Trông
đợi gì từ đồng chí Krasnop!?
Trần Gia Huấn
24/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/24/trong-doi-gi-tu-dong-chi-krasnop/
Giữa
tháng 8 năm 2025, thượng đỉnh Trump – Putin diễn ra tại tiểu bang Alaska. Trump
muốn Ukraine nhường lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình, chấm dứt chiến tranh.
Putin phản đối, cao giọng giảng dạy lịch sử cho Trump. Bài giảng dài
dòng và lộn xộn, vòng vo và rối rắm. Qua lời phiên dịch, Trump éo hiểu gì, dù rất
khó chịu nhưng vẫn cố gắng lắng nghe.
Sau
thượng đỉnh Alaska, Mỹ giúp thông tin tình báo. Ukraine mở cuộc tấn công vào
năng lượng Nga. Giá dầu thế giới giảm. Chiến dịch mùa hè của Nga thất bại. Các
chuyên gia ước tính, với tốc độ này thì vào tháng 6 năm 2030, Nga sẽ chiếm xong
được những vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập trên giấy tờ. Tính đến mùa hè năm
2025, tổng số thương vong của quân Nga khoảng một triệu. Kinh
tế và xã hội Nga bất ổn. Hung tin Tomahawk sẽ tới Ukraine làm Putin mất ăn mất
ngủ, và bảo: “Tomahawk là leo thang rất nghiêm trọng”.
Ngày
16/10/2025, Putin gọi điện thoại cho Trump để bẻ kèo Tomahawk, bằng cách dụ
Trump tổ chức thượng đỉnh tại Budapest, Hungary, có Victor Orban làm nội
tình. Orban chống Ukraine, trong khi Trump rất khoái Orban.
Ngày
17/10/2025, Zelensky tới Nhà Trắng để ký hợp đồng mua Tomahawk. Trump vừa bị
Putin bỏ bùa, yểm ngải. Trump mê sảng, ném bản đồ vào thùng rác, la hét, ép
Zelensky chấp nhận luật rừng, nhượng lãnh thổ cho Putin. Zelensky cự tuyệt ra về
trong thất vọng.
Ngày
21/10/2025, Ngoại trưởng Mỹ Marco Robio gọi điện thoại cho đồng cấp Nga, Sergei
Lavrov, để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ở Budapest. Lavrov tuyên bố: “Nga sẽ không đồng ý ngừng
bắn cho đến khi nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Ukraine được giải quyết”
và rằng, Nga phải xóa bỏ tận gốc rễ bọn phát xít đang lãnh đạo Ukraine.
Ngày
22/10/2025 Trump hủy bỏ thượng đỉnh Budapest vì lý do: “Mất thời gian, không
đi đến đâu”. Hai tiếng sau, Putin dội 405 drones và 28 tên lửa vào Ukraine; nhà trẻ
ở Kharkiv bị nhắm tới, 7 người chết, trong đó có trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi và một
bé gái 12 tuổi.
Cũng
trong ngày 22/10/2025, Mỹ tuyên bố lệnh trừng phạt vào hai công ty dầu khí Nga
là Rosneft và Lukoil. Đây là lệnh trừng phạt Nga đầu tiên dưới thời Trump II. Nội
dung lệnh trừng phạt:
1)
Phong tỏa tài sản của Rosneft và Lukoil trên lãnh thổ Mỹ.
2)
Tất cả các công ty Mỹ không được phép làm ăn với Rosneft và Lukoil.
3)
Rosneft và Lukoil cùng các bên liên quan không được phép dùng dollar Mỹ để giao
dịch.
4)
Mỹ sẽ trừng phạt thứ cấp với mọi định chế liên quan tới Rosneft và Lukoil nếu
không tự cắt liên lạc.
Vương
quốc Anh và Liên hiệp Âu châu cũng đã làm như vậy.
Ngày
23/10/2025, Putin tuyên bố: Đó là hành vi không thân thiện, ảnh hưởng tới mối
quan hệ Nga – Mỹ và rằng sẽ không có chuyện Nga khuất phục. Dmitry Medvedev (cựu
tổng thống và thủ tướng Nga), ngày càng trở nên hung hãn trong ngôn từ, tuyên bố,
đó là “hành vi chiến tranh – act of war”; “Mỹ là kẻ thù của chúng ta – The US
is our enemy”; “Người kiến tạo hòa bình lắm lời đã bước vào con đường chống Nga
– Its talkative ‘peacemaker’ has now fully embarked on a path of war against
Russia”.
Hiệu
quả của lệnh trừng phạt nói trên sẽ phụ thuộc vào các yếu tố: Các nước mua dầu
của Rosneft và Lukoil sẽ phản ứng thế nào, khả năng lách lệnh trừng phạt của
Nga ra sao, nhưng quan trọng nhất là mức độ quyết tâm của Trump.
Thêm
một lệnh trừng phạt vào cả ngàn lệnh trừng phạt trước đây và cho dù thương vong
lên tới cả triệu người trên chiến trường, Putin cũng không thay đổi lập trường
“diệt phát xít”.
Về
phía Mỹ, rõ ràng là Trump không hề có kế sách gì để kết thúc cuộc chiến Nga –
Ukraine, mặc dù ông ta tuyên bố rằng sẽ chấm dứt cuộc chiến này trong vòng 24
giờ sau khi nhậm chức. Các chính sách của Trump đối với Nga hoàn toàn ngẫu hứng
và tùy tiện, vì sao?
Nguyên
nhân chính có lẽ là do đồng chí trung tá KGB – Putin rất cao tay, trên cả tầm Bố
Già mafia, trong khi đồng chí Krasnov mới đang tập sự. Sau hơn 9 tháng bước vào
tòa Bạch Ốc, liệu người dân hai nước Ukraine – Nga, cũng như những người yêu
chuộng hòa bình trên thế giới, còn trông đợi gì từ đồng chí Krasnop – TACO?
No comments:
Post a Comment