Friday, November 18, 2022

CUỘC SĂN ĐUỔI TÊN TỘI PHẠM NGUY HIỂM NHẤT HOA KỲ ĐI VÀO NGÕ CỤT? (Việt Linh / Cali Today)

 



Cuộc săn đuổi tên tội phạm nguy hiểm nhất Hoa Kỳ đi vào ngõ cụt?

Việt Linh

November 17, 2022

https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/cuoc-san-duoi-ten-toi-pham-nguy-hiem-nhat-hoa-ky-di-vao-ngo-cut.html

 

Thực sự mà nói, có lẽ Trump là người mặt dày nhất nước Mỹ, trước những kẻ mặt dày khác của đảng Cộng Hòa như Ted Cruz, Lindsey Graham, Mitch McConnell, sau khi lãnh danh hiệu “kẻ thua cuộc lớn nhất“, Trump đã tổ chức đám tang đưa tiễn đảng Cộng Hòa đến với thất bại lớn nhất lịch sử sau cuộc bầu cử giữa kỳ thảm khốc nhưng lại có thể trơ trẽn đến mức ra tuyên bố tranh cử Tổng thống năm 2024 bất kể đảng Cộng Hòa có thuận lòng để ông ta làm ứng cử viên đại diện cho đảng hay không, vì ông ta bất cần điều đó, chỉ cần tuyên bố là mặc nhiên trở thành ứng cử viên Tổng thống trước cái đã, với cái khiên bảo vệ hợp pháp này, chắc chắn sẽ làm nhụt chí những công tố viên khắp đất nước này đang săn đuổi một tên tội phạm nguy hiểm như ông ta.

 

Một cựu Tổng thống Mỹ có tên Donald Trump, người từng hai lần bị luận tội đã khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ ba vào tối thứ Ba, 15 tháng 11 và trong tuyên bố ra tái tranh cử lần thứ ba này, ông ta vẫn tiếp tục lập lại điệp khúc muôn thuở rằng cuộc bầu cử lần trước năm 2020 của ông ta đã bị đánh cắp.

 

Thông báo tái tranh cử của Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhiều ứng viên Cộng Hòa ủng hộ chủ thuyết từ chối bầu cử của Trump, được ông ta tán thành đều đã rớt đài, nhận thất bại hàng loạt khi cử tri Mỹ đã lên tiếng nói KHÔNG với những thuyết âm mưu dối trá, với chủ nghĩa từ chối bầu cử, nhưng người Mỹ cũng phải thông cảm với Trump, ông ta cũng muốn đáp ứng yêu cầu của phía đảng Cộng Hòa là hãy ráng chờ cho đến sau cuộc bầu cử vòng run off ở Georgia, nhưng làm sao mà chờ được đây quý vị, khi ngủ một đêm sáng thức dậy, biết có được yên lành ngày hôm sau nữa hay không, khi lưới pháp luật đang xiết chặt từ nhiều phía, không thể được, nghe lời các đảng Cộng Hòa thì ông ta sẽ bị thiệt thân trước tiên, vì bầu cử giữa kỳ thì đảng Cộng Hòa đã thua xiểng niểng rồi, chẳng ăn nhập gì đến ông ta cả, phải lo thân trước thôi, phải có được danh xưng là một ứng viên sẽ tranh cử ghế Tổng thống Mỹ trong năm 2024 để lấy đó làm bùa hộ mạng, giữ thân, các Tòa án, các công tố viên khắp nơi, kể cả Bộ Tư Pháp, giờ đây sẽ không thể mạnh tay với ông ta được, vừa có lý do chính đáng để kêu gọi người ủng hộ khắp nơi cùng với những con cừu MAGA đóng góp tiền gây quỹ tranh cử nữa chứ, một công hai chuyện, tiện lợi đôi đường, còn Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 của Hạ Viện, số phận của Ủy Ban này coi như xong, giải tán ai về chỗ nấy, những hồ sơ, chứng cứ sẽ được đảng Cộng Hòa vào dọn dẹp sạch sẽ và dư âm của vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 sẽ được đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện chôn cất kỹ dưới ba tấc đất, Trump sẽ ăn ngon ngủ yên trong tư cách là một ứng viên tranh cử Tổng thống tà tà kéo dài đến năm 2024, sẽ rảnh tay mà chiến đấu với đám đàn em đang loi nhoi muốn làm phản và triệt hạ ông ta.

 

Trump, người đã liên tục thúc đẩy các thuyết âm mưu vô căn cứ về những thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của các ứng cử viên được ông tán thành, thấy bây giờ không còn hợp thời với chủ thuyết “từ chối bầu cử” nữa nên đã bỏ qua vấn đề phủ nhận kết quả bầu cử trong bài phát biểu dài một giờ vào thứ Ba, 15 tháng 11.

 

Những khẩu hiệu và những câu hô hào quen thuộc từ 2020 nay được Trump đem ra xào lại, chỉ cần thay đổi con số từ 2020 thành 2024 là xong, một thông điệp rất quen từ 2016 mà các ông bà, anh chị MAGA rất thích nghe từ Trump, đó là câu tuyên bố: “Để làm cho nước Mỹ vĩ đại và vinh quang trở lại, tối nay tôi tuyên bố ứng cử tổng thống Hoa Kỳ.”

 

Trump vẫn không quên nhắc lại chủ đề phân biệt chủng tộc khi nói rằng đất nước Hoa Kỳ đang bị “tràn ngập” bởi người nhập cư không có nước da trắng như chúng ta, tôi không hiểu những ông bà, anh chị người Việt gốc MAGA khi nghe những lời này, họ có suy nghĩ như thế nào khi họ chịu cố gắng soi gương nhìn lại nước da, màu tóc và mắt của họ xem có chỗ nào trắng hay không và khi nghe Trump nói vậy, họ có chạnh lòng khi nhìn lại bản thân không vậy?

 

Nhân nói đến chuyện những người cuồng Trump không có nước da trắng thì tôi xin kể hầu quý vị nghe một câu chuyện rất buồn cười và chán ngấy của những người Việt cuồng Trump thuộc thế hệ thứ nhất, những người khi hội họp, hội đồng hương, ái hữu, họp ra mắt sách, thơ, kỹ yếu, đi đâu làm gì cũng mặc bộ đồ lính, lon lá vàng thau lẫn lộn để khoe mẽ, tay chống gậy, chân đi không vững mà cũng đưa ra một đề nghị cho đảng Cộng Hòa Mỹ, đọc qua thấy cũng vui nên kể cùng quý vị nghe chơi.

 

Đúng ra tôi chỉ thích nói về chính trị Mỹ và không hề thích nói về những đấu đá, tranh giành quyền lợi của các cộng đồng người Việt tại hải ngoại, nhất là tại Mỹ, nói xấu nhau, chà đạp nhau, ông này vừa ngoi đầu lên thì cả đám hè nhau nắm giò lôi xuống, những người có tiếng tăm, vai vế trong chính phủ VNCH ngày xưa thì hầu hết đều ra đi, chỉ còn sót lại mấy người cũng gần đất xa trời, còn lớp dở dở ương ương, hàng sáu bó, bảy bó thì chỉ biết chửi nhau, nói xấu nhau, chà đạp nhau bất cứ khi nào họ có thể, đó cũng là lý do mà người Việt sống tại Mỹ sau 47 năm vẫn không có được một tiếng nói hay một gương mặt đại diện chính thức, có uy tín để đại diện cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

 

Nhung câu chuyện hôm nay vì có liên quan đến hai nhân vật mà tôi đang viết bài bình luận này, đó là Donald Trump và Ron DeSantis nên mới đưa vào bài để hầu chuyện với quý vị thính giả.

 

Trên hệ thống mạng xã hội, một ông tên là Thục Vũ, cuồng Trump hạng nặng, cự cãi với ông nhà văn Phan Nhật Nam cũng cuồng Trump hạng nặng, không biết các ông này làm việc gì hay có quan hệ, ảnh hưởng gì để có thể tiếng nói của ông được các đảng viên Cộng Hòa lắng nghe, nhưng ông đã chơi bạo lấy tiếng, đưa ra một giải pháp tối ưu cho đảng Cộng Hòa: Đó là đề nghị đảng Cộng Hòa nên lập ra một liên danh Trump-DeSantis cho cuộc bầu cử Tổng thống 2024 (chắc khỏi cần bầu cử chi cho mệt), Trump làm Tổng thống chỉ 2 năm sau đó sẽ từ nhiệm, để DeSantis lên làm Tổng thống và tuyển người làm Phó Tổng thống mới, người đó sẽ là Ivanka Trump, để dọn đường cho con gái Trump làm nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ năm 2028 hay 2032.

 

Họ viết trong một email gởi đi khắp nơi và những người nhận bất đắc dĩ trong đó có tên tôi, thôi thì đọc chơi cũng vui, có thêm một nụ cười cuối ngày, nhưng vẫn không hiểu sao ông Phan Nhật Nam lại có thể nghĩ ra một kế sách hoàn hảo đến như vậy.

 

Những người như các ông Thục Vũ, Phan Nhật Nam luôn thần tượng Trump, sùng bái kẻ nói láo vô điều kiện còn khẳng định chỉ có Trump mới có thể tát cạn đầm lầy, mới có thể đem lại tự do, dân chủ đúng nghĩa, tam quyền phân lập được tôn trọng cho quốc gia Hoa Kỳ hùng mạnh, chỉ vì lòng nhiệt huyết, cứu nguy đất nước nên ông Trump đã bị trù dập, vì thế mà người dân đã và luôn tiếp tục sẵn sàng tiếp nối đứng sau lưng ông cho một chiến dịch MAGA hầu cứu nguy đất nước. Một lực lượng mà ông Ron DeSantis không thể có được! Nên phải để ông Trump làm Tổng thống sung sướng thêm hai năm cuối đời và 2 năm còn lại sẽ giao cho DeSantis.

 

Họ viết cứ như là chuyện đã được đặt để đâu vào đó và nó sẽ xảy ra như vậy, câu chuyện ngắn về những người cuồng Trump hết thuốc chữa đến đây là hết, và tôi hoàn hoàn chịu thua không thể đấu lý sự cùn với những nhà thông tái cuồng Trump có cấp độ “ta không thể ngủ” này.

 

Trở lại với nội dung chính của bài bình luận hôm nay, chiến dịch tranh cử mới thành lập của Trump đã bắt đầu hoạt động khá lộn xộn. Theo dự kiến ​​​​sẽ không có người đứng đầu để “quản lý chiến dịch truyền thông“, có ít nhân viên và ngân sách nhỏ hơn so với chiến dịch của năm 2020.

 

Ivanka Trump và Jared Kushner, những người giữ vai trò hàng đầu trong Tòa Bạch Ốc của Trump trước đây, đã từ chối tham gia cùng Trump tại buổi thông báo hoặc tham gia chiến dịch tranh cử.

 

Các đồng minh lâu năm khác nói rằng họ không chắc chắn muốn tham gia vào một chiến dịch của năm 2024 khi nhiều người đã nhận được trát đòi hầu tòa liên quan đến công việc của họ cho Trump trước đây.

 

Nhưng vấn đề là đây, thông báo này cũng có ý nghĩa tài chính rất quan trọng đối với Trump trong lúc tối lửa tắt đèn, lâm cảnh khốn cùng của Trump để lên tiếng kếu gọi các ông bà, anh chị MAGA đóng góp hụi chết triền miên từ đây đến lúc xảy ra cuộc bầu cử năm 2024, chuyến này chắc Trump gom được một mớ không nhỏ, chuyện đưa ra tuyên bố tranh cử là chuyện nhỏ, thắng bại không phải là mục đích chính của Trump, mà mục tiêu tối hậu của Trump là quyên góp được hàng chục hay hàng trăm triệu trong hơn 2 năm tới.

 

Với thông báo tái tranh cử của Trump, nếu nói về chiến lược và sự tính toán thích hợp hay không thì có thể nói thông báo của Trump đã đến vào thời điểm không thể tồi tệ hơn. Một thông báo ra tái tranh cử lần thứ ba của một người đã từng thất bại lần thứ hai diễn ra một ngày sau khi người được Trump tán thành tại tiểu bang Arizona, Kari Lake, thua cuộc và thêm tên của bà ta vào một danh sách đã có sẵn những nhân vật thất bại khác như Mehmet Oz ở Pennsylvania, Blake Masters ở Arizona, Adam Laxalt ở Nevada, Don Bolduc ở New Hampshire và nhiều người khác.

 

Những đồng minh thân cận nhất của Trump kêu gọi Trump trì hoãn thông báo của mình và gợi ý rằng Thống đốc Florida Ron DeSantis nên là người vận động ở Georgia cho ứng cử viên Thượng viện Herschel Walker của Đảng Cộng Hòa nhưng Trump đã gạt phắt đi.

 

Alyssa Farah Griffin, cựu trợ lý Tòa Bạch Ốc hàng đầu của Trump trước đây, cho biết thông báo sớm của Trump là “dấu hiệu của sự yếu kém và lo sợ.”

 

Và rạn nứt bên trong đảng Cộng Hòa ở Washington đã ngày hiện rõ nét hơn, với một số lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng Hòa đã công khai gọi tên DeSantis cho năm 2024.

 

Ngay cả đồng minh lâu năm của Trump, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, RS.C., cũng từ chối trả lời khi được hỏi liệu ông có ủng hộ Trump cho năm 2024 hay không.

 

Theo một cuộc thăm dò mới của Yahoo News/YouGov, nhiều cử tri Đảng Cộng hòa thích DeSantis làm ứng cử viên năm 2024 hơn Trump với nhiều cuộc thăm dò cho thấy DeSantis đang dẫn trước Trump với hai con số ở Iowa và New Hampshire, đặc biệt tại tiểu bang Texas cho thấy DeSantis đang dẫn trước Trump với tỷ số 43-32.

 

Donald Trump, người đang cố gắng bằng mọi cách để tránh những liên quan pháp lý nghiêm trọng trong khi nhiều tay chân cấp thấp thì chỉ mới bị xử phạt chút ít, vài tháng tù, còn hầu hết các tay chân thân cận vòng trong, cấp cao gần kề Trump thì hầu như chưa ai bị gì cả.

 

Những rắc rối pháp lý của Trump từ kết quả điều tra của các phiên điều trần ngày 6 tháng 1 và cuộc điều tra Mar-a-Lago, các vụ kiện dân sự, một cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn Georgia và một vụ án hình sự ở Manhattan nhưng với tất cả những vụ này, có lẽ Trump sẽ vượt qua những thách thức này một cách dễ dàng.

 

Nhiều người muốn tham gia vào cuộc đua ghế ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa, từ các nhà lập pháp trong Thượng Viện như Ted Cruz, Tim Scott, Jos Hawley hay Thống đốc tiểu bang Maryland, Larry Hogan, cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie hay các nhân viên trong chính quyền của Trump trước đây như Mike Pence, Mike Pompeo, Nikki Haley và cũng có thể bà Liz Cheney sẽ tham gia cuộc đua gay cấn này.

 

Nhưng hầu như không có ứng cử viên nào vào năm 2024 thu hút được nhiều sự chú ý và ủng hộ như Ron DeSantis.

 

Lời kết:

Không rõ liệu Trump có thể may mắn lặp lại thành công chính trị của năm 2016 hay không hay sẽ gặp thất bại một lần nữa như năm 2020. Nhưng ý định của Trump thì không khó để nhận thấy, đó là Trump rất hiểu tương quan sức mạnh, quyền lực và ảnh hưởng trong hai năm tới, ông ta biết sẽ không đấu lại Ron DeSantis, một kẻ phản trắc và mạnh mẽ.

 

Nhưng vấn đề đau đầu với đảng Cộng Hòa cho bài toán khó này, nếu họ ra mặt từ chối Trump và công khai ủng hộ Ron DeSantis hay một người nào khác, thì xác suất Trump sẽ ra tay hủy diệt đảng Cộng Hòa và ứng cử viên đó là rất cao.

 

Nhưng nếu tính đường xa, thì với 2 năm tới đây, trước mắt Trump sẽ kêu gọi được một số tiền đóng góp từ trời rớt xuống từ những người ủng hộ và những con cừu MAGA, và chỉ cần giữ được tư cách là ứng cử viên Tổng thống của một đảng chính trị từ đây cho đến năm 2024, là Trump xem như được an toàn, miễn nhiễm, vì tôi không tin là Bộ Tư Pháp sẽ truy tố Trump, một ứng cử viên ghế Tổng thống, họ sẽ không làm một việc mà họ biết trước kết quả là không đem lại những bản án như họ muốn.

 

Nói chính xác hơn là trước cuộc bầu cử mà ngay cả khi Trump có rớt đài, không nhận được đề cử cũng không sao, vì nếu may mắn, một Tổng thống Cộng Hòa đắc cử sẽ ân xá cho Trump, còn trường hợp một Tổng thống đắc cử Dân Chủ tiếp tục thì Trump sẽ xài lại chiến thuật cũ, nhờ vào đàn em đang nắm Hạ Viện để vô hiệu hóa mọi cuộc điều tra, tiếp tục thưa kiện, kháng cáo, quyên tiền và như vậy, nói chung, rồi Trump sẽ tiếp tục an toàn trên xa lộ dài dài đến lúc cuối đời.

 

Việt Linh 17.11.2022

 

=================================

 

Các đảng viên Cộng hòa hàng đầu phớt lờ việc khởi động chiến dịch tranh cử của Trump

November 17, 2022

.

Đảng Dân chủ Hạ viện viện dẫn Tu chính án 14 cấm Trump tranh cử

November 17, 2022

.

McCarthy từ chối trả lời liệu có hậu thuẫn Trump vào năm 2024 hay không

November 16, 2022

.

DeSantis thẳng thừng chê trách Cộng hoà bầu cử yếu kém, gián tiếp chỉ trích Trump 

November 16, 2022

.

Người Mỹ biết gì về Ron DeSantis? Kẻ phản bội Trump?

November 16, 2022

.

Nước Mỹ thiếu may mắn khi “Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”!

November 16, 2022

.

Ivanka bỏ qua thông báo tranh cử năm 2024 của Trump: ‘Tôi không định dính líu đến chính trị’

November 16, 2022

.

McCarthy thắng đề cử Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà nhưng vẫn còn chông gai

November 16, 2022

.

Trump chính thức thông báo tái tranh cử 2024 sớm và bất thường

November 15, 2022

.

Trump năn nỉ Ivanka và Jared Kushner cùng thông báo tái tranh cử 2024 nhưng thất bại  

November 15, 2022

 



No comments: