Chùa Trúc Lâm Yên Tử
trọng thể tổ chức Đại Lễ Vu Lan
Văn Lan/Người Việt
September
19, 2025 : 11:02 AM
SANTA
ANA, California (NV) –
Đông đảo đồng hương Phật
tử vân tập về dự Đại Lễ Vu Lan tại chùa Trúc Lâm Yên Tử, Santa Ana, hôm Chủ Nhật,
14 Tháng Chín.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/DP-Vu-Lan-Truc-Lam-Yen-Tu-1-1920x1103.jpg
Chư
tôn đức trong thời Kinh Vu Lan tại chùa Trúc Lâm Yên Tử. (Hình: Văn Lan/Người
Việt)
Hằng
năm, các chùa đều tổ chức Đại Lễ Vu Lan thể hiện truyền thống hiếu đạo, không
gì hơn, với bổn phận làm con cháu, phải vâng lời dạy bảo của ông bà cha mẹ,
không để cha mẹ buồn lòng vì những hành vi sai trái của mình. Với tấm lòng hiếu
thảo của mình dâng lên chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng để vâng theo lời Phật
dạy để sống trọn vẹn với tư cách của người Phật tử, sống cho mình và cho tha
nhân.
Sau
nghi thức khai mạc, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, viện chủ chùa Trúc Lâm Yên Tử,
ban đạo từ: “Quý Phật tử hãy thực hiện hạnh hiếu thảo của mình đối với cha mẹ
lúc hiện tiền. Làm lễ cầu siêu cho cửu huyền thất tổ để người quá vãng cũng được
hưởng công đức trong lễ Vu Lan, sớm vãng sanh vào miền lạc cảnh. Đồng thời,
chúng ta cũng hồi hướng công đức nguyện cầu cho quốc dân an lạc, thế giới hòa
bình, mọi người được sống cảnh hạnh phúc.”
Buổi
lễ chính thức khi chư tôn đức tăng ni cùng Phật tử đọc tụng trang Kinh Vu Lan
trong không gian thanh tịnh lặng yên.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/DP-Vu-Lan-Truc-Lam-Yen-Tu-2-1920x1131.jpg
Quang
cảnh Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Trúc Lâm Yên Tử, Santa Ana. (Hình: Văn
Lan/Người Việt)
Phật
tử Diệu Trí, phụ giúp trong ban tổ chức, cho hay: “Chúng con rất hoan hỷ khi Phật
tử cùng chư tăng về đây. Chúng con dự lễ và quý thầy làm lễ, nhưng đặc biệt là
những Phật tử về để phụ giúp thầy trong ngày lễ, ai cũng vui vẻ trong Phật sự
này.”
Cô
chia sẻ thêm: “Chùa Trúc Lâm Yên Tử một năm có hai ngày lễ chính, đó là Phật Đản
và Vu Lan. Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu là muốn nói lên tấm lòng của những người con
hiếu thảo, và những người con vì nhiều lý do trong cuộc sống mà chưa làm tròn hạnh
hiếu, nên nhớ đến mà quay về chùa để học hạnh của Đức Mục Kiền Liên để báo hiếu
mẹ cha, làm nhiều việc thiện lành để hồi hướng đến cửu huyền thất tổ được sớm
siêu sanh lạc quốc.”
Ca
sĩ Thúy Anh đến giúp chương trình văn nghệ Vu Lan cho biết: “Rất vui khi gia
đình chúng em có được duyên lành đến với chùa Trúc Lâm Yên Tử nhiều năm qua,
khi thầy viện chủ có những chương trình giảng về Phật pháp trên đài Little
Saigon Radio. Khi đến đây, em thấy ngôi chùa rất đơn giản, em kính trọng thầy
nhiều hơn.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/DP-Vu-Lan-Truc-Lam-Yen-Tu-3-1920x1398.jpg
Hòa
Thượng Thích Minh Nguyện ban đạo từ trong Đại Lễ Vu Lan ở chùa Trúc Lâm Yên Tử.
(Hình: Văn Lan/Người Việt)
“Có
lần em hỏi thầy có muốn thực hiện một chương trình gây quỹ để nới rộng thêm
chùa không, nhưng thầy trả lời rằng như thế này là được rồi. Em rất kính trọng
thầy vì thầy sống đơn giản, không muốn gì hơn là để tâm thanh tịnh trong việc
tu tập. Đến hôm nay ngôi chùa này cũng đơn sơ như lúc ban đầu, chỉ sửa lại chút
ít vài chỗ hư hỏng,” ca sĩ nói tiếp.
Ông
Nguyễn Văn Lực, hội trưởng Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego, cho biết ông và
hòa thượng viện chủ biết nhau gần 40 năm trước ở San Diego.
“Lúc
đó gặp thầy như một duyên lành, khi tôi là gia trưởng của Gia Đình Phật Tử
Chánh Kiến của Như Lai Thiền Tự. Lúc đó, Thầy Minh Nguyện cũng đang trú xứ ngôi
chùa ấy. Đó là những kỷ niệm quý với thầy, sau đó thầy về Santa Ana và thành lập
chùa Trúc Lâm Yên Tử này, trong hơn 30 năm nay, với chiều dài như vậy, đây là
ngôi chùa Việt sớm nhất ở vùng Little Saigon này,” ông Lực nói tiếp.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/DP-Vu-Lan-Truc-Lam-Yen-Tu-4-1920x1423.jpg
Ca
sĩ Thúy Anh trong ca khúc “Dân Ca Ba Miền.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông
thêm: “Tôi rất trân quý hạnh tu của thầy. Hôm nay, đúng như mấy mươi năm trước,
tôi trở về đây để thăm thầy nhân dịp lễ Vu Lan. Với hạnh nguyện của thầy trong
đường lối tu tập, có lẽ chúng tôi sẽ gặp thầy nhiều hơn, để có thể giúp thầy
trong duyên sự nào có thể được.”
Ông
Nguyễn Quang Đạt, hội trưởng Hội Dưỡng Sinh Thức Pháp, cùng một số hội viên Phật
tử thường về dự các buổi lễ ở chùa, chia sẻ: “Ngôi chùa này tuy nhỏ nhưng thật ấm
áp rộng mở, chúng tôi đến chùa vào những dịp lễ, được gặp thầy viện chủ thật là
quý hóa nhất là chân tình của thầy ai cũng cảm mến. Cơ duyên được gặp thầy là
nhờ cô Diệu Trí, một Phật tử của chùa, cũng là một thành viên của Dưỡng Sinh Thức
Pháp, giới thiệu đến.”
Ca
sĩ Phong Dinh trình bày ca khúc “Ánh Trăng Chùa Xưa,” do nhạc sĩ Trần Chí Phúc
sáng tác và đệm đàn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/DP-Vu-Lan-Truc-Lam-Yen-Tu-5-1920x1074.jpg
Hòa
Thượng Thích Minh Nguyện (thứ tư từ phải) chụp hình với nhóm Dưỡng Sinh Thức
Pháp dự lễ Vu Lan tại chùa Trúc Lâm Yên Tử. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Nhạc
sĩ cho biết khi sáng tác bài này ông nhớ về ngôi chùa ở quê nhà trong những đêm
trăng xưa, nhớ lời Phật dạy.
Trong
bài “Rồi Mẹ Như Sương,” phổ thơ Phan Tấn Hải, mọi người đều xúc động khi tiếng
hát Phong Dinh diễn tả “Rồi mẹ như sương tan vào nắng trưa/ Rồi mẹ như hương ẩn
hiện trong mơ/ Rồi mẹ như mây tóc trắng cuối trời/ Rồi mẹ như nắng bóng khuất
sau đồi.”
Sau
lễ, Phật tử được nhà chùa khoản đãi bữa cơm thân mật và thưởng thức chương
trình văn nghệ.
Vu
Lan Báo Hiếu là một truyền thống cao quý của người Việt, nhất là ở hải ngoại. Mọi
người cùng giữ gìn truyền thống này như một nét đẹp văn hóa trao truyền cho thế
hệ trẻ, luôn tiếp nối đến mai sau. [đ.d.]
No comments:
Post a Comment