Monday, June 19, 2023

VỠ ĐẬP THỦY ĐIỆN KHAKOVKA : SỐ NGƯỜI THƯƠNG VONG TIẾP TỤC GIA TĂNG, CÔNG TÁC CỨU HỘ TIẾP DIỄN (Chi Phương / RFI)

 



Vỡ đập thủy điện Khakovka : Số người thương vong tiếp tục gia tăng, công tác cứu hộ tiếp diễn

Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 18/06/2023 - 14:36

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230618-v%E1%BB%A1-%C4%91%E1%BA%ADp-th%E1%BB%A....BA%BFp-di%E1%BB%85n

 

Đã hai tuần kể từ khi đập thủy điện Kakhovka bị phá hủy mà cả Ukraina và Nga đều đổ lỗi cho nhau, hôm qua, 17/06/2023, Kiev cho biết đã có 16 người thiệt mạng, 31 người mất tích. Còn tại khu vực mà Nga chiếm đóng từ hơn 1 năm qua, Matxcơva cho biết số thương vong lên đến 29 người. Theo nhận định của một người Việt ở Kherson, nước hiện đã bắt đầu rút, các đội cứu hộ tích cực tiếp tế thực phẩm và nước uống cho người dân vùng ngập lụt.

 

VIDEO : https://youtu.be/ZbCXV3pzDUQ

Cư dân Kardashynka khóc thương trong đám tang của Vitali Holodniak, 46 tuổi. Chính quyền Ukraina cho biết ông đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Nga ở Kardashynka khi đang đi sơ tàn bằng thuyền. Ảnh chụp tại nghĩa trang ở Kherson, Ukraina, ngày 14 tháng 6 năm 2023/ © AP Photo/Evgeniy Maloletka

 

Vụ đập thủy điện Khakhovka, bị phá hủy hôm 06/06, đã gây gập lụt một vùng rộng lớn ở miền Nam Ukraina và những vùng mà Nga kiểm soát. Mùa màng bị phá hủy, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm. Hôm qua, 17/06, bộ Nội Vụ Ukraina cho biết tình hình trên Telegram : hơn 3600 người đã phải sơ tán tại vùng Kherson và Mykolaiv, hơn 1300 ngôi nhà bị ngập.  

 

Kherson cũng là một nơi có cộng đồng người Việt sinh sống. Trước chiến tranh, có khoảng 70 người nhưng hiện chỉ còn 4 người ở lại, trong đó có ông Nguyễn Chiến, 60 tuổi. Ông nói, « ở lại vì còn nhà, còn tài sản ở đây », « ở lại để trông nom nhà cửa cho những người Việt đã di tản ». Vì sống ở khu vực đất cao nên nhà của ông không bị ngập. Ở phía bờ Tây sông Dniepr, khu vực do Ukraina kiểm soát, ông cho biết hôm nay, nước đã rút, các tổ chức nhân đạo gấp rút hỗ trợ người dân thực phẩm cũng như nước sinh hoạt. Ông Chiến cùng một số người Việt tại Kherson cũng tham gia cứu trợ người dân, hỗ trợ chỗ ăn, chỗ ngủ cho những quân nhân Ukraina, được điều động để cứu hộ những vùng ngập lụt.

 

https://s.rfi.fr/media/display/5b9a444c-0dea-11ee-b835-005056a90321/355192307_279942051206525_9095523938827402904_n.webp

Ông Đức, một trong 4 người Việt còn ở lại Kherson, trao đồ cứu trợ cho người dân ở vùng ngập lụt sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka, Kherson, Ukraina, ngày 17/06/2023. © Hình ảnh do tác giả cung cấp

 

Trả lời RFI qua điện thoại, ông Chiến cho biết tình hình cụ thể : « Hiện nay thì chúng tôi chỉ dám sử dụng nước đã qua lọc, qua xử lý. Chính phủ và các tổ chức nhân đạo cũng chở nước đến phân phát cho người dân để sử dụng làm nước ăn uống, sinh hoạt, không dùng đến nước của hệ thống. Bến tàu thủy của Kherson là tụ điểm đông dân đang bị ngập lụt. Những đội cứu hộ dùng xuồng máy, dùng thuyền len lỏi vào các tổ dân cư, cứu những người còn mắc kẹt lại bên trong, đưa ra khu vực an toàn. 

 

Tôi đã sống ở thành phố Kherson này 37 năm nay rồi, nên không nỡ rời xa nhà cửa, tài sản của tôi. Tôi cũng có một căn nhà có mảnh vườn, trang trại chăn nuôi, giờ nước ngập rồi cũng chẳng làm gì được. Tôi trồng chủ yếu là những loại rau của Việt nam, dùng cho anh em, cho những người ở lại, nhưng bây giờ ngập hết rồi, không còn cơ hội mà kinh doanh nữa. » 

 

https://s.rfi.fr/media/display/9553bda6-0dd3-11ee-b797-005056bf30b7/355171333_589987243286287_1130488701521226936_n.webp

Những người Việt ở Kherson hỗ trợ chỗ ăn, chỗ ngủ cho lực lượng cứu hộ Ukraina, ngày 16/06/2023. Ông Chiến (thứ hai, từ trái sang phải) là một trong 4 người Việt duy nhất còn lại ở Kherson, Ukraina. © Hình ảnh do tác giả cung cấp

 

Đọc thêm : Những giả thuyết xung quanh vụ vỡ đập Kakhovka của Ukraina

 

Về tình hình chiến sự tại Ukraina, hôm nay, phát ngôn viên chính quyền quân sự vùng Odessa, Serhiy Bratchuk, cho biết lực lượng Ukraina đã phá hủy một kho đạn dược lớn, gần thành phố cảng Henichsesk, thuộc khu vực mà Nga đã chiếm đóng ở vùng Kherson, ngay từ những ngày đầu xâm lược. Các phương tiện truyền thông Ukraina đã đăng tải những video cho thấy khói bốc lên cùng những tiếng nổ lớn tại khu vực này. Hiện Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Theo AFP, thông tin này khó có thể được kiểm chứng bởi các nguồn tin độc lập. 

 

------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Trong cuộc phản công đầy chông gai, Ukraina cần có những trận thắng lớn

 

Quân Ukraina tiến thêm đến 2 km theo nhiều hướng

 

Tổng thống Nga Putin thông báo đã chuyển đầu đạn hạt nhân đến Belarus

 





No comments: