Saturday, June 24, 2023

DIỄN BIẾN TIẾP THEO CỦA CUỘC NỔI LOẠN WAGNER (Kim Văn Chính)

 



Diễn biến tiếp theo của cuộc nổi loạn Wagner

Kim Văn Chính  

24-6-2023

https://thuymyrfi.blogspot.com/2023/06/kim-van-chinh-dien-bien-tiep-theo-cua.html

 

Sự kiện diễn tiến quá nhanh và nhiều dữ kiện bất ngờ.

 

- Sau khi Tổng thống Putin chính thức lên sóng truyền hình kết án Prigozhin là « nổi loạn » và « phản bội lại nước Nga », đưa nước Nga vào tình huống rối loạn hồi 1917, kêu gọi lính Wagner quy phục. Prigozhin trả lời ngay rằng khẳng định ông và chiến hữu « sẽ tiếp tục đi đến cùng, sẽ phá hủy tất cả những gì cản đường » và 25.000 quân của Wagner, vừa rời các vị trí ở miền đông Ukraina, « sẵn sàng chết vì tổ quốc, chết cho nhân dân Nga và phải giải phóng họ khỏi những kẻ tham nhũng và dối trá ».

 

- Wagner vẫn kiểm soát Sở chỉ huy quân đội Nga tại Rostov. Đồng thời, lính Wagner đã chiếm lĩnh các cơ quan quân đội và FSB của thành phố Varonhetsk (cách Rostov 600 km về phía bắc và chỉ cách Moskva cũng 600 km). Quân đội Nga đã phải cho máy bay ném bom kho xăng dầu Varonhetsk vì lo sợ quân Wagner sử dụng chúng cho cuộc hành quân về Moskva… Tin mới nhất, đội xung kích đi đầu của Wagner đã tiến đến thành phố Lipetsk, chỉ cách Moskva 300 km.

 

- Tình huống làm cho Moskva hoảng loạn, ra lệnh cho các thành phố phía nam như Oryol, Tula, cả Tver ở phía tây cũng như bản thân Moskva phải tăng cường phòng thủ. Có tin Medvedev cùng người thân cận và gia đình đã phải sơ tán bằng trực thăng. Lukashenko tận Belorus cũng không phải ngẫu nhiên vội bay trước hạn đi nước ngoài cùng gia đình nghỉ mát.

 

- Lính Kadyrov có tin đã được huy động đến Rostov để thanh toán quân Wagner.

 

- Trụ sở Wagner tại Saint-Pétersbourg bị quân cảnh phong tỏa.

 

- Điều đặc biệt là quân Wagner khi tiến vào chiếm các cơ quan đầu não về quân sự ở cả Rostov và Voronhetsk đều không gặp kháng cự gì của cả lực lượng phòng vệ, quân đội hay FSB. Có nơi lại còn thấy dấu hiệu “đồng tình” của các lực lượng này khi gặp quân Wagner.

Dân chúng sau một hồi ngỡ ngàng cũng có nhiều hình ảnh thấy tỏ ra thiện chí, thân thiện nói chuyện với lính Wagner. Cho đến lúc này, cuộc binh biến đã có những tiến triển nhưng vẫn chưa có đụng độ và giao tranh súng đạn đáng kể (ngoài việc trực thăng có bắn vào đoàn xe Wagner và quân Wagner đã bắn hạ 1 hoặc 2 trực thăng quân đội – phi công sống sót.).

 

- Trong khi đó, chiến sự ở mặt trận Ukraina vẫn tiếp diễn, đặc biệt là hỏa tiễn tầm xa Nga vẫn bắn đều đặn vào các thành phố Ukraina…

 

Tổng thống Zelensky đã bình luận về sự kiện. Ông tuyên bố rằng tình trạng hỗn loạn ở Nga là kết quả tự nhiên của chính sách của chế độ độc tài ở Liên bang Nga.

 

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine đã được công khai trên kênh Telegram của ông. « Tất cả những ai chọn con đường tội ác đều tự hủy hoại mình... Nga từ lâu đã che đậy sự yếu kém và sự ngu xuẩn trong cách cai trị của mình bằng tuyên truyền. Và bây giờ có quá nhiều hỗn loạn đến mức họ không thể che giấu nó bằng bất kỳ lời nói dối nào. Điểm yếu của Nga là quá rõ ràng. Yếu toàn diện ».

 

BÀN LUẬN :

 

- Cuộc nổi loạn đang phát triển thành một cuộc binh biến kiểu đảo chính (dù cho Prigozhin vẫn tuyên bố chỉ hỏi tội Shoigu và Gerasimov chứ không làm gì động đến Tổng thống).

 

- Âm mưu và hành động binh biến của Prigozhin rõ ràng không phải chỉ mình ông ta làm. Chắc chắn có nhiều thế lực khác kể cả trong lực lượng FSB và quân đội hỗ trợ ông ta (nhưng không phải là thế lực phương tây thù địch).

 

- Không thấy Prigozhin đả động gì đến các nhân vật an ninh đầy quyền lực và trách nhiệm cao như Petrushev. Từ lâu Prigozhin đã rất thân cận với nhiều nhân vật thế lực Kremlin như Petrushev, thủ tướng Mitshustin… Rất có thể có một thế lực mạnh đang hỗ trợ Prigozhin làm binh biến để dàn xếp một kịch bản thay đổi chính quyền Nga cho dễ bề đám phán và đi đến ngưng chiến với Ukraina, lấy Shoigu và Gerasimov làm vật tế thần giữ yên dư luận.

 

KIM VĂN CHÍNH 24.06.2023

Publié par Thụy My RFI à 18:00

 

====================================================

.

Gương mặt Putin bị bóc trần

Kim Văn Chính

24-6-2023

https://thuymyrfi.blogspot.com/2023/06/kim-van-chinh-guong-mat-putin-bi-boc.html#more

 

Nước Nga, dân tộc Nga họ thích có một Sa hoàng dù tàn nhẫn hay vị tha, dù là nam hay nữ, dù người Nga chính hiệu hay người nước ngoài. Nhưng phải mạnh mẽ, có khả năng mang lại “sự tự hào đại đế” cho nước Nga…

 

Những Sa hoàng yếu đuối, hèn nhát, nói hay hơn làm, đều bị phế truất bằng cách này hay cách khác.

Putin lên nắm quyền do Enxin chọn.

 

Giai đoạn đầu ông ta đã đóng kịch rất khéo để tạo hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán. Lại gặp thời cơ giá dầu tăng cho phép ông ta dùng mô hình soloviki (dựa vào nhóm lợi ích gốc an ninh trao quyền lực và tiền bạc cho họ) để lập lại trật tự đang hỗn loạn ở nước Nga khủng hoảng hậu xô-viết. Uy tín cao không chỉ trong nước Nga mà còn vươn tầm quốc tế.

 

Nhưng bản chất ông ta là con người giả dối, hợm mình, sống bằng thủ đoạn, giữ quyền lực bằng lòng trung thành đánh đổi lợi ích bóc của quốc gia ban phát.

 

Cuộc chiến với Ukraina đã bóc trần sự giả dối đó của Putin.

 

Sự giả dối không chỉ bị bóc trần ở Ukraina, ở Châu Âu, châu Mỹ… Nó dần dần cũng lộ diện và rất nhiều người Nga cũng nhận rõ, kể cả các cộng sự gần gũi…

 

Prigozhin là một ví dụ điển hình.

 

TRIỂN VỌNG SỐ PHẬN

 

- Hôm nay Putin phải “hạ mình” gọi điện cho Tổng thống Kazashtan Tokaev (sau khi đã gọi điện cho Lukashenko) chứng tỏ sự lúng túng và bế tắc cùng cực của ông ta. Không rõ nội dung cụ thể nhưng chỉ biết cuối cùng Tokaev đã trả lời thẳng thắn rằng “những gì đang diễn ra là chuyện nội bộ của nước Nga”.

 

Rất có thể Putin cầu viện Belorus và Kazashtan đưa quân ứng cứu Moskva.

 

Không có ai ứng cứu nữa.

 

- Áp lực nội bộ của quân nổi loạn Wagner rất có thể đưa đến kết cục chính trị buồn thảm cho Putin mà các phương án có thể là sự tự sát hoặc từ chức. Hoàng đế cởi truồng khi các mặt nạ được bóc ra.

 

KIM VĂN CHÍNH 24.06.2023

Publié par Thụy My RFI à 18:38

 

=================

 

Phúc Lai - Matxcơva là của chúng ta !

 

Nguyễn Thông - Chỉ có nội chiến…

 

Tạ Duy Anh - Hỗn loạn

 

 

================================================

 

Lâm Bình Duy Nhiên - “Nuôi ong tay áo” là vậy!

24-6-2023

https://thuymyrfi.blogspot.com/2023/06/lam-binh-duy-nhien-nuoi-ong-tay-ao-la.html#more

 

Putin nuôi nấng, dung dưỡng và tạo điều kiện cho một tên tội phạm, du côn trở thành một thứ mafia, oligarch (tài phiệt -TM) của nước Nga “dân chủ độc tài kiểu Putin”.

 

Prigozhin giàu có khét tiếng với quyền lực được bảo kê và che chở một cách không chính thức bởi ông chủ Điện Kremlin. Đến độ thành lập ra đội quân đánh thuê khát máu Wagner, thay mặt quân đội Nga và Putin ra tay thảm sát dân thường tại Syria, Trung Đông và Châu Phi (Mali) nhằm thiết lập sức mạnh và sự ảnh hưởng của nước Nga tại các mảnh đất này.

 

Wagner và bọn lính đánh thuê của Prigozhin cũng đã phạm những tội ác chiến tranh đối với người dân Ukraina trong cuộc xâm lược quốc gia này. Putin luôn tỏ ra nhập nhằng và mơ hồ khi nói về Wagner và Prigozhin. Nhưng rõ ràng ông ta sử dụng Prigozhin như một công cụ để tiến hành gián tiếp chiến tranh và phạm những tội ác chống lại loài người tại Ukraina.

 

Nhưng Putin quên rằng Prigozhin cũng là một tên du côn khét tiếng và mang nhiều tham vọng, không thua kém gì một cựu nhân viên KGB như ông ta.

 

Sau những chỉ trích xa gần về quân đội chính thống cũng như Bộ trưởng Quốc phòng và các tướng lĩnh Nga, giờ đây Prigozhin đã trực diện lên án và đe dọa Putin.

 

Đơn giản chỉ là đe dọa hay muốn đối đầu quân sự với Putin? Prigozhin hăm he đem quân về Moscou, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử cận đại nước này, ngoại trừ lần duy nhất vào năm 1941.

 

Putin gọi Prigozhin là “kẻ phản bội” và hứa sẽ trừng trị đích đáng những kẻ phản bội trên.

 

Lẽ ra phải đồng lòng gây chiến với Ukraina, nay mối đe dọa nội chiến lại là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra!

 

Putin hay Prigozhin đều là những kẻ mang nhiều tham vọng quyền lực ngông cuồng. Cả hai đều mang lại những định mệnh đen tối cho nước Nga đương đại. Giờ chỉ có một và duy nhất một có thể tồn tại để tiếp tục gây tội ác chiến tranh.

 

Nước Nga của Putin đã tự làm cho mình suy yếu và cô lập khi xâm lược Ukraina. Giờ họ lại còn tự thiêu hủy họ, tự đào mồ chôn cho chính họ khi gây chiến lẫn nhau.

 

Đã có những thông tin, cần được kiểm chứng, cho rằng có những máy bay của Liên bang Nga đã cất cánh rời Moscou để về Saint-Pétersbourg.

 

Hàng trăm chiến xạ của Wagner đang tiến về Moscou.

 

Liệu đó có phải là những dấu hiệu về những biến cố quân sự quan trọng sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ tới trong bộ sậu cầm quyền của Putin?

 

Nếu đúng, đó có lẽ là một kịch bản không ai lường trước về bối cảnh chính trị và quân sự của một nước Nga hung tàn nhưng rệu rã trong một cuộc xâm lược phi nhân.

 

“Nuôi ong tay áo” là thế! Dung dưỡng tội ác thì một ngày sẽ phải trả giá khi chính mình cũng tàn bạo không kém. Độc tài đội lốt dân chủ như Putin có ngày phải trả giá cho chính những sai lầm và tội ác của chính mình.

 

Nước Nga sẽ ra sao trong 48 giờ nữa khi người Nga đang gây chiến với nước Nga? Ai còn, ai mất? Putin hay Prigozhin ?

 

Bất luận kết cục ra sao, bàn cờ cuộc chiến Ukraina và nội tình nước Nga dứt khoát sẽ phải thay đổi nhiều, rất nhiều và theo một chiều hướng không mấy lạc quan cho chính nước Nga!

LÂM BÌNH DUY NHIÊN 24.06.2023

 

Publié par Thụy My RFI à 16:07

 





No comments: