HRW
lên án Việt Nam trước phiên tòa xử Trương Huy San tội ‘xâm phạm lợi ích nhà nước’
26/02/2025
Một
ngày trước phiên tòa xét xử Trương Huy San, tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights
Watch lên án chính quyền Việt Nam dùng điều 331 của Bộ luận Hình sự để “bịt miệng
những người chỉ trích chính phủ” và kêu gọi ngay lập tức thả nhà báo độc lập nổi
danh cả trong nước và quốc tế này.
VIDEO
:
Khai
mở phiên xử blogger Huy Đức với cáo buộc ‘xâm phạm lợi ích nhà nước’
Truyền
thông Việt Nam đưa tin rằng ông Huy San, người từng viết cho các tờ báo chính
thống của nhà nước với bút danh Huy Đức, sẽ được đưa
ra xét xử tại một phiên tòa ở Hà Nội ngày 27/2 về tội danh “lợi dụng
các quyền tự do, dân chù xâm phạm lợi ích của nhà nước”.
“Điều
khoản này ngày càng được sử dụng để bịt miệng những người chỉ trích chính phủ,”
Patricia Gossman, phó giám đốc ban Á châu của HRW nói, ngụ ý tới điều 331 của
BLHS Việt Nam, trong thông cáo được tổ chức này đưa ra hôm 26/2. “Nếu bị kết tội,
Trương (Huy San) phải đối mặt với mức án lên đến 7 năm tù.”
Chính
quyền bắt
giữ ông Huy San vào tháng 6 năm ngoái và truy tố ông trong
tháng này khi cho rằng ông đã thu thập thông tin và đăng bài trên trang
Facebook cá nhân với nội dung “xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” trong thời gian từ 2015 đến 2024.
Chính
quyền không nêu rõ 13 bài đăng mà họ coi là vi phạm điều 331 của ông Huy San.
Trang Facebook có hơn 350.000 người theo dõi của nhà báo này đã bị gỡ xuống kể
từ khi ông bị bắt.
Nói
với VOA vào tuần trước, Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng “Điều 331 của Bộ luật
Hình sự là hoàn toàn vi hiến” vì “nó ngược với Công ước quốc tế về các quyền
dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ những năm đầu của thập niên
1980.”
Trước
khi bị bắt, ông Huy San đăng tải những bài viết chỉ trích gay gắt và trực diện
hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch
nước Tô Lâm, người được bổ nhiệm vào chức vụ này sau khi dẫn dắt Bộ Công an.
Ông Lâm sau đó trở thành tổng bí thư Đảng sau khi ông Trọng qua đời hồi cuối
tháng 7.
Truyền
thông do nhà nước Việt Nam quản lý nói rằng ông Huy San thừa nhận nội dung của
13 bài viết của ông “có gây ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước” nhưng ông
“không có ý đồ chống Đảng, chống Nhà nước.”
Trong
một tuyên bố phản đối việc bắt giữ ông Huy San vào năm ngoái, giám đốc Văn
phòng châu Á của Phóng viên Không Biên giới (RSF) Cedric Alviani nói rằng các
bài viết của ông Huy San “là nguồn thông tin vô giá giúp công chúng Việt Nam tiếp
cận những thông tin bị chế độ Hà Nội kiểm duyệt.”
Ông
Huy San là phóng viên điều tra về tham nhũng cho các báo gồm Tuổi Trẻ, Sài Gòn
Tiếp Thị và Nông Thôn vào cuối những năm 1980 và thập niên 1990 sau khi tham
gia chiến đấu ở chiến trường phía Nam. Ông từng học tại Đại học Maryland của Mỹ
trong chương trình Học bổng Hubert Humphrey vào năm 2005. Trở về Việt Nam sau
đó, ông bắt đầu viết blog Osin Huy Đức với các bài bình luận về các vấn đề xã hội
và chính trị trong nước. Chính quyền đã đóng cửa blog này của ông vào năm 2010.
Vào
năm 2012, ông Huy San nhận học bổng danh tiếng Nieman để theo học một năm tại Đại
học Harvard ở Mỹ, và trong thời gian đó ông đã hoàn thành cuốn sách “Bên Thắng
Cuộc” về lịch sử và chính trị Việt Nam sau chiến tranh. Cuốn sách được xuất bản
từ Mỹ và chưa bao giờ được bày bán công khai ở Việt Nam.
Trong
một cuộc phỏng
vấn năm 2013 với Journal of Vietnamese Studies tại California, ông Huy
San nói rằng “không một người tự do nào lại chọn nhà tù. Nhưng trong một số trường
hợp, để bảo vệ quyền tự do, nhà tù là điều không thể tránh khỏi. Nếu mọi người
đều tránh nhà tù thì chúng ta sẽ không bao giờ có được tự do.”
Việt
Nam bị Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) đưa vào nhóm 10 nước giam giữ nhiều nhà báo
nhất trên thế giới.
Trong
tuyên bố đưa ra hôm 26/2, bà Gossman của HRW kêu gọi Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc
đối với ông Huy San và trả tự do cho tất cả những người bị truy tố vì bày tỏ
quan điểm chính trị một cách ôn hòa.
Chính
quyền Việt Nam nhiều lần bác bỏ chỉ trích của cộng đồng quốc tế rằng họ đàn áp
tự do ngôn luận và khẳng định rằng họ chỉ giam giữ cũng như bỏ tù những người
vi phạm pháp luật.
------------------
BÌNH
LUẬN
Nguyen Nguyen 11 giờ trước Đã chỉnh sửa
Đọc
cuốn sách Bên Thắng Cuộc mới thấy sự ghê rợn ngu si ấu trĩ của Hồ Chí Minh, Lê
Duẫn, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu, Đỗ Mười, Trường Chinh, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn
Linh. Chỉ có 2 nhân vật mà ông Huy Đức mến phục là ông Trần Xuân Bách và thủ tướng
Võ Văn Kiệt. Sau đó ông cũng nói tốt về Phan Văn Khải nhưng phê phán Tổng bí
thư Nông Đức Mạnh ba phải bất tài và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tàn phá hủy hoại
nền kinh tế VN với các tổng công ty tập đoàn quốc doanh như Vinashin (Tập đoàn
Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam) và Vinalines (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam).
========================
Khai
mở phiên xử blogger Huy Đức với cáo buộc ‘xâm phạm lợi ích nhà nước’
VOA EXPRESS
27/02/2025
Tòa án
Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm vào ngày 27/2 để xét xử ông
Trương Huy San, tức blogger Huy Đức, về tội danh “lợi dụng các quyền tự do, dân
chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”, trong khi các tổ chức nhân quyền kêu gọi
chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông “ngay lập tức”.
No comments:
Post a Comment