Friday, April 19, 2019

SỰ BAO CHE TRƠ TRẼN (Đoàn Bảo Châu)





Các người còn chờ gì nữa mà không khởi tố Linh Nứng? Nếu các người cố tình bao che cho nhau, cố tình làm chìm xuồng thì cũng được nhưng hành động ấy sẽ vạch thêm một nét vào cái chân dung vốn đã nham nhở của hệ thống tư pháp và hành pháp ở Việt Nam.

Đừng ngu xuẩn mà làm vậy. Đất nước muốn phát triển, chính quyền muốn người dân có lòng tin vào bộ máy thì cần phải nghiêm minh.

Không thể có cái kiểu điều hành xã hội mà thích khởi tố thì khởi tố, thích cho chìm xuồng thì chìm xuồng được.

Ở Bắc Giang, mấy đứa trẻ lấy chiếc mũ giá mấy chục nghìn đồng của bạn gái, một hành động đơn thuần là đùa nghịch của trẻ con mà toà án còn bắt chúng đi tù. Ở tp HCM, 2 thanh niên lấy một ổ bánh mì cũng phải đi tù.

Những đứa trẻ đùa nghịch lấy mũ của bạn, thanh niên lấy ổ bánh mì đều là những hoàn cảnh khó khăn.

Nghe thì thấy “nghiêm minh” quá phải không? Ấy nhưng một kẻ như Linh Nứng thì các người lại muốn lờ đi.

Lại còn vụ mới xảy ra là Nguyễn Đức Huyện, 60 tuổi, từng là quan chức, ủy viên MTTQ tỉnh Bình Định, đang sở hữu nhiều tài sản lớn, ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, do say rượu và cãi cọ với một người mà đã cố tình đâm chiếc Lexus 49X- 6666 vào đám tang khiến 4 người chết, 6 người bị thương nhưng công an Bình Định cho rằng “chưa đủ chứng cứ” để khởi tố vụ án.

Người cãi với thằng Huyện cố tình đâm xe là nhân chứng, bao người chết mà bảo không đủ chứng cứ. Công an Bình Định bảo vệ dân hay bảo vệ thằng sát nhân? Mở mồm ra một cách ngu xuẩn, lấp liếm trắng trợn vậy mà nghe được sao?

Điểm chung của hai vụ việc là Linh Nứng và Huyện Sát Nhân kia đều là dạng có máu mặt trong xã hội. Hai vụ việc này nhất định phải được khởi tố nếu không công lý ở Việt Nam sẽ được nhìn nhận như một gã cứ nhìn thấy tiền là nhe răng ra cười và gật đầu hoà cả làng.
Đừng điều hành xã hội mà khi nói tới cơ quan công quyền, người dân chỉ biết thở dài, lắc đầu kêu thối nát.

Đừng ngoan cố bảo vệ cho nhau, đừng ngậm miệng ăn tiền một cách bẩn thỉu nữa.


-------------------------------------------

XEM THÊM 





Gần 20 ngày cựu phó VKSND Đà Nẵng vẫn được tự do sau hành vi đồi bại của hắn với một đứa nhỏ 8 tuổi.

Như những gì tôi đã viết, hướng giải quyết của cơ quan điều tra hoàn toàn phụ thuộc vào dư luận, nương theo dư luận để lèo lái vụ án.

Có 2 trường hợp có thể xảy ra trong vụ này:

1. Do quyền lực không giới hạn trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ kéo dài thời hạn điều tra tối đa. Mặc dù clip quay rất rõ ràng nhưng vẫn bị coi là mờ, là không đủ tính pháp lý, cần thời gian xác minh. Vụ án sẽ kéo dài cho đến khi dư luận nguội lạnh, quên đi Linh nựng bởi đủ thứ tin tức trong xã hội hỗn loạn này. Cơ quan điều tra sẽ luôn miệng ra rả với báo chí rằng sự việc đang được giải quyết, phải theo đúng qui trình, sẽ không có việc bao che cho tội phạm.

Dư luận chửi mãi rồi cũng mỏi miệng, đằng nào bọn dân bây giờ cũng thừa hiểu bản chất pháp luật của chế độ này, có giải quyết hay không thì chúng nó vẫn chửi nhà nước như thường.

2. Cho chúng dân chửi chán đi, chửi mạnh vào, càng chửi chính quyền nhiều càng tốt, chửi đến mức không còn gì để chửi. Sau đó, họ sẽ xử Linh với mức án thấp nhất để xả van dư luận sau bao thối nát. Dư luận viên sẽ đứng lên với giọng điệu, đấy chúng mày thấy chưa, phải tin vào đảng và nhà nước, tin vào pháp luật. Bọn “phản động” ngày ngày đòi xử lý thằng Linh sẽ bị chửi rủa là lũ điên cuồng, xuyên tạc.

Tôi mong kết quả sẽ rơi vào trường hợp thứ 2. Trong vụ này, báo chí đã làm rất tốt nhiệm vụ của họ, dư luận cũng đã thể hiện quan điểm phẫn nộ hết sức dứt khoát. Tôi không muốn cả cộng đồng phải thua trước tội ác lần này.

Tôi chấp nhận bị chửi, bị coi là quá khích, bị coi là phản động, chỉ với một mong muốn kẻ có tội phải bị trừng trị, cho dù hắn là ai.

Tôi tin những người bạn của tôi, ngoài đời, trên mạng, những người đang không ngừng lên tiếng trước vấn nạn này cũng sẽ như tôi. Chúng tôi đã bị rẻ rúng, bôi nhọ quá nhiều thì có thêm nữa cũng chẳng sao, nhưng chế độ này phải trả lại phẩm giá và công lý cho những đứa trẻ bị xâm hại ngay lúc này.


Trịnh Kim Tiến.  






No comments: