Hôm
nay lão về quê có đám giỗ, anh em ba miền hội tụ nâng ly tưởng nhớ tiền nhân.
Rượu vào, lời ra. Sau màn “bầu rượu túi thơ” cộng hưởng với hơi men khiến không
khí cởi mở bốc đồng. Các cụ chuyển sang bàn chuyện triều đình. Rằng hơn năm
qua, anh Tô đã để lại dấu ấn gì!?
Chú
em vốn là sĩ quan cao cấp từ Hà Nội về bày tỏ: Nay chính trường mới hình thành
thêm một bộ, không nằm trong nội các của Tể tướng ấy là Bộ Hưng Yên, bộ này còn
to hơn cả Bộ chính trị.
Sự
tập trung quyền lực luôn có tính hai mặt. Khi lực lượng CA tham gia sâu hơn vào
công tác đấu tranh chống tham nhũng khiến tham nhũng có xu hướng co vòi. Nhưng
đó chỉ là hiện tượng tạm thời, còn người dân khi sử dụng dịch vụ công vẫn phải
chi chác vì lực lượng CA ngày càng đông đúc, lại có kinh nghiệm trong việc nhận
phong bao. Càng thanh kiểm tra nhiều hơn, số lượng phong bao phải tăng lên nhiều
lần.
Anh
Tô từng nhấn mạnh: Sẵn sàng “kiểm tra đột xuất ở nơi nguy cơ tham nhũng cao”. Mệnh
lệnh này khiến bộ máy phía dưới có lý do để chăm chỉ đi kiểm tra. Các cơ sở
kinh tế, dịch vụ vì thế phải tiếp rất nhiều khách không mời mà đến. Mỗi cuộc
đón tiếp không chỉ tốn thời gian mà còn cả tiền bạc, khiến ngân quỹ có nguy cơ
thâm hụt. Thị trường sao gạch vẫn ngấm ngầm hoạt động và vẫn có những bước tiến
thần tốc đầy nghi vấn.
Ông
anh vốn là cán bộ chính trị quân đội từ Sài Gòn ra bày tỏ: Cứ nhìn vào sự kiện
A80 có thể thấy vị thế Việt Nam đang lên. Dưới sự lãnh đạo của anh Tô, cũng như
của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác này “trở thành
phong trào, xu thế không thể đảo ngược”. Rằng anh Tô tự tin là đa số người dân
mong một xã hội an toàn, không bị đe dọa, và xã hội Việt Nam đã có tiến bộ lớn
theo anh đánh giá.
Anh
Tô cũng chỉ đạo lực lượng CA “phòng ngừa và tấn công tội phạm” một cách kết hợp,
tập trung vào các ổ nhóm, triệt để hơn. Việc xử lý cách hết tất cả các chức vụ
trong đảng của ba anh từng nằm trong bộ tứ có thể cho thấy, công cuộc chống
tham nhũng của anh Tô không có vùng cấm.
Cùng
với đó là việc “tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”, triển khai mô
hình chính quyền địa phương hai cấp, cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế
– xã hội. Đặc biệt, anh Tô có công lớn trong việc thúc đẩy đầu tư hạ tầng chiến
lược, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo… Nhiều người dân được hưởng lợi từ những thủ
tục hành chính online.
Ông
cháu là sĩ quan mới nhận sổ cũng lên tiếng: Anh Tô ồn ào là vậy nhưng thực tế
không phải vậy. Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, việc thực hiện “tinh gọn” và
“chuyển đổi số” dù được nói tới nhưng triển khai thực tế có thể gặp nhiều khó
khăn. Tinh gọn kiểu gì mà vẫn còn những bộ có tới gần chục thứ trưởng, vẫn còn
những sở có tới hơn chục cấp phó. Ngay như chính phủ vẫn còn những 7 phó thủ tướng!?
Về
nguồn lực, cán bộ đông nhưng không tinh, vẫn làm việc theo thói quen cũ, hơn thế
là công nghệ còn có nhiều điều bất cập. Nhiều thủ tục hành chính công dẫu lý
thuyết là có thể giải quyết online nhưng mấy ai đã được hưởng dịch vụ ấy, chỉ
vì những trục trặc có thể do con người, có thể do công nghệ. Muốn trôi chảy vẫn
phải chi chác.
Ông
anh ở Hưng Yên phán: Muốn nói gì thì nói nhưng Tô Lâm là một nhân vật có vai
trò rất lớn trong hệ thống chính trị, một hiện tượng mới trên chính trường Việt
Nam. Dấu ấn mà ông để lại ấy là: Duy trì và đẩy mạnh công tác an ninh – trật tự
xã hội, gắn với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là ông ấy
đã tập trung vào tổ chức bộ máy, đổi mới, hạ tầng số một cách quyết liệt.
Lão
bảo, với bất kỳ lãnh đạo lớn nào, việc đánh giá “dấu ấn” cũng cần nhìn ở hai
chiều: Những việc đã làm được, kết quả thế nào và những việc còn phải làm. Hơn
thế là khoảng cách giữa lời nói và việc làm và việc những chính sách ấy đã đi
vào đời sống thế nào. Chỉ tiếc rằng, Việt Nam chưa có một cuộc điều tra xã hội
học một cách bài bản mà chỉ là những góc quan sát nho nhỏ từ các vị “thánh
chém” trong một bữa tiệc rượu vào lời ra.
Các
cụ có ý kiến gì hay, để lại comment để Triều đình (朝廷) có thêm thông tin!
HÌNH
: https://www.facebook.com/photo?fbid=1888667325015441&set=a.560897897792397
.
No comments:
Post a Comment