Saturday, February 24, 2018

TRÒ BS (Nguyễn Đạt Thịnh)




Nguyễn Đạt Thịnh
Wednesday, 21/02/2018 - 08:22:19

Trong cuộc biểu tình ngày thứ Bảy, 17/2/18, cô Emma Gonzalez nói, “Chúng tôi không muốn họ cầm quyền nữa, vì họ chơi trò BS -trò bullshit.” Bullshit là một lối đánh bài của người Mỹ; người Anh cũng có lối đánh bài này -họ gọi là Cheat, người Tầu gọi là “chui niu” (bragging-khoác lác) hoặc “shuo huang” (lying-tháu cáy).

Gonzalez là học sinh lớp 12 trường trung học Marjory Stoneman Douglas, cô mạnh miệng nhất trong nỗ lực chống súng, và chống người cầm quyền đang chủ trương bảo vệ quyền bán súng tự do, bán cả cho những người điên sát nhân như Nikolas Cruz -cậu xạ thủ đã hạ sát 14 học sinh và ba người lớn làm việc trong trường; cậu còn bắn bị thương 14 học sinh khác.

Trong lúc cô đang ngồi cùng bạn học trong đại giảng đường thì Cruz bắt đầu nổ súng; mọi người tìm cách trốn trong mọi góc phòng. Nhìn cảnh khiếp sợ của bạn học, cô tự hứa họ và cô sẽ là những nạn nhân của cuộc tấn công cuối cùng vào trường học.

Cô sẽ làm mọi cách để việc nổ súng giết học trò không tái diễn thêm một lần nữa. Dĩ nhiên đó chỉ là tâm nguyện.

Đánh bài theo kiểu bullshit

Người điên sát nhân

Và 10 khẩu súng cậu mua tự do và không giới hạn

Sau vụ thảm sát ngày 14 tháng Hai, 2018, Gonzalez đột nhiên trở thành một diễn giả có khả năng thuyết phục nhiều người nghe cô nói, và một nhà tranh đấu tích cực chống chính sách bán súng cẩu thả, để những khẩu tiểu liên bắn nhanh lọt vào tay bọn sát nhân giúp chúng khả năng giết nhiều người, trước khi cảnh sát kịp đến đối phó với hung thủ.

Emma Gonzalez

Và phụ huynh học sinh tích cực chống chính sách bán súng cẩu thả

Cô chứng minh việc chánh phủ nhận tiền tài trợ tranh cử của hội NRA (National Rifle Association - Hội Súng Toàn Quốc), thọ ơn người bán súng rồi bảo vệ quyền lợi của súng, bất chấp những hậu quả thương tâm do súng gây ra.

Ngày 17 tháng 2 -ngày tổng thống xuống Florida ủy lạo những người bị thương, và gia đình những người bị giết- cô đứng trước tòa Liên Bang tại Fort Lauderdale, đọc diễn văn, nói toáng lên, “Nếu tổng thống đến gặp chúng tôi, và bảo thẳng vào mặt chúng tôi là chính ông cũng thấy cuộc thảm sát là một bi kịch buồn thảm, không nên để tiếp tục xảy ra, và ông sẽ không bao giờ để nó xảy ra nữa, thì tôi sẽ hỏi ông ta, tổng thống nhận bao nhiêu tiền của NRA? Ổng có trả lời tôi hay không cũng không quan hệ, vì dù ổng không trả lời, tôi cũng đã biết ổng nhận $30 triệu.”

Nói cách khác, Gonzalez khẳng định tổng thống là chánh phạm, khẩu AR15 và cậu xạ thủ điên Nikolas Cruz, chỉ là công cụ.

Một cuộc thăm dò dư luận của tờ Washington Post và hãng thông tấn ABC phổ biến hôm 20/2/18 cho thấy 77% người Mỹ cho là Quốc Hội cần hành động để giải quyết nạn tàn sát tập thể do súng và người điên gây ra; 62% cho là trách nhiệm đó phải do tổng thống gánh vác. 30% những người hưởng ứng cuộc thăm dò tự xưng họ là cử tri thường bầu Cộng Hòa.

Nhưng tổng thống và các nghị sĩ, dân biểu Cộng Hòa liệu có còn ý chí chống lại NRA không, khi hội súng đó phát tiền cho họ? Câu hỏi đầy âu lo này dĩ nhiên không phải là ưu tư của những người cầm quyền.

Điều họ đang lo là đám học trò trẻ con đang đột ngột trưởng thành vì chúng phải tự lực đối phó với hỏa lực khiếp đảm của súng. Quyền lực do lá phiếu của cha chúng, mẹ chúng, bầu lên không bảo vệ chúng mà chỉ bảo vệ súng.

Chúng rủ nhau mướn xe bus, để từ Florida đổ ngược về phía Bắc, rồi lăn ra nằm biểu tình trước Bạch Cung. Chúng nhất định không để tổng thống chơi trò BS với chúng nữa, chúng cũng không muốn nghe lời tổng thống hứa sẽ trị bệnh điên để giải quyết nạn súng giết học sinh nữa.
[6]

Từ Florida học sinh gọi nhau lên xe bus ...

...về Hoa Thịnh Đốn biểu tình trước Bạch Cung

Giới medic nhập cuộc để bênh vực cuộc đấu tranh của trẻ con, bác sĩ Louis Kraus, trưởng khoa Tâm Thần Học trường Rush University Medical College tại Chicago lên tiếng khẳng định, “Chỉ có bọn bullshit mới cho rằng bạo động là do người điên gây ra; sự thật là đa số người điên không bạo động.”

Bực sư tổ của nghề dạy bác sĩ về bệnh điên đã phán như vậy thì quả là xé nát những bản tweet của tổng thống đòi dọn nhà thương Biên Hòa về Florida.

Bác sĩ Louis Kraus

Không chỉ Florida thôi, mà mọi tiểu bang đều chán súng; hôm thứ Hai 19/2, quyền thị trưởng Dallas, Dwaine Caraway khuyến cáo hội súng NRA không nên tổ chức họp tại Dallas vào đầu tháng 5 như họ đang chuẩn bị; lời khuyến cáo này tạo khó khăn cho NRA, vì Texas được coi như tiểu bang thiên Cộng Hòa nhất trong những tiểu bang thiên Cộng Hòa của Hoa Kỳ. 

Và quyền thị trưởng Dwaine Caraway

Caraway nói, “Nếu NRA nhất định tổ chức họp tại Dallas thì Dallas sẽ bất ổn, sẽ có biểu tình chống đối.” Thái độ “duỗi ra” của ông gây khó khăn cho Hội Súng, vì họ đã công bố ngày họp tại Dallas là ba ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 5, 2018, và số người tham dự được ước tính khoảng 80,000, đem lại một mối lợi ước lượng trên $40 triệu cho thành phố đó.

NRA đã mướn Kay Bailey Hutchison Convention Center tại Dallas, làm chỗ hội họp, với chương trình nghị sự gồm có việc bầu lại ban quản trị, tổ chức triển lãm và công khai bán súng.

Phát ngôn viên Andrew Arulanandam của NRA bảo ông quyền thị trưởng Caraway, “Từ trước đến nay, chưa một chính khách nào dám bảo NRA đừng đến thị xã của họ tổ chức hội họp, vì bất cứ thị xã nào cũng là thị xã của hội viên NRA. Hội viên chúng tôi đang phục vụ tại sở Cứu Hỏa, sở Cảnh Sát thị xã. Ngày ngày họ cứu sống nhiều người trong vai trò họ là nhân viên bệnh viện, họ cư ngụ ngay trong thành phố và các vùng phụ cận, họ là những thương gia, những công nhân cư dân của mọi thị xã, mọi tỉnh và quận lỵ."

Arulanandam mô tả sức mạnh của Hội Súng khá đúng, nhưng những lời lẽ hãnh diện đầy tự tin đó, không nên nói ra sau ngày 14 tháng Hai, 2018 -ngày súng giết người tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas, Florida.

Chính uy tín và sức mạnh của NRA cũng đang bị học sinh Florida gọi là trò Bullshit; tuy nhiên khối dân biểu Cộng Hòa tại quốc hội tiểu bang Florida đang ra mặt chống lại mọi cuộc vận động đòi giới hạn hỏa lực của những khẩu tiểu liên bán tự do cho quần chúng như khẩu AR15. 

Hạ Viện Florida gồm 120 dân biểu, khối Cộng Hòa chiếm đa số với 76 ghế và khối Dân Chủ, 38 ghế, ba ghế trống 

Hạ Viện tiểu bang Florida

Kết quả cuộc bỏ phiếu để đưa việc kiểm soát bán súng tự động ra thảo luận trước Hạ Viện hay không được 36 dân biểu dân chủ bỏ phiếu thuận và 71 dân biểu cộng hòa bỏ phiếu chống. Cuộc biểu quyết này loại bỏ mọi hy vọng thay đổi.

Cô nữ sinh Lizzie Eaton mếu máo nói, “Thật đau lòng. Họ không buồn nghe tiếng nói học trò."

Lizzie Eaton: Thật đau lòng. Họ không buồn nghe tiếng nói học trò.

Cô Gonzalez, hẹn gặp quý vị dân biểu vào dịp bầu cử sắp tới; dù chưa đủ tuổi bầu cử, họ cũng sẽ vận động thân nhân, thân hữu tẩy chay những dân biểu bảo vệ súng, không bảo vệ tính mạng học sinh

Emma González viết tweet: “Họ đối xử với chúng tôi như vậy ư? Đừng giỡn mặt. Ngày bầu cử giữa kỳ,chúng tôi sẽ không quên. Tôi đang giận đến mức không có cách nào mô tả được.

Lịch bầu cử của Florida là: 28 tháng Tám, 2018 bầu đảng cử, và mùng 6 tháng 11, 2018, bầu chung cuộc. Chờ xem cử tri Florida chọn người đại diện họ căn cứ theo tiêu chuẩn nào -bảo vệ nhân mạng hay bảo vệ Hội Súng NRA bullshit?

(ndt)

-----------------------

LIÊN QUAN










No comments: