Phá
"Cánh Đông'' Nhà Trắng xây khu khiêu vũ: Trump chôn vùi một ''phần lịch sử
nước Mỹ''
Trọng Thành
- RFI
Đăng
ngày: 25/10/2025 - 18:24 - Sửa đổi
ngày: 25/10/2025 - 18:29
Ngày
24/10/2025, kế hoạch phá hủy « Cánh Đông » (East Wing) Nhà Trắng để
xây dựng một khu khiêu vũ của tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn tất. Hành động
của ông Trump gây phẫn nộ và bàng hoàng trong giới những người bảo vệ di sản và
chính trị gia Dân Chủ. Nhiều người lên án quyết định hủy diệt di sản lịch sử,
văn hóa. Theo đài Pháp France 24, một « phần lịch sử của nước Mỹ » đã
bị chôn vùi.
HÌNH
:
"Cánh
Đông" của Nhà Trắng bị phá hủy, theo quyết định của tổng thống Mỹ Donald
Trump, Washington, D.C, ngày 24/10/2025. REUTERS - Kylie Cooper
Đối
với hàng triệu người Mỹ, đây là công trình « thân thuộc nhất »
của nền dân chủ Mỹ. Nhà Trắng, được khởi công xây dựng từ năm 1800, còn được gọi
là « Ngôi nhà của Nhân dân », vì được coi là thuộc về
tất cả mọi người Mỹ. Ngày 24/10/2025, « Cánh Đông » - là nơi đặt
văn phòng của các đệ nhất phu nhân từ gần nửa thế kỷ nay – là một địa điểm thăm
quan chủ yếu tại Nhà Trắng. Nơi đây cũng có một phòng chiếu phim 42 chỗ ngồi,
nơi các tổng thống xem phim trước khi phát hành, cùng những người thân cận.
« Ngôi
nhà của Nhân dân », công trình « thân thuộc nhất » với
hàng triệu người Mỹ
Bên
dưới « Cánh Đông » có một hầm ngầm, được bí mật xây dựng sau vụ
tấn công Trân Châu Cảng, và quyết định của Mỹ tham gia Đệ nhị Thế chiến năm
1941. Sau này, nơi đây được dùng làm Trung tâm Điều hành Khẩn cấp của tổng thống,
từng được các thành viên trong nội các của tổng thống George W. Bush và phó tổng
thống Dick Cheney sử dụng sau vụ tấn công khủng bố Tháp Đôi ngày 11/09/2001, và
được chính tổng thống Trump sử dụng trong thời gian biểu tình bùng phát ở
Washington do cái chết của công dân Mỹ da đen George Floyd năm 2020, sau khi bị
cảnh sát bắt.
« East
Wing » của Nhà Trắng được xây dựng vào năm 1902 dưới thời tổng thống
Theodore Roosevelt, để phục vụ khách đến bằng xe ngựa, và được cải tạo vào những
năm 1940, dưới thời tổng thống Franklin D. Roosevelt, Cánh Đông ngày càng trở
nên quan trọng khi đội ngũ nhân viên của Đệ nhất Phu nhân được tăng cường lực
lượng để « thực hiện các sáng kiến xã
hội và văn hóa »
tại khu vực này của Nhà Trắng.
Cựu
đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, nguyên ứng cử viên tổng thống Mỹ 2016, kịch
liệt chỉ trích đối thủ đảng Cộng Hòa của mình: « Đây không phải nhà của
ông ta. Đây là nhà của các bạn. Và giờ đây ông ta đang phá hủy nó ».
Thông điệp nói trên của bà Clinton ngay lập tức được hơn 29 triệu lượt
truy cập.
Phá
vỡ vĩnh viễn « kiến trúc cổ điển được cân nhắc kỹ lưỡng »
Cú
sốc càng lớn hơn ở Washington, bởi vào mùa hè này tổng thống Mỹ đã từng hứa sẽ
không động đến tòa nhà, và dự án phòng khiêu vũ trị giá 300 triệu đô la chỉ được
cho là một phần mở rộng Nhà Trắng. Nhưng thay vào đó, không chỉ « Cánh
Đông » mà cả hành lang nổi tiếng dẫn đến khu này, mang tên « East
Colonnade », cũng biến mất.
Về
kiến trúc mới mà tổng thống Trump dự kiến xây dựng, bà Carol Quillen, chủ tịch
kiêm giám đốc điều hành của National Trust for Historic Preservation, tổ chức
chuyên bảo vệ di sản văn hóa Hoa Kỳ hàng đầu, cảnh báo : « … chúng
tôi vô cùng lo ngại rằng hình khối và chiều cao của tòa nhà mới có nguy cơ lấn
át Nhà Trắng và phá vỡ vĩnh viễn sự cân bằng cổ điển được cân nhắc kỹ lưỡng của
Nhà Trắng ».
Không
tham cứu cơ sở chuyên môn quốc gia nào
Phe
cầm quyền tại Mỹ khẳng định việc cải tạo Nhà Trắng đã từng được làm một số trước
đây. Tổng thống Richard Nixon đã phá hồ bơi trong nhà để biến thành phòng họp
báo. Gần đây hơn, tổng thống Barack Obama đã cải tạo sân tennis thành sân bóng
rổ và làm thêm một vườn rau.
Tuy
nhiên vấn đề là, vì sự minh bạch và giá trị biểu tượng cao của Nhà Trắng, các đời
tổng thống Mỹ trước đây đều tuân thủ quy trình phê duyệt dự án sửa chữa một
cách có hệ thống, theo quy định của Ủy ban Quốc gia Phát triển Thủ đô (National
Capital Planning Commission), cho dù không bắt buộc ( Nhà Trắng, Điện Capitol
và trụ sở Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ không bị buộc phải tuân thủ Đạo luật Bảo tồn
Di tích Lịch sử Quốc gia), chưa kể đến việc quy mô xây dựng mới là lớn hơn gấp
bội. Ông Trump, không muốn để bị vướng vào những thủ tục vốn đòi hỏi nhiều năm,
đã hề không tham cứu cơ quan chuyên môn quốc gia.
« Dấu
ấn Trump » với hậu thuẫn của đại gia công nghệ có trụ được với thời
gian ?
Donald
Trump bác bỏ những lời chỉ trích về lãng phí, khi cho rằng sẽ không ngốn của
người dân Mỹ một xu, do được tài trợ hoàn toàn bằng tiền của cá nhân ông, cùng
các khoản đóng góp từ các đại gia công nghệ, như Amazon, Apple, Google và
Meta, cũng như tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin.
France
24 khép lại bài viết với nhận định : « Tổng thống Mỹ, người đã tu
sửa Phòng Bầu dục theo hình ảnh của riêng mình, với vô số đèn chùm và đồ mạ
vàng, đang kỳ vọng dự án khổng lồ mới này sẽ để lại dấu ấn vĩnh viễn tại thủ đô
nước Mỹ. Nhưng liệu phong cách « kitsch néo-baroque » (tạm dịch là kiến
trúc tân cổ giao duyên kệch cỡm), mà Donald Trump yêu thích, có vượt qua được
thử thách của thời gian cũng như vẻ đẹp giản dị của Cánh Đông trước đây tại Nhà
Trắng hay không, ta hãy chờ xem ».
(Theo
France 24)
No comments:
Post a Comment