Đi
làm về, thấy ai đó đã viết “MAKE AMERICA GREAT AGAIN POUTIN TRUMP ORBAN MELONI
“ trên container đựng rác của nhà.
Thuỵ
Sĩ vốn bảo thủ nhưng cẩn thận, ít khi phát biểu ồn ào và người dân đa số không
đồng tình với đường lối cũng như chính sách về kinh tế và chính trị của Tổng thống
Hoa Kỳ, Donald Trump.
Nhưng
đảng cực hữu UDC (đảng Nhân dân Thụy Sỹ), bài ngoại và kỳ thị lại ủng hộ ông
Trump.
Khu
vực người viết ở, vốn yên tĩnh, ít người qua lại, dẫu ngay phố. Có các ông bà cụ
khó tính nhưng không thể nào hình dung họ bỏ công viết những khẩu hiệu như thế.
Bọn
thanh thiếu niên, có thể, nhưng cũng phải can đảm, giữa thanh thiên, bạch nhật,
viết mà không ngại người khác thấy.
Những
kẻ viết nên những dòng chữ này thừa biết có những người da màu, như gia đình
người viết, đang cư trú tại đây. Họ cũng phải có một sự hiểu biết nhất định để
viết tên các nhà lãnh đạo khác…
Học
trò tiểu học, trường của con trai, trưa chiều kéo nhau đi học về, chúng sẽ đọc
được những dòng chữ này.
Sáng
hôm qua, xe hơi của ông già, hàng xóm, cũng bị ai đó viết dòng chữ MAGA.
Coi
bộ, tín đồ của Tổng thống Trump cũng bắt đầu lên tiếng tại Thuỵ Sĩ. Nhằm mục
đích gì? Đùa cho vui hay ủng hộ chính sách bài ngoại của ông ta?
Đảng
cực hữu UDC, là đảng mạnh nhất Thuỵ Sĩ, lo ngại có quá nhiều người nước ngoài,
dẫu hợp pháp đi chăng nữa. Họ đang vận động cho chiến dịch “Pas de Suisse à 10
millions! - Không để cho một Thuỵ Sĩ với 10 triệu dân”.
Đến
năm 2050, họ không muốn có một Thuỵ Sĩ với 10 triệu dân. Đối với UDC, mọi vấn nạn
hay khủng hoảng tại Thuỵ Sĩ, đều do người nước ngoài gây ra.
Đường
lối cứng rắn và chủ nghĩa dân tộc, dân tuý của Tổng thống Trump chắc chắn sẽ là
tiền đề và là nguồn cảm hứng cho sự trỗi dậy của các đảng phái hay trào lưu cực
hữu trên thế giới nói chung và Âu châu nói riêng.
Ở
Thuỵ Sĩ, đảng cực hữu UDC lôi kéo được nhiều lá phiếu từ bà con người Việt. Thậm
chí, có người, phải làm đám cưới giả, để được ở lại Thuỵ Sĩ, nhưng giờ lại hết
mình ủng hộ UDC để “tống cổ bọn nước ngoài về nước”. Họ quên rằng UDC luôn lên
án các vụ làm giấy tờ hay hôn thú giả.
Cứ
như rằng, đối với những người Việt này, ngủ một đêm thức dậy, họ bỗng “trắng
hơn” và Thuỵ Sĩ hơn những gốc dân khác!
Chợt
nhớ, có lần trò chuyện với học trò, người viết có nói: “Khi thầy đi ngoài đường,
đối với nhiều người, thầy chỉ là một tên nước ngoài, một anh chàng “người Tàu”,
thậm chí có thể chỉ là một kẻ không giấy tờ, ở lậu, thậm chí tội phạm. Chỉ
trong nơi làm việc, người ta mới biết thầy là ai, trình độ hay học vấn như thế
nào”.
Nói
như thế, để thấy sự cực đoan hay sự lớn mạnh của chủ nghĩa dân tộc, da trắng
thượng tôn, luôn là ngòi nổ cho các thảm nạn và chiến tranh trên thế giới.
Chính
trị “dòng chính”, hữu và tả, tại các nước phương Tây, phải chịu trách nhiệm cho
sự lớn mạnh của các đảng cực hữu, chủ nghĩa dân tuý và các trào lưu bài ngoại
hay tân phát xít.
Thế
giới vừa kỷ niệm 80 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz, nhưng có lẽ những
bài học đau thương ấy vẫn bị coi nhẹ nên có những kẻ vẫn còn tôn thờ hay muốn
làm sống dậy những phong trào phát xít, kỳ thị và phân biệt chủng tộc.
Màu
da người Việt, vốn không “trắng” thì dù có ủng hộ cực đoan hay dân tuý, dù có cố
tình hội nhập với người bản xứ như thế nào đi chăng nữa, thì khả năng một ngày
nào đó, chính mình cũng sẽ là những nạn nhân kế tiếp của sự kỳ thị là điều
không thể tránh khỏi!
Có
không ít người Thuỵ Sĩ, chủ nhân của các chiếc xe điện Tesla, đã tạo nên làn
sóng dán dòng chữ “I BOUGHT THIS BEFORE ELON WENT CRAZY” trên xe của họ, để bày
tỏ thái độ không đồng tình với những tuyên bố được cho là cực đoan và kỳ thị của
tỷ phú Elon Musk.
Đó
là những tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ người dân Thuỵ Sĩ vẫn sáng suốt và đa số
sẽ nói KHÔNG với chủ nghĩa dân tuý.
(Đang
tìm địa chỉ anh bạn Thuỵ Sĩ, là nhà báo, để họ viết bài về vụ này xem sao!)
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=10235151113175751&set=pcb.10235151252899244
.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10235151259859418&set=pcb.10235151252899244
.
No comments:
Post a Comment