Thủ hiến Canada nói
Ontario không cấp cho Mỹ dù một hạt cát
NGƯỜI VIỆT ONLINE
August
24, 2026 : 11:32 AM
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/thu-hien-canada-noi-ontario-khong-cap-cho-my-du-mot-hat-cat/
TORONTO,
Canada (NV) – Không chỉ Thủ Tướng
Mark Carney của Canada phản đòn cứng rắn với những lời đe dọa tăng thuế lên
50% của
Tổng Thống Donald Trump mà cả Thủ Hiến tiểu bang Ontario, ông Doug Ford cũng
tuyên bố đáp trả không khoan nhượng.
“Tôi sẽ cắt
nguồn cung,” ông Ford nói về các loại khoáng sản thiết yếu. “Hoa Kỳ sẽ không thể
mang, dù chỉ một hạt cát, ra khỏi Ontario.” Theo hãng thông tấn AP tường thuật
cuộc phỏng vấn với ông Ford hôm Thứ Hai, 24 Tháng Tám.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/08/TS-Ontario-Canada-1920x1280.jpg
Thủ hiến
tiểu bang Ontario, ông Doug Ford (giữa) và Thủ Tướng Canada Mark Carney (phải).
(Hình: Dave Chan / AFP via Getty Images)
Thủ hiến
tiểu bang Ontario tuyên bố “ông Ronald
Reagan hẳn sẽ phát nôn trước các chính sách thương mại của Donald Trump.” Đồng
thời, ông đe dọa sẽ cắt nguồn cung điện và khoáng sản thiết yếu cho Hoa Kỳ
trong bối cảnh ông Trump leo thang cuộc chiến thương mại.
Trong cuộc
phỏng vấn với AP, ông Ford cho rằng tổng thống Hoa Kỳ đã đánh giá thấp tinh thần
sẵn sàng chấp nhận những tổn thất kinh tế của người dân Canada thay vì phải khuất
phục trước áp lực từ phía Mỹ. Ông Ford tuyên bố “mọi phương án đều được cân nhắc”
nếu tranh chấp trở nên trầm trọng hơn, bao gồm cả việc cắt nguồn cung điện và
khoáng sản thiết yếu từ Ontario. Ông cũng kêu gọi Canada xem xét sử dụng dầu mỏ
và kali làm đòn bẩy.
“Ông ấy
đánh giá thấp Canada. Chúng tôi dốc toàn lực,” ông Ford nói. “Ở đây, tinh thần
đang lên rất cao. Mọi người đều sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh kinh tế. Họ
hiểu rằng mình sẽ phải chấp nhận hy sinh.”
‘Ronald
Reagan chắc chắn sẽ ghê tởm Trump’
Thủ hiến
Ontario đã nhắc với AP về cựu Tổng Thống Ronald Reagan – người từng phản đối
thuế quan. Ông Ford nói tổng thống Mỹ vẫn đặt hình chân dung của vị cố tổng thống
đảng Cộng Hòa gần bàn làm việc.
Nhưng, “nếu
biết chuyện gì đang diễn ra, hẳn ông ấy đã muốn nôn mửa ngay trong bức hình đó,
thậm chí là lăn lộn trong nấm mồ của mình lúc này,” ông Ford nói. “Có lẽ
Trump nên gỡ bức hình đó khỏi tường. Bởi vì ngay lúc này, Ronald Reagan chắc chắn
sẽ cảm thấy ghê tởm Tổng Thống Trump.”
Năm ngoái,
Ontario đã chi tiền quảng cáo trên truyền hình Mỹ, trong đó sử dụng những đoạn
trích từ bài phát biểu năm 1987 của cựu Tổng Thống Reagan, người từng cảnh báo
rằng thuế quan có thể châm ngòi cho các biện pháp trả đũa và chiến tranh thương
mại.
Thủ Hiến
Ford cho rằng Canada nên cân nhắc các biện pháp trả đũa ngày càng mạnh tay nếu
ông Trump tiếp tục nhắm vào các ngành công nghiệp của Canada, bao gồm dầu mỏ và
kali, trong khi Ontario có thể tăng giá điện hoặc ngừng cung cấp điện cho phía
Nam.
“Chúng tôi
cung cấp điện cho 1.5 triệu gia đình và doanh nghiệp,” ông Ford nói. “Mọi
phương án đều đang được cân nhắc. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.”
Nếu ông
Trump tiếp tục tìm cách phá vỡ ngành sản xuất của Canada, ông Ford tuyên bố: “Tốt
hơn hết là ông ấy nên chuẩn bị sẵn một bộ pin dự phòng.”
Trong quá
khứ, thủ hiến Ontario từng sử dụng điện năng làm đòn bẩy, theo AP.
Trong một
giai đoạn trước của cuộc tranh chấp, Ontario đã áp mức phụ phí 25% đối với điện
xuất cảng sang Michigan, Minnesota và New York. Ông Trump đã đáp trả bằng cách
đe dọa tăng gấp đôi thuế quan đối với thép và nhôm của Canada, trước khi cả hai
bên cùng xuống nước. (KL)
==============
LIÊN
QUAN
.
.
DCVOnline (Tin The Canadian Press)
https://dcvonline.net/2026/08/23/4346034/
================
Từ Niagara 1812 Đến
Ottawa 2026: Canada Không Lún Trong Bùn
Trần Giao Thủy
https://dcvonline.net/2026/08/22/tu-niagara-1812-den-ottawa-2026-canada-khong-lun-trong-bun/
=================
Rượu mạnh của Mỹ — Eo
biển Hormuz của Canada
Éric Blais
https://dcvonline.net/2026/08/17/ruou-manh-cua-my-eo-bien-hormuz-cua-canada/
====================
Năm điều cần biết về
cuộc thương thuyết mậu dịch Canada–Mỹ
Adrian Morrow
https://dcvonline.net/2026/08/17/nam-dieu-can-biet-ve-cuoc-thuong-thuyet-mau-dich-canada-my/
No comments:
Post a Comment