NGÀY 05/12/2025
.
BÀI MỚI
Kiến
nghị bày binh bố trận lại hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học (Phần
1)
11:40 | Posted
by BVN4
Nguyễn Thiện Tống
Phần 1: Hệ
thống giáo dục đại học
.
11:36 | Posted
by BVN4
Vũ
Kim Hạnh
.
Nỗi
buồn chiến tranh được vinh danh: Tại sao gần 40 năm vẫn còn tranh cãi?
11:32 | Posted
by BVN4
BBC
.
Khi
hồ thủy điện xả nước (Kỳ 3)
11:28 | Posted
by BVN4
Hậu
quả và những việc cần làm
Lê Học Lãnh Vân
.
“Thiên
tai” và “nhân tai” quanh các hồ thủy điện
11:27 | Posted
by BVN4
December
3, 2025
.
Một
mạng người đáng giá bao nhiêu?
11:24 | Posted
by BVN4
Trần Hạ Vi
.
Từ
việc xây dựng điện hạt nhân ở Canada, nghĩ về Việt Nam*
11:38 | Posted
by BVN4
December
4, 2025
Việt
Nam đã chính thức quay lại chương trình điện hạt nhân với mục tiêu đưa nhà máy
đầu tiên vào vận hành trong giai đoạn khoảng 2030-2035,
trọng tâm là hai dự án Ninh Thuận 1 và 2. Các dự án này được tích hợp vào quy
hoạch điện quốc gia như một phần của chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng dài
hạn và giảm phụ thuộc vào than, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng
nhanh. (1)
11:36 | Posted
by BVN4
Vũ Kim
Hạnh
Bài
không liên quan đến giải được trao tặng bởi những người “làm bộ văn hóa” nhưng
rất gợi cho SUY NGHĨ VỀ NGHỀ, CÁI NGHỀ CHUYÊN ĐẶT CÂU HỎI VÀ TÌM KIẾM SỰ THẬT.
Báo với văn cũng đều là những cái nghề đòi hỏi lòng kiêu hãnh
và tự trọng nghề nghiệp và phẩm giá của người làm nghề.
Khi
hồ thủy điện xả nước (Kỳ 3)
11:28 | Posted
by BVN4
Hậu
quả và những việc cần làm
Lê Học Lãnh Vân
Hồ
thủy điện, hồ điều tiết lũ là một can thiệp lớn vào dòng chảy tự nhiên. Con người
cần nghiên cúu kỹ các mức cân bằng động của hệ thống sinh môi nơi hạ lưu, khả
năng tự điều chỉnh về mức cân bằng của hệ thống sinh môi ấy để vận hành các hồ
chứa ấy vừa đáp ứng mục tiêu của hồ vừa giữ thiên nhiên trong mức cân bằng. Nếu
có xâm phạm vào sự cân bằng thì mức độ xâm phạm cũng phải nằm trong mức thiên
nhiên có thể tự điều chỉnh.
.
Một
mạng người đáng giá bao nhiêu?
11:24 | Posted
by BVN4
Trần Hạ Vi
“Nỗi
buồn chiến tranh” của người Mỹ
14:42 | Posted
by BVN4
Giang Công Thế
No comments:
Post a Comment