Monday, August 18, 2025

LỄ HỘI DI SẢN VĂN HÓA, NHÌN LẠI QUÁ KHỨ 50 NĂM và HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI CỘNG ĐỒNG (Thiện Lê / Người Việt)

 



Lễ Hội Di Sản Văn Hóa, nhìn lại quá khứ 50 năm và hướng đến tương lai cộng đồng

Thiện Lê/Người Việt

August 17, 2025 : 5:50 PM

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/le-hoi-di-san-van-hoa-nhin-lai-qua-khu-50-nam-va-huong-den-tuong-lai-cong-dong/  

 

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đông đảo đồng hương có mặt tại công viên Mile Square Regional Park ở Fountain Valley hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Tám, để dự lễ hội kỷ niệm 50 cộng đồng người Việt Nam.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Le-Hoi-50-Nam-1-scaled.jpg

Màn trình diễn của đoàn trống Thiên Ân tại Lễ Hội Di Sản Văn Hóa. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Đây là Lễ Hội Di Sản Văn Hóa do Giám Sát Viên Janet Nguyễn của Orange County tổ chức với mục đích nhìn lại 50 năm hành trình của người Mỹ gốc Việt và nhìn đến tương lai 50 năm tới.

 

Lễ hội được tổ chức ngay giữa công viên Mile Square, có tòa nhà Freedom Hall được sử dụng làm phòng triển lãm, có sân khấu cho chương trình khai mạc và văn nghệ phía trước Freedom Hall, và khu vực bãi cỏ ngay trước tòa nhà có hội chợ với nhiều gian hàng thực phẩm, trò chơi và cung cấp thông tin về các dịch vụ quan trọng của Orange County.

 

Trước khi khai mạc, sân khấu sôi động với những màn trình diễn văn hóa của những hội đoàn địa phương như Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại và đoàn trống Thiên Ân.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Le-Hoi-50-Nam-2-1920x1280.jpg

Giám Sát Viên Janet Nguyễn phát biểu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Sau đó lời chào mừng từ Thị Trưởng Ted Bùi của Fountain Valley, nơi lễ hội được tổ chức, cho biết người Việt Nam đến Hoa Kỳ với bàn tay trắng và nhiều nỗi đau, nhưng cũng mang theo tình thương. Nhờ sự cưu mang của người Mỹ, cộng đồng Việt Nam có cơ hội mới, và tìm được ngôi nhà thứ hai.

 

Ông cho biết mình là người Mỹ gốc Việt thế hệ đầu tiên, thấy được cộng đồng gầy dựng mọi thứ từ bàn tay trắng, thấy cha mẹ chịu khó làm việc để cho con cái cơ hội, nhiều người mở doanh nghiệp, nhiều người từ không biết tiếng Anh thành bác sĩ hay giáo viên và lãnh đạo cộng đồng.

 

Sự thành công của cộng đồng khiến ông nhắc nhở thế hệ tiếp theo phải luôn ghi nhớ, phải luôn biết đến những gì họ có hôm nay được gầy dựng bằng sự kiên cường, và ông hy vọng họ sẽ trả ơn lại cho Hoa Kỳ vì đã cưu mang cộng đồng Việt Nam trong 50 năm qua.

 

Một vị thị trưởng khác phát biểu là bà Stephanie Klopfenstein của Garden Grove, cho hay lễ hội này không chỉ là lúc để nhìn lại quá khứ, mà còn là lúc để vinh danh sự kiên cường, hy vọng và vinh danh tinh thần cộng đồng của người Việt Nam ở Garden Grove, Fountain Valley và khắp Orange County.

 

 DP-Le-Hoi-50-Nam-3-scaled.jpg (2560×1707)

Toán Quốc Quân Kỳ cử hành lễ khai mạc. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Bà nói Garden Grove là một trong những thành phố có đông người gốc Việt nhất hải ngoại, có những người tị nạn đầu tiên cho đến lãnh đạo, chủ doanh nghiệp và những biểu tượng văn hóa làm văn hóa của thành phố phong phú hơn. Vì vậy, lễ hội này là dịp để vui mừng và chào đón tương lai tươi sáng.

 

Lễ khai mạc với phần chào cờ, quốc ca VNCH và Hoa Kỳ, rồi đến phút mặc niệm.

 

Sau khi khai mạc, ban tổ chức mời một số dân cử địa phương phát biểu để họ chia sẻ cảm nghĩ về Lễ Hội Di Sản Văn Hóa.

 

Hai dân cử lên phát biểu tại Lễ Hội Di Sản Văn Hóa là đồng viện của Giám Sát Viên Janet Nguyễn gồm có ông Doug Chaffee, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, và Giám Sát Viên Vicente Sarmiento.

 

Ông Chaffee cho biết cộng đồng Việt Nam truyền văn hóa của họ vào Hoa Kỳ, trong có sự yêu thương người khác, còn làm văn hóa Mỹ trở nên phóng phú hơn, và tạo cơ hội cho thế hệ con cháu thành công. Vì vậy, ông nói trong 50 năm nữa, có thể mình không còn ở đây, nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ tốt hơn 50 năm vừa qua cho thế hệ sau vì những hy sinh mà cộng đồng Việt Nam phải trải qua, nên điều đó rất xứng đáng để Orange County vinh danh.

 

Ông Sarmiento thì cho hay rất may mắn vì nhận được sự ủng hộ của nhiều cử tri gốc Việt từ lúc còn làm nghị viên và thị trưởng Santa Ana. Ông nói người Việt Nam đã mang nhiều thứ trong văn hóa vào dòng chính Hoa Kỳ như bây giờ ai cũng biết món phở.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Le-Hoi-50-Nam-4-1920x1280.jpg

Hội chợ đông vui, (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Cũng theo ông Sarmiento, cộng đồng Việt Nam đã làm văn hóa của Orange County, cũng như California Hoa kỳ trở nên phong phú hơn, và cám ơn họ đã giáo dục ông về văn hóa và những khó khăn trong 50 năm qua.

 

Tiếp theo là phần phát biểu của Giám Sát Viên Janet Nguyễn. Bà cho biết lễ hội này là một khoảnh khắc quan trọng không chỉ cho Orange County và Little Saigon, mà còn cho toàn bộ câu chuyện của người Mỹ gốc Việt khắp Hoa Kỳ.

 

“Cách đây năm 50 năm, Little Saigon chưa tồn tại, chưa có doanh nghiệp Việt Nam, chưa có các tổ chức cộng đồng hay các dân cử. Lúc đó chỉ có những gia đình tị nạn mang theo nhiều nỗi đau và muốn tìm khởi đầu mới. Hôm nay, chúng ta đang đứng tại trái tim của cộng đồng được người tị nạn gầy dựng, được tạo nên băng sự kiên cường, sự cần cù và niềm tin bất diệt vào tự do,” bà nói.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Le-Hoi-50-Nam-5-scaled.jpg

Một chiếc thuyền vượt biên được trưng bày tại hội chợ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

Sau đó, bà kể lại câu chuyện vượt biên của gia đình, đến trại tị nạn ở Thái Lan và được một tổ chức tôn giáo bảo lãnh đến California. Cũng như nhiều người khác, gia đình bà cũng đi từ bàn tay trắng, không biết tiếng Anh, và sau nhiều khó khăn, bà từ một cô gái đầy sơ hãi trở thành một dân cử lâu năm của cộng đồng Việt Nam.

 

Bà Janet còn nói không chỉ có bản thân mình, mà còn có nhiều người Việt Nam khác trở thành tiên phong trong cộng đồng như nhà hàng Việt Nam đầu tiên là Thành Mỹ, tờ báo Việt Ngữ đầu tiên là Nhật Báo Người Việt, cùng nhiều người mở tiệm nail, siêu thị, trung tâm du lịch, tiệm vàng và nhiều thứ khác.

 

Với tư cách là một thành viên của cộng đồng Việt Nam, bà từng thấy nhiều tranh cãi trong cộng đồng về mọi vấn đề, nhưng cho rằng ai cũng muốn thấy cộng đồng đi lên, muốn văn hóa được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau qua nhiều cách khác ngoài ngôn ngữ hay ẩm thực.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Le-Hoi-50-Nam-6-scaled.jpg

Phòng triển lãm trong tòa nhà Freedom Hall. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

 

“Những gì chúng ta làm hôm nay sẽ tạo ra nền tảng cho 50 năm tới, như cách chúng ta bỏ phiếu, cách lãnh đạo, và còn tạo ra tương lai cho con cháu. Trong 50 năm tới, tôi muốn thấy nhiều doanh gia gốc Việt thành công, muốn thấy các đạo diễn gốc Việt làm phim đoạt giải Oscar, muốn thấy các bác sĩ gốc Việt chữa bệnh và có các dân cử tạo ra các chính sách quan trọng,” bà nói.

 

Lễ Hội Văn Hóa Di Sản tại công viên Mile Square Regional Park đầy sự nhìn lại 50 năm và tinh thần nhìn về tương lai trong 50 năm tới. Lễ hội có nhiều lời tâm tình của các dân cử địa phương, còn có nhiều màn trình diễn văn hóa Việt Nam từ sáng đến tối. Sự kiện này còn tô điểm văn hóa Việt Nam qua hội chợ bán nhiều món ngon của Việt Nam, cũng như có thêm nhiều gian hàng cung cấp thông tin quan trọng về các dịch vụ quan trọng thể hiện tinh thần yêu thương. [kn]

 

     

Liên lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com

 

 





No comments: