm qua tại Hải ngoại chúng ta đã có qúa đủ đầy cuộc sống tinh thần đến vật chất, trong lúc anh em của chúng ta còn có những mảnh đời rách nát vẫn đang gào thét oan khiên nơi chốn lao tù, trước sự mặc nhiên của nhà cầm quyền CS, thãm thương hơn nữa là sự vô tình lãng quên của ngay cả chính chiến hữu anh em, hằng năm có cả 100 ngàn Việt kiều xum xê về nước «áo gấm về làng».

Bước chân của những Việt kiều trên đất nước chà đạp nhân quyền, bức hại tự do tôn giáo, cầm tù người yêu nước, là những bước chân dẫm chà lên sự thống khổ máu và nước mắt của đồng bào.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi anh em áp lực nhà cầm quyền CS trã tự do cho tất cả tù nhân chính trị và tôn giáo bằng cách tẩy chay hàng hoá VN, không gởi tiền, không du lịch VN khi mà đảng CSVN còn giam giữ bất hợp pháp những nhà hoạt động dân chủ. Trong chúng ta, mỗi người xin hãy dành chút thời giờ qúy báu ký một Thỉnh Nguyện thư yêu cầu quốc tế can thiệp cho vụ án oan sai của chiến hữu Nguyễn Hữu Cầu và xin nhín chút tiêu pha gởi qùa thăm nuôi và chia sẽ uỉ an cho gia đình những tù nhân chính trị, nói lên chút lòng tri ân sâu xa của chúng ta đến với những người chiến sĩ kiên cường của dân tộc.

Chúng tôi kính mong nhận được nhiều ý kiến cao minh của các bậc thức giả.

Qúy Niên Trưởng, Anh em chiến hữu để mong tìm ra giải pháp nào tốt đẹp nhất cho trường hợp của chiến hữu Nguyễn Hữu Cầu, Thời gian gần hai năm qua anh em chúng tôi và ông bạn lính gìà Việt Sĩ cũng đã gõ cửa nhiều nơi nhưng khả năng có hạn. Gần đây nhờ tiếng nói uy dũng của những anh em tù nhân chính trị trong nước vừa được trả tự do đã gây được tiếng vang đáng kể. Hơn thế nữa là nhờ các cơ quan truyền thông quốc tế như đài RFA Hoa Kỳ và chương trình Phát Thanh của Ông Phụng Mai ở Úc Châu, Cánh Đồng Mây ở Dallas, giúp cho nhiều người biết đến hoàn cảnh qúa đổi thương tâm, bất công, đớn đau của người Chiến sỹ, Nhạc Sỹ Nguyễn Hữu Cầu người chiến sĩ VNCH hiện vẫn còn bị giam giữ tại nhà tù Cộng Sản.

Một con mắt của anh đã mù hoàn toàn, con mắt còn lại chắc cũng sẽ cùng chung số phận trong những ngày tháng sắp tới không xa!

Vô cùng kính mong được sự tiếp tay của các bậc thức giả, Qúy Niên trưởng, Qúy chiến hữu anh em cho trường hợp của "NELSON MANDELA" Nguyễn Hữu Cầu.

Thưa các Anh Chị em thuộc Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội "CÁM ƠN ANH", chúng tôi rất cãm kích và tri ân sâu xa Ban Tổ Chức, đồng bào và tất cả anh chị em nghệ sĩ đã có tấm lòng, sáng kiến và hy sinh nhiều năm qua vận động cứu gíup Thương Phế Binh VNCH.

Hôm nay, tôi - người lính già - xin mạn phép góp ý cùng tất cả anh em Chiến hữu gần xa "NELSON MANDELA" NGUYỄN HỮU CẦU, TRƯƠNG VĂN SƯƠNG thực sự rất xứng đáng để chúng ta cùng nói lời "Cám ơn Anh”

Trọng kính ,

Nguyễn Tạ Quang

15 S Cherry St

Myerstown. PA 17067

Phone 1 7178662484

cell 1 7172791581

(Kính mời qúy vị đọc "Kiến Nghị Thư" Thượng Tọa Thích Thiện Minh kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho Tù Nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu và tất cả tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo, kính nhờ tiếp tay phổ biến và ký tên ủng hộ "Kiến Nghị Thư"của Thượng Tọa Thích Thiện Minh)

*********************************

KIẾN NGHỊ THƯ

V/v: PHÓNG THÍCH TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO

Kính gởi:

1 Ông Nông Đức Mạnh – Văn phòng Tổng bí thư Đảng CS Việt Nam

2 Ông Nguyễn Minh Triết – Văn phòng Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

3 Ông Nguyễn Tấn Dũng – Văn phòng Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam

4 Ông Nguyễn Phú Trọng – Văn phòng Chủ tịch quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Đồng kính gởi:

1 Cựu tù nhân Chính trị và Tôn giáo của Nhà tù nước CHXHCN Việt Nam.

2 Gia đình các Cựu tù nhân chính trị và Tôn giáo Nhà tù nước CHXHCN Việt Nam.

3 Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

Kính thưa các Qúy ngài lãnh đạo đất nước.

Nhân dịp ân xá ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9/2010 và Đại lễ ngàn năm Thăng Long 10/10/2010, chúng tôi một số cựu tù nhân Chính trị và Tôn giáo cùng với gia đình một số tù nhân Chính trị và Tôn giáo đang bị giam giữ, xin có lời kiến nghị khẩn thiết kính gởi đến Qúy ngài lãnh đạo nước CHXHCN Việt Nam hãy trả tự do cho những tù nhân Chính trị và Tôn giáo còn đang bị giam giữ dưới các bản án “An ninh quốc gia” hay các án thường phạm khác với những lý do như sau:

Tình trạng tù nhân: Những tù nhân Chính trị và Tôn giáo hiện nay đều là những người yêu đất nước Việt Nam một cách ôn hòa. Trong nhiều trường hợp họ bị kết án vì nói lên tiếng nói khác biệt với quan điểm của Đảng CS Việt Nam, chỉ vì đề nghị một đường lối chính sách xây dựng đất nước khác, thích hợp với lòng dân hơn. Trong số đó có những người bị giam giữ 27, 28 năm chưa tính thời gian họ bị tập trung cải tạo trước đó vì tham gia quân đội hay chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Nhiều tù nhân còn bị kết án trong hoàn cảnh không minh bạch, không công bằng, không đúng với thủ tục tố tụng. Điển hình là vụ án của ông Nguyễn Hữu Cầu đang bị giam tại phân trại 2, Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai với thời gian giam giữ oan ức gần bước sang năm thứ 29, mắt hầu như không còn thấy đường, người đầy bệnh tật, sức khỏe giảm sút…

Ngày nay, nhiều nhà lão thành của Đảng CS Việt Nam cũng đã nói lên tiếng nói mạnh mẽ hơn, thẳng thắn hơn đối với các chính sách và chủ trương của Nhà nước và Đảng CS Việt Nam.

Tình trạng giam giữ: Mặc dù đã có phần nào cải thiện so với thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, tuy nhiên trại tù Việt Nam vẫn là một trong những nơi giam giữ khắc nghiệt nhất thế giới. Dinh dưỡng thiếu thốn, phòng giam chật hẹp thiếu dưỡng khí, tù nhân chen chúc trong điều kiện thiếu vệ sinh, dễ gây lây nhiễm bệnh tật, điều kiện y tế chữa bệnh thiếu thốn… đó là những nguyên nhân nhiều tù nhân mang bệnh chết trong nhà tù hay về nhà phải mang bệnh nan y, ngặt nghèo. Đó là chưa tính đến sự ngược đãi và bạo hành của những người có trách nhiệm trong việc quản lý trại giam.

Do hoàn cảnh khó khăn của gia đình người tù, nên việc thăm nuôi của người thân không thể thường xuyên, đều đặn. Có những tù nhân không có người thăm nuôi trong suốt thời gian ở tù như trường hợp của anh Đinh Quang Hải ra tù ngày 1/7/2010, không có gia đình thăm nuôi trong suốt 11 năm, đó chỉ là một trong nhiều trường hợp như thế.

Tạo môi trường hòa giải hòa hợp dân tộc: Cuộc nội chiến Việt Nam đã chấm dứt 35 năm, Việt Nam đã có hòa bình nhưng lòng dân Việt thì chưa bao giờ thống nhất. Trong thời gian gần đây Nhà nước Việt Nam luôn nói về HÒA HỢP, HÒA GIẢI DÂN TỘC, nhưng những ngôn từ cao đẹp này sẽ trở nên vô nghĩa nếu nó không được thể hiện bằng hành động cụ thể. Đảng CS và Nhà nước Việt Nam còn có thể bắt tay làm hòa với Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc Đại Lợi…là những quốc gia kẻ thù trước đây để trở thành Đối tác chiến lược thì tại sao không thể bắt tay làm hòa với những người dân Việt Nam theo chủ nghĩa Quốc gia. Không có HÒA HỢP, HÒA GIẢI DÂN TỘC nếu chưa hòa giải với những nạn nhân của chế độ, những nạn nhân của sự khác biệt tư tưởng và ý thức hệ. Phóng thích các tù nhân Chính trị và Tôn giáo đó là sứ mệnh cao đẹp nhất mà Qúy ngài có thể thực hiện ngay, ngoài mục đích nhân đạo còn là sự biểu hiện thiện chí rõ ràng và tiên quyết của Đảng CS và Nhà nước Việt Nam trong lời kêu gọi HÒA HỢP, HÒA GIẢI DÂN TỘC.

Vì những lý do trên, chúng tôi, những cựu tù Chính trị và Tôn giáo, khẩn thiết đề nghị Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam hãy mở rộng lòng mình phóng thích vô điều kiện các tù nhân Chính trị và Tôn giáo đang còn bị giam giữ trong các nhà tù nước CHXHCN Việt Nam, trước mắt đưa ngay các tù nhân bị bệnh nặng, nan y, mãn tính ra chữa bệnh tại các bệnh viện có điều kiện chữa trị tốt hơn hay cho gia đình bảo lãnh về nhà chữa bệnh.

Chúng tôi, những cựu tù nhân Chính trị và Tôn giáo và gia đình những tù nhân Chính trị và Tôn giáo của Nhà tù nước CHXHCN Việt Nam cũng kêu gọi các cựu tù nhân Chính trị và Tôn giáo tham gia ghi tên vào Kiến nghị thư này để giúp trả tự cho các tù nhân còn đang bị giam giữ.

Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà hoạt động nhân quyền trong và ngoài nước dùng các quan hệ đang có với các cơ quan nhân quyền quốc tế để vận động nhà cầm quyền Việt nam trả tự do cho tất cả tù chính trị còn đang giam giữ hiện nay.

Sài gòn, Ngày 1 tháng 8 năm 2010

ĐẠI DIỆN CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO

CỦA NHÀ TÙ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN MINH

Ghi chú: Mọi liên hệ cung cấp thông tin cho việc tham gia ghi tên vào Kiến nghị thư xin Qúy vị liên hệ với cựu tù nhân Nguyễn Bắc Truyển, email: nguyenbactruyen@gmail.com hoặc số điện thoại: 0906 7010 98.

Những người tù của cuộc chiến cách đây hơn 35 năm

Đơn Kêu Cứu Của Cô Nguyễn Thị Anh Thư. Con Gái Của Người Tù Có Số Phận Nghiệt Ngã Nguyễn Hữu Cầu

Nguyễn Hữu Cầu: một số phận nghiệt ngã

.

.

.

No comments: