Thursday, November 29, 2018

CƯỜI NGU, CƯỜI ÁC (L.L. - Dân Luận)




L. L.
Tác giả gửi tới Dân Luận
28/11/2018

Cha ông ta có câu:
Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước, hôm sau người cười

Nhưng nay chắc phải sửa câu này thành:
Cười người chớ vội cười lâu
Cười người chẳng khác cười ngươi là gì!

Đó là cái kiểu các nhà báo trên quê hương ta đang “cười” vào sự thất thế của nước nhỏ Ukrain trước nước Nga lớn mạnh.

Bản đồ Biển Đen

Thấy kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu mà nhe răng họng ra cười, đó là tiếng cười ác độc, cười bất nhân, cười vô lương tâm, cười vô đạo đức.

Mà Ukrain bị Nga đè đầu thì cũng giống như Việt Nam bị Tàu cưỡi cổ, không thông cảm, không ủng hộ Ukrain thì thôi, còn bày đặt làm cao, đi cười.

Cười Ukrain thì có khác chi cười mình?

Cười người mà không biết rằng tình cảnh của người cũng chính là tình cảnh của mình.

Như vậy có nghĩa là cười ngu, cười đần!

Crimea từng là lãnh thổ Ukain, bị Đế quốc Ottoman rồi Đế quốc Nga chiếm, sau đó thuộc về Liên Xô, năm 1954 được lãnh tụ Nicola Kurchev trả lại cho Ukraine.

Rồi thì Liên Xô tan rã, Ukraine độc lập, năm 1991 nguyên Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã đồng ý rằng Crimea là lãnh thổ của Ukraine với điều kiện cho phép Hạm đội Hắc Hải của Nga tiếp tục đóng tại cảng Sevastopol tới năm 2042.

Còn điều kiện nữa là Nga được quyền duy trì 25 ngàn binh sĩ tại Crimea, số lính này phải ở trong căn cứ, ra ngoài phải có giấy phép của Ukraine.

Từ thời Liên Xô, Nga đã đưa dân sang nằm vùng tại Ukrain nói chung và Crimea nói riêng.. Kết quả thăm dò năm 2011 cho thấy tại Crimea có đến 58% dân số là Nga, 24.4% là dân Ukraine, 12% người Tatar v.v..

Tháng 11 năm 2013 dân Nga nổi lên phản đối ông Tổng thống Viktor Yanukovych thân Nga, tháng Hai năm 2014 ông tổng thống này bị quốc hội truất phế, phải chạy sang Nga xin tỵ nạn.

Chỉ mấy ngày sau đó Nga vẽ trò “trưng cầu dân ý” rồi sáp nhập Crimea vào Nga, chiếm luôn.

Chiếm Crime, Nga phong tỏa eo biển Kerch, là lối thông thương duy nhất giữa Hắc Hải và biển Azov.

Mà Ukrain thì giáp với cả hai biển này.

Ukrain phẫn uất chuyện này từ bấy lâu nay nên ngày 26.11.2018 làm liều, đưa ba tàu nhỏ của hải quân qua đây, bị Nga phái tàu to súng lớn, phái cả máy bay ra nổ súng thị uy, tịch thu luôn ba tàu.

Ngay lập tức Ukrain ban lệnh thiết quân luật, dân chúng xuống đường biểu tình, đòi chính phủ phải có hành động.

Không khéo, đó là tình cảnh của Việt Nam trong tương lai.

Cũng giống như Tàu mua hết đất ở Đà Nẵng hay Vũng Áng rồi bảo cả vùng biển Vũng Áng- Hải Nam hay Đà Nẵng – Hoàng Sa là của nó, tàu Việt từ Hải Phòng vào Sài Gòn phải xin phép, vui nó cho đi, không vui chúng bảo cút về ngay!

Thế mà không hiểu sao báo ta vẫn có thể “nhe răng” ra cười, châm chọc Ukrain.

Thí dụ kiểu cười trên báo mạng Sohanews qua mấy dòng tít:

Tàu Nga đâm húc, nã đạn vào tàu Ukraine: Kiev đang "nhìn rau, nhưng muốn gắp thịt"?
Cuộc phiêu lưu quân sự của Kiev: Tàu Nga đâm húc, nổ súng vào tàu Ukraine
Đối đầu hải quân Nga-Ukraine: Máy bay Su-25, trực thăng KA-52 xuất kích, tàu chiến nã đạn
Tuyên bố “hùng hồn, đanh thép” nhưng Hải quân Ukraine có còn gì đâu mà ra oai!
Đối đầu hải quân Nga-Ukraine: Máy bay Su-25, trực thăng KA-52 xuất kích, tàu chiến nã đạn
Tuyên bố “hùng hồn, đanh thép” nhưng Hải quân Ukraine có còn gì đâu mà ra oai!

Khốn nạn thay, cái kiểu “cười” Ukrain này cũng là cái kiểu mà Hoàn Cầu Thời Báo vẫn thường cười ta!

Tại sao phải nịnh, phải tô hồng nước Nga?

Nga đã làm gì cho ta nào?

Nga bán máy bay và tàu ngầm cho chúng nó thì cũng đè đầu ra tính đô la, chả cho không cái chân vịt nào cả!

Mà Nga còn bán cho cả Trung Quốc, ăn tiền hai đầu!

Có việc nịnh mà cũng không biết nịnh cho đúng nơi đúng chỗ thì còn làm được cái trò trống gì cho dân, cho nước?

Nói ra thì dơ, thì tục nhưng cũng phải nói.

Không biết chúng nó ăn cơm hay ăn thứ gì mà cười ngu, cười đần, cười bất nhân, cười vô lương tâm, cười vô đạo đức như vậy!





No comments: