Wednesday, August 11, 2010

LẠI THÊM MỘT NGƯỜI CHẾT TẠI ĐỒN CÔNG AN

Hậu Giang : Một thanh niên chết khi bị tạm giam

Cập nhật lúc 07:10, Thứ Tư, 11/08/2010 (GMT+7)

http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201008/Hau-GiangMot-thanh-nien-chet-khi-dang-bi-tam-giam-928178/

Bị bắt vì nghi vấn liên quan đến vụ cuớp giật ở thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A), sau khi bị tạm giam 1 ngày tại công an huyện, anh Hải đã tử vong.

Chiều ngày 8/8, gia đình anh Trần Duy Hải (ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhận được hung tin từ Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) là anh Hải đã chết.

Ngay lập tức, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và mổ tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của anh Hải.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, gia đình anh Hải cũng đã mang thi thể của anh về quê hỏa táng.

Được biết, anh Hải bị bắt giam hôm 7/8 do bị nghi có liên quan đến một vụ cướp giật ở thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A). Sau đó, anh bị công an huyện Châu Thành A giam giữ để điều tra làm rõ.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hải.

Trần Định (tổng hợp)

.

.

.

Hậu Giang: Một thanh niên chết tại nhà tạm giữ công an huyện

11/08/2010 - 01:21 AM

http://phapluattp.vn/20100811124053592p0c1015/hau-giang-mot-thanh-nien-chet-tai-nha-tam-giu-cong-an-huyen.htm

(PL)- Ngày 8-8, anh Trần Duy Hải (ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chết khi đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Chiều cùng ngày, gia đình anh đã đến nhận thi hài anh đem về hỏa táng. Một nguồn tin cho biết anh Hải bị tạm giữ do nghi vấn liên quan đến một vụ cướp giật ở thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A) ngày 7-8, sau đó được bàn giao cho công an huyện này tạm giữ để xử lý.

Sau khi phát hiện anh Hải chết, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, mổ tử thi xác định nguyên nhân chết.

GIA TUỆ

.

.

.

Những vụ chết người do công an gây ra

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/07/100728_police_deaths.shtml

.

.

.

No comments: