Thursday, November 8, 2018

BẢN TIN NGÀY 8/11/2018 (Báo Tiếng Dân)




08/11/2018

Tin Biển Đông

Báo Người Việt có bài: Góc nhìn của người lính cũ: Rồi Hoàng Sa có ‘châu về hiệp phố?’ Bài viết lưu ý “diễn tiến ngày càng căng thẳng ở Biển Đông trước quyết tâm của Hoa Kỳ ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Cộng. Những bước tiến phi pháp của quân đội Trung Cộng đã bị Hoa Kỳ tố giác trước thế giới việc quân sự hóa bảy hòn đảo cướp được của Việt Nam, Philippines để khống chế con đường hàng hải quốc tế”.

RFI đưa tin: ASEAN dự định bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông. Theo tin từ đài truyền hình Nhật Bản NHK, lãnh đạo 10 nước ASEAN đã dự định “tuyên bố quan ngại trước các hoạt động liên tục của Trung Quốc tại Biển Đông. Ý kiến này được ghi trong một bản dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN”, dự kiến khai mạc từ ngày 13/11 sắp tới tại Singapore.


Nhân quyền ở Việt Nam

LS Trịnh Vĩnh Phúc cho biết, hôm 6/11, ông cùng với LS Đặng Đình Mạnh và LS Nguyễn Văn Miếng đi Biên Hòa “làm án”. Khi cả ba vừa lên xe và đóng cửa xe, ông “nghe một tiếng nổ đanh”, nhìn lại thì thấy cửa kính hông bên phải bị bể nát. LS Phúc nói rằng, vẫn chưa đủ căn cứ để xác định hung thủ, động cơ, mục đích. Ông Phúc viết, “tôi không nghĩ kẻ xấu nhắm vào riêng tôi mà chỉ có thể là muốn khủng bố tinh thần của 3 luật sư” và rằng LS

Nguyễn Văn Miếng có đơn trình báo với cơ quan chức năng.
Zing có bài: Phóng viên bị xô đẩy tại nơi Chủ tịch TP.HCM tiếp xúc dân Thủ Thiêm. Sáng 7/11, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong tiếp dân Thủ Thiêm, phóng viên Ngọc Dương của báo Thanh Niên có mặt tại buổi tiếp dân này và bị nhân viên an ninh quận 2 xô đẩy ra khỏi khu vực.


Cô Nguyễn Thùy Dương là người ném giày vào mặt bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, cho biết, chính nhân viên an ninh này đã hành xử thô bạo với cô hôm 20/10/2018, khiến cô đi không nổi.

Nhân viên an ninh quận 2 xô đẩy phóng viên báo TN. Ảnh: Lê Trai/ Zing

Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho biết, chị Đoàn Thị Hồng, 35 tuổi, là bà mẹ đơn thân có con nhỏ dưới 3 tuổi, đã bị bắt từ ngày 2/9 ở Sài Gòn, vì “có ý định biểu tình”. Hơn hai tháng qua, gia đình chị Hồng không nhận được thông báo của công an, mà chỉ biết chị Hồng mất tích. Hiện gia đình tìm thấy chị Hồng ở CA Phan Đăng Lưu, TPHCM, nhưng cũng không được gặp mặt.

Trang Thời Báo có bài: Tình cảnh ngặt nghèo của cộng đồng người Thượng Việt Nam. Bài báo cho biết, trong nhiều thập kỷ, cộng đồng người Thượng ở Việt Nam đã bị chính quyền CS đàn áp rất khốc liệt, chỉ vì họ từng hỗ trợ quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam và họ theo Thiên Chúa giáo.

“Họ đã bị vi phạm nhân quyền và bị cướp hết đất đai ở quê nhà. Hàng ngàn người đã tháo chạy sang Campuchia và Thái Lan trong những năm gần đây với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn”, nhưng vẫn có không ít người vượt biên bị bắt quay lại Việt Nam, trở lại những nhà ngục mà họ đã tìm mọi cách để thoát khỏi đó.


Xử lý vụ Trịnh Xuân Thanh

VOA đưa tin: Đức xác nhận thảo luận vụ Trịnh Xuân Thanh với Việt Nam ở Berlin. Một nguồn tin ẩn danh cho biết, Quốc vụ khanh Đức Andreas Michaelis một lần nữa nhấn mạnh với Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, rằng “vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được và gây tổn hại tới lòng tin”.

Trả lời VOA, bà Petra Isabel Schlagenhauf, LS người Đức của ông Thanh cho rằng, cuộc gặp hôm 1/11 là “bước đi cấp cao đầu tiên” nhằm “xử lý xung đột ngoại giao giữa Việt Nam và Đức”. Bà Schlagenhauf nói thêm: “Tôi hy vọng rằng phía Việt Nam giờ thấy rõ điều cần làm để giảm căng thẳng” và phủ nhận tin đồn ông Thanh đã được đưa sang Đức.


Cái tát vào mặt dân Thủ Thiêm

Trong khi dư luận trông chờ kỷ luật và xử lý thích đáng ông Tất Thành Cang, thì bất ngờ, ông Tất Thành Cang kiêm thêm chức Trưởng ban. Thay vì kỷ luật ông Cang, Thành ủy thành Hồ ban cho ông ta thêm cái chức Trưởng ban chỉ đạo TP.HCM thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án hai cấp. Rõ ràng đây chính là cái tát nảy lửa vào mặt người dân Thủ Thiêm, bởi ai cũng biết ông Cang là một trong những tên quan ăn đất của người dân ở đây.

Quá nhiều vấn đề phát sinh và vì không tin chính quyền TP HCM nữa, Người dân đề nghị thanh tra toàn diện dự án Thủ Thiêm, theo báo Dân Trí. Một người dân Thủ Thiêm phát biểu: “Yêu cầu cung cấp đủ bản đồ, quyết định, nếu chúng tôi nằm trong ranh quy hoạch thì mới thống nhất với phương án giải quyết của thành phố. Không công bố mà yêu cầu người dân thực hiện theo 10 nội dung là không có căn cứ pháp luật”.

Báo Pháp Luật TP HCM dẫn lời ông Nguyễn Thành Phong nói trước phản ứng gay gắt của người dân: ‘Không vì lợi ích của dân, thì vì cái gì?’ Ông Phong ra vẻ đồng cảm nói “tôi làm chủ tịch UBND TP không vì lợi ích của người dân thì vì cái gì. Nếu không vì lợi ích, ấm no của người dân, tôi không còn xứng đáng với chức vụ này”. Ông Phong có nói thế nào đi nữa, người dân vẫn không tin, bởi ông đã từng là bí thư quận 2 giai đoạn 2007 – 2009, giai đoạn mà người dân kêu oan từ đó đến nay.

Báo Tiền Phong đặt câu hỏi: Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm bị ‘thủ tiêu’? Chánh văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, thành phố đã sưu tập được hơn… 10 bản đồ “chuyên ngành của 20 năm trước do các cơ quan tham mưu đưa lên hệ thống. Các bản đồ đều giống nhau, chỉ khác ranh quy hoạch. Có bản đồ thể hiện khu 4,3 ha, cái thì không có… nhìn chung là các bản đồ trên không thống nhất và rất thô sơ”.

BBC dẫn lời ông Nguyễn Văn Lung, một dân oan Thủ Thiêm, bình luận: “Vụ Thủ Thiêm không thể dàn xếp được nữa”. Đó là hậu quả của trò dàn xếp trong buổi làm việc ngày 18/10, hôm chính quyền TP HCM cố tình để hàng trăm dân oan Thủ Thiêm đứng ngoài, chỉ mời một số hộ dân đã nhận đền bù vào hội trường. Kết quả là, có thêm ít nhất… 5000 hộ dân đã di dời, giờ kiện tiếp, đòi bồi thường thỏa đáng.

Ông Lung nhận định: “Tôi cho rằng chính quyền không lường trước được điều này. Bây giờ thì không thể dàn xếp hay thỏa thuận gì giữa dân và chính quyền nữa. Rất khó. Chỉ có thể dẫn đến đưa vụ việc ra tòa, giải quyết bằng pháp lý”.



ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng vs Bộ Công an

Mâu thuẫn giữa ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng với Bộ Công an vẫn chưa có hồi kết. Báo Tiền Phong dẫn lời đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: Không có chuyện tôi bịa ra tất cả. Ông Nhưỡng nói: “Ở đây tôi chỉ nêu về tỷ lệ, so sánh tỷ lệ vi phạm giữa các cơ quan trong hoạt động tư pháp và điều này có tiêu đề, báo cáo đàng hoàng chứ không phải tự tôi nghĩ ra, tự tôi lấy số liệu này chia cho số liệu khác”.

Trong khi đó, phía công an vẫn cho rằng ông Nhưỡng tính sai, không thể có chuyện “vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp” như ông Nhưỡng nói. Báo Pháp Luật TP HCM đưa tin: Đảng ủy Công an TW gửi văn bản về ý kiến ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương “ký văn bản gửi Đảng đoàn Quốc hội, kiến nghị về một số đánh giá chưa chính xác của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng”.

Trong văn bản này, Đảng ủy Công an TW “kiến nghị Chủ tịch Quốc hội có ý kiến kết luận về những nội dung trên để thông báo trước Quốc hội và cử tri cả nước”. Vụ việc càng lúc càng căng thẳng, không bên nào chịu “xuống thang”.


Quan chức vô cảm, tham tàn

Báo Kinh Tế Đô Thị có bài: Triển khai các dự án BT: Làm sao để chặn thất thoát tài sản công? Bài viết chỉ ra những kẽ hở gây thất thoát hàng ngàn tỷ mỗi dự án trong nhiều năm qua: “Việc quy định chính quyền được dùng quỹ đất để thanh toán trực tiếp cho nhà đầu tư là khe hở gây ra thất thoát tài sản công và tạo ra nhóm lợi ích để tham nhũng rất lớn”.

Kẽ hở lớn nhất được lãnh đạo CS khai thác là chênh lệch giá đất đổi cho chủ đầu tư. Tất cả chủ đầu tư dự án BT là sân sau của cán bộ CS. Vì thế, việc chia chác diễn ra rất dễ dàng. Đà Nẵng và TPHCM là hai địa phương nổi cộm nhất về tình hình đổi đất công lấy dự án những năm gần đây.

Báo Pháp Luật Plus có bài viết lật tẩy trò ngụy biện quen thuộc của cán bộ đảng viên: Sợ nhất câu nói của lãnh đạo “chúng tôi đã xử lý đúng quy định pháp luật”. Điển hình là vụ tiệm vàng Thảo Lực bị chính quyền cướp 20 viên kim cương. Khi họp báo, Thượng tá Trần Văn Dương, người phát ngôn của Công an TP Cần Thơ cho biết: “Các cơ quan chức năng cũng đã thẩm định lại toàn bộ hồ sơ thì khẳng định về trình tự, thủ tục thẩm quyền thì hoàn toàn đúng quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, khi bị cộng đồng phản ứng, chỉ ra những vi phạm pháp luật thì lãnh đạo Cần Thơ đã trả lại 20 viên kim cương cho người dân. Bên cạnh đó, nhiều vụ án oan, nhiều gia đình bị cướp đất… cũng xuất phát từ vụ làm “đúng quy trình, đúng pháp luật” của các quan mà ra.


Doanh nghiệp nhà nước: Thua lỗ, nợ nần

Trang VnEconomy đưa tin: Vinachem không đủ khả năng trả hết nợ cho dự án 12.000 tỷ. Tập đoàn Hoá chất Việt Nam vừa báo cáo tình hình trả nợ vay đầu tư Dự án Đạm Ninh Bình. Theo đó, “Tập đoàn Hoá chất cho biết không thanh toán đủ nợ đến hạn khoản vay đầu tư Dự án nhà máy Đạm Ninh Bình cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)”. Đạm Ninh Bình có mức đầu tư 667 triệu USD, nhà thầu thi công của Trung Quốc. Nhà máy đi vào vận hành năm 2012, tính đến nay, trung bình mỗi năm lỗ hơn 1.000 tỷ đồng.

Bình quân doanh nghiệp nhà nước có nợ phải trả cao gấp 3 lần vốn chủ sở hữu, theo VnEconomy. Đa số các doanh nghiệp nhà nước ngàn tỷ đều có bức tranh tài chính ảm đạm, rủi ro rất cao. Nợ phải trả của DNNN cao nhiều lần so với vốn chủ sở hữu, trong khi mức trung bình của doanh nghiệp Việt Nam là 2 lần. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của DNNN không hiệu quả. Khiến việc trả nợ khó khăn. Đa số thua lỗ, và được chính phủ cứu bằng tiền thuế.


Nền giáo dục bên bờ vực thẳm

Báo Gia Đình và Xã Hội đưa tin: Hải Phòng: Phó hiệu trưởng đánh học sinh chấn thương đầu, hiệu trưởng nói “không vấn đề gì”. Do mắc lỗi vẽ bậy lên tường, em Đức bị phó hiệu trưởng trường THCS A.H (Hải Phòng) túm tóc đập đầu vào tường. Em Đức cho biết: “Lúc cô đập đầu em vào tường em thấy choáng váng và đau đầu”.

Bác sĩ xác định em bị chấn thương vùng đầu, tổn thương phần mềm. Theo gia đình, em Đức mắc bệnh “sóng từ trường trong não”. Trao đổi với báo chí, Hiệu trưởng nhà trường vô cảm, nói: “Đây là chuyện nội bộ, không có vấn đề gì cả. Phóng viên muốn tìm hiểu thêm điều gì thì đến hỏi trực tiếp gia đình”.

Trang Zing có bài: Sinh viên trung cấp, cao đẳng sư phạm về đâu? Theo đó, 5 năm tới, giáo viên mầm non có trình độ trung cấp sẽ không được tuyển. Giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng cũng không đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đến nay, hầu như các tỉnh chỉ có trường cao đẳng đào tạo giáo viên từ mầm non đến cấp 2. Số phận những sinh viên sẽ đi về đâu, và các trường cao đẳng sẽ ra sao? Bên cạnh đó, dư luận cũng đặt câu hỏi, liệu yêu cầu nâng bằng cấp giáo viên có đồng nghĩa với nâng chất lượng, hay chỉ là “chạy” để hợp thức hóa văn bằng.

Thầy giáo lừa hàng trăm triệu chạy việc: Vội vã trả tiền nạn nhân, theo báo Tiền Phong. Sau khi bị tố cáo, báo chí vào cuộc, ông Phan Cao Thắng mới chịu trả tiền đã lừa để “chạy” việc cho 3 người. Số tiền lên đến 350 triệu đồng. Chính quyền và lãnh đạo ngành giáo dục Nghệ An cho biết “sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc”.

RFA có bài: “Ngành giáo dục Việt Nam nên kế thừa di sản giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa”. Bài viết dẫn lời PGS. TS Mạc Văn Trang chia sẻ: “Tôi từng viết một bài nói rằng triết lý giáo dục của Việt Nam nên kế thừa triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, cũng như tinh thần triết lý về văn hóa của Việt Nam là nên đưa ra triết lý dân tộc, nhân bản, khai phóng thì mới đúng bản chất của giáo dục”.



Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: Nhiều ứng viên gốc Việt trúng cử

Sau cuộc bầu cử giữa kỳ vừa kết thúc ở Mỹ, VOA đưa tin: Người gốc Việt thắng lớn, bắt đầu cuộc ‘đổ bộ’ của thế hệ thứ 2 vào chính trường Mỹ. Bài viết điểm mặt một số dân biểu như bà Trâm Nguyễn, ông Tyler Diệp và Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, cùng với rất nhiều người Mỹ gốc Việt khác đã giành chiến thắng ở Quốc hội các tiểu bang Hoa Kỳ.

Bà Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao cho biết, dù thuộc đảng phái nào, những người trẻ gốc Việt ra tranh cử lần này đều có các điểm chung: Họ đã theo cha mẹ sang Mỹ tị nạn từ lúc nhỏ, từng “đồng cam cộng khổ” với gia đình vượt qua khó khăn trong những ngày đầu trên đất Mỹ, đều có lý tưởng, muốn đóng góp cho xã hội và có một “tâm thức Việt Nam”.

Báo Người Việt bàn về bà Trâm Nguyễn, dân biểu gốc Việt đầu tiên ở Massachusetts. Bài báo cho biết: “Bà từng là một luật sư đấu tranh cho người cao tuổi, cựu chiến binh, trẻ em và những người bị bạo hành gia đình. Bà cũng từng ủng hộ nhiều dự luật nâng cao đời sống của cư dân. và nhiều dự luật này được thông qua”.

***






No comments: