Monday, September 1, 2025

LONG THỂ HOÀNG THƯỢNG CÓ ỔN? (Trúc Phương / Người Việt)

 



Long thể của ‘hoàng thượng’ có ổn?

Trúc Phương/Người Việt

August 31, 2025 : 7:20 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/long-the-cua-hoang-thuong-co-on/

 

Vấn đề sức khỏe của Tổng Thống Donald Trump, 79 tuổi, ngày càng đáng được quan tâm. Tay đầy vết bầm bí ẩn, mắt cá sưng vù, đi đứng cà nhắc. Trước ống kính, Trump thường xuyên nhầm tên hoặc “lộn chữ.” Long thể của “hoàng thượng” đang có vấn đề?

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/Tay-Trump-1536x1024.jpg

Bàn tay bầm tím của Trump trong hình chụp hôm 25 Tháng Tám. Tuy nhiên, Thư Ký Báo Chí Karoline Leavitt khẳng định tổng thống “có sức khỏe tuyệt vời.” (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

 

“Khỏe như vâm”!

 

Mạng xã hội đang săm soi các dấu hiệu sức khỏe ngày càng xấu rõ rệt của Tổng Thống Trump. Nhiều người tin Trump đang bị “suy tim sung huyết” (congestive heart failure). Ngày 24 Tháng Tám, chiến lược gia chính trị nổi tiếng Rick Wilson châm chọc trên X: “Chuyện cũ mèm: ‘Chúng ta đã thất bại khi đưa tin Joe Biden già.’ Chuyện mới: ‘Chúng ta lại thất bại khi không đưa tin Donald Trump sắp chết vì suy tim sung huyết.’”

 

Trong cuốn Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-up and His Disastrous Choice to Run Again, tác giả Jake Tapper và Alex Thompson đã chỉ trích giới truyền thông khi không đề cập nhiều về vấn đề sức khỏe suy sụp của Tổng Thống Joe Biden lúc tại vị. Bây giờ, chuyện tương tự đang xảy ra với Donald Trump. Trong khi đó, Trump luôn tự phô trương “sức khỏe phi thường,” dẻo dai “như siêu nhân” và có bộ não “thiên tài xuất chúng.”

 

Từng nói dối về cân nặng lẫn chiều cao, và tự cho mình có tướng tá “ngon” chẳng thua gì cầu thủ NFL, Trump cũng không thích ai đó gọi ông là người “béo phì.” Trên The New Republic, Timothy Noah viết rằng sự ám ảnh cân nặng của Trump là ví dụ điển hình cho “sự phản chiếu ái kỷ,” có nghĩa ông thường xúc phạm ngoại hình người khác, chẳng hạn gọi cựu Thống Đốc New Jersey Chris Christie là “thằng mập như heo,” trong khi bản thân ông mập không kém nhưng không bao giờ thừa nhận mình có bất kỳ khiếm khuyết nào.

 

Tuổi già và sự xuống dốc trí não bị tác động bởi quá trình lão hóa là điều không ai có thể tránh khỏi. Trong công trình “Ageism during the 2024 United States Presidential Election: Thematic Analysis of Tweets” đăng trên chuyên san thuộc Hội Lão Khoa Hoa Kỳ vào Tháng Bảy, 2025, nhóm tác giả Canada phân tích rõ vấn đề xã hội học khi tuổi tác trở thành vũ khí chính trị. Người ta mỉa mai, nhạo báng và cười cợt sự kém minh mẫn của người lớn tuổi, đặc biệt trong trường hợp Joe Biden. Do vậy chẳng có gì lạ khi bây giờ nhiều người để ý vấn đề sức khỏe của Trump.

 

Tòa Bạch Ốc liên tục trấn an dư luận rằng long thể của “hoàng thượng” chẳng có vấn đề gì. Thư Ký Báo Chí Karoline Leavitt khẳng định tổng thống “có sức khỏe tuyệt vời,” rằng vết bầm kỳ lạ trên tay là do bị “kích ứng mô mềm nhẹ bởi bắt tay quá nhiều,” rằng “Tổng Thống Trump là người của nhân dân. Ông gặp gỡ và hàng ngày bắt tay nhiều người dân Mỹ hơn bất kỳ vị Tổng Thống nào khác trong lịch sử. Sự hết lòng tận tụy của ông là không lay chuyển và ông chứng minh điều đó mỗi ngày.”

 

Trong nhiệm kỳ đầu của Trump năm 2018, bác sĩ Tòa Bạch Ốc Ronny Jackson khẳng định Trump có “bộ gien cực kỳ tốt” và ông có thể “sống đến 200 tuổi” nếu thực hành chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Gần đây, trong báo cáo thường niên công bố vào Tháng Tư, bác sĩ Tòa Bạch Ốc Sean Barbabella cho biết “mạch máu dẫn đến các chi của Tổng Thống Trump vẫn bình thường… Ngài tổng thống có sức khỏe thể chất và tinh thần tuyệt vời”, bởi ông “có lối sống năng động, thường xuyên thắng trong các buổi chơi golf,” “hoàn toàn đủ khả năng thực thi nhiệm vụ của một tổng tư lệnh và nguyên thủ quốc gia.”

 

Tuy nhiên, vài tuần sau, loạt ảnh báo chí cho thấy có những vết bầm kỳ lạ trên tay và mắt cá chân sưng vù của Trump. Để trấn an công chúng, ngày 17 Tháng Bảy, Tòa Bạch Ốc thông báo, cuộc kiểm tra toàn diện cho thấy Trump mắc chứng suy tĩnh mạch mạn tính (chronic venous insufficiency) – “một tình trạng lành tính và phổ biến”; rằng “sức khỏe của Tổng Thống Trump vẫn ổn định và tuyệt vời.”

 

Điều hài hước nhất là sau khi Tòa Bạch Ốc loan báo Trump bị suy tĩnh mạch, Thượng Nghị Sĩ Tommy Tuberville (Cộng Hòa-Alabama) nói rằng sở dĩ sức khỏe tổng thống bị như vậy là do Trump lao tâm khổ tứ khi chiến đấu chống lại… bọn cực đoan (“his efforts in fighting the radicals”)!

 

Cần nhắc lại, trong chiến dịch tranh cử, Trump nhiều lần hứa công khai hồ sơ bệnh án nhưng chuyện này chưa bao giờ được thực hiện. Năm 2015, Trump công bố bức thư của Harold Bornstein (bác sĩ riêng của ông), với nội dung rằng ông là tổng thống “cường tráng nhất lịch sử.” Hai năm sau, Harold Bornstein thú nhận những gì viết trong thư đều do đích thân Trump đọc và Bornstein chỉ việc chép lại.

 

Trump còn đủ minh mẫn?

 

Câu hỏi lớn nhất không phải là những vết bầm trên tay mà là sức khỏe tinh thần của Trump. Ngày càng ông càng lan man, huyên thuyên, Đông chẳng ra Đông, Tây chẳng ra Tây, đến mức người ta tự hỏi không biết Trump có biết ông đang nói gì không.

 

Tiến Sĩ John Gartner – nhà tâm lý học nổi tiếng và cựu giáo sư Đại Học Johns Hopkins – nói rằng Trump đang mắc chứng mất trí nhớ và sẽ “suy giảm nhận thức” trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc (Nguồn: “Donald Trump hit with disturbing cognitive claims”, PennLive Patriot-News).

 

John Gartner nhận xét: “Về cơ bản, những gì chúng ta thấy là dấu hiệu điển hình của chứng mất trí nhớ… Một trong những khía cạnh có thể thấy rõ nhất về mặt thể chất là xem xét các bài phát biểu của ông ấy. Nếu bạn xem lại thời thập niên 1980, ông ấy thực sự rất lưu loát. Ông ấy vẫn thô lỗ nhưng có thể diễn đạt trau chuốt. Giờ đây, ông ấy thực sự gặp khó khăn trong việc hoàn thành một dòng suy nghĩ… Vốn từ vựng của ông ấy đã giảm sút. Ông ấy bắt đầu biểu hiện những dấu hiệu rất cụ thể của chứng loạn âm vị (phonemic paraphasia), ví dụ, ông ấy thường xuyên không thể nói một từ tiếng Anh nên thay bằng một từ dễ phát âm hơn nhưng nghe giống vậy…”

 

Rõ ràng là Trump rất không bình thường. Hạ tuần Tháng Bảy, trong cuộc họp với Chủ Tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen, khi đang bàn về nhập cư, Trump đột ngột chuyển đề tài về… cối xay gió: “Một điều khác tôi muốn nói với Châu Âu: chúng tôi – chúng tôi sẽ không cho phép xây dựng cối xay gió ở Mỹ. Cái thứ ấy đang giết chết chúng tôi. Chúng phá hủy vẻ đẹp của phong cảnh của chúng tôi…” Trump tiếp tục liên tu bất tận về cối xay gió, rằng chúng khiến cá voi “phát điên” và năng lượng gió “giết chết các loài chim”…

 

Ngày 3 Tháng Tám, khi được hỏi về nạn đói ở Gaza, Trump không thể nhớ nổi số tiền viện trợ mà Mỹ cung cấp cho Gaza, và “quên mất” rằng có nhiều nước cũng viện trợ cho Gaza. Cụ thể, Vương Quốc Anh công bố gói viện trợ 60 triệu bảng Anh ($80 triệu) vào Tháng Bảy, và Liên Minh Châu Âu đã phân bổ 170 triệu euro ($195 triệu). Tờ The Guardian không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về việc Mỹ viện trợ “$60 triệu cho Gaza hai tuần trước.” Chỉ có thông tin rằng vào Tháng Sáu, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phê duyệt khoản viện trợ $30 triệu cho Quỹ Nhân Đạo Gaza.

 

Một ví dụ nữa. Giữa Tháng Bảy, Trump nói rằng chú của mình, cố giáo sư John Trump, từng là thầy dạy Ted Kaczynski (tức “Unabomber”) tại MIT. Tuy nhiên, chú của Trump mất năm 1985, trong khi Kaczynski chỉ bắt đầu lộ diện vào năm 1995 khi hắn gửi thư cho tờ The New York Times và gọi mình là “Unabomber.” Hơn nữa, Kaczynski chưa từng học tại MIT.

 

Trong chiến dịch tranh cử 2024, có một cảnh tượng kỳ lạ khi Trump lắc lư theo nhạc trên sân khấu suốt… 40 phút! Sau đó, đầu Tháng Bảy, 2024, khi được hỏi “Lời hứa tiếp theo trong chiến dịch tranh cử mà ông dự định thực hiện với người dân Mỹ là gì?”, Trump bắt đầu lan man và không ai hiểu ông thật sự nói gì.

 

“Tôi đã loại bỏ – chỉ một cái tôi đã loại bỏ đêm qua, bạn mua một căn nhà, có vòi nước trong nhà, Joe ạ, và vòi nước không chảy. Người ta đã lắp thiết bị hạn chế lưu lượng. Bạn không thể – ở những khu vực có quá nhiều nước đến nỗi họ không biết phải làm gì với nó. Ừm, bạn có vòi sen nhưng vòi không chảy, ừm, vòi không chảy, bạn nghĩ rằng nó không hoạt động. Nhưng nó vẫn hoạt động. Nước rỉ nhỏ giọt và điều đó chẳng hay ho gì với tôi. Tôi thích kiểu tóc này và (sic) – Tôi thích kiểu tóc đẹp và ướt. Mất thời gian – bạn phải đứng dưới vòi sen 20 phút mới có thể gội sạch xà bông trên tóc. Và tôi đã đặt một, một thứ gì đó – nghe có vẻ buồn cười nhưng thực ra không phải vậy. Nó thật kinh khủng. Và ừm, khi bạn rửa tay, bạn mở vòi, không có nước chảy. Bạn đang rửa toàn bộ – nước gần như không chảy ra, thật là bẩn – cái vụ này là do những kẻ điên rồ tạo ra. Và tôi đã – bỏ tất cả và được Quốc Hội phê duyệt để người ta không thể thay đổi nó.” (Nguồn: ‘He has trouble completing a thought’: bizarre public appearances again cast doubt on Trump’s mental acuity, The Guardian).

 

Chưa hết, tại cuộc họp nội các gần đây bàn về thảm kịch lũ lụt ở Texas, chiến tranh ở Ukraine và Gaza, vụ đánh bom Iran và thuế quan toàn cầu, Trump bỗng dưng thực hiện một bài độc thoại gần 15 phút về cách… ông trang trí phòng họp nội các.

 

“Bất kỳ chuyên gia sức khỏe tâm thần nào có đầu óc bình thường sẽ rất lo lắng về cách thể hiện của Donald Trump,” nhận xét của Richard A. Friedman, giáo sư tâm thần học lâm sàng và giám đốc khoa dược lý tâm thần tại Trường y Khoa  Đại Học Weill Cornell.

 

Friedman nói thêm: “Nếu một bệnh nhân đến gặp tôi với giọng không mạch lạc, suy nghĩ lan man và lặp đi lặp lại theo cách tương tự Trump thường xuyên thể hiện, tôi gần như chắc chắn sẽ giới thiệu họ đi đánh giá thần kinh tâm thần một cách nghiêm ngặt để loại trừ khả năng mắc bệnh về nhận thức” (nguồn: “Trump’s Repetitive Speech Is a Bad Sign”, The Atlantic). [kn]

 





No comments: