Vụ đổi đất hiếm lấy an ninh ở
Ukraine
Nguyễn Chiến Thắng
25/02/2025
https://baotiengdan.com/2025/02/25/vu-doi-dat-hiem-lay-an-ninh-o-ukraine/
Trump
đã đổi giọng, thỏa thuận đất hiếm sẽ sớm được ký kết – đòn cân não của Zelensky
đã thành công.
Thỏa
thuận khai thác đất hiếm sắp được ký kết với điều kiện tiên quyết Mỹ phải đảm bảo
an ninh cho Ukraine.
Như
đã đưa tin, sau một thời gian làm mình làm mẩy, không từ một thủ đoạn của một
con buôn bất động sản sừng sỏ, lõi đời trong đàm phán, nhưng Trump đã không thể
áp đặt một thỏa thuận theo kiểu thực dân hóa khoáng sản và cơ sở hạ tầng của
Ukraine.
Cả
hai bản hợp đồng trước đó do Mỹ áp đặt đã bị tổng thống Ukraine từ chối. Giờ
đây có vẻ như Trump đang phải nhượng bộ. Cuộc đàm phán đã thoát khỏi bế tắc,
đang tiến triển rất tích cực.
Theo
UP, nữ Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna tiết lộ, các
cuộc đàm phán đang diễn ra “rất mang tính xây dựng” và “hầu hết các chi tiết
quan trọng đã được thống nhất”.
“Các
nhóm Ukraine và Mỹ đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng về thỏa thuận… Chúng
tôi đang tìm cách hoàn tất chúng càng sớm càng tốt để tiến tới ký kết thỏa thuận.
Chúng tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Ukraine sẽ có thể ký kết
và phê duyệt thỏa thuận tại Washington càng sớm càng tốt để chứng minh cam kết
của chúng tôi trong nhiều thập kỷ tới“.
Bằng
chứng của cuộc đàm phán tiến triển là Trump, thay vì sử dụng những ngôn từ xúc
phạm tổng thống Ukraine, đã bắt đầu đổi giọng.
Theo
“European Truth” trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng
ngày 24 tháng 2, Donald Trump hồ hởi cho biết, ông sẵn sàng gặp Zelensky tại
Nhà Trắng “trong tuần này hoặc tuần tới để ký thỏa thuận quyền khai thác khoáng
sản”.
“Về
cơ bản, ông ấy có thể đến vào tuần này hoặc tuần tới để ký thỏa thuận. Sẽ rất
tuyệt. Tôi rất vui khi được gặp ông ấy. Chúng tôi sẽ gặp nhau tại Phòng Bầu dục”,
Trump nói.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/02/0-9.jpg
Ảnh
minh họa từ báo ET: Trump đòi nợ Ukraine, Zelensky nói KHÔNG. Trump: “Ký thỏa
thuận đất hiếm, trả nợ!” Zelensky: Viện trợ không phải là món nợ vay, không ký
thỏa thuận”!
Lời
bình:
Thứ nhất, Trump đã không bỏ rơi
Ukraine không phải vì chính nghĩa, lẽ phải, sự hào phóng, mà chỉ vì củ cà rốt đất
hiếm của Ukraine mà tổng thống Zelensky trưng ra với một kẻ hám lợi như Trump
là một món hời rất lớn.
Nó
hời không phải chỉ vì trị giá tiền nong mà ở trị giá sử dụng. Tiếp cận được nguồn
đất hiếm của Ukraine, đồng nghĩa với Trump nắm được quân Át chủ bài trong tay.
Trump
sẽ có cơ hội ra tay với TQ mà không sợ Tập Cận Bình cắt nguồn cung cấp đất hiếm.
Nhưng,
Ukraine đã bị Mỹ lừa phá hủy kho vũ khí hạt nhân hàng ngàn tỷ USD mà không đảm
bảo an ninh để cho chiến tranh xảy ra.
Nay
Ukraine không thể để Mỹ lừa thêm một lần nữa. Mỹ không thể đào đất hiếm của
Ukraine vô điều kiện mà không có cam kết đảm bảo an ninh rõ ràng.
Vì
vậy, muốn đào đất hiếm của Ukraine, thì Mỹ phải tử tế, phải bảo đảm với
Ukraine 2 điều kiện: Thứ nhất phải đổi vũ khí cho Ukraine và phải đảm bảo an
ninh cho Ukraine. Chứ không phải là dùng mọi thủ đoạn, bất chấp đạo lý, khai khống
viện trợ lên 5 lần, đè cổ một dân tộc đang gồng mình chịu trận ra để đòi nợ, thậm
chí đe doạ bán đứng Ukraine cho Nga để làm đòn bẩy.
Mỹ
không thể chèn ép, mặc cả với Ukraine theo kiểu xã hội đen, để thực dân hóa
khoáng sản dưới lòng đất của Ukraine mà không cam kết rõ ràng.
Thứ hai, giúp Ukraine đánh bại
Nga, hoặc đàm phán sao cho giành lại toàn vẹn lãnh thổ, và bảo đảm một nền hòa
bình lâu dài, mới là khó, mới cần sự can dự của Mỹ và một nhà đàm phán tài
năng. Chứ áp lực Ukraine phải chấp nhận mất những vùng đất mà Nga đã chiếm, chấp
nhận đầu hàng, chấm dứt chiến tranh vô điều kiện thì UKRAINE đã tự đầu hàng
ngay từ đầu, chứ không cần phải chiến đấu, không cần phải hy sinh xương máu cho
đến ngày hôm nay, và không cần Trump phải nhúng tay vào.
Vì
vậy, khi đã được đào đất hiếm của Ukraine, thì Mỹ không thể bán đứng Ukraine,
kết thúc chiến tranh theo điều kiện của Nga.
Cảm
ơn tổng thống Zelensky đã đưa ra sáng kiến đổi đất hiếm lấy an ninh.
***
Bài viết
liên quan, ngày 22-2-2025: Trump đã không từ bất cứ một thủ đoạn nào để cướp
đất hiếm của Ukraine một cách thô bạo.
Đó
là lý do mà tổng thống Ukraine Zelensky cho đến nay vẫn từ chối ký vào thỏa thuận
khai thác đất hiếm do Mỹ áp đặt.
Theo
Reuters, các nhà đàm phán Hoa Kỳ đang gây sức ép lên Kiev, yêu cầu được tiếp
cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine. Khả năng ngắt kết nối quốc gia
này khỏi Starlink đang được xem xét như một trong những đòn bẩy gây áp lực.
Theo
đó, trong cuộc họp, Ukraine được thông báo rằng họ sẽ phải đối mặt với việc cắt
dịch vụ internet này ngay lập tức nếu không chịu ký thỏa thuận khoáng sản, theo
điều kiện của Mỹ – một nguồn tin cho Reuters biết.
Như
đã biết, mời Mỹ cùng khai khai thác tài nguyên đất hiếm, Uranium, Titan… trong
lòng đất để đổi vũ khí và bảo đảm an ninh quốc gia là sáng kiến của tổng thống
Ukraine Zelensky, đã được nêu ra trong điều 4 của kế hoạch chấm dứt chiến tranh
từ năm ngoái.
Sau
đó hai nhà lãnh đạo Zelensky và Trump đã có sự đồng ý sơ bộ cho ý tưởng đổi đất
hiếm trị giá 500 tỷ lấy vũ khí và an ninh này.
Tổng
thống Ukraine Zelensky đã nhấn mạnh rằng, Mỹ xứng đáng được tiếp cận nguồn đất
hiếm vì Mỹ là nước đã viện trợ cho Ukraine rất nhiều.
Đáng
tiếc, vào đầu tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã đến KIEV trao cho tổng thống
Ukraine Zelensky không phải là bản dự thảo “khai thác 500 tỷ USD đất hiếm kèm
theo điều kiện đổi vũ khí và bảo đảm an ninh cho UKRAINE” mà là một bản dự thảo
“tiếp cận 50% đất hiếm và tài nguyên dưới lòng đất của Ukraine” mà không kèm
theo bất cứ điều kiện nào về đổi vũ khí và bảo đảm an ninh cho UKRAINE.
(Nói
thêm cho rõ: Tài nguyên dưới lòng đất của Ukraine gồm đất hiếm, titan, Uranium,
than, chì… được Liên Xô dự báo có trị giá hàng chục ngàn tỷ USD).
Tổng
thống Ukraine Zelensky đã kiên quyết không ký vào bản dự thảo đó vì nó không
‘có đi có lại’, nó chỉ có quyền lợi của Mỹ mà không có nghĩa vụ của Mỹ… và quan
trọng là, nó không có bất cứ một cam kết nào về an ninh và bảo đảm quyền lợi
cho UKRAINE.
Thay
vì cả hai bên đàm phán để sửa đổi hợp đồng cho đôi bên cùng có lợi, thì Trump
không từ một thủ đoạn nào để bắt nạt, áp đặt, gây áp lực lên UKRAINE.
Một
mặt: Theo hãng thông tấn UP của Ukraine, “Chính quyền Donald Trump
đã đưa ra cho Ukraine những điều khoản cho một thỏa thuận về khoáng sản thường
dành cho các quốc gia xâm lược đã thua trận trong chiến tranh. Các điều khoản của
thỏa thuận này còn tệ hại hơn những điều khoản áp dụng cho phát xít Đức và Nhật
Bản sau Thế chiến II“.
Bản
thảo thỏa thuận được đánh dấu là “Đặc quyền và Bảo mật”, ngày 7 tháng 2 năm
2025, do tờ báo Anh, The Telegraph thu thập được, như sau:
“Các
điều khoản của hợp đồng, được gửi đến văn phòng của Volodymyr Zelensky một tuần
trước, có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ thực dân hóa kinh tế Ukraine, được bảo đảm hợp
pháp trong một thời hạn không xác định. Hợp đồng này quy định gánh nặng bồi thường
mà Ukraine không thể thực hiện được”.
Theo
tài liệu này, “Hoa Kỳ sẽ nhận được 50% doanh thu từ việc khai thác tài nguyên,
cũng như 50% của “tất cả các giấy phép được cấp cho bên thứ ba” để kiếm tiền từ
tài nguyên trong tương lai. Khoản thu nhập đó sẽ bị “tịch thu” có lợi cho Hoa Kỳ.
Nghĩa
là, “trả tiền cho chúng tôi trước, sau đó mới nuôi con cái của anh“.
Thỏa
thuận quy định rằng, “trong tương lai, Hoa Kỳ có quyền ưu tiên mua khoáng sản
xuất khẩu“. Washington sẽ được hưởng quyền miễn trừ chủ quyền và giành được
quyền kiểm soát gần như toàn bộ đối với một phần lớn nền kinh tế nguyên liệu
thô của Ukraine.
Mặt
khác, Trump lặp đi lặp lại “kế hoạch chấm dứt chiến tranh” không khác gì tối
hậu thư Stambun của Putin rằng, “Ukraine sẽ không không được trả lại biên giới
lãnh thổ 2014; Ukraine không được gia nhập NATO; Ukraine phải bầu cử; Zelensky
là nhà độc tài không được dân bầu; nếu UKRAINE chịu không ngồi vào bàn đàm
phán, Mỹ sẽ cúp viện trợ“…
Tất
cả những gì mà Trump đã và làm với Ukraine không khác gì trò mặc cả ngoài xã hội
đen: Nếu anh không ký thỏa thuận đất hiếm theo ý tôi, tôi sẽ bán đứng anh, để
cho Nga làm thịt anh.
Và
tệ hơn, bây giờ Trump đang cân nhắc để đưa ra đòn hiểm cuối cùng: Đe doạ cắt đứt
dịch vụ internet Starlink hòng làm mù mắt quân đội Ukraine trên chiến trường.
“Tài
đàm phán của Trump” thật quá sức tưởng tượng!
Không
khác gì một tối hậu thư.
Chính
Zelensky và người dân Ukraine đã đưa ra sáng kiến này. Nhưng “Ông đã không
ngờ rằng mình bị (người Mỹ) hành xử với những điều khoản mà phe đồng minh đã áp
dụng cho các quốc gia xâm lược bị đánh bại trong chiến tranh thế giới lần thứ
hai. Chúng còn tệ hơn cả những hình phạt tài chính áp dụng cho Đức và Nhật Bản
sau khi họ bị đánh bại vào năm 1945“.
Lời
bình:
Với
Ukraine thủ đoạn áp lực lên dự thảo khai thác đất hiếm này của chính quyền
Trump không khác gì một tối hậu thư. Đó là lý do khiến Zelensky không thể
ký chứ không phải là Zelensky không tiếp bộ trưởng bộ tài chính Mỹ và “Ukraine
đã rút khỏi thỏa thuận đất hiếm” như Trump vẫn nói.
Chưa
đề cập đến việc Trump có dám đụng đến lông chân của Trung Quốc hay không? Chỉ
bình luận về cách hành xử của Trump với Ukraine thì ai cũng có thể thấy Trump
là người thế nào?
Nếu
Trump là một tổng thống tử tế, không ai đè một đất nước đang bị chiến tranh
tàn phá, đang gồng mình chiến đấu vì sự tồn vong của mình ra để đòi nợ. Đã thế,
Trump lại còn khai khống số nợ lên đến hàng trăm tỷ USD. Đồng thời Trump ve vãn
Nga, mặc cả bán đứng Ukraine, làm đòn bẩy để gây áp lực với Ukraine.
Hãy
tưởng tượng rằng nhà bạn đang cháy vì một thằng hàng xóm đốt. Thay vì giúp bạn
cứu hỏa và nện cho thằng đốt nhà một trận, thì thằng hàng xóm khác đến để hôi của.
Ép bạn phải trả nợ, phải cho nó cái bếp…
Nếu
Putin đã mất 3 năm với gần một triệu binh sĩ thương, vong và nướng sạch kho vũ
khí của Liên Xô để lại mà không khuất phục được Ukraine, thì chắc chắn Trump sẽ
thất bại.
Vì
vậy: Muốn
đào đất hiếm của Ukraine, thì Trump không có con đường nào khác phải tử tế, phải
chấp nhận điều kiện đôi bên cùng có lợi, và phải kết thúc chiến tranh theo điều
kiện của Ukraine.
Ngoài
khoản trừ nợ, còn lại Mỹ phải đổi vũ khí cho Ukraine và phải bảo đảm an ninh
cho Ukraine bằng một hiệp định rõ ràng, chứ không thể dùng đòn cúp vũ khí, đòi
nợ, bán đứng Ukraine cho Nga, và cấu kết với Putin âm mưu thay thế Zelensky bằng
con rối của Nga… để buộc Ukraine phải dâng hàng ngàn tỷ USD khoáng sản cho Mỹ
theo định dạng một Budapest mới.
Ukraine
không thể để cho Mỹ lừa và bán đứng thêm lần thứ tư. Người dân Ukraine vừa
gửi tín hiệu đến Trump, rằng “Ukraine không phải là cộng hòa chuối”.
Tỷ
lệ ủng hộ Zelensky đã tăng vọt sau những đòn đánh dưới thắt lưng của Trump.
Thay
cho lời kết:
Chắc
chắn Trump không thể bỏ UKRAINE, không phải là vì chính nghĩa, hảo tâm hay hào
phóng mà chỉ vì củ cà rốt đất hiếm của Ukraine quá lớn.
Dù
có sử dụng đến bao nhiêu thủ đoạn để gây áp lực, dù có làm mình làm mẩy thế
nào? Thì chỉ vài ngày hoặc vài tuần nữa thôi Trump sẽ phải chấp nhận kế hoạch
chấm dứt chiến tranh, theo điều kiện của Ukraine đưa ra để được đào đất hiếm;
và phải kết thúc chiến tranh theo điều kiện của Ukraine, chứ đừng ảo tưởng áp lực,
đe doạ bán đứng Ukraine, làm hài lòng Nga mà nước Mỹ vẫn vĩ đại và vẫn được đào
đất hiếm của Ukraine.
Nghĩa
là: Mỹ phải đổi vũ khí và đảm bảo an ninh cho UKRAINE để lấy đất hiếm.
Giúp
Ukraine để đánh bại Nga trên chiến trường, giành lại lãnh thổ, hoặc đàm phán
trên thế mạnh và phải bảo đảm an ninh lâu dài cho UKRAINE, để chiến tranh không
tái diễn mới là khó. Chứ vào hùa với Nga, ỉ mạnh hiếp yếu, áp lực Ukraine để cướp
tài nguyên thì không cần đến tài năng và đạo đức.
No comments:
Post a Comment