Thursday, June 15, 2023

COLOMBIA : LÀM CÁCH NÀO BỐN EM BÉ CÓ THỂ SỐNG SÓT TRONG 'RỪNG THIÊNG NƯỚC ĐỘC'? (Matt Murphy / BBC News)

 



NỘI DUNG :

 

Wilson: Chú chó cứu hộ mất tích sau vụ giải cứu thành công bốn em bé trong rừng rậm ở Colombia

BBC News Tiếng Việt

 .

Colombia: Làm cách nào bốn em bé có thể sống sót trong 'rừng thiêng nước độc'?    

Matt Murphy

BBC News

 

=========================================================

.

.

Wilson: Chú chó cứu hộ mất tích sau vụ giải cứu thành công bốn em bé trong rừng rậm ở Colombia

BBC News Tiếng Việt

13 tháng 6 năm 202

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cl7k88rpd04o

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/8a95/live/c6e26b50-0938-11ee-b5af-25e80c61c11a.jpg

Wilson được xem là người hùng ở Colombia

 

"Công cuộc giải cứu chưa kết thúc," quân đội Colombia tuyên bố ngày Chủ nhật 11/06.

 

Trong khi cả đất nước Colombia vui mừng trước sự sống sót diệu kỳ của bốn em bé sau 40 ngày mất tích trong rừng rậm khi máy bay rơi, quân đội nước này hiện đang ra sức tìm kiếm một thành viên cuối cùng còn mất tích: đó là chú chó cứu hộ tên Wilson.

 

Chú chó săn gốc Bỉ có tuổi đời sáu năm, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc lần ra một số manh mối cho thấy những em bé này còn sống và cô độc trong khu rừng, theo một số nguồn tin từ quân đội quốc gia và lực lượng quân đội Colombia trên Twitter.

 

Quân đội thậm chí nghĩ rằng chú chó này đã theo những đứa trẻ trong một khoảng thời gian, sau khi phát hiện các dấu chân "là của những em bé" cùng với những dấu chân gần đó "có thể từ chú chó".

 

Nhưng hiện nay, chú chó đã biến mất, được cho đã bị lạc trong chốn 'rừng thiêng nước độc' với thời tiết khắc nghiệt, đồng thời là nơi trú ẩn cho nhiều loại động vật săn mồi.

 

Tuyên bố "không ai bị bỏ lại phía sau", quân đội cho biết cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành vì Wilson như đối với bất kỳ thành viên nào khác trong đơn vị.

 

Đây là những điều được biết về hành động dũng cảm và nơi có dấu vết của Wilson.

 

Colombia: Làm cách nào bốn em bé có thể sống sót trong 'rừng thiêng nước độc'?

 

'Mất định hướng' trong rừng

 

Wilson đã bị lạc ngay giữa rừng già Amazon của Colombia trong quá trình giải cứu bốn em bé thuộc bộ tộc bản địa là Lesly, Soleiny, Tien và Cristin.

 

Những em bé cuối cùng đã được tìm thấy vào ngày 09/06, nhờ vào nỗ lực của quân đội và nhóm những người dân tộc bản địa. Hiện các em đang hồi phục trong bệnh viện tại Bogotá, thủ đô của Colombia.

 

Ngoài những đứa trẻ, tất cả những người khác trên máy bay đã chết khi máy bay rơi hoặc sau đó, gồm người mẹ, thủ lĩnh bộ tộc và phi công.

 

Chú chó Wilson đã giữ vai trò rất quan trọng trong những nỗ lực cứu hộ đầu tiên và giúp duy trì hy vọng là những em bé vẫn còn sống khi tìm thấy một bình sữa cho em bé ngay giữa khu rừng, theo lực lượng quân đội Colombia ngày 15/05.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/d072/live/186370a0-0939-11ee-b5af-25e80c61c11a.jpg

Một chiếc bình sữa màu hồng được tìm thấy giữa rừng cây đã giúp nuôi dưỡng niềm hy vọng những em bé còn sống sót

 

Lực lượng quân đội Colombia đầu tiên thông tin về việc chú chó Wilson bị lạc mất hôm thứ Năm 08/05.

 

"Vì tính phức tạp của địa hình, độ ẩm, và thời tiết khắc nghiệt, chú chó có thể đã bị lạc hướng," quân đội cho biết.

 

Tuy nhiên, một số dấu hiệu cho thấy Wilson có thể đã tiếp cận được bốn em bé sớm hơn bất kỳ ai khác và đã ở cùng các em trong một khoảng thời gian trước khi bị lạc.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/577/cpsprodpb/82fa/live/3833d190-0939-11ee-b5af-25e80c61c11a.jpg

Wilson khi tìm kiếm các em nhỏ mất tích

 

'Người bạn bốn chân'

 

Những manh mối đầu tiên này đến trực tiếp từ chính các em nhỏ sống sót.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/655/cpsprodpb/82a8/live/69563fb0-0939-11ee-b5af-25e80c61c11a.jpg

Một hình vẽ Wilson, mà một trong bốn em bé sống sót, người chị cả Lesly gửi đến quân đội Colombia

 

Theo Astrid Cáceres, Giám đốc Viện Phúc lợi Gia đình Colombia (Colombian Family Welfare Institute), một cơ quan trong chính phủ phụ trách quyền trẻ em, các em nhỏ cho biết đã gặp một "chú chó" trong rừng, nhưng không nêu cụ thể đó là Wilson.

 

Bà Astrid Cáceres cũng cho biết những đứa trẻ nói "về chú chó bị lạc, không biết chú ta đang ở đâu và chú chó này đã ở cùng các em nhỏ một thời gian".

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/7915/live/9f3b3ef0-0939-11ee-b5af-25e80c61c11a.jpg

Hình ảnh Wilson khi còn chú chó con cứu hộ

 

Thêm vào các manh mối là các tuyên bố của quân đội về "đã tìm thấy các dấu chân của những em nhỏ và rất gần với những dấu chân có thể của chú chó".

 

Hai cô bé Lesly và Soleiny đã trao cho chỉ huy lực lượng vũ trang, Helder Fernán Giraldo Bonilla một số hình vẽ dường như là chú chó Wilson, khi ông ấy đến thăm các em nhỏ trong bệnh viện.

 

Các hình vẽ là một sự gợi nhắc về "nỗ lực vô cùng to lớn của quân đội và người bạn [bốn chân] #Amigode4patas Wilson của chúng ta, người sẽ "không bị bỏ lại phía sau", quân đội Colombia tuyên bố.

 

Kiến lửa kết bè vượt lũ ở rừng Amazon

Colombia: Làm cách nào bốn em bé có thể sống sót trong 'rừng thiêng nước độc'?

 

=====================================================

.

.

Colombia: Làm cách nào bốn em bé có thể sống sót trong 'rừng thiêng nước độc'?    

Matt Murphy

BBC News

12 tháng 6 2023

https://www.bbc.com/vietnamese/world-65874934

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/F31B/production/_130053226_4a94e355e06c9c99bb2f0c658192f6bbae2deb5a.jpg

Quân đội Colombia chia sẻ hình ảnh các em nhỏ trong rừng

 

Đêm khuya ngày thứ Sáu 09/06, ngay giữa khu rừng rậm Colombia, những chiếc radio của quân đội vang lên tín hiệu sự sống với thông điệp mà cả đất nước đã nguyện cầu: "Phép màu, phép màu, phép màu, phép màu."

 

Mã số của quân đội cho thấy bốn trẻ em bị mất tích trong rừng trong 40 ngày qua vẫn còn sống sót.

 

Các em nhỏ, tất cả đều thuộc bộ tộc bản địa Huitoto, đã bị mất tích kể từ khi một chiếc bay hạng nhẹ lao xuống rừng Amazon vào buổi sớm ngày 01/05.

 

Thảm kịch đã khiến người mẹ qua đời, và ba đứa con, 13, chín, bốn và một tuổi, bị lạc trong một khu vực đầy rắn, báo đốm và muỗi.

 

Nhân viên cứu hộ ban đầu e sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến, nhưng những dấu chân, trái cây trong rừng bị ăn dở, và những tín hiệu khác sớm mang đến cho họ một hy vọng là các em có thể còn sống sót sau khi rời khỏi nơi chiếc máy bay rơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.

 

Trong sáu tuần kế tiếp, các em nhỏ chống chọi với những khó khăn, mà Tổng thống Colombia Gustavo Petro gọi là "một minh chứng về khả năng sinh tồn toàn diện sẽ vẫn còn lưu lại trong sử sách".

 

'Những đứa trẻ trong rừng'

 

Nếu từng có những trẻ em được trang bị tốt kỹ năng sinh tồn để vượt qua những thách thức như vậy thì đó là gia đình Mucutuy.

 

Người thuộc bộ tộc người Huitoto đã học cách săn bắt, đánh bắt cá và hái lượm từ khi còn nhỏ, và ông của các em Fidencio Valenci nói với các phóng viên rằng những người con lớn nhất của họ, Lesly and Soleiny đã quen với rừng rậm.

 

Phát biểu trước truyền thông của Colombia, dì của những trẻ em này, bà Damarys Mucutuy cho biết gia đình thường xuyên chơi trò "sinh tồn" khi lớn lên cùng nhau.

 

"Khi chúng tôi chơi, chúng tôi dựng nên những túp lều nhỏ," bà nhớ lại. Bà cho biết thêm Lesly ,13 tuổi "biết trái cây nào mà cô bé không thể ăn được bởi vì có nhiều trái cây độc trong rừng. Và Lesly còn biết chăm sóc cho em bé nữa".

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/671B/production/_130059362_granda.jpg

Tổng thống Colombia Fidencio Valencia nói với các phóng viên là những em nhỏ đã được dạy cách tự chăm sóc bản thân trong rừng rậm

 

Sau vụ tai nạn, Lesly đã dựng các nơi trú ẩn tạm thời từ những nhánh cây, được cột với nhau bằng dây thun cột tóc của mình.

 

Cô bé cũng tìm Fariña, một dạng bột mì từ mảnh vỡ của chiếc máy bay Cessna 206 bị rơi.

Những đứa trẻ sống nhờ bột mì cho đến khi hết và sau đó đã ăn các loại hạt, Edwin Paki, một trong những người đứng đầu bộ tộc và có tham gia vào nỗ lực tìm kiếm, nói với các phóng viên.

 

"Có một loại trái cây, tương tự như quả chanh dây, gọi là avichure," ông cho biết. "Các em cũng tìm hạt để ăn từ cây avichure cách đó khoảng 1,5 km từ địa điểm máy bay rơi."

 

Astrid Cáceres, người đứng đầu Viện Phúc lợi Gia đình Colombia (Colombian Institute of Family Welfare) nói thời điểm xảy ra vụ tai nạn là "khi khu rừng vào mùa thu hoạch" và các em nhỏ có thể ăn trái cây chín.

 

Nhưng các em nhỏ vẫn phải đối mặt với những thách thức rất khó khăn để tồn tại trong một môi trường khắc nghiệt.

 

Trả lời BBC Mundo ngày thứ Bảy 10/06, Alex Rufino, một chuyên gia về bản địa nói các em nhỏ "đã ở trong một rừng rậm rất tăm tối, rậm rạp, có những cây lớn nhất trong vùng".

Và trong khi các em nhỏ có thể dùng lá cây để lọc nước uống, thì ông cũng cảnh báo "các lá cây khác rất độc".

 

"Đây là một khu vực chưa được khám phá. Các thị trấn thì lại nhỏ và chúng lại nằm gần sông, không phải trong rừng," ông cho biết thêm.

 

Bên cạnh việc tránh những con thú săn mồi, những trẻ em cũng phải chịu đựng mưa bão dữ dội và có thể phải chạy trốn những nhóm vũ trang, được cho hoạt động trong rừng.

 

Vào một giai đoạn, các em đã phải bảo vệ bản thân trước một con chó hoang, Tổng thống Petro nói.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/33A0/production/_130061231_plane.jpg

Chiếc máy bay ngộ nạn

 

Nhưng ông Rufino cũng lưu ý rằng cô bé 13 tuổi được lớn lên trong một cộng đồng bộ tộc bản địa, sẽ có nhiều kỹ năng cần có để sinh tồn trong một môi trường như vậy.

 

John Moreno, người đứng đầu nhóm Guanano ở Vaupes, miền đông nam Colombia, nơi các em nhỏ được nuôi dưỡng, cho biết bốn em nhỏ này đã được "bà ấy nuôi nấng", một đấng cao niên được tôn kính trong bộ tộc.

 

"Các cháu tận dụng những gì đã học được trong cộng đồng, dựa vào kiến thức từ tổ tiên để tồn tại," ông cho biết.

 

Giải cứu ngoạn mục

 

Khi công cuộc tìm kiếm tiếp diễn, giới chức tại Bogota đã chịu áp lực vì sự trì trệ của mình. Tổng thống Petro đã đối mặt với những lời chỉ trích sau khi văn phòng của ông ta đã đăng một dòng tweet sai rằng các em nhỏ đã được tìm thấy.

 

Giới chức đã rải 10.000 tờ rơi với những lời khuyên về sinh tồn được viết bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng bản địa của bộ tộc Huitoto, và các trực thăng của quân đội phát đi thông điệp của bà các em nhỏ qua loa, để trấn an các em là công cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn.

Nhưng khi truyền thông chưa nắm tin, quân đội Colombia ngày càng gần tìm ra được các em nhỏ. Trong một số khoảnh khắc, những đội cứu hộ chỉ cách nơi các em nhỏ được phát hiện chỉ trong khoảng từ 20 đến 50 mét, người chỉ huy chiến dịch tìm kiếm, Tướng Pedro Sánchez nói.

 

Trước khi các em nhỏ được phát hiện, khoảng 150 binh sĩ và 200 tình nguyện viện từ các nhóm bộ tộc bản địa đã cùng tham gia chiến dịch, bao phủ trên một khu vực rộng hơn 300 km2.

 

"Đây không chỉ là một cuộc tìm kiếm "cây kim trong đống rơm", mà đây mà con rận bé xíu trong một chiếc thảm rộng, bởi vì các em nhỏ cứ di chuyển," Tướng Sanchez nói với các phóng viên trong quá trình tìm kiếm.

 

Nhưng vào ngày thứ Sáu 09/06, sau quá trình tìm kiếm kéo dài hơn một tháng, những chú chó cứu hộ đặc nhiệm đã tìm thấy các em nhỏ.

 

Câu nói đầu tiên từ người chị cả Lesly, đang ẵm em bé trong tay mình, là "Con đói", một trong những nhân viên cứu hộ nói với Đài RTVC của Colombia. Một trong những bé trai, đang nằm, ngồi dậy và nói rằng: "Mẹ cháu đã chết rồi".

 

Sau đó có thông tin là mẹ của những cháu bé đã sống trong bốn ngày trong rừng sau vụ máy bay rơi. "Trước khi vợ tôi chết, vợ tôi nói với các con rằng, 'Các con phải ra khỏi đây'," cha của các em, Manuel Ranoque nói.

 

Một video được Bộ Quốc phòng Colombia chia sẻ cho thấy những đứa trẻ được đưa lên trực thăng trong đêm tối bay trên những cây cao. Các em nhỏ được máy bay chuyển tới thủ đô Bogota, sau đó được các xe cứu thương đưa đến bệnh viện để được chữa trị.

 

Gia đình các em cảm ơn quân đội vì đã duy trì nỗ lực tìm kiếm mặc dù cơ hội sống sót rất thấp, và họ đã kêu gọi chính phủ mang các em nhỏ trở về nhà càng sớm càng tốt.

 

"Tôi không bao giờ từ bỏ hy vọng, tôi luôn ủng hộ cuộc tìm kiếm. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi cảm ơn Tổng thống Petro và 'những người đàn ông quê hương của chúng tôi' đã trải qua rất nhiều gian khó," bà của các em nói với truyền thông nhà nước.

 

Tổng thống Petro cũng ca ngợi các nỗ lực của quân đội và tình nguyện viên, gọi đây là "sự gặp gỡ của tri thức: bản địa và quân đội", và nói thêm rằng "đây là con đường thật sự dẫn đến hoà bình".

 

Nhưng ông cũng dành sự tán dương đặc biệt cho những đứa trẻ và sự kết nối giữa các em và môi trường.

 

"Các em là những đứa trẻ trong rừng, và giờ cũng là trẻ em của Colombia," ông nói.

 

Trong khi nhiều người ở Colombia vốn có đông đảo người dân theo Công giáo, xem việc cứu hộ các em nhỏ là "một phép màu", ông Rufino, một chuyên gia bản địa nói, câu chuyện thật sự nằm ở "sự kết nối tâm linh với thiên nhiên".

 

"Khu rừng không chỉ xanh, mà có những nguồn năng lượng cổ xưa mà các cộng đồng dân cư có thể kết nối, học tập và giúp đỡ lẫn nhau," ông cho biết.

 

"Thật khó để hiểu điều này, tôi biết, nhưng đây là một cơ hội tốt cho xã hội, nhân loại, hiểu về những quan điểm thế giới khác nhau cùng tồn tại trong các vùng lãnh thổ."

 

"Người mẹ ấy, linh hồn của bà đã bảo vệ các con mình," ông nói. "Và giờ đây bà ấy đã có thể yên nghỉ."

 

Tường thuật bổ sung do Daniel Pardo, BBC Mundo thực hiện.

Kiến lửa kết bè vượt lũ ở rừng Amazon

Chuyện về khu rừng thiêng cô độc của New Zealand

 





No comments: