Saturday, August 7, 2010

BẮC PHONG - HỘI NHÀ VĂN VN : LÙN NHÂN CÁCH NHƯNG MANG BỆNH VĨ CUỒNG

Nghĩ về Hội Nhà văn: Lùn nhân cách nhưng mang bệnh vĩ cuồng

Bắc Phong

07/08/2010 1:00 chiều

http://www.talawas.org/?p=23222

.

Sau khi tôi gửi bản câu hỏi phỏng vấn về vụ “Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII” đến nhiều nhà văn trong và ngoài nước, một số người đã tham gia cuộc phỏng vấn từ những góc nhìn khác nhau (như Nguyễn Viện, Liêu Thái, Nguyễn Đăng Thường, Ðỗ Trung Quân, Hoàng Xuân Sơn, Nguyễn Quỳnh, Hoàng Ngọc Biên, Thận Nhiên, Nguyễn Quốc Chánh…). Một số người khác cũng tham gia, nhưng không bằng cách trả lời các câu hỏi, mà bằng cách gửi một bài thơ hoặc một bài viết ngắn (Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Hoàng Văn…). Dưới đây, tôi xin chuyển đến độc giả một bài thơ của nhà thơ Bắc Phong.

Hoàng Ngọc-Tuấn
_________________

Nghĩ về Hội Nhà văn: Lùn nhân cách nhưng mang bệnh vĩ cuồng
Bắc Phong

(Thơ làm lúc suy nghĩ trả lời các câu hỏi của Hoàng Ngọc-Tuấn về Hội Nhà văn Việt Nam.)

.

phải tệ lắm dân mới cáu tiết
mới la mắng các bác rần rần
chỉ mặt kêu là bọn ăn bám
khi vẫn còn đủ cả tay chân

.

cầm bút viết theo chỉ thị đảng
làm văn nô tất bị khinh thường
có mấy bác dám đi lề trái
hay sẵn sàng lao động kiếm cơm?

.

nuôi mỗi năm mấy chục tỷ bạc
vẫn không có tác phẩm ra hồn
áo thụng vái nhau như cơm bữa
nhiều bác còn mang tiếng xảo ngôn

.

lập ra đủ thứ trại sáng tác
treo hàng đống giải thưởng thơ văn
dân họ nói các bác vẽ chuyện
để biện minh nhà nước nuôi ăn

.

đại hội phải tổ chức hoành tráng
mới có dịp thanh thế phô trương
nên dân mắng là lùn nhân cách
nhưng lại mang căn bệnh vĩ cuồng

.

lúc các bác ăn trên ngồi trốc
dân vất vả cuộc sống kiếm ăn
muốn hội là ngôi đền văn học
để cho thiêng sáng tác thơ văn?

.

đa số các bác tranh bổng lộc
chia chiếu trên chiếu dưới văn chương
nhiều bác muốn cái ngôi tiên chỉ
vì chút danh nịnh hót tưng bừng

.

về nguồn các bác lại viếng chỗ
đại hội đảng Cộng sản Đông Dương
bị mắng vong thân là trúng quá
đáng bắt ra tạ tội đền Hùng

.

các bác còn o bế Trung Quốc
trong khi họ khống chế biển Đông
vào Tây Nguyên đào xới bauxite
mưu kế sâu lấn đất thuê rừng

.

dân nai lưng ra cày đóng thuế
nuôi các bác viết để sướng thân
có bác nào trăn trở lúc viết
phải ít ra nói được lòng dân?

.

dân ta đang chờ thay đổi lớn
cho vận hội tổ quốc phục hưng
đảng cũng sợ các bác phản tỉnh
đem lợi danh ra để đóng cùm

.

đã không ít đồng nghiệp các bác
bị tù vì dám viết đấu tranh
cho nhân quyền tự do dân chủ
sao các bác ngoảnh mặt quay lưng?

.

thách các bác dám tự giải thể
xong rủ nhau bỏ đảng tịch luôn
để hòa giải hòa hợp văn hóa
không chỉ là câu chuyện bàn suông

.

ai đó nói các bác biểu tượng
sự phá sản văn học Việt Nam
may đất nước còn nhiều cây bút
ngoài luồng nhưng viết thật lương tâm

.

.

.

No comments: