Wednesday, May 20, 2009

NHÀ VĂN HUỲNH NGỌC TUẤN BỊ CHÍNH QUYỀN KHỦNG BỐ

Tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn bị thẩm vấn, sách nhiễu.
Đàn Chim Việt
Đăng ngày 20-5-2009
http://danchimviet.com/articles/1138/1/Tac-gi-Hunh-Ngc-Tun-b-thm-vn-sach-nhiu/Page1.html

QUẢNG NAM, Việt Nam: Tác giả
Huỳnh Ngọc Tuấn - người được biết đến trên Đàn Chim Việt với nhiều bài viết, đặc biệt là "Hồi ức nhà tù cộng sản” ghi lại chân thực cuộc sống trong tù của ông cũng như nhiều tù nhân lương tâm khác trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000 – vừa gửi thư kêu cứu vì liên tục bị thẩm vấn, sách nhiễu và đe dọa trong 2 tháng vừa qua.

Ông Tuấn cho biết, trong ba ngày 14,15,16 tháng tư, 2009, ông bị công an tỉnh Quảng Nam và công an thành phố Tam Kỳ liên tục "mời" đi "làm việc" (đại diện công an tỉnh Quảng Nam là thượng uý Đặng Quang Thái và hai nhân viên an ninh của tỉnh).

Buồng số 6 Tại Nam Hà Tết Năm 2001. Từ trái sang phải: Phan Văn Mỹ, Trương Văn Sương, Huỳnh Ngọc Tuấn, Lê Văn Tiến. Ảnh: Huỳnh Ngọc Tuấn

Trong các buổi thẩm vấn này, họ hạch hỏi ông về những tác phẩm đăng trên Đàn Chim Việt, về mối quan hệ của ông với Ban Biên Tập cũng như mỗi cá nhân trong Đàn Chim Việt, về lý do ông gửi bài và những dự tính trong tương lai của ông.

Tiếp đó, ngày 8/5/2009, công an thành phố Tam kỳ lại tiếp tục gửi "giấy mời" yêu cầu ông Tuấn lên trụ sở công an "làm việc“.
http://danchimviet.com/javascript/1x1.gif

Tại trụ sở công an Tam Kỳ, ông Tuấn gặp lại những người đã làm việc lần trước (trong các ngày 14,15,16, tháng 4). Công an in ra toàn bộ những tác phẩm của ông đã đăng trên Đàn Chim Việt và yêu cầu ông ký vào từng trang một. Theo tác giả, có thể đây là cách công an "dọn đường" để chuẩn bị bắt ông.

Con gái của ông Tuấn –
Huỳnh Thục Vy – cũng bị tra hỏi về 2 bài viết đăng trên Đàn Chim Việt, bài "Tản mạn cuối năm“"Một dòng sông chết, trách nhiệm thuộc về ai?".

Công an Quảng Nam gửi giấy mời cho Huỳnh Thục Vy, cô không tới với lý do không có gì để làm việc với họ. Sau đó, công an đã cho người tới tận nhà để tra hỏi Vy về chuyện viết báo và ý định đi dự "Đại hội Sinh viên,Thanh niên Việt Nam Quốc tế“ lần thứ V, do "Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường" tổ chức tại Malaysia hồi đầu năm 2008.

Những việc làm trên của công an đã gây ra những tổn thất về tinh thần cũng như khó khăn trong công việc làm ăn của gia đình tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn.

© 2009 Đàn Chim Việt Online


Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [1]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [2]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [3]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [4]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [5]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [6]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [7]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [8]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [9]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [10]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [11]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [12]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [13]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [14]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [15]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [16]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [17]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [18]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [19]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [20]
Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [21]


-------------------------------------


Anh Huỳnh Ngọc Tuấn, nhân chứng tại Tam Kỳ (Quảng Nam), tường trình những vụ chèn ép & trù dập của chính quyền CSVN đối với gia đình ông
Nguyễn Vũ thực hiện
Phát thanh/cập nhật: 06/09/2007
http://radiochantroimoi.com/spip.php?article2474

Nghe bằng Flash
Tải về máy/Download

Nghe bằng nhu liệu riêng trong máy của bạn(như WMP, Itune, v.v...)
Nghe bằng nhu liệu riêng

-----------------------------------------------

Người dân bị buộc phải đi bầu cử Quốc hội khoá 12
Trà Mi phỏng vấn Huỳnh Ngọc Tuấn
Trà Mi, phóng viên đài RFA
2007.05.22
http://web.datviet.com/blogs/forums//archive/index.php/t-142812.html


No comments: