Nagasaki
80 năm sau: Tiếng chuông cảnh tỉnh nhân loại về vũ khí hạt nhân
Anh
Vũ -
RFI
Đăng ngày: 09/08/2025 - 11:40 - Sửa
đổi ngày: 09/08/2025 - 13:57
80 năm sau vụ ném bom nguyên tử, hôm nay, 09/08/2025,
thành phố Nagasaki đã tổ chức lễ tưởng niệm với một phút mặc niệm vào đúng 11
giờ 02 phút, thời điểm quả bom nguyên tử « Fat Man » phát nổ năm
1945, khiến khoảng 74.000 người thiệt mạng, sau thảm kịch Hiroshima ba ngày trước
đó.
HÌNH :
Một nạn nhân sống sót của vụ ném bom nguyên tử
năm 1945 (hibakusha), tới dự lễ tưởng niệm tại công viên Hòa Bình, Nagasaki,
ngày 09/08/2025. AFP – STR
Phát biểu trước khoảng 2.700 người tham dự tại
công viên tưởng niệm Hòa Bình, thị trưởng thành phố, ông Shiro Suzuki kêu gọi
chấm dứt xung đột vũ trang và cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Lễ tưởng
niệm có sự tham dự của đại diện hơn 100 quốc gia, trong đó Nga và Israel.
Một điểm nhấn của buổi lễ là tiếng chuông của
nhà thờ chánh tòa Urakami, bị phá hủy năm 1945, vang lên lần đầu sau 80 năm,
sau khi được các tín hữu Công giáo Mỹ trùng tu. Chuông trở thành biểu tượng hòa
giải, với hy vọng nhân loại có thể tiến tới xóa bỏ vũ khí hạt nhân.
Theo hãng tin Nhật NHK, một nhóm những người
sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Nagasaki đã công bố gần 100 video lời chứng
về trải nghiệm của họ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thảm kịch và kêu gọi xóa bỏ vũ
khí hạt nhân.
Các video, do Hội đồng Hibakusha (người sống
sót) Nagasaki tự ghi hình hoặc mượn từ đài truyền hình với hy vọng việc lan tỏa
những câu chuyện này sẽ thúc đẩy phong trào chống vũ khí hạt nhân. Người phụ
trách dự án, bà Yokoyama Teruko, nhấn mạnh rằng trong bối cảnh chiến tranh và
đe dọa hạt nhân vẫn tồn tại, công chúng cần hiểu rõ sự khủng khiếp của loại vũ
khí này.
80 năm đã trôi qua, những người sống sót
trong vụ ném bom nguyên tử duy nhất trong lịch sử này ngày càng ít đi, nhưng những
nỗi kinh hoàng vẫn luôn ám ảnh cuộc sống của họ.
Thông tín viên RFI Bruno Duval ghi nhận tại
Nagasaki :
Người ta không còn tính nữa số người Nhật đã
sống sót sau các vụ ném bom nguyên tử nhưng tiếp đó đã qua đời vì ung thư hoặc
bệnh bạch cầu.
Nỗi ám ảnh về nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe
nghiêm trọng còn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều này được minh chứng
qua câu chuyện của Shigemitsu Tanaka, người mới 4 tuổi vào tháng 8 năm 1945.
“Một trong những đứa cháu của tôi sinh ra với
một dị tật tim khủng khiếp. Cháu chỉ sống được ba ngày. Theo hiểu biết khoa học
hiện nay, không thể loại trừ khả năng bức xạ hạt nhân đã làm hỏng gen của tôi
vào năm 1945 và rồi, hai thế hệ sau, gây ra cái chết của đứa bé này.”
Cho đến hôm nay, hầu hết những người sống sót
vẫn nhức nhối bởi những gì họ đã trải qua. Điều này được giải thích bởi Mayumi
Matsuo, thuộc tổ chức Tưởng niệm vì Hòa bình, và nhà văn Kiyotaka Ogawauchi,
người đã thu thập nhiều nhân chứng.
Bà Matsuo nói : “Vô số người sống sót vẫn
bị khiếp sợ mỗi khi có giông bão, tiếng sấm rền và tia chớp khiến họ sống lại
khoảnh khắc vụ nổ nguyên tử.”
Ogawauchi cho biết thêm : “Trong số đó,
nhiều người vẫn quá tổn thương để có thể giãi bày, những gì đã trải qua đối với
họ là không thể diễn tả. Hoặc họ vẫn mang trong mình một nỗi giận dữ khôn cùng
đến mức khiến họ không nói ra lời.”
Theo một cuộc khảo sát gần đây, 70% số người
sống sót chưa từng kể lại câu chuyện của mình. Suốt tám thập kỷ qua, họ náu
mình trong im lặng.
-----------------------
Các nội dung liên quan
Hiroshima
tưởng niệm 80 năm ngày bị ném bom nguyên tử
Nhật
Bản không mời Israel tham dự lễ tưởng niệm 79 năm ngày Nagasaki bị bom nguyên tử
No comments:
Post a Comment