Doanh
nhân làm môi giới hòa bình – Đợi đó mà hốc
Lâu
rồi Cua Times không viết về cuộc chiến U-R vì biết còn lâu mới có hòa bình.
Putin chết thì có anh IN nào đó kiểu Lenin, Statin, Elsin, Putin, … lên.
Khôi
hài ở chỗ, Zelensky đang bay tới Washington để xin Tomahawks (đọc là tô-ma-hốc)
thì Putin bỗng alo Trump. Thế là mọi chuyện vẫn như xưa, đánh nhau cứ đánh
nhau, môi giới hòa bình cứ tiếp tục dựa trên deal (mối làm ăn) dù trước đó
Trump từng dọa gửi tô-ma-hốc cho Ukraine.
Không
có lợi lộc gì thì khó có chuyện cụ Trump đứng ra dàn xếp. Dân Nga hay Ukraine
chết vài trăm mỗi ngày chả có ý nghĩa với Putin và Trump. Chỉ có Zelensky và EU
đứng ngồi không yên dù họ rất muốn hòa bình để cưới nhau.
Chuyện
này cũng giống như shark xứ mình quen kiếm tiền bẩn, làm gì cũng bẩn, kể cả
chơi gái. Y tuyên bố, chỉ cần có tiền là có thể ngủ với tất cả các đàn bà y đã
gặp nếu muốn. Đôi khi giá rất rẻ, chỉ là chai rượu rẻ tiền, bó hoa, cây nến và
đôi lời đường mật, thế là được cả tuần bên bãi biển Bali.
Một
khi đã thuyết phục hàng triệu người rút ví để y đút túi hàng chục triệu đô thì
việc lừa gái đối với y chỉ là chuyện nhỏ.
Mong
chờ gì vào shark Trump và shark Putin tầm thế giới (cùng style như shark nói
trên) mang lại hòa bình cho U và R. Tất cả đều là to deal or not to deal.
TT
Zelensky và EU phải đi bằng đôi chân của chính mình. Để doanh nhân làm môi giới
hòa bình chả khác gì nhờ thằng hám gái, chuyên tình dục làm môi giới hôn nhân.
Còn
Putin, còn Trump thì Zelensky và EU không thể tiến tới hôn nhân vì toàn thày
dùi đểu. Muốn hạnh phúc thì hãy tránh xa “hai người bạn tri kỷ” này ra.
Mong
Tomahawks thì đợi đó mà… hốc.
***
===
Bonus về Ukraine và Russia ===
Một
ngày nọ, một ông lão người Ukraine tìm thấy một chiếc đèn cổ. Ông bắt đầu đánh
bóng nó và 'phốc', vị thần đèn xuất hiện trong làn khói.
"Hoho,
phàm nhân!" vị thần đèn nói, vươn vai và ngáp dài, "Vì đã thả ta ra,
ta sẽ ban cho ngươi ba điều ước."
Ông
lão suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta muốn Thành Cát Tư Hãn được hồi sinh. Ta
muốn hắn tập hợp quân Mông Cổ, hành quân đến biên giới Ukraine, rồi quyết định
không muốn ở đó nữa và trở về nhà."
“Có
ngay thôi", vị thần đèn gầm lên. "Điều ước thứ hai của ngươi?"
"Được
rồi. Ta muốn Thành Cát Tư Hãn được hồi sinh. Ta muốn hắn tập hợp quân Mông Cổ,
hành quân đến biên giới Ukraine, rồi quyết định không muốn ở đó nữa và trở về
nhà."
"Hừm."
Vị thần đèn gãi cằm vẻ bối rối. "Được rồi. Vậy điều ước thứ ba của
ngươi?"
"Ta
muốn Thành Cát Tư Hãn được hồi sinh. Ta muốn ông ấy đoàn tụ với..."
"Okokok.
Phải rồi. Việc Thành Cát Tư Hãn hành quân đến Ukraine rồi lại quay lại là có ý
gì?"
Ông
lão Ukraine mỉm cười. "Ông ấy phải đi qua nước Nga sáu lần."
Zelensky
và EU đang cần thần đèn. Tôi thật
Vuốt ve trước mặt, đâm sau lưng, kiểu chó cắn trộm
No comments:
Post a Comment