Saturday, October 25, 2025

KHI TÒA BẠCH ỐC TRỞ THÀNH MAR-a-LAGO (Trúc Phương / Người Việt)

 



Khi Tòa Bạch Ốc trở thành Mar-a-Lago

Trúc Phương

October 25, 2025 : 12:29 PM

 https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/khi-toa-bach-oc-tro-thanh-mar-a-lago/

 

Về việc đập phá một phần lớn kiến trúc dinh tổng thống để xây Phòng Khiêu Vũ, bà Susie Wiles, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, nói: “Tận trong tim, Tổng Thống Trump là một người thợ xây và ông ấy có con mắt tinh tế đến lạ thường,” rằng “Tổng thống và nhân viên Tòa Bạch Ốc cam kết hợp tác với các tổ chức bảo tồn để vừa gìn giữ lịch sử đặc biệt của Tòa Bạch Ốc, vừa xây dựng một phòng khiêu vũ tuyệt đẹp – nơi các chính quyền tương lai và nhiều thế hệ người Mỹ có thể tận hưởng.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/BL-Toa-Bach-Oc-1920x1280.jpg

Xe cơ giới phá bỏ East Wing của Tòa Bạch Ốc để làm Phòng Khiêu Vũ hôm 23 Tháng Mười. (Hình: Eric Lee/Getty Images)

 

Một phiên bản Mar-a-Lago

 

Những hình ảnh đầu tiên về việc phá dỡ một phần Tòa Bạch Ốc khiến không ít người ngỡ ngàng. Việc sửa đổi hoặc thay đổi Tòa Bạch Ốc không là điều chưa từng xảy ra nhưng giữa tân trang và đập phá là chuyện rất khác. Ngay từ khi kế hoạch xây Phòng Khiêu Vũ được loan báo vào Tháng Sáu, người ta đã đặt câu hỏi rằng liệu chính quyền Trump có tuân thủ quy trình phê duyệt truyền thống đối với các công trình trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc hay không. Nhiều hiệp hội kiến trúc hàng đầu của Mỹ cũng kêu gọi cần có sự xem xét, thảo luận và quy hoạch kỹ lưỡng.

 

“Chúng tôi hiểu rằng Tòa Bạch Ốc cần có những nhu cầu thay đổi theo thời gian. Nó cũng đã trải qua nhiều lần tu sửa cả bên ngoài lẫn bên trong kể từ khi bắt đầu xây dựng năm 1792. Tuy nhiên, dự án Phòng Khiêu Vũ là sự thay đổi lớn đầu tiên về diện mạo bên ngoài trong suốt 83 năm qua (kể từ khi East Wing hiện tại được xây dựng vào năm 1942),” Hội Các Nhà Sử Học Kiến Trúc lên tiếng (“Architects Urged a Review of Trump’s Ballroom. Cue the Demolition Crew”/The New York Times)

 

Quỹ Bảo Tồn Di Sản Quốc Gia (National Trust for Historic Preservation) – một tổ chức phi lợi nhuận do Quốc Hội thành lập nhằm bảo vệ các công trình lịch sử – đã gửi thư tới chính quyền Trump, cảnh báo rằng Phòng Khiêu Vũ rộng 90,000 sq ft (khoảng 8,361 mét vuông) “sẽ lấn át toàn bộ Tòa Bạch Ốc,” vốn chỉ khoảng 55,000 sq ft (5,110 mét vuông).

 

Viện Kiến Trúc Sư Hoa Kỳ (American Institute of Architects) nhấn mạnh rằng dù dự án được tư nhân tài trợ, Tòa Bạch Ốc không phải là tài sản tư nhân. “Công trình lịch sử tại số 1600 đại lộ Pennsylvania là ‘Ngôi Nhà của Nhân Dân,’ một kho báu quốc gia và biểu tượng bền vững của nền dân chủ Mỹ,” tổ chức này viết vào Tháng Tám. Dù vậy, như đang thấy, ông Trump chẳng cần nghe hay “chấp” các ý kiến từ bất kỳ ai, đặc biệt những ý kiến trái tai, chẳng hạn nhận xét của bà Martha Joynt Kumar, nhà khoa học chính trị và giáo sư danh dự đại học Towson University, Maryland.

 

“Họ đang hủy hoại nó. Đây là những thay đổi không thể đảo ngược. Họ đang phá hủy lịch sử Tòa Bạch Ốc một cách vĩnh viễn,” bà nói.

 

Được xây dựng năm 1902 thời Tổng Thống Theodore Roosevelt, East Wing như được biết trước khi bị đập vào Tháng Mười đã được tu sửa năm 1942, khi khu phụ được nâng thêm một tầng, có văn phòng của đệ nhất phu nhân và nhân viên, Văn Phòng Quân Sự Tòa Bạch Ốc, và Phòng Thư Ký của phu nhân tổng thống. Là một trong những phần nổi tiếng nhất của kiến trúc Tòa Bạch Ốc, đây cũng là lối vào của hầu hết khách tham quan.

 

Như đề cập ở trên, việc các tổng thống đương nhiệm tu sửa Tòa Bạch Ốc không là điều bất thường, như tờ The Architect’s Newspaper đã chỉ ra: Barack Obama từng biến sân quần vợt thành sân bóng rổ. Jimmy Carter gắn các tấm pin năng lượng mặt trời lên mái nhà. Jacqueline Kennedy tỉ mỉ phục chế phòng nghi lễ…

 

Tuy nhiên, không có tổng thống nào can thiệp thô bạo vào kiến trúc tổng thể của Tòa Bạch Ốc. Trong khi dự án tu sửa của những tổng thống trước thường thiên về bảo tồn thì những thay đổi của ông Trump lại nghiêng về “gout” xa hoa đặc trưng của ông. Những người ủng hộ cho rằng ông Trump đang biến Tòa Bạch Ốc thành lâu đài sang trọng trong khi nhiều người khác cho rằng những gì ông “làm mới” đều rất sến súa, rẻ tiền, theo phong cách đặc sệt kiểu trọc phú nhưng óc thẩm mỹ hạng bét.

 

Chỉ vài tháng sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã thực hiện đáng kể việc biến nơi đây thành một phiên bản Mar-a-Lago, nhà ở của ông ở Florida. Vườn Hồng – một dấu ấn độc đáo của Tòa Bạch Ốc – đã biến mất. Thay cho bãi cỏ là gạch lát phẳng phiu. Ông Trump nói rằng Vườn Hồng cũ “gây bất tiện,” nhất là với phụ nữ đi giày cao gót. “Khi chúng tôi tổ chức họp báo, ai cũng lún chân xuống bùn,” ông nói. “Cỏ luôn ướt, lúc nào cũng ẩm. Nếu trời mưa, phải mất ba, bốn, năm ngày mới khô. Chúng tôi chẳng thể dùng khu đó đúng như mục đích.” Thế là toàn bộ Vườn Hồng được lát đá trắng, với phù hiệu Tòa Bạch Ốc được in nổi viền quanh – một thiết kế mô phỏng theo khu sân mái hiên Mar-a-Lago.

 

Vườn Hồng do Đệ Nhất Phu Nhân Edith Roosevelt khởi xướng năm 1902, và đến năm 1913, Đệ Nhất Phu Nhân Ellen Axson Wilson thêm hàng rào cây và hoa hồng. Đến thời John F. Kennedy, nó được sửa với hình ảnh như được thấy suốt từ năm 1962 đến nay. Đây là nơi chứng kiến vô số sự kiện lịch sử, từ đám cưới côTricia Nixon đến các buổi tiệc Phục Sinh và Giáng Sinh thường niên. Trong nhiệm kỳ đầu, Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump cho bứng nhiều gốc hoa để lát một đường bằng đá vôi rộng một mét. Bây giờ, ông Trump biến nó thành bãi tổ chức tiệc ngoài trời… “Đó là loại đá trắng tuyệt đẹp, cùng tông với màu Tòa Bạch Ốc,” ông Trump nói. “Vì sáng màu nên nó phản xạ nhiệt rất tốt, không bị nóng. Mọi người đều khen tuyệt vời.” (“Trump Is Spending Over $200 Million Redecorating The White House, And The Photos Are Wild”/BuzzFeed).

 

Ngày 18 Tháng Sáu, ông Trump đứng xem gần một tiếng đồng hồ khi công nhân lắp hai cột cờ mới trên bãi cỏ Tòa Bạch Ốc. Ông nói: “Đây là những cột cờ tốt nhất ở Mỹ, thậm chí là trên thế giới.” Theo lời ông, mỗi cột cao 88 ft (khoảng 27 mét) và có giá “chừng $50,000.” Để so sánh, Tòa Bạch Ốc cao 70 ft ở mặt phía Nam và 60 ft ở mặt phía Bắc.

 

Ông Trump còn say sưa giải thích chi tiết về kỹ thuật: “Họ đổ cát vào trong. Nếu dùng đất hoặc thứ gì khác ngoài cát, cột sẽ mục sau vài năm. Nhưng cát, không hiểu sao, lại có phản ứng hóa học tuyệt vời – vừa linh hoạt vừa bền.” Sau khi cột được dựng, năm người phải hợp sức mới kéo được lá cờ khổng lồ lên đỉnh. Ông Trump gọi đây là “một dự án rất phấn khích,” thứ mà ông “ấp ủ từ lâu.”

 

“Nhiệm kỳ đầu tôi tính làm rồi, nhưng lúc đó các người truy đuổi tôi quá gắt. Giờ thì tôi là người săn, không còn là con mồi nữa – khác biệt lớn lắm,” ông nói.

 

Câu nói khiến người ta nhớ lại một sự việc năm 2006, khi ông Trump kiện chính quyền thành phố Palm Beach đòi $10 triệu (sau nâng lên $25 triệu) vì họ phạt ông dựng cột cờ 80 f tại Mar-a-Lago trái quy định. Sau khi nhùng nhằng qua lại, cuối cùng, ông đồng ý dời cột vào sâu bên trong và hạ xuống còn 70 ft… Cần nói thêm, chỉ vài giờ sau khi dựng cột cờ ở Tòa Bạch Ốc, ông Trump làm lễ tuyên thệ ngay tại bãi cỏ cột cờ cho ông Charles Kushner – một ông trùm bất động sản, người từng bị kết án hình sự và bị tước quyền hành nghề luật ở ba tiểu bang – làm đại sứ Mỹ tại Pháp. Ông Charles Kushner chẳng là ai xa lạ. Đương sự là cha chồng của cô Ivanka Trump, tức ông sui của ông Trump.

 

 

“Dictator Chic”

 

Điều khiến thiên hạ chú mục thời gian gần đây (trước khi xảy ra vụ đập phá Tòa Bạch Ốc để xây Phòng Khiêu Vũ) là hình ảnh vàng chóe trong Phòng Bầu Dục. Đúng kiểu của “vua Trump,” nhìn đâu cũng thấy vàng. Trên lò sưởi là loạt phù điêu vàng, tượng vàng, và nhiều vật dụng khác mạ vàng. Các đường chỉ tường được viền vàng óng. Gương Rococo mạ vàng treo trên cửa. Ngay cả cái điều khiển TV cũng được bọc vàng (“Trump’s Oval Office Is a Gilded Rococo Nightmare. Help”/The New York Times).

 

Trên chiếc bàn tổng thống (Resolute Desk), ông Trump đặt một hộp lót cốc mạ vàng khắc chữ “TRUMP” và con dấu tổng thống ở các mặt, bên cạnh là một chiếc bình vàng. Hai bên bàn, tượng chim ưng mạ vàng đang dang cánh. Phía trên các ô cửa, có những thiên thần nhỏ bằng vàng đang nhìn xuống. Đây là những món được mang từ Mar-a-Lago đến. “Đó là các thiên thần,” ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News. “Người ta bảo thiên thần mang lại may mắn mà đất nước này đang cần rất nhiều may mắn sau bốn năm vừa qua” (“Beyond gold-heavy interior redecorating, Trump’s White House design plans include tall flag poles and paving over the Rose Garden”/The Architect’s Newspaper).

 

Chưa hết, Phòng Ngủ Lincoln (Lincoln Bedroom) cũng được “tân trang lại lần nữa” để làm cho nó “đẹp trở lay.” Sở dĩ phải sửa Phòng Ngủ Lincoln vì nó “quá khủng khiếp.” Theo lời ông Trump, “bản nâng cấp” mới trung thành hơn với phong cách thời Lincoln, tức nội thất Mỹ thế kỷ 19: Gỗ tối màu, nhiều vật dụng chạm trổ cầu kỳ, gờ tường có các chi tiết trang trí lòe loẹt, trần có phù điêu và – tất nhiên – nhiều thứ phải được mạ vàng.

 

Trong bài viết trên Politico (“Trump’s Dictator Chic”), nhà báo Peter York gọi phong cách của ông Trump là “dictator chic,” bởi vì “gout thẩm mỹ” của ông cũng na ná nhiều nhà độc tài khác, từ Saddam Hussein (Iraq), Nicolae Ceausescu (Romania) đến Slobodan Milosevic (Serbia)…

 

Ngoài việc cải đổi dinh tổng thống thành cung điện theo phong cách phong kiến Châu Âu Trung Cổ, họ cũng khoái sử dụng “phụ kiện,” từ những con vật tượng trưng cho sự hùng dũng như sư tử hay cọp beo, họ cũng thích những thứ như vật trang trí bằng đá hay kim loại – chẳng hạn đại bàng mạ vàng của Muammar Gaddafi (Libya) hay con mèo khổng lồ nhồi bông trong phòng khách của Josip Broz Tito (Yugoslavia)… Và tất nhiên, tất cả họ đều thích mọi thứ phải ánh lên sắc vàng, kể cả thạch cao mạ vàng. [đ.d.]






No comments: