Tuesday, March 15, 2022

MỘT KỶ NGUYÊN ĐANG TÀN LỤI Ở NGA (Việt Báo)

 



Một Kỷ Nguyên Đang Tàn Lụi Ở Nga

Việt Báo

13/03/2022

https://vietbao.com/p301409a311448/mot-ky-nguyen-dang-tan-lui-o-nga

 

https://vietbao.com/images/file/9zO7M3gF2ggBADMs/w280/download-3-.jpg

Quyết định ngừng các hoạt động kinh doanh của các thương hiệu quốc tế tại Nga - sau nhiều đợt trừng phạt của phương Tây và áp lực lớn về lý do đạo đức - cho thấy một kỷ nguyên đang lụi tàn ở Nga (Nguồn: Unsplash.com)

 

HOA KỲ – Quyết định ngừng các hoạt động kinh doanh của các thương hiệu quốc tế tại Nga - sau nhiều đợt trừng phạt của phương Tây và áp lực lớn về lý do đạo đức - cho thấy sự kết thúc của một kỷ nguyên ở Nga, theo CNN đưa tin ngày Chủ Nhật, 13 tháng 3 năm 2022.

Ngày 31 tháng 1 năm 1990, hàng nghìn người Nga đã xếp hàng tại Quảng trường Pushkin sầm uất của Moscow để vào chi nhánh McDonald's đầu tiên của đất nước, khoảnh khắc đại diện cho một sự thay đổi lớn trong văn hóa.

Ba mươi hai năm sau, McDonald's đã có gần 850 chi nhánh trên khắp đất nước Nga. Nhưng vào ngày 8 tháng 3 năm 2022, McDonald's thông báo rằng các cửa hàng của họ sẽ đóng cửa.

Cũng giống như nhiều thương hiệu lớn khác của phương Tây, bao gồm IKEA, H&M, Coca-Cola và Starbuck's, McDonald’s đã quyết định tạm ngừng hoạt động tại Nga để phản đối việc Moscow xâm lược Ukraine. PepsiCo cũng cho biết họ sẽ ngừng bán một số sản phẩm ở đó, bao gồm Pepsi Cola và 7-Up.

Tất nhiên, người Nga có thể chọn ăn ở nơi khác và mua hàng hóa khác - nhiều chuỗi cửa hàng ‘cây nhà lá vườn’ đã mọc lên trên khắp đất nước rộng lớn kể từ khi Liên Xô tan rã. Nhưng quyết định ngừng các hoạt động kinh doanh của các thương hiệu quốc tế tại Nga - sau nhiều đợt trừng phạt của phương Tây và áp lực lớn về lý do đạo đức - vẫn cho thấy sự kết thúc của một kỷ nguyên ở Nga.

“Coke, Pepsi, McDonald’s là những biểu tượng của việc ‘Tây hóa’ nước Nga, nước Nga mở cửa với thế giới. Và bây giờ, họ đang rời đi ... Tức là tín hiệu cho thấy Nga đang dần bế quan tỏa cảng,” Gulnaz Sharafutdinova, giáo sư chính trị Nga tại trường King's College London cho biết.

Trong thông điệp gửi tới nhân viên thông báo về việc công ty tạm ngừng hoạt động tại Nga, Giám đốc điều hành Chris Kempczinski của McDonald’s cho biết: “Với các giá trị của chúng tôi, chúng tôi không thể làm ngơ trước sự đau khổ của người dân ở Ukraine.” Ông cũng nói thêm rằng không thể đoán trước được khi nào các nhà hàng của họ có thể mở cửa trở lại.

Nhiều thường dân Nga vẫn đang quay cuồng với cú sốc của các sự kiện trong hai tuần qua. Các tin tức về cuộc chiến được nhà nước kiểm soát chặt chẽ, thật khó để biết chính xác thế giới của họ đã thay đổi thế nào với việc áp đặt các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nhưng nỗi đau kinh tế đang được cảm nhận khi giá trị của đồng Rúp giảm và các biện pháp kiểm soát ngân hàng siết chặt. Trong khi một số nhà giàu Nga đang tranh nhau bán tài sản ra nước ngoài và thậm chí rời khỏi đất nước, những người nghèo sẽ có ít lựa chọn hơn.

Tác động rõ ràng tức thời nhất là với những người đang làm việc cho các công ty phương Tây, khi mà công ty họ đã tạm ngừng hoạt động. Ngoài ra, phải nói tới tác động đối với “hàng trăm nhà cung cấp và đối tác địa phương ở Nga,” những người sản xuất và cung cấp nguyên liệu cho McDonald’s.

Công ty đồ nội thất Thụy Điển IKEA, lần đầu tiên mở cửa trên đất Nga vào năm 2000 và hiện có 17 cửa hàng trên khắp đất nước, cũng đã quyết định tạm dừng tất cả xuất và nhập cảng trong và ngoài Nga và Belarus. Việc ngừng tất cả các hoạt động của IKEA tại Nga sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến 15,000 người lao động.

Tomas Chamorro-Premuzic, giáo sư tâm lý kinh doanh tại trường University College London, cho biết đối với những người dân Nga khác, tác động tuy ít trực tiếp hơn nhưng có thể sẽ làm mất tinh thần ở 2 cấp độ. Thứ nhất, họ sẽ mất quyền truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ mà họ lẽ ra phải được hưởng. Và có lẽ đau đớn hơn, họ sẽ cảm thấy tổn thương khi bị “cả thế giới tẩy chay và gièm pha."

"Tất nhiên, phản ứng giữa các bộ phận khác nhau của xã hội Nga sẽ không giống nhau, Gulnaz Sharafutdinova, giáo sư chính trị Nga tại King's College London cho biết. Một số các công ty tạm ngừng hoạt động là những thương hiệu xa xỉ mà đại đa số dân Nga không có khả năng tiếp cận các sản phẩm của họ". Nhưng vối một số khác, thì IKEA, Starbucks, hoặc thậm chí McDonald's, "là những nơi được tầng lớp trung lưu của Nga đến thăm, sử dụng và tiêu dùng thường xuyên" ở các khu vực thành thị, bà nói, và sự mất mát của họ sẽ ảnh hưởng đến số lượng lớn người dân. "Sẽ có sự thay thế nhưng đó vẫn là những biểu tượng của tầng lớp trung lưu Nga và họ sẽ mất quyền tiếp cận đó", bà nói.

Bên ngoài các khu vực đó, nơi mà các quan điểm mang tính quốc tế hơn, phản ứng có thể sẽ là thách thức khi đối mặt với các lệnh trừng phạt.

Những người Nga đó “sẽ tự coi mình là người yêu nước, quan tâm đến lợi ích quốc gia hơn cả, bởi vì đó là cách chính phủ thể hiện và trấn an mọi người ... Họ sẽ bật chế độ thách thức và tự nhủ rằng chúng tôi sẽ tự xây dựng nền kinh tế của mình.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây tạo cơ hội cho nền kinh tế lớn thứ 11 trên thế giới phát triển mạnh hơn nữa. Ông nói: “Đây là thời điểm để Nga tiến tới củng cố chủ quyền về công nghệ và kinh tế.”

Một số người ở Nga đang phản ứng lại việc các thương hiệu phương Tây ‘nghỉ chơi’ họ bằng hài hước và chế nhạo. Một người dùng Twitter đã đăng hình ảnh những người xếp hàng bên ngoài cửa hàng McDonald's ở Quảng trường Pushkin vào năm 1990 với chú thích mỉa mai (bằng tiếng Nga): “Moscow, khai trương nhà hàng McDonald, tháng 3 năm 2025.”

Tuy nhiên, việc cả thế giới quay lưng lại với Nga sẽ có tác động không chỉ đến cảm xúc và tâm lý của người dân.

Các công ty quyết định đóng cửa hoạt động vĩnh viễn thay vì tạm ngừng hoạt động cũng có thể gây ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt. Thất nghiệp thì dẫn tới nghèo đói. Mà ‘bần cùng thì sanh đạo tặc.’

Giáo sư Chamorro-Premuzic giải thích: “Đó không chỉ là việc người ta không phải trả nhiều tiền hơn cho đồ đạc thương hiệu quốc tế, hoặc không còn được ăn bánh mì kẹp thịt hoặc uống loại cà phê yêu thích. Mà trên thực tế là họ đã trở thành kẻ thù số một của thế giới. Dưới bất kỳ chế độ nào mà lãnh đạo tệ hại hoặc cai trị hà khắc, thì người dân của đất nước chính là những nạn nhân.”

 




No comments: