Friday, October 24, 2025

NGUYÊN NHÂN GÌ MÀ TRUMP LIÊN TỤC CHỊU NHỤC TRƯỚC PUTIN? (Nguyễn Chiến Thắng / Báo Tiếng Dân)

 



Nguyên nhân gì mà Trump liên tục chịu nhục trước Putin?

Nguyễn Chiến Thắng

24/10/2025

https://baotiengdan.com/2025/10/24/nguyen-nhan-gi-ma-trump-lien-tuc-chiu-nhuc-truoc-putin/#google_vignette

 

Trump ngã ngửa sau 8 tháng o bế, tâu nịnh Putin, áp lực Ukraine đầu hàng – dù chỉ là gãi ngứa – lần đầu tiên trong đời Trump có phản ứng với Putin.

 

Như đã đưa tin, do xuất phát từ lòng thù hận, suốt thời gian tranh cử Trump không ngừng đả kích tổng thống Ukraine là “một doanh nhân tài năng” (!?)

 

Trump lu loa rằng: “Tôi nghĩ ông Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử – mỗi lần ông ấy đến đất nước này, ông ấy lại mang về 60 tỷ USD“. “Tôi chưa bao giờ làm được điều đó. Ông ta là người kinh doanh giỏi hơn tôi rất nhiều” …

 

Với học thuyết Kellogg Trump đã ảo tưởng, nếu trúng cử, ông ta sẽ áp lực Ukraine đầu hàng trong 24 tiếng đồng hồ để kết thúc chiến tranh.

 

Không ngờ những chiêu trò dân túy nhỏ nhen, hèn hạ này đã gãi đúng chỗ ngứa của khối cử tri MAGA – những kẻ chỉ thấy cái máng của mình lớn hơn vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ – đã giúp Trump thắng cử.

 

Những thù hận này không chỉ là trò để kiếm phiếu mà nó là não trạng hằn sâu trong trái tim khối óc của Trump và MAGA.

 

Thế là không cần chờ đến lúc tuyên thệ, Trump đã lao vào hành động, thực hiện ý tưởng như một con thiêu thân.

 

Để hả lòng hả dạ, việc đầu tiên khi ngồi vào nhà Trắng là Trump tuyên bố cúp viện trợ, cúp vũ khí, và tệ hơn là khai khống viện trợ mà chính phủ Biden đã phê duyệt cho Ukraine lên gấp 3 lần, thậm chí 5 lần và biến những khoản viện trợ không hoàn lại thành nợ phải trả.

 

Bẩt chấp chính phủ Mỹ đã công bố, tính đến thời điểm đó là khoảng hơn 110 tỷ USD, hoặc theo một số nguồn tin khác chỉ khoảng 62 tỷ USD viện trợ quân sự… Trump đã khai khống lên đến con số $300–$350 tỷ USD.

 

Thậm chí trong một áp lực âm mưu thực dân hóa nguồn đất hiếm và khoáng sản quý trị giá hàng chục tỷ USD của Ukraine… Trump đã khai khống lên 500 tỷ và đòi Ukraine phải hoàn trả bằng đất hiếm.

 

Nhưng!

 

Tất cả những đòn bao gồm: Cúp viện trợ, cúp vũ khí, khai khống viện trợ, đòi nợ, rắp tâm thực dân hóa nguồn đất hiếm và khoáng sản quý trị giá hàng chục tỷ USD của Ukraine chỉ là bề nổi, chỉ là phương tiện để thực hiện một chiến lược nguy hiểm, tàn độc hơn của Trump là áp lực Ukraine đầu hàng, chấp nhận mất đất, kết thúc chiến tranh bằng mọi giá để đồng thời làm hài lòng Putin và đả cơn khát danh vọng “Nobel Hòa bình”.

 

Rất không may cho Trump – Putin và băng nhóm.

 

Mọi thủ đoạn của Trump đã va phải Ukraine, một dân tộc ngoan cường dưới sự lãnh đạo của tổng thống Zelensky tài ba… tất cả đều phá sản.

 

Không 24 tiếng, không 100 ngày, không 8 tháng, tất cả mọi nỗ lực của Trump và sự cấu kết với Putin, cả công khai lẫn bí mật đều thất bại.

 

Quân đội và nhân dân Ukraine bất chấp bị Trump trói tay: Bằng chứng là cúp vũ khí, ăn cắp 20 ngàn đầu nổ phòng không mà Biden đã phê duyệt cho Ukraine chuyển sang Trung Đông, bằng mọi cách trì hoãn việc bán 10 hệ thống phòng không Patriot mà chính Trump đã hứa, tạo điều kiện cho Putin ra đòn … vẫn đứng vững, ngẩng cao đầu.

 

Còn Putin đã không tận dụng được cơ hội này và không làm nên trò trống gì để làm hài lòng Trump mà còn bị quân đội Ukraine nện cho no đòn trên chiến tuyến, lại còn bị Ukraine tấn công sâu trong lãnh thổ Nga bởi vũ khí nội địa.

 

Nhưng, bài viết này không phải là bài viết để nói về thất bại của Putin và Trump trước Ukraine, mà là bài viết nói về sự thất bại, chịu nhục của Trump – đương kim tổng thống một cường quốc trước Putin – tên tội phạm chiến tranh đang bị tòa án hình sự quốc tế truy nã.

Thật vậy!

 

Trump hết lần này đến lần khác, bị Putin qua mặt. Mồm leo lẻo chấm dứt chiến tranh, chấm dứt giết chóc, nhưng cứ sau mỗi cuộc điện đàm, sau cuộc trải thảm đỏ đón Putin và những khoác lác chấm dứt 7, 8 cuộc chiến… thì Trump chỉ biết trương mắt ếch nhìn Putin không kích tàn phá các cơ sở hạ tầng, nhà thờ, bệnh viện, trường mẫu giáo, khu chung cư, giết hại phụ nữ, trẻ em Ukraine … lấn chiếm lãnh thổ mà không thể gây ra bất cứ một áp lực, hay một đòn trừng phạt gãi ngứa nào cho phía Nga.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-104.jpg

Dù trải thảm đỏ đón Putin ở Alaska hồi tháng 8 vừa qua, Trump vẫn tiếp tục bị Putin cho ăn quả lừa. Nguồn: TASS

 

Từ ảo tưởng bắt nạt, áp lực Ukraine đầu hàng trong 24 tiếng đồng hồ, trải thảm đỏ mời tên đồ tể Putin đến Mỹ để van xin một lệnh ngừng bắn, đến quỳ gối cầu cứu Tập Cận Bình giúp kết thúc chiến tranh để đạt giải Nobel Hòa bình bằng nước bọt – Trump đã hiện nguyên hình một con rối của thời đại.

 

Việc Trump vỡ mộng, không đạt giải Nobel Hòa bình là hoàn toàn xứng đáng.

 

Không rõ nguyên nhân gì đã khiến Trump chịu đựng, có thể nói là nhục nhã trước Putin một cách phi thường đến vậy?

 

Bị Putin qua mặt hết lần này đến lần khác, nhưng Trump vẫn cứ ẻo lả.

 

Dù buồn bã, thất vọng cho Putin nhưng Trump vẫn câu giờ mong Putin thắng Ukraine để chấm dứt chiến tranh.

 

Trump là bậc thầy của những kẻ lật bánh tráng.

 

Chỉ cần sau một cuộc điện đàm, chỉ cần nhận được tín hiệu Putin “không hài lòng” thì ngay lập tức cuộc đàm phán thương vụ Tomahawk cho Ukraine tại cuộc họp thượng đỉnh Mỹ – Ukraine tại nhà Trắng ngày 17/10 ngay lập tức biến thành áp lực Ukraine đầu hàng theo tối hậu thư của Putin.

 

Càng mềm yếu, nhu nhược trước Putin bao nhiêu, Trump càng du côn, thô lỗ, ỷ mạnh hiếp yếu trước Zelensky bấy nhiêu.

 

Mới đây thôi, trước khi ngã ngửa quyết định dừng cuộc gặp thượng đỉnh với Putin ở Budapest… ngày hôm qua bất chấp bị Peskov phát ngôn nhân của Putin từ chối khéo.

 

Đáp lại sự sốt sắng và tự tin đến ngây ngô của Trump: Phát ngôn viên của Putin là Peskov nói “chúng tôi chưa có hiểu biết rõ về thời điểm tổ chức, công tác chuẩn bị vẫn đang tiến hành”… mà thực chất là một cách từ chối ngoại giao, thể hiện thái độ thờ ơ có tính toán của Điện Kremlin… như một gáo nước lạnh hắt vào mặt, Trump vẫn tuyên bố “Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định” (!?); vẫn khoác lác rằng “chưa (một tổng thống Mỹ nào) dàn xếp được tám cuộc chiến. Tôi đã dàn xếp được tám cuộc chiến, và cuộc chiến thứ chín sắp diễn ra, tin hay không thì tùy” (!?)

 

Thật ê chề – ngờ đâu hôm nay là lần đầu tiên Trump cảm thấy sự nhục nhã đã đến giới hạn.

Lần đầu tiên trong đời Trump có một phản ứng hiếm hoi với Putin.

 

Vào ngày 20 tháng 10, theo Axios, Trump hoàn toàn thất vọng hơn với Nga sau cuộc nói chuyện của Rubio với Lavrov.

 

Cũng theo Axios, một quan chức Mỹ thừa nhận rằng cuộc điện đàm không mang lại kết quả gì. Điều này đã cho thấy Nga chưa sẵn sàng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, và việc tổ chức một cuộc gặp giữa Trump và Putin là vô nghĩa.

 

Tuy bản tin không nói chi tiết, nhưng rõ ràng Rubico đã bị Lavrov tuyên bố từ chối cuộc gặp thượng đỉnh giữa Putin và Trump tại Budapest.

 

Thế là Trump ngã ngửa. Và tức giận có thể là nguyên nhân khiến Trump quyết định “áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga”.

 

Cho dù là một trừng phạt có tính tượng trưng, gãi ngứa, và Trump vẫn sợ không dám bán Tomahawk cho Ukraine… thì đây cũng là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên trong đời Trump có phản ứng với Putin.

 

----------------------

Bài viết liên quan:

 

Mục tiêu của Trump là tiền, bản chất của Trump là nói dối, đường lối của Trump là ỷ mạnh hiếp yếu, phương pháp của Trump là mềm nắn, rắn buông, bản lĩnh của Trump là không biết xấu hổ: https://www.facebook.com/share/p/12CrbcgJVNy/

 

Trump đã biến nước Mỹ từ cái tổ Đại Bàng thành tổ Quạ:

 https://www.facebook.com/share/1BXzdfvFRp/





No comments: