Thursday, August 5, 2010

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP ĐẠI HỘI VIII - HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM (5-8-2010)

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP ĐẠI HỘI VIII HỘI NHÀ VĂN VN

Nguyễn Xuân Diện Blog

05-08-2010

http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/08/ai-hoi-viii-hoi-nha-van-ngam-khuc-5.html

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ HỘI TRƯỜNG
ĐẠI HỘI NỘI BỘ TOÀN THỂ HỘI VIÊN

- Bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký
- Bầu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
- Báo cáo - Thảo luận
- Tiến hành công tác nhân sự

Tin bên lề: Sáng nay, Mụ Béo Lương Bích Ngọc thông báo Bee.net.vn sẽ đăng 1 bài vui đáo để về Hội Nhà văn. Nguyễn Xuân Diện Blog đã có bản thảo nhưng chờ bee.net cùng đăng! Phỏng vấn Ngô Thảo, Nguyễn Trọng Tạo...
Tại 60 Hàng Bông, mấy ngày nay, Ngô Thảo thẫn thờ bên tủ áo, vì HỘi Nhà văn yêu cầu ăn mặc sang trọng đi dự ĐH. Tuy nhiên, Ngô Thảo không biết tiêu chuẩn sang trọng của Hội Nhà văn là thế nào, nên còn bâng khuâng chưa quyết. ....

Bài đã lên ở đây:
VUI NHƯ ĐẠI HỘI NHÀ VĂN.

Tại Hội trường, các nhà văn đã tề tựu đông đủ. Nhà văn Trần Nhương cũng đang ngồi bên lap-top sẵn sàng cho cuộc tường thuật trực tiếp tại Hội trường. Một số nhà văn vẫn ở bên ngoài hội trường.

Khi BTC đề nghị phương án Chủ tịch đoàn thì nhà thơ Bùi Minh Quốc đứng phắt lên đề nghị phải thảo luận đã rồi bầu. Tiếng vỗ tay ầm ầm mời xuống nhưng lão tướng vẫn kiên cường.

Nhà văn Lê Văn Thảo đang đọc báo cáo kiểm điểm công tác 5 năm nhiệm kỳ vừa rồi.

Tướng Hữu Ước thay mặt CTĐ đọc lời của Ban chỉ đạo TƯ, BCĐ đủ mạnh, đủ số lượng. ...

Chủ tịch Hội, Ông Hữu Thỉnh nói về quy chế ĐH, tổng kết 4 nhiệm kì vừa qua, có thành công và có nhiều điều chưa thành công. Giọng ông nhỏ nhẹ, thủ thỉ. Ông nói về bầu cử sao cho đủ số lượng. Ý ông nói có thể lấy 23 vị để bầu 15 người. Nhưng sẽ tiến hành đề cử, ứng cử ngay tại hội trường.

Dường như BTC lo rằng nếu để sang chiều thì sẽ vắng. Về ứng cử đề cử các vị đều có quyền đề cử. Mỗi đại biểu chỉ đề cử đủ hoặc thiếu số lượng thông qua. Tiến hành bầu cử, chốt danh sách bầu cử, lần 1 không đủ, làm lần hai
.

Một số nhà văn bỏ sang khu vực báo chí. Hội trường nóng quá! Các nhà văn nhà nhễ nhại mồ hôi. Trần Mạnh Hảo đang đùng đùng muốn xông vào cướp lấy diễn đàn, tung hoành nhung mã!


Hữu Ước lại nói về bầu cử. Hội trường đã nóng lại thêm ồn ào, càng nóng!

Cao Tiến Lê và Mai Quốc Liên phát biểu về bầu cử. Quái, Hội Nhà văn đúng là ...

Nữ văn sĩ Phạm Thị Minh Thư đăng đàn nói về BCH Già và Trẻ. Theo đó, nên bầu người có quản lí vào BCH. Bản thân tôi ở báo Văn nghệ tôi tâm nguyện làm mới báo Văn nghệ. Mọi người đang thờ ơ với báo VN. Cách đây anh Huân chia sẻ không đủ kiên nhẫn nó mệt quá. Ai về làm hãy dũng cảm. Mong thành viên cũ báo Văn nghệ là Nguyễn Quang Thiều hãy về báo VN.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy!

Thực đúng là, mong Quang Thiều chớ có:
Đừng cố thủ trong rèm xõa tóc,
Mặc ngựa xe chầu chực cửa ngoài!
Chữ rằng: Xuân bất tái lai!

Tiếp theo là Cao Duy Thảo lớn tiếng phê bình BCH cũ không làm việc, mất đoàn kết, bao biện.

Blogger Nguyễn Trọng Tạo đăng đàn: Ai có phục vụ tôi, phục vụ hội viên thì tôi bầu. Sao chuyện bầu cử chiếm nhiều thời gian mà không nghĩ đến văn chương, vấn nạn của văn chương.

Lại nữ
a:
Một nữ sĩ từ đâu xuất hiện.

Khiến hội trường xao xuyến chênh vênh!
Xôn xao hỏi rõ sự tình,
Dư Thị Hoàn, đúng người tình Hoài Giang.

* Dư Thị Hoàn, phu nhân của Nhà thơ Trịnh Hoài Giang đất Cảng. Bà là người gốc Hoa, đã dịch cuốn Người TQ xấu xí lan truyền khắp nơi. Dư Thị Hoàn từng có thời gian bị điên. Khổ quá!

21 năm trước, đã diện kiến Nữ sĩ Dư Thị Hoàn tại Khoa Văn Tổng hợp. Đôi mắt tròn vo ngơ ngác giờ vẫn mãi trong trí nhớ!

Xin đọc hầu chư vị bài thơ của Nữ sĩ Dư Thị Hoàn:
Mở ngăn kéo rồi không đóng lại
Bút viết xong không đây nắp bao giờ
Ôi! Anh yêu lơ đãng đến là...
con nai rừng của em!

Rồi năm tháng sẽ qua đi...qua đi
chúng mình sẽ thành chồng vợ
Nếu không có một lần
Một lần ...như đêm nay
Sau phút giây êm đềm trên ghế đá
Anh đã quên không cài khuy áo ngực cho em!

DƯ THỊ HOÀN kêu lên thất thanh, giọng lạc đi:
AI CỨU BÁO VĂN NGHỆ BÂY GIỜ?

Hôm qua thì Trần Đăng Khoa kêu:
AI CỨU HỘI NHÀ VĂN BÂY GIỜ?

Một câu hỏi lớn không lời đáp.
Khắp lượt phòng văn vẫn lặng tờ!

Triệu Lam Châu phát biểu mấy câu nhàn nhạt.

Và kìa, Tướng quân họ Trần (Mạnh Hảo) đã đăng đàn.

Micro bỗng đâu tắt lặng! Có diễn biến chăng? Mạnh Hảo đi đi lại lại như thi hào Puskin đọc thơ: Hãy mời Hữu Ước xuống! Không biết viết văn.

Tiếng vỗ tay ầm lên. Hảo tướng quân vẫn nghễu nghện bước đi bước lại như đang thuyết pháp!

Có tiếng Hữu Việt quát lớn: Không thể làm như thế với nhà văn!

Cả hội trường như một lò lửa! ĐH căng lên như một dây đàn.

Và Tô Nhuận Vỹ đăng đàn. Trong chốc lát đã có người lên cướp diễn đàn của Ổng!

Ôi ! Khủng khiếp!

Mặt chủ súy cơ hồ tái mét
Nghĩ đến cơn vỡ trận tại đây!

ĐH giải lao.

Ngoài hành lang rất nhiều chiến tướng phản ứng dữ dội về việc cắt micro khi Trần Mạnh Hảo phát biểu.

Chủ soái Hữu Thỉnh kêu gọi Văn hóa hội trường và ông nhắc bộ phận phục vụ đảm bảo âm thanh tốt.

Các nhà văn nữ yểu điệu ra vườn sau chụp ảnh lưu niệm.

Hết giải lao.

Tiến hành phát phiếu bầu đề cử và ứng cử.

Trần Đăng Khoa dự kiến Ban Kiểm phiếu.

Nhà thơ Lâm Xuân Vi được giới thiệu quy chế bầu cử.
Thế là ông Trần Hữu Tòng đã bị truất ngôi vì nhiều kì ông làm trưởng ban kiểm phiếu.

Thật là:
Rừng đầy hổ, Hữu Tòng gác kiếm
Một lệnh truyền bị biếm cõi ngoài!
Bơ phờ rối mớ tóc mai,
Mài gươm dưới nguyệt lấy ai đó giờ!

Hoàng Đình Quang xin rút khỏi Ban kiểm phiếu.

HẾT.
XIN HẸN GẶP CHIỀU NAY, TẠI ĐÂY.

Các đại biểu ngủ lăn lóc ở Hội trường. Trần Kỳ Trung tặng tập truyện ngắn LÕM TO cho Nguyễn Xuân Diện.
Trần Nhương đang ngả mình trên ghế ngủ ngon lành. Nguyễn Văn Thọ thì thầm với mấy em nhà báo tại phòng báo chí.
Văn Chinh đã thức dậy, vươn vai lấy lại công lực!
Giờ làm việc buổi chiều sắp bắt đầu. Nguyễn Quang Thiều từ cao lâu trở lại.

18H5 NGUYỄN XUÂN DIỆN BLOG VẪN BÁM HỘI TRƯỜNG. TUY NHIÊN CHIỀU NAY DO SỰ CỐ KỸ THUẬT NÊN ĐẾN GIỜ NÀY MỚI CÓ CHÌA KHÓA VÀO NHÀ. CÚI MONG CHƯ VỊ LƯỢNG THỨ!

PHẦN TƯỜNG THUẬT BUỔI CHIỀU MỜI QUÝ VỊ XEM TẠI

Trannhuong.com


Và bây giờ, tiếng chuông báo các nhà văn trở lại hội trường đã gióng lên...

Kết quả bầu cử vòng 1 giới thiệu sắp sửa được công bố

Nhà thơ Lâm Xuân Thi (ông) công bố kết quả kiểm phiếu (sau 7 tiếng đồng hồ làm việc):

Phát 712

thu 692

Hợp lệ 692

Kết quả: 50 nhà văn đạt phiếu cao là:

Hữu Thỉnh 611

Nguyễn Trí Huân 507

Trần Đăng Khoa 297

Nguyễn Quang Thiều 288

Hữu Ước 284

Lê Quang Trang 283

Trung Trung Đỉnh 197

Nguyễn Ngọc Tư 195

Hồ Anh Thái 106

Đào Thắng 144

Nguyễn Thu Huệ 143

Phan Trọng thưởng 140

Phan Thị Vàng ANh 125

Đỗ Bích Thúy 133
....

Từ danh sách này, sẽ chọn được 30 người từ phiếu cao xuống đến phiếu thấp. Danh sách 30 người này đã được công bố tại Đại hội.

NHÀ VĂN HỮU THỈNH ĐỀ NGHỊ: BÂY GIỜ CÓ AI XIN RÚT KHÔNG?

Nhà văn Bùi Minh Quốc tiến sát Đoàn Chủ tịch phát biểu ý kiến, yêu cầu chất vấn các việc mà BCH cũ đã làm. Nhưng Ông Hữu Thỉnh gạt đi.

Cả hội trường chao đảo, hồi hộp:

Danh sách các nhà văn xin rút gồm 12 người:

Hữu Ước, Đỗ Bích Thúy, Lê Minh Khuê, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Thị Mai, Trương Nam Hương, Bằng Việt, Hồ ANh Thái, Phan Thị Vàng Anh, Trần Đăng Khoa, Lê Văn Thảo, Thanh Thảo.

Hội trường vỗ tay ầm ầm.

Ông Hữu Thỉnh: 12 đồng chí tiếp theo sẽ lại được đưa lên. Lại vỗ tay.

Hội trường sôi động....

Hữu Thỉnh: Chúng ta để 18 để bầu 15 hay đôn từ dưới lên. XIN BIỂU QUYẾT.

Như vậy, là 18 bầu 15.

Hữu Thỉnh: Ai có ý kiến khác.

KHÔNG CÓ.

Và thế là ĐH sẽ đưa ra phiếu có 18 người, các đại biểu sẽ chọn ra 15 người vào BCH Hội Nhà Văn Khóa mới.

Phiếu đang được đánh máy và in ra để phát cho gần một ngàn đại biểu.

Nhà văn Trần Nhương bình luận: "Như vậy đại hội chống lại quy chế chính mình đã thông qua. Không đôn lên để đủ 30 như vậy là có 18 người bầu 15. Liệu đ hội có bầu một lần có xong không. Hãy đợi đấy. Bây giờ mới vào hiệp chính, sẽ rất kịch tính, bà con chờ đợi..."

Chao ôi! Lâu quá là lâu.

Bánh ngọt và sữa đã được cung cấp cho khu vực báo chí.

và bây giờ...PHIẾU ĐÃ ĐƯỢC PHÁT RA.

Nhà thơ Hữu Thỉnh nhiều lần yêu cầu các nhà văn đã bỏ phiếu trở lại hội trường. Ông mời rất nhiều lần....nhiều lần.

Ông yêu cầu tất cả các đại biểu bỏ phiếu xong, mới ra về. Hiện nay, số phiếu vào hòm còn khá ít.

Việc bỏ phiếu vẫn đang tiếp tục.

Bây giờ là 19h5 ngày Thứ Năm ngày 5/8/2010.

Đêm nay, 54 người ở Ban Kiểm phiếu sẽ phải thức thâu đêm suốt sáng để kiểm phiếu. Xin chúc các vị hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn giữ được phong độ bước vào cuộc họp chính thức ngày mai.

19h10 Nhà văn Hữu Thỉnh tuyên bố kết thúc ngày làm việc.

Nguyễn Xuân Diện Blog xin kính chào các vị!

.

.

.

No comments: