Người dân Triều
Tiên nói với BBC rằng họ bị đưa đi làm việc 'như nô lệ' ở Nga
Jean Mackenzie, Phóng viên thường trú
tại Seoul
BBC
News Tiếng Việt
13
tháng 8 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1w8g795xe7o
Hàng
ngàn người Triều Tiên đang bị đưa sang Nga làm việc trong điều kiện "như
nô lệ" để bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng do cuộc xâm lược
Ukraine của Nga gây ra, theo tìm hiểu của BBC.
Moscow
đã nhiều lần mang tên lửa, đạn pháo và binh lính đến Bình Nhưỡng để giúp nước
này tiến hành chiến tranh.
Giờ
đây, khi nhiều nam giới Nga thiệt mạng, bị cuốn vào chiến trận – hoặc đã bỏ trốn
ra nước ngoài – các quan chức tình báo Hàn Quốc nói với BBC rằng
Nga ngày càng phụ thuộc vào lực lượng lao động từ Triều Tiên.
Chúng
tôi đã phỏng vấn sáu lao động Triều Tiên trốn khỏi Nga kể từ khi chiến tranh bắt
đầu, cùng với các quan chức chính phủ, nhà nghiên cứu và những người đang giúp
giải cứu họ.
Họ
mô tả chi tiết việc những người này bị buộc phải làm việc trong điều kiện
"tồi tệ khủng khiếp", và cách chính quyền Triều Tiên siết chặt kiểm
soát để ngăn họ bỏ trốn.
Một
trong những lao động này, Jin, kể với BBC rằng khi anh đặt chân tới vùng Viễn
Đông Nga, anh bị một nhân viên an ninh Triều Tiên áp giải từ sân bay đến công
trường xây dựng, người này ra lệnh không được nói chuyện với bất kỳ ai hoặc
nhìn bất cứ thứ gì.
"Thế
giới bên ngoài là kẻ thù của chúng ta," nhân viên đó nói với anh.
Jin
cho biết anh bị đưa thẳng vào làm việc xây dựng các tòa nhà chung cư cao tầng,
mỗi ngày tới 18 giờ.
Cả
sáu lao động mà chúng tôi phỏng vấn đều kể lại những ngày làm việc kiệt sức –
thức dậy lúc 6 giờ sáng và bị buộc phải xây các chung cư cao tầng tới 2 giờ
sáng hôm sau, mỗi năm chỉ được nghỉ đúng hai ngày.
Chúng
tôi đã thay đổi tên những người này để bảo vệ danh tính của họ.
Ông
Kim Jong-Un đã gửi vũ khí và binh lính cho ông Vladimir Putin để phục vụ cho cuộc
chiến của ông ta ở Ukraine
"Thức
dậy thật kinh hoàng, khi nhận ra mình phải lặp lại y nguyên một ngày như hôm
qua," Tae, một công nhân xây dựng khác đã trốn khỏi Nga vào năm ngoái, kể
lại.
Tae
nhớ rằng buổi sáng tay anh thường bị cứng đờ, không thể mở ra, tê liệt vì công
việc của ngày hôm trước.
"Một
số người bỏ vị trí để ngủ vào ban ngày, hoặc ngủ gật khi đang đứng, nhưng giám
sát viên sẽ tìm ra và đánh họ. Thực sự giống như chúng tôi đang chết dần,"
một công nhân khác, Chan, nói.
"Điều
kiện thực sự tồi tệ," giáo sư Kang Dong-wan, thuộc Đại học Dong-A của Hàn
Quốc, người đã nhiều lần tới Nga để phỏng vấn lao động Triều Tiên, nhận định.
"Những
công nhân này phải đối mặt với những tình huống vô cùng nguy hiểm. Ban đêm, đèn
bị tắt hết và họ phải làm việc trong bóng tối, với rất ít thiết bị bảo hộ."
Những
người trốn thoát kể với chúng tôi rằng công nhân bị giữ trong khu vực công trường
cả ngày lẫn đêm, dưới sự giám sát của các nhân viên thuộc Cục An ninh Nhà nước
Triều Tiên.
Họ
ngủ trong những container chật chội, bẩn thỉu, đầy côn trùng, hoặc ngay trên
sàn của các tòa chung cư đang xây dở, chỉ che cửa bằng tấm bạt để cố ngăn cái lạnh.
Một
lao động tên Nam kể rằng anh từng ngã từ độ cao bốn mét ở công trường, "dập
nát" phần mặt, khiến anh không thể làm việc được nữa.
Dù
vậy, giám sát viên vẫn không cho anh rời công trường để tới bệnh viện.
No comments:
Post a Comment