Tuesday, April 3, 2018

TIN VẮN CÓ BÌNH LOẠN NGÀY 02/4/2018 (FB Bùi Văn Thuận)





1.
Ngày 1/4 là ngày nói dối. Theo nhiều đề xuất của cộng đồng mạng, có lẽ nên lấy ngày 1/4 hàng năm, là ngày truyền thống của ngành tuyên giáo nước nhà.

2.
Tuy nhiên, có vẻ Bộ Tài chính (BTC) cũng cạnh tranh quyết liệt để lấy ngày 1/4 làm ngày truyền thống. Trước đó, BTC cho rằng tăng thuế môi trường đối với xăng dầu lên 4.000 đồng/lít đạt được đa số ý kiến đồng ý. Đó là một sự dối trá không vui vẻ chút nào, thậm chí nó còn mang hơi hướng của máu và nước mắt của dân. Cùng với hàng loạt các báo cáo tài chính láo khoét mấy chục năm qua, BTC rất xứng đáng có quyền cạnh tranh với Ban tuyên giáo để lấy ngày 1/4 hàng năm làm ngày truyền thống. https://goo.gl/DpsFWU

3.
Chuyến đi phủ dụ Việt Nam của Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc:

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các địa phương Trung Quốc. https://goo.gl/Yb869F

- "Việt Nam - Trung Quốc thống nhất không làm phức tạp tình hình trên biển" là tiêu đề bài viết trên báo Thanh Niên. (Trung Cộng đã rất thành công trong việc biến vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, thành "vùng biển tranh chấp". Trung Quốc lấn tới từng ngày nhưng kêu gọi "kiềm chế". Cái này tương tự như một thằng hàng xóm to xác đang hiếp vợ mình, nhưng mồm nó luôn kêu kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình. Rồi lần sau nó lại sang lấn đất, phá nhà, hiếp vợ mình, nhưng nó vẫn kêu mình kiềm chế, không làm phức tạp tình hình... Cứ thế mà tiến thôi). https://goo.gl/7vS1iL

- Trong khi đó, vụ Việt Nam phải dừng dự án thăm dò dầu khí ở Cá Rồng Đỏ vẫn chưa thấy báo chí hay quan chức nào của Việt Nam lên tiếng. Quyết tâm im lặng ghê gớm, nó khác hẳn những luận điệu ngậm máu và phun vào dân nghèo Việt Nam thường thấy, của cả báo chí và quan chức. https://goo.gl/jwfcSS

4.
Thông tin thêm về dự án Cát Linh- Hà Đông mà Trung Quốc đang bào mòn máu của người dân: "Cần thanh tra dự án Cát Linh - Hà Đông". (Thanh tra làm gì cho mất công, nó chậm tiến độ gần chục lần, nó tăng vốn mấy lần. Và nó sẽ còn hành nữa, đó là chính sách ngoại giao- làm ăn bẫy nợ của Trung Cộng. Sẽ phải bán tài nguyên, chủ quyền cho nó hoặc phải đánh đổi rất đắt với những dự án kiểu này. Thanh tra mà không dám và không thể làm gì nó thì thanh làm gì? Ấy vậy mà Vũ Văn Tiền, một đại gia mới nổi thuộc đường dây của phe đốt lò, lại đang định vay Trung Quốc hàng tỷ đô để làm nhiệt điện. Thậm chí Tiền còi còn muốn vay tiền Trung Cộng để làm sân bay Long Thành nữa. Bọn Hán nô, bán nước là đây chứ ở đâu?). https://goo.gl/m66Qck ; Tin về Vũ Văn Tiền: https://goo.gl/bZ4A69

5.
Thái Bình:Người đàn ông gục bên đường vì đói, viết sẵn lá thư chờ chết. (Đây là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc VN). https://goo.gl/aVaGAo

6.
Nông sản trong nước rớt giá để thối, Việt Nam vẫn chi 80 triệu USD nhập rau củ từ Trung Quốc, Thái Lan. https://goo.gl/w9njS7

7.
Quảng Ninh: Công trình biểu tượng nghìn tỷ xuống cấp từng ngày. (Xuống cấp mới có cái mà sửa, mà làm mới. Cứ có dự án là cán bộ có tiền). https://goo.gl/nGBZ3q

8.
Nhà máy thép Hòa Phát ở Kinh Môn Hải Dương, tiếp tục đổi môi trường lấy kinh tế. Dân ở khu vực nhà máy đang lãnh đủ. Các quan chức mồm ra rả "không đánh đổi môi trường lấy kinh tế", chưa thấy cất tiếng lươn lẹo, lừa mị về vụ này. https://goo.gl/d5viWP

9.
Tuổi Trẻ đưa tin: "Uber rút lui, Phương Trang rót hơn 2.000 tỉ để cạnh tranh Grab". (Phương Trang là hãng vận tải tư nhân, nghe đâu của gia tộc ông Phan Văn Khải và gia tộc bà Trương Mỹ Hoa. Không biết đúng sai ra sao, nhưng cứ có cạnh tranh là tốt rồi. Chứ cứ đọc tài và độc quyền thì chỉ có dân lụn bại). https://goo.gl/7czYXG

10.
Trang Môi Trường và Đô Thị có tin: "Nghệ An: Dùng trò “dơ bẩn” trả đũa nữ PV sau khi viết bài phản ánh?". (Một nữ phóng viên viết bài về các dự án khuất tất ở Thanh Chương, Nghệ An. Sau đó, các loại chất bẩn đã bị một số "đối tượng lạ" quẳng vào nhà nữ phóng viên này. Việc này với cộng đồng có vẻ là cái gì đó to tát, thực ra những người đấu tranh dân chủ, những người lên tiếng trước thực trạng xã hội tồi tệ ở Việt Nam luôn gặp phải. Đợt các ứng viên độc lập ứng cử ĐBQH năm 2016, anh Trần Bang và một số người bị ném mắm tôm; gần 3 năm trước, ông Nguyễn Lân Thắng bị "bọn lạ" ném sơn, mắm tôm và chất bẩn vào nhà; năm ngoái ông Phan Vân Bách 3 lần bị đập phá cửa, ném mắm tôm, ném sơn, chất bẩn vào nhà. Gia đình ông Nguyễn Trung Tôn cũng nhiều lần bị các thế lực thù địch ném đủ thứ dơ bẩn vào nhà, vào nơi bà Lành vợ ông buôn bán.... Rất nhiều không thể kể hết. Nữ nhà báo này còn may, vì chưa bị đánh đến tàn phế, thương tật như chị Đoan Trang, mục sư Tôn, Lý Quang Sơn, chị Trần Trị Nga hay anh Nguyễn Văn Đài. Do chưa bị hành hung đến thừa sống thiếu chết, nhà báo này nên cảm ơn đảng và nhà nước đi). https://goo.gl/AUai3K

11.
Tiếp tục là Nghệ An với tin: "Sống giữa thị xã, 700 trẻ ở Nghệ An không có trường để học". (Không có trường để học thì sao? Quan trọng là quê mình "có bác". Quan trọng hơn nữa là: Đây là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam. Vận nước lại đang lên ngùn ngụt nữa). https://goo.gl/o1ScJD

12.
Nói đến vận nước đang lên ngùn ngụt, lại nhớ đến các vụ cháy gần đây:

- Công ty 577 vẫn lặn không sủi tăm và phủi mọi trách nhiệm sau vụ cháy làm chết 13 người và một nữ chủ tịch phường ở Hồ Chí Minh.

- Trên VOV có bài: "Danh sách 79 dự án bị Hà Nội khuyền cáo người dân không nên mua nhà". (Bài báo đã rất nhanh chóng bị lỗi 404 thần thánh. Điều đó cho thấy: Tính mạng và sự an toàn của người dân không là gì so với việc kiếm tiền của các phe phái, thậm chí cả VOV cũng tiếp tay bưng bít cho chuyện này. Tuy nhiên, quý vị có thể tham khảo danh sách 79 dự án đó trong link dẫn kèm. Khuyến cáo: Nên lưu lại danh sách nếu không sẽ bị xóa tiếp). https://goo.gl/NpsmMUhttps://goo.gl/HJrhWV

13. Chuyện quan chức tàn phá rừng:

- VTC: "Hé lộ nguồn gốc cây 'khủng' như quái thú vi vu trên quốc lộ". https://goo.gl/vJ75jn

- Bị CSGT xử lý, chủ phương tiện bỏ lại 3 cây “khủng”. (Kiểu bỏ của chạy lấy người. Câu hỏi đặt ra là nếu dân thường mà chở cây này, liệu chủ đứng sau có bị moi ra không?). https://goo.gl/UaTMxn

- Tuổi Trẻ: "Bị phạt 82 triệu, chủ xe bác tin chở cây 'siêu khủng' cho thiếu tướng". (Nguyễn Hải Sơn, giám đốc Công ty Hải Sơn đã phủ nhận rằng cây đó là của Dánh thiếu tướng. Bây giờ cứ khởi tố vì phá rừng đi, xem tay Sơn này có chịu được không? Quan trọng là phải xem thằng Sơn với thằng Dánh quan hệ với nhau thế nào, có họ hàng anh em gì không? Có chung chi làm ăn không? Hay thằng Dánh là thằng đỡ đàu bảo kê cho thằng Sơn làm bậy... Cứ đó mà vã vào có mà ra hết cả chùm). https://goo.gl/edAriJ

- VTC: "Tạm đình chỉ giám đốc công ty lâm nghiệp ở Đắk Lắk". (Bọn mang danh bảo vệ rừng là bọn phá rừng khủng khiếp nhất). https://goo.gl/Caq9u7

14.
Vụ đánh bạc online hàng chục nghìn tỷ đã hoàn toàn mất dấu trên báo chí. Tướng Hóa, tướng Vĩnh bảo kê không biết giờ thế nào. Công nhận, công an dù năm Tuất là năm hạn, nhưng vẫn thể hiện được vai trò là trùm của các trùm. Cứ phạm tội thoải mái, đánh quả, phá phách vô tư. Suỵt là báo phải im, đó là bản chất, bản lĩnh của băng trùm.

15.
Nhân nói đến năm hạn, năm tuổi của ngành công an. Một số tin về băng nhóm khét tiếng này vừa được báo chí đưa:

- Vietnamfinance: "Tinh giản biên chế: Bước đột phá từ Bộ Công an". https://goo.gl/DrLMmj

- Vietnamnet: "Bộ Công an sẽ không còn cấp tổng cục". https://goo.gl/xavkcZ
(Theo nhiều nguồn thông tin, hiện có hàng trăm tướng CA đang chờ hưu, về vườn hoặc có vài tướng đang chờ vô lò. Cuộc đại phẫu này là nhằm giảm lực lượng ăn bám và khá ăn hại khổng lồ này. Lực lượng công an đã phình to đến mức, không ngân sách nào chịu nổi, nhưng ngược lại, công an càng nhiều tội phạm càng tăng. Tình trạng đứng trên luật pháp,tham nhũng, bảo kê, sách nhiễu dân của lực lượng chuyên bảo vệ đảng này là không phải bàn cãi. Nếu việc giảm biên chế này là thật, thì một cuộc chạy đua để mua, giữ ghế lớn nhất từ trước đến nay sẽ diễn ra).

16.
Chuyện giáo sư, phó giáo sư cũng đang nát như mẻ:

- Tuổi Trẻ: "Nhiều quan chức bị loại khỏi danh sách được công nhận đạt chuẩn GS, PGS". https://goo.gl/JDsweY

- GS.TS Phùng Đắc Cam: Bộ trưởng Y tế bị loại khỏi danh sách Giáo sư là chưa thỏa đáng. https://goo.gl/GDCeEB

- GS.TS Phạm Huy Dũng: Bộ trưởng Y tế đủ tiêu chuẩn giáo sư, khuyết điểm duy nhất là bộ trưởng. https://goo.gl/2jjk9R

- Đồng hành cùng 2 vị giáo sư trên, Giáo sư Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành y tế, nguyên giám đốc Học viện Quân y, cách đây hơn tháng cũng "nâng băng" cho chị Tiến: "Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa tiêu chuẩn xét duyệt giáo sư". https://goo.gl/1Akvkm

Có thể thấy, chị Tiến có rất nhiều người nâng bi (là phụ nữ nên tạm gọi là nâng băng). Con số sách, bài báo, báo cáo khoa học... mà bà Tiến "viết" nhiều đến nỗi, một giáo sư tầm 70 tuổi chỉ đọc, nghiên cứu và viết cũng không thể làm nổi. Vậy mà bà Tiến đã làm được, trong khi vẫn phải lo bảo kê nhập thuốc giả, thuốc dởm về bán cho dân chữa ung thư, lại còn phải lo lãnh đạo Bộ Y tế đầy tai tiếng nữa. Nhà báo Đào Tuấn gọi bà Tiến là "siu nhân"

17.
Một câu chuyện liên quan đến Bộ Y tế, được báo chí chạy tít: "Dự thảo thông tư mới của Bộ Y tế: Nhân viên đường sắt không được yếu sinh lý". (Đây có lẽ là tin vui nhất trong 2 ngày gần đây. Không biết bà Tiến và Bộ Y tế định biến các toa tàu thành nhà chứa mại dâm nam hay sao mà lại có tiêu chuẩn này? Vấn đề là bà Tiến hay ai sẽ đứng ra thử để biết ai yếu sinh lý, ai mạnh sinh lý như đồng chí "nuôi con gì trồng cây gì"? Với phát kiến này, thiển nghĩ, chị Tiến đang đến độ hồi xuân và thừa sức nhận giải Nô Ben). https://goo.gl/iuy3r3
18. Về dự án đóng tàu vẻ thép đểu cho ngư dân, Tuổi Trẻ đưa tin: "Đi chuyến nào lỗ chuyến đó, tàu vỏ thép nằm bờ ôm nợ". https://goo.gl/iqCtNk

19.
Về vụ cướp đất của dân Đồng Tâm, RFA có bài: "Thắng lợi bước ngoặt của dân làng Đồng Tâm". (Như vậy, việc quân đội đào hào phân chia đất theo đúng mốc giới cũ, đã như một cái tát vỡ mặt ông Chung chủ tịch Hà Nội, và cả đoàn thanh tra của Hà Nội. Cả Chung và thanh tra cách đây mấy tháng đã sơn sớt cho rằng, đất đồng Sênh của dân Đồng Tâm là đất quốc phòng. Vậy là ông Chung ngoài cái nhục lật kèo dân, nay lại mang thêm cái tát nảy lửa này nữa). https://goo.gl/3i4jcg

20.
Nhắc đến đất, Dân Trí đưa tin: "Hàng trăm lô "đất vàng" được đấu giá bèo tại Thanh Hóa: Định "vải thưa che mắt thánh"?". (Khổ anh Chiến bí thư quá, anh Hưng phó bí thư vừa thoát nạn xong. Việc đấu giá đất công ở Việt Nam có một quy trình hết sức vi diệu. Nó biến đất vàng, đất đẹp thành đất quan chức hoặc người nhà, sân sau của quan chức, với giá rất bèo bọt, rẻ hơn hàng chục lần so với giá trị thực tế. Nghe đâu Chiến là phe đốt lò, chắc sẽ không sao đâu. Anh ấy còn phải ở ngoài để lo cho Quỳnh Anh cùng 2 đứa nhỏ bên New Zealand chứ). https://goo.gl/tmPt4L

21.
Công khai 'nỗi đau' từ BOT. (Phải nói rõ, nỗi đau này là của dân đen thôi, các phe nhóm, các quan chức có phần sao lại đau? Hay hốt tiền dân dễ quá cũng là một nỗi đau khổ?). https://goo.gl/hTHw98

22.
Một thông tin không vui cho người lao động, có đóng bảo hiểm xã hội: "Bảo hiểm xã hội cho vay 1.000 tỉ, có nguy cơ mất 800 tỉ". (Cái này không vui, nhưng không sao, ta cứ chăm chỉ lo làm ăn thôi, không phải quan tâm đến chính trị làm gì, mọi việc đã có đảng và nhà nước lo. Xin nói thêm, ngoài 1000 tỷ tiền lẻ này, hiện BHXH đang cho ngân sách nhà nước vay hơn 320.000 tỷ tiền anh chị em đóng BHXH, chiếm hơn 80% tổng số tiền quỹ BHXH đang có. Số tiền khổng lồ này đang được chuyển thành trái phiếu, tức là giấy lộn, vì chính phủ lấy đâu ra tiền mà trả. Do đó, anh chị em lao động phải tăng mức đóng BHXH lên 32%, phải kéo dài thời gian đóng BHXH, tăng tuổi hưu... tất cả là nhằm đồng cam cộng khổ để chính phủ có tiền ăn tiêu và phá. Tất nhiên, nếu có vỡ quỹ BHXH thì anh chị cũng đừng lo, tiền lương hưu tuy không còn nhưng ta cũng phải vui vẻ và chấp nhận, vì đã góp công góp sức, góp của cùng đảng và nhà nước tiến lên CNXH). https://goo.gl/AeG4pS

KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG!









No comments: