Sunday, February 13, 2022

TRUMP ĐƯỢC CHO LÀ “ĐÃ KHIẾP SỢ” TRƯỚC NHỮNG LỜI CÁO BUỘC RẰNG ÔNG TA “ĐÃ NHẤN NÚT BỒN CẦU” ĐỂ THỦ TIÊU NHỮNG TÀI LIỆU CHÍNH THỨC (JUSTIN KLAWANS - NEWSWEEK)

 



TRUMP ĐƯỢC CHO LÀ “ĐÃ KHIẾP SỢ” TRƯỚC NHỮNG LỜI CÁO BUỘC RẰNG ÔNG TA “ĐÃ NHẤN NÚT BỒN CẦU” ĐỂ THỦ TIÊU NHỮNG TÀI LIỆU CHÍNH THỨC 

JUSTIN KLAWANS   -  NEWSWEEK

Lien Nguyen tạm dịch

12/02/2022  17:55   

https://www.facebook.com/lienmalden/posts/2144577675692010

 

Khi cuộc tranh cãi xung quanh việc xử lý những tài liệu thuộc về chính phủ của ông ta tiếp tục lan ra, cựu tổng thống Donald Trump được cho là "đã khiếp sợ" trước lời cáo buộc rằng ông ta sẽ đều đặn (periodically) nỗ lực bỏ những trang tài liệu xuống bồn cầu và nhấn nút xả bồn cầu để thủ tiêu chúng khi ông ta còn tại chức.

 

Lời cáo buộc này được tường thuật lại một cách chi tiết trong quyển sách sắp ra mắt “Confidence Man (Người Đàn Ông Tự Tin)” của Maggie Haberman, một phóng viên chuyên về Tòa Bạch Ốc của tờ New York Times. Đó là thêm một ví dụ khác về thói quen hay phá hủy tài liệu của Trump trong suốt thời gian Trump còn tại chức, là một hành vi vi phạm, lập đi lập lại, trắng trợn Đạo Luật về Hồ Sơ Lưu Trữ thuộc về Tổng Thống (Presidential Records Act).

 

Những đoạn văn trong quyển sách “Confidence Man,” cho đến tháng 10 mới được đặt lên kệ sách, được tờ Axios thu thập được. Haberman, người đưa tin về Trump từ năm 2011, được cho là đã tường thuật trong quyển sách của bà ấy rằng rất nhiều nhân viên chính quyền Trump đã khám phá ra những mảnh giấy bị kẹt trong những bồn cầu, và họ tin rằng Trump — khi đó đang là tổng thống — đã cố gắng nhấn nút bồn cầu để thủ tiêu chúng.

 

Haberman cho biết vào hôm thứ Năm trong một cuộc phỏng vấn trên CNN, “Tôi được biết rằng những nhân viên trong dinh thự Tòa Bạch Ốc sẽ đều đặn khám phá ra bồn cầu đã bị tắc nghẽn… Những gì mà người kỹ sư tìm thấy trong bồn cầu sẽ là những nùi giấy có in chữ bị đóng cục, ướt át. Những thứ này hoặc là những trang ghi chú, hoặc là những trang giấy khác là những thứ mà họ tin rằng [Trump] đã ném xuống bồn cầu."

 

Hình: Một quyển sách mới của phóng viên Maggie Haberman của tờ New York Times được cho là đã viết chi tiết cách thức cựu tổng thống Donald Trump sẽ nhấn nút bồn cầu để thủ tiêu những tài liệu trong bồn cầu như thế nào trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông ta. Trong tấm hình này, Trump xuất hiện trong một cuộc biểu tình, đang đội một chiếc mũ MAGA vào tháng Giêng năm 2022.

 

Trước khi quyển sách được phát hành vào mùa thu này, Alyssa Farah, một cựu phụ tá truyền thông từng làm việc trong Tòa Bạch Ốc thời Trump, đã tuyên bố trong chương trình The View vào hôm thứ Năm rằng cựu tổng thống đang sợ hãi về những gì mà toàn bộ quyển sách sẽ tiết lộ.

 

"Tôi vẫn nói chuyện với một số người trong 'thế giới của Trump (Trump World),’ là những người đã không tham gia trong sự phạm tội này," Farah nói trong chương trình. "Cựu tổng thống đang kinh sợ quyển sách của Maggie Haberman. [Vụ nhấn nút bồn cầu] chỉ là chuyện lớn đầu tiên, và còn thêm rất nhiều chuyện khác nữa sẽ lòi ra sau này."

 

"Những chuyện gì nằm ở trong những tài liệu đó mà bạn sẽ muốn xử theo kiểu, 'chuyện này phải cho chúng đi xuống bồn cầu?'" Farah nói thêm. "Sẽ thật là sai trái nếu Hillary Clinton đã phá hủy những tài liệu mật liên bang và nhất định là sai trái khi Donald Trump làm điều đó. Tôi thực sự bị sốc khi ông ấy đã tiến xa thêm một bước nữa — không những đã phá hủy chúng đi, mà còn liệng chúng xuống bồn cầu, chuyện này là một chuyện gì đó khác hẳn."

 

"[Haberman] đã đưa tin về ông ấy trong nhiều thập niên," Farah tiếp tục nói. "Ông ấy [Trump] đang sợ hãi về chuyện này. Ông ấy đang bị mất thể diện."

 

Lời cáo buộc được đưa ra khi Nha Văn Khố và Lưu Trữ Hồ Sơ Quốc Gia (NARA) được cho là đang tiếp tục điều tra việc Trump đã xử lý những tài liệu liên bang liên quan tới ông trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông. NARA đã yêu cầu Bộ Tư Pháp bắt đầu cuộc điều tra này sau khi những viên chức "đã nghi ngờ rằng Trump rất có thể đã vi phạm luật liên quan đến việc xử lý những tài liệu của chính phủ," theo một bài tường thuật của tờ Washington Post.

Những tài liệu này được cho là bao gồm ít nhất 15 thùng tài liệu đã được mang đến khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Trump ở Florida sau khi ông ta kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, thay vì nên được giao nộp cho những viên chức tại NARA.

 

Những tiết lộ khác bao gồm những bài tường thuật rằng, trong số những tài liệu mà chính quyền Trump đã giao nộp, nhiều tài liệu trong đó đã bị xé nát và bị hư hỏng trong một nỗ lực nhằm che giấu nội dung của tài liệu.

 

Người phát ngôn của Trump đã đề cập đến Newsweek trong một tuyên bố của cựu tổng thống, trong đó ông nói, "NARA công khai và sẵn sàng hợp tác với tổng thống Trump để vận chuyển những thùng chứa đựng thư từ, hồ sơ, báo chí, tạp chí, và nhiều bài báo khác nhau."

 

"Những giấy tờ đã được đưa ra một cách dễ dàng và không có xung đột và trên một nền tảng rất thân thiện... trên thực tế, chuyện này đã được coi là thường lệ và 'không thành vấn đề,'" Trump tiếp tục. "Ngoài ra, một câu chuyện giả mạo khác, rằng tôi đã nhấn nút bồn cầu để thủ tiêu các thứ giấy tờ và tài liệu trong một bồn cầu của Tòa Bạch Ốc, là hoàn toàn không đúng sự thật và đơn giản là đã bị một phóng viên dựng lên để làm cho một quyển sách hầu như hư cấu được nổi tiếng.”

 

============

 

https://www.newsweek.com/trump-reportedly-terrified...

Trump Reportedly 'Terrified' of Accusations He 'Flushed' Official Documents

BY JUSTIN KLAWANS 

ON 2/10/22 AT 6:00 PM EST

NEWSWEEK

 


No comments: