Friday, November 4, 2011

ĐỐI THOẠI ĐIỂM TIN NGÀY 4-11-2011 (Web Đối Thoại)


Web Đối Thoại
Posted on 04/11/2011 by Doi Thoai

Tin Ngoài Nước-Tín Châu
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

Thượng đỉnh G-20 khai mạc trong bối cảnh đầy khó khăn, từ chuyện chính phủ Hy Lạp có nguy cơ sụp đổ, thủ tướng Italy đang gặp rắc rối nội bộ có thể sẽ từ chức và không rõ trong tương lai khu vực sử dụng đồng Euro có còn Hy Lạp nữa hay không
Trung Quốc cảnh cáo các công ty ngoại quốc không được can dự vào việc khai thác tài nguyên trong khu vực biển mà Trung Quốc gọi là có tranh chấp. Bắc Kinh có hành động đó trong lúc Thủ tướng Việt Nam đang thăm chính thức Nhật Bản
Hai học viên Pháp Luân Công là Lê Văn Thành và Vũ Đức Trung sẽ ra tòa vào ngày 10 tháng 11 sắp tới, với tội danh đưa thông tin trái phép lên mạng bưu chính viễn thông
Gần đây đã xảy ra một số trường hợp người dân trong nước bị mời đến trụ sở công an để làm việc, mà chỉ nhận lệnh bằng miệng, chứ không có chứng từ gì.
Nhân chuyến công du Trung Quốc hồi đầu tháng 10, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam ký kết với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc một số văn kiện

Vấn đề Hy Lạp tiếp tục phủ bóng đen lên các cuộc thảo luận của các lãnh đạo nhóm G20 ở Cannes.
Thủ tướng Hy Lạp Papandreou đang đối diện sức ép từ mọi phía về kế hoạch trưng cầu dân ý đầy tranh cãi của ông.
Đại sứ Trung Quốc ở New Delhi giận dữ khi bị phóng viên chất vấn về việc bản đồ Trung Quốc ‘lấy nhầm’ đất Ấn Độ.
Trang web của Giáo xứ Thái Hà cáo buộc rằng ‘côn đồ’ đã tới tấn công nhà thờ làm hỏng cửa và ‘đánh đập’ tu sỹ và giáo dân.

Lãnh đạo EU hoan nghênh quyết định của Thủ tướng Hy Lạp hủy cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch cứu nguy của quốc tế dành cho Hy Lạp
Các nhà phân tích nêu nghi vấn về việc liệu ông Papandreou có thể vượt qua cuộc biểu quyết tín nhiệm tại quốc hội vào ngày mai hay không
Các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang họp tại thành phố Cannes của Pháp để thảo luận các vấn đề kinh tế toàn cầu
Vụ khủng hoảng lan ra từ Hy Lạp có phần chắc sẽ bao trùm hội nghị trong 2 ngày của các nước công nghiệp lớn


Hội nghị thượng đỉnh G-20 họp trong hai ngày tại Cannes, thành phố nghỉ mát bên bờ Ðịa Trung Hải miền Nam nước Pháp, đã khai mạc hôm Thứ Năm.


Trương Duy Nhất 05:00:am | Xã hội Việt sẽ ra sao, đất nước và dân tộc Việt sẽ bơi ngóc thế nào trong một khung cảnh làng Vũ Đại làm thơ như thế?…
Nguyễn Hoàng Hà 12:01:am | Mấy ngày qua báo chí Trung Quốc sôi động như lên đồng khi được biết tập đoàn Mỹ Exxon Mobil loan báo phát hiện mỏ dầu khí mới ngoài khơi miền Trung Việt…
Huỳnh Trọng Hiếu 03:53:am | Chúng ta tin rằng, lực lượng đấu tranh cho dân chủ tại VN sẽ không đơn độc….
Lê Diễn Đức 10:11:am | Liệu nhà nước CHXHCNVN sẽ bao che cho kẻ giết người? .

KINH TẾ VIỆT NAM
Bổn cũ soạn lại: Điều hành linh hoạt, sát thực tế để kiềm chế lạm phát (VN+ 4-11-11) -- Phiên họp thường kỳ của chính phủ. Đọc bài này thấy nó giống hệt như bài 1, 2, 3, 4 ... năm về trước. Hình như thư ký lười, đem bản cũ (mà cũng toàn là blah blah blah) ra xài lại, chỉ đổi ngày?
Toàn cầu hóa phản kháng: The Globalization of Protest (Project Syndicate 4-11-11) -- Joe Stiglitz
VĂN HÓA & GIÁO DỤC
Thanh Thảo: "Quán Cụ Hồ" và nhà thơ chủ quán (Diễn Đàn 4-11-11)
Những khó khăn của Đại học ngoài công lập (RFA 4-11-11) -- P/v TS Bùi Trân Phượg, hiệu trưởng đại học Hoa Sen
Mẹ mong gả thiếp về vườn (TS 4-11-11) -- Bài Lý Lan


Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Các bài mới đăng:

Vai trò của Đài Loan tại Biển Đông - Mặc Lâm, Biên tập viên RFA

Nhiều tân sinh viên mắc bẫy công việc part time
Thứ sáu, 04/11/2011 00:45
(ĐSCT) Nhiều sinh viên (SV) mới chân ướt chân ráo lên thành phố nhập học được vài tuần đã lân la đi tìm ngay một công việc part time (bán thời gian) để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Thế nhưng, nhiều trung tâm môi giới, công ty đã giăng bẫy để trục lợi bất chính về tiền và sức lao động của sinh viên.
Chiêu của các trung tâm môi giới lừa
“Cần tuyển gấp, không yêu cầu trình độ năng lực, không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo kỹ năng làm việc, làm ba tiếng/ngày, lương 3,5 triệu/tháng, ưu tiên sinh viên, nội trợ kiếm thêm thu nhập…”, đó là lời mời chào hấp dẫn được đăng đầy rẫy trên một số trang tìm việc hoặc tờ rơi, quảng cáo dán trên khắp trụ điện xung quanh các trường đại học. Tuy nhiên, ẩn trong số đó có không ít nhà tuyển dụng rởm tại TPHCM giới thiệu việc làm “ma” nhằm bẫy SV.
Chỉ cần đưa ra những lời hứa hẹn về một công việc tốt, thủ tục đơn giản, thu nhập cao, thời gian phù hợp… đủ khiến cho nhiều SV nhẹ dạ, cả tin trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo, chấp nhận đóng nhiều loại phí trước khi đi làm như: thế chân, chụp hình, đồng phục… Các trung tâm “ma” mỗi ngày tiếp nhận khoảng 10 – 20 “con mồi” và nghiễm nhiên bỏ túi từ 2 – 3 triệu đồng.
Trong vai SV đang kiếm việc làm thêm, chúng tôi đến văn phòng của một công ty chuyên cung cấp PG (Promotion Girl) và PB (Promotion Boy) cho các chương trình giới thiệu sản phẩm ở Q.Tân Bình. Trước khi đi làm nhân viên, công ty yêu cầu đóng 300 ngàn tiền chụp 30 tấm hình để đưa cho các nhà tuyển dụng lựa chọn, rồi chờ đến khi nào có chương trình sẽ gọi đi làm. Nhưng khi chúng tôi nói sẽ tự chụp hình rồi mang lại cho họ thì nhân viên công ty nhất định không chịu và nói “em chụp hình ở ngoài cũng được nhưng nếu tụi anh xem thấy kích thước và góc độ không đạt thì em cũng phải đóng tiền ở đây chụp lại, chi bằng để tụi anh chụp cho đỡ tốn. Bây giờ, chụp 30 tấm hình ở ngoài không nơi nào có giá 300 ngàn đâu”. Không ít SV phải mất tiền oan tại các trung tâm môi giới kiểu này. Bạn Đ.T.T.N (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn) là một trong những nạn nhân của công ty này, sau khi đóng 300 ngàn và chụp hình xong chờ hoài, gọi điện thoại hỏi việc nhưng chỉ nhận được câu trả lời “hiện giờ chưa có công việc phù hợp, em ráng chờ thêm đi”.
Nhiều chiêu móc túi từ những người có nhu cầu tìm việc khá phổ biến là một số trung tâm môi giới mượn danh nghĩa các công ty để tuyển số lượng lớn nhân viên. Thông tin tuyển dụng của các trung tâm thường là “Công ty A đang cần tuyển gấp 20 nhân viên bán hàng trong siêu thị, trực điện thoại, bán mỹ phẩm… liên hệ anh A., chị B., số điện thoại 0903…”. Đến khi các ứng viên đi phỏng vấn mới biết đó chỉ là trung tâm môi giới và phải nộp phí xin việc từ 100 – 200 ngàn đồng nhưng công việc chẳng đâu vào đâu khiến nhiều người nản mà bỏ việc.
Bán hàng đa cấp, cái “bẫy” sinh viên
Nhiều sinh viên muốn kiếm tiền từ những công việc làm thêm ngoài giờ, vừa phù hợp với thời gian học tập vừa có tiền để trang trải cuộc sống đắt đỏ nơi thị thành. Bắt mạch được tâm lý đó, nhiều công ty bán hàng đa cấp tung hỏa mù về một công việc siêu lợi nhuận mà không cần kinh nghiệm, thủ tục đơn giản lại ít tốn thời gian để “bẫy” những sinh viên thiếu hiểu biết. Trong hai tháng đầu năm học mới đã có rất nhiều tân SV phải dở khóc dở cười bởi chiêu bán hàng đa cấp
Bạn N.T.A.Đ (sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), một trong những nạn nhân của dịch vụ bán hàng đa cấp, tâm sự: “Mình đọc tờ quảng cáo dán trên trụ điện cần tuyển nhân viên tư vấn với mức lương hấp dẫn từ 3,5 đến 6 triệu, thời gian làm việc cũng thuận tiện nên mình đã liên hệ xin việc. Đến nơi nghe những lời nói khá ngon ngọt, lọt tai nên mình đã vay bạn bè gần 2 triệu đồng để mua một chiếc đồng hồ mà công ty bảo là hàng “xịn”. Sau vài ngày đi làm mình mới biết đã bị lừa. Bây giờ mình lo lắm, không biết kiếm đâu ra tiền để trả bạn nữa”. Nhiều người bạn của N.T.A.Đ cho biết sau khi bị lừa bởi việc làm bán hàng đa cấp, dù đang trong thời kì học quân sự đầu năm mà ngày nào cũng thấy Đ. lo lắng, mắt buồn xa xăm, xao lãng học hành và kết quả là Đ. bị thi lại môn Giáo dục quốc phòng.
Thâm nhập vào H.T.Đ, một công ty bán hàng đa cấp có qui mô lớn tại TPHCM vào một ngày cuối tháng 10, chúng tôi nhận thấy trong căn phòng nóng bức có khá đông “ứng cử viên” tìm việc. Sau một hồi “nhập môn”, nhiều nhân viên lần lượt giới thiệu về mức hoa hồng cao chót vót và lấy nhiều dẫn chứng trong công ty để thuyết phục chúng tôi tham gia, đại loại như: “Có rất nhiều người chỉ là những anh chị bán hàng ngoài đường, công nhân sau khi tham gia mạng lưới H.T.Đ được vài năm đã có mức thu nhập hơn 100 triệu đồng/tháng”. Sau cùng, chúng tôi được yêu cầu phải mua một mặt hàng của công ty với giá từ 1,7 đến hơn 4 triệu đồng để được tham gia mạng lưới đa cấp của công ty này.
Ngoài kiểu bán hàng đa cấp như H.T.Đ, hiện nay trên địa bàn TPHCM còn xuất hiện thêm một kiểu bán hàng đa cấp bị biến tướng đó là nạp thẻ điện thoại. Trên các trang mạng tìm việc làm có rất nhiều thông tin tuyển dụng của các thành viên thuộc mạng lưới tuyển dụng nhân viên nạp card của Công ty Đ.P (quận Tân Bình) với mức lương 1,8 triệu đồng/tháng, thời gian làm việc từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 30 mỗi ngày. Thủ tục nhận việc, sinh viên phải đóng 100 ngàn tiền kích hoạt sim dùng để nạp tiền điện thoại và học việc trong 4 ngày. Để nhận được 1,8 triệu đồng tiền lương, sinh viên phải tuyển được 5 thành viên mới và mỗi người phải nạp được 1 triệu tiền card điện thoại cho khách hàng. Nếu 1 trong số 5 thành viên do mình quản lý bỏ việc hoặc làm việc không đạt chỉ tiêu thì phải nghỉ việc. Thực tế đây chỉ là một cái bẫy việc làm, thu phí dưới hình thức buộc sinh viên phải đóng tiền mua sim đa năng.
Để tránh dính bẫy lừa từ công việc part time, các bạn sinh viên nên tự trang bị cho mình những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết, tỉnh táo, sáng suốt và cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định xin việc làm thêm. Muốn kiếm một công việc đúng nghĩa, sinh viên nên trực tiếp liên hệ với tổ chức, tập thể đang cần tuyển người nộp hồ sơ hoặc tìm hiểu thêm ở những trung tâm hỗ trợ sinh viên để được tư vấn.
NGỌC NGA
Một gia đình khổ vì cán bộ ngân hàng
Thứ sáu, 04/11/2011 00:49

Khó thu hồi nợ bất động sản
04/11/2011 10:15 (GMT+7)
Góc khuất tín dụng bất động sản
Thứ Sáu, 4/11/2011, 09:07 (GMT+7)

Bộ trưởng Thăng kiểm điểm 2 nhà thầu vì chậm tiến độ
04/11/2011 10:39:16
Phi công VNA bị nghi dùng bằng giả đã rời VN
04/11/2011 09:26:56

Thứ Sáu, 04/11/2011 – 11:07
Facebook bị “tiêu diệt” vào ngày 5/11?
Thứ Sáu, 04/11/2011 – 09:41
Thủ tướng Nga Putin bế “công dân 7 tỷ”

Các bộ, ngành cho ý kiến về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập:
Đồng thuận với phương án của Hà Nội
04/11/2011 07:08
Đề xuất cơ chế xử phạt vi phạm giao thông đặc thù cho các TP lớn
03/11/2011 17:52
Bệnh viện Đa khoa Cao Phong: Vừa làm xong đã hỏng
Thứ Sáu, 4.11.2011 | 08:40 (GMT + 7)
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng: Đề xuất lộ trình sáp nhập, hợp nhất
Thứ Sáu, 4.11.2011 | 07:48 (GMT + 7)

Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Thứ sáu, 4/11/2011, 00:10 GMT+7
Sản phụ Thơm cho hay, sáng 3/11 một người mặc áo blouse trắng vào bế con chị, bảo đưa đi xét nghiệm nhưng không thấy mang đứa trẻ trả lại. Gia đình tá hỏa đi tìm khắp bệnh viện, đến tối vẫn chưa có kết quả.
Chị Trần Thị Thơm (34 tuổi, Hưng Yên) mổ đẻ bé trai nặng 3,4kg tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương ở phố Triệu Quốc Đạt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đêm 2/11.
Chị cho biết, khoảng 10h30′ ngày 3/11 có cô gái khoảng 25-27 tuổi mặc blouse trắng không rõ là bác sỹ hay y tá đi vào phòng nói giao cháu bé để đưa đi xét nghiệm.
“11h30, thấy con không được mang trở lại, gia đình tôi tới hỏi bác sỹ tại phòng trực thì được trả lời cứ từ từ, yên tâm chờ rồi cháu sẽ về. Đến 13h, gia đình mang mã số của cháu tới phòng xét nghiệm mới biết không có trẻ sơ sinh nào có mã số trên được đưa tới đây”, sản phụ 34 tuổi nói trong nước mắt.
Gia đình chị Thơm cho hay đi tìm nhiều nơi ở bệnh viện nhưng không có kết quả. Đến tối cùng ngày, tin tức về bé trai 1 ngày tuổi vẫn bặt tăm.
Trao đổi với VnExpress.net, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Nguyễn Việt Tiến cho biết bệnh viện đang phối hợp với cảnh sát điều tra việc này.
Hà Anh

Tài xế taxi lừa tiền khách nước ngoài tại sân bay
Thứ năm, 3/11/2011, 17:27 GMT+7
Qua trạm thu phí của sân bay Nội Bài (Hà Nội), Hưng bắt hai vị khách Nhật Bản đưa 8 triệu đồng để nộp. Họ không đủ tiền, anh ta bảo giao thẻ ATM để rút hộ.
Ngày 2/11, Công an Hà Nội đã phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài, tạm giữ Nguyễn Đình Hưng (38 tuổi, có một tiền án) và Nguyễn Quý Mạnh (25 tuổi, cùng ở Mai Đình, Sóc Sơn) để điều tra vụ việc.
Theo cơ quan điều tra, Mạnh là tài xế taxi ở sân bay Nội Bài, câu kết với người sử dụng được tiếng Anh là Hưng để chiếm đoạt tài sản của khách nước ngoài. Cuối tháng 10, Hưng mời 2 sinh viên Nhật Bản lên taxi của Mạnh đi về nội thành Hà Nội.
Qua trạm thu phí trong sân bay, Hưng nói với khách phải nộp 8 triệu đồng. Khách không đủ để đưa, Hưng bảo phải dùng thẻ rút thêm tiền. Tin lời, hai sinh viên Nhật Bản đã đi cùng anh ta ra cây ATM.
Cảnh sát làm rõ, Hưng và Mạnh đã chiếm đoạt của hai khách nước ngoài tổng cộng 8 triệu đồng cùng 2.000 yên Nhật (khoảng 560.000 đồng).
Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo Công huyện Sóc Sơn cho biết, tại khu vực sân bay Nội Bài từng xảy ra một số vụ “chặt chém” khách nước ngoài bằng thủ đoạn tương tự. “Chúng tôi đang tích cực ngăn chặn và truy quét tội phạm kiểu này”, ông nói.
Liên quan cách hành xử của lái xe taxi tại Hà Nội với người nước ngoài, một tài xế đang bị cảnh sát truy tìm do bắt hai người Singapore trả gần 6 triệu đồng cho quãng đường hơn 10km; chiếm đoạt chiếc Iphone 4 họ quên trên xe.
N.Anh

Vietnam Airlines tuyển phi công dỏm?
Thứ Sáu, 04/11/2011, 07:31 (GMT+7)
TT – Ngày 3-11, Cục Hàng không Việt Nam và Vietnam Airlines (VNA) đã có thông tin chính thức về sự việc liên quan đến chuyến bay số hiệu VN970 của VNA gặp trục trặc khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Gimhae (Busan, Hàn Quốc).
Trước đó, báo chí Hàn Quốc đưa tin về sự cố hạ cánh của chuyến bay và nghi ngờ phi công Kim Tae Hun (quốc tịch Hàn Quốc) tham gia chuyến bay VN970 khai man kinh nghiệm giờ bay.
Thông tin từ Cục Hàng không cho biết ngày 2-11, VNA đã báo cáo sự việc lên cục. Theo đó, khi hạ cánh xuống sân bay Busan, cơ phó Kim Tae Hun đã điều khiển máy bay. Khi thấy tình trạng máy bay hạ cánh không ổn định, cơ trưởng chuyến bay đã giành lại quyền điều khiển máy bay.
Vì vậy, phía cơ quan chức năng Hàn Quốc yêu cầu làm rõ việc VNA có cho phép cơ phó điều khiển máy bay khi hạ cánh và cơ trưởng có được giành lại quyền điều khiển hay không. Tuy nhiên theo quy chế của VNA, cơ phó được giao quyền điều khiển máy bay khi hạ cánh và trường hợp máy bay không ổn định thì cơ trưởng được giành lại quyền điều khiển máy bay. Theo báo cáo của VNA, phi công Kim Tae Hun đã bỏ việc ở VNA từ tháng 8-2011.
Liên quan đến thông tin báo chí Hàn Quốc cho rằng phi công Kim Tae Hun chỉ có kinh nghiệm một giờ bay máy bay A320 nhưng đã khai man với VNA là có kinh nghiệm 680 giờ bay, ông Lại Xuân Thanh – phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam – cho biết Cục Hàng không đã kiểm tra sơ bộ chứng chỉ của phi công Kim Tae Hun nhưng chưa phát hiện sai phạm.
Cục Hàng không đã xác minh hồ sơ còn lưu trữ của phi công này cho thấy có chứng nhận kinh nghiệm 680 giờ bay. Tuy nhiên, trước thông tin của dư luận, Cục Hàng không sẽ phối hợp với nhà chức trách hàng không Indonesia (nơi cấp bằng lái cho phi công Kim Tae Hun) cũng như hãng hàng không mà phi công từng làm việc trước khi về VNA để xác minh thời gian bay thực tế mà ông Kim Tae Hun có được.
Ông Lại Xuân Thanh cho biết dù chưa xác minh được nhưng nếu phi công gian lận, khai man về chứng chỉ thì đây là hành vi nghiêm trọng có thể bị truy cứu hình sự. Chuyến bay mang số hiệu VN970 cất cánh từ TP.HCM ngày 25-4-2011 và tới sân bay quốc tế Gimhae ngày 26-4-2011 khai thác bằng máy bay Airbus A321 với 154 hành khách.
Sau lần tiếp cận hạ cánh đầu tiên không thành công, cơ trưởng chuyến bay Vương Văn Mỹ đã thực hiện hạ cánh an toàn ở lần tiếp cận thứ hai. Hệ thống quản lý an toàn phân tích dữ liệu bay sau chuyến bay của VNA đã phân tích và phát hiện sự việc này.
Sau khi sự việc xảy ra, VNA đã yêu cầu tổ lái chuyến bay cung cấp tài liệu chứng minh kinh nghiệm và giờ bay thực tế. Riêng ông Kim Tae Hun xin phép quay trở lại hãng hàng không ở Indonesia, nơi ông công tác trước đây, để bổ sung các xác nhận liên quan và không quay trở lại. Toàn bộ sự việc nói trên đã được VNA báo cáo nhà chức trách hàng không Hàn Quốc và Việt Nam theo đúng quy định.
Cũng theo VNA, sân bay quốc tế Gimhae đã được hãng này đưa vào danh mục sân bay khó mức độ B trong tài liệu hướng dẫn khai thác bay xét về cả địa hình và phương thức tiếp cận hạ cánh. Theo đó, người chỉ huy máy bay phải tìm hiểu về sân bay trước khi thực hiện chuyến bay đến sân bay này. VNA đã giảng bình an toàn bay để phân tích rút kinh nghiệm và cảnh báo tất cả tổ bay khi bay tới Busan.
Hãng cũng yêu cầu toàn bộ phi công thực hiện lại bài huấn luyện trong buồng lái giả định và ôn lại lý thuyết theo các tài liệu phương thức khai thác tiêu chuẩn cũng như tài liệu hướng dẫn khai thác bay. Bản thân tổ lái chuyến bay này cũng đã thực hiện lại về lý thuyết và buồng lái giả định.
Theo một lãnh đạo Cục Hàng không, hiện nay đội ngũ phi công nước ngoài mà VNA tuyển dụng là những người có kinh nghiệm bay để có thể điều khiển được máy bay ngay.
Theo đó, ngoài bằng lái máy bay thương mại do nơi đào tạo cấp, phi công phải có đủ giờ bay theo yêu cầu của hãng và được giáo viên kiểm tra thực tế trên loại máy bay phi công đó muốn lái. Khi đáp ứng được yêu cầu, hãng sẽ trình lên Cục Hàng không để cục kiểm tra, cấp chứng chỉ khi đạt yêu cầu rồi mới được điều khiển máy bay. Ngoài những phi công người Việt, hiện nay VNA có khoảng 150 phi công nước ngoài.
TUẤN PHÙNG
Để thông tin rõ hơn sự việc này, chúng tôi giới thiệu lại bản tin trên báo Hàn Quốc Chosun Ilbo:
Phi công không bằng lái máy bay Việt Nam suýt bị rơi
Ngày 26-4, người phi công này đã lái máy bay A320 chở 160 vợ chồng người Hàn Quốc đi du lịch tân hôn xuất phát từ TP.HCM hướng tới sân bay Gimhae. Khi hạ cánh, máy bay đã không đi vào đường bay bình thường.
Sau đó phải tiếp tục cất và hạ cánh. Lúc đó trên máy bay có một lái phụ người Hàn Quốc không có bằng, lái chính là người Hàn Quốc nhưng thời điểm hạ cánh không rõ ai lái. Người phi công không có bằng họ Kim, 36 tuổi. Anh ta lấy bằng lái máy bay ở một nước Đông Nam Á.
Hãng Hàng không Việt Nam cho biết theo điều tra vào hồi tháng 4, phi công họ Kim đưa lý lịch lái máy bay giả chứ không phải thật. Và ông ta cũng chưa từng lái giờ nào trước đó. Phán đoán cho rằng phi công này đã lừa đảo kinh nghiệm, có thể coi đó là hành vi phạm tội nghiêm trọng.
Người phát ngôn của Bộ Lãnh thổ hải dương đất đai Hàn Quốc cho biết đang trong quá trình xác nhận đâu là sự thật. “Bởi vì Kim là người lái máy bay của nước ngoài, do hãng của nước đó tuyển dụng và được chính phủ nước đó công nhận nên điều tra rất khó bởi đây không thuộc phận sự của người Hàn Quốc”.
HOÀNG ĐIỆP dịch

Khách mời họp Interpol bị lừa tiền cước taxi
Thứ Năm, 03/11/2011, 08:07 (GMT+7)
TT - Ngày 2-11, Công an Hà Nội cho biết đã xác định được nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai khách mời tham dự kỳ họp Đại hội đồng Interpol.
Cụ thể vào tối 28-10, hai người nước ngoài là anh Chen Ang Dani và chị Than Sha Pen, quốc tịch Singapore, đến ăn tại quán Ngon (đường Phan Bội Châu, Hà Nội) đã đi xe của hãng taxi Phú Gia về Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội (khoảng 9km).
Khi thanh toán tiền, hai khách mời này đã bị lái xe lấy tiền cước đến 200 USD, 100 đôla Singapore. Ngoài ra, hai khách mời để quên một điện thoại di động iPhone 4 cũng bị lấy mất.
Cùng ngày, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết đã bắt Nguyễn Đình Hưng (38 tuổi, có một tiền án) và Nguyễn Quý Mạnh (25 tuổi, đều trú ở Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
M.QUANG

Nữ doanh nhân lãnh án 20 năm tù
04/11/2011 7:04
(TNO) Ngày 3.11, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Lê Thị Thúy Oanh (36 tuổi, ở xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa xem xét làm rõ số tiền thuế bị cáo phải nộp và số tiền trốn thuế là bao nhiêu để khởi tố đối với bà Oanh về hành vi trốn thuế mà bị cáo thừa nhận trong quá trình kinh doanh mua bán bất động sản.
Năm 2006, sau khi rút vốn đầu tư nuôi cá ở TP Cần Thơ, bà Oanh về Nha Trang thành lập DNTN Hoàng Đăng và vay tiền nhiều người, với lãi suất từ 4,25-9%/tháng để mua đất, xây dựng nhà hàng, khách sạn và mua sắm xe… Do kinh doanh thua lỗ, không có khả năng chi trả nên bà Oanh tiếp tục đi vay các đối tác mới để trả khoản nợ vay cũ. Đến năm 2010, người dân đã tố giác hành vi lừa đảo của bà Oanh, với số tiền nợ hơn 32,5 tỉ đồng.
Thiện Nhân

Bắt vụ buôn lậu gần 200 cổ vật quý
04/11/2011 2:37
Ngày 2.11, tại TP Móng Cái, Quảng Ninh, Hội đồng thẩm định cổ vật thuộc Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-DL đã cùng ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh và Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái kiểm đếm lô cổ vật quý vừa bị phát hiện khi đang trên đường vận chuyển qua biên giới Trung Quốc.
Theo kết quả kiểm định sơ bộ, có 197 cổ vật bằng đồng các loại, có niên đại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 19 sau Công nguyên. Ước tính số cổ vật này trị giá khoảng 3 tỉ đồng.
Vụ việc được phát hiện ngày 10.10, trong khi tuần tra kiểm soát tại cửa khẩu Ka Long (TP.Móng Cái), Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã phát hiện Phạm Thị Hằng (SN 1978, trú tại P.Ninh Dương, TP.Hạ Long) đang tập kết trái phép một số cổ vật gồm lư hương, rìu, nồi… bằng đồng trong các thùng cạc tông.
An Bình

14 giáo viên mầm non sử dụng bằng giả
Thứ năm, 03/11/2011, 23:40 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 3-11, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) Đậu Minh Ngọc cho biết đã đình chỉ công tác 14 giáo viên mầm non vì sử dụng văn bằng giả.
Cụ thể, Trường Mầm non Quảng Tùng 9 trường hợp, Trường Mầm non Cảnh Hóa 4 trường hợp và Trường Mầm non xã Quảng Phương 1 trường hợp.
Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với hiệu trưởng và ban giám hiệu các trường có giáo viên sử dụng văn bằng giả.
M.Phong

Hà Tĩnh: Bắt nữ dược sĩ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Thứ năm, 03/11/2011, 13:12 (GMT+7)
(SGGP0).- Sáng nay, 3-11, nguồn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Lê Thị Tương, sinh năm 1973, trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, hiện là Dược sĩ khoa Dược (thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự.
Theo nguồn tin ban đầu,trong thời gian vừa qua, bị can Lê Thị Tương tự giới thiệu với nhiều người về công việc làm ăn kinh doanh bất động sản của mình rất phát đạt, lãi siêu cao. Sau khi đã bắt được mối quen biết thân thiết, Tương đề nghị họ cùng góp vốn vào kinh doanh chia lãi. Bằng thủ đoạn hết sức tinh quái này, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhẹ dạ cả tin, hám lợi lãi suất cao đã đưa cho Lê Thị Tương vay hàng chục tỷ đồng tiền mặt hoặc tài sản thế chấp.
Hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
D. QUANG

Giả danh Công an lừa đảo thuê ôtô
03/11/2011 – 16:49
Phạm Thanh Bình dùng giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân giả, có nội dung: Sỹ quan nghiệp vụ – PC22 Công an Hà Nam, đến cửa hàng cho thuê xe ôtô tự lái của anh Trịnh Danh Dự ở phố Tân Long 2 (TP Thanh Hóa) để “thế chấp” rồi thuê xe ôtô BKS 29N-9257. Sau đó, Bình tự lái về tỉnh Ninh Bình cầm cố lấy 180 triệu đồng.
Ngày 2/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với “Công an rởm” Phạm Thanh Bình (27 tuổi, ở tổ 12B phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 BLHS.
Theo kết quả điều tra, Phạm Thanh Bình dùng giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân giả, có nội dung: Sỹ quan nghiệp vụ – PC22 Công an Hà Nam, đến cửa hàng cho thuê xe ôtô tự lái của anh Trịnh Danh Dự ở phố Tân Long 2 (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) để “thế chấp” rồi thuê xe ôtô BKS 29N-9257. Sau đó, Bình tự lái về tỉnh Ninh Bình đến một cửa hàng cầm cố lấy 180 triệu đồng.
Trước đó, cũng bằng thủ đoạn trên Phạm Thanh Bình đến cửa hàng của anh Lê Duy Lương ở 416 Trần Phú (phường Ba Đình) và anh Trần Văn Hải ở 174 Dương Đình Nghệ (phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) đã dùng giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân giả để thuê xe ôtô BKS 29U-4756 và 36A – 00280, rồi cầm cố. Khi thực hiện hành vi lừa đảo, Phạm Thanh Bình mặc trang phục Cảnh sát nhân dân và giơ thẻ Công an, nên các chủ cửa hàng tin tưởng và trao ôtô cho Bình thuê.
Theo trình cáo của các bị hại, tổng giá trị của 3 xe ô tô bị Phạm Thanh Bình lừa thuê hơn 1,4 tỷ đồng. Ai biết đối tượng Bình ở đâu, báo tin cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, ĐT: 0373. 852.816 hoặc cơ quan Công an gần nhất.
Theo P. Thủy (CAND)

Biến bột đá thành quặng vonfram để lừa tiền tỷ
03/11/2011 – 16:47
Lục Văn Ba cùng “chiến hữu” mua 8,2 tấn bột đá màu đen có đặc điểm giống quặng vonfram rồi bán cho hai người Trung Quốc với giá 1,09 tỷ đồng.
Ngày 2/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra đối với các đối tượng: Nguyễn Quốc Hội, 35 tuổi; Vi Văn Tiến, 32 tuổi, cùng trú tại xã Yên Dương; Nguyễn Văn Lừu, 20 tuổi, ở xã Đạo Trù, cùng huyện Tam Đảo; Lục Văn Chiến, 28 tuổi; Nguyễn Văn Du, 21 tuổi; Nguyễn Văn Hải, 24 tuổi; Lưu Văn Tư, 37 tuổi, đều ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sự việc bắt đầu từ 17/9, anh Tạ Thiệu Đức, 49 tuổi, quốc tịch Trung Quốc hiện đang tạm trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) đến Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh trình báo: Từ cuối tháng 7/2011 đến ngày 15/8, anh Đức và 2 người bạn người Trung Quốc bị một số đối tượng ở huyện Tam Đảo và Bình Xuyên, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng qua việc mua bán quặng vonfram.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, CBCS Phòng An ninh điều tra không quản ngại khó khăn vượt hàng trăm kilômét phối hợp với Công an các tỉnh như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Ninh… để điều tra làm rõ vụ án. Đến ngày 27/9, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã có đủ tài liệu, chứng cứ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng, Nguyễn Quốc Hội, Vi Văn Tiến, Nguyễn Văn Lừu, Lục Văn Chiến, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Hải và Lưu Văn Tư.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận: Do biết anh Đức và hai người Trung Quốc trong thời gian gần đây thường xuyên lên xã Đạo Trù, Yên Dương (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) tìm mua quặng vonfram với giá cao đem về Trung Quốc tiêu thụ, Lục Văn Ba, 25 tuổi, ở xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã móc nối với Hội, Tiến, Lừu, Chiến, Du, Hải, Tư và một số đối tượng khác mua 8,2 tấn bột đá màu đen tại tỉnh Thái Nguyên với giá từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg, có đặc điểm giống quặng vonfram, đem về cất giấu tại nhà ông Vi Văn Thành (bố vợ Lục Văn Ba) ở thôn Đồng Ơn, xã Yên Dương (Tam Đảo).
Sau đó, bọn chúng đã bắt mối tìm gặp anh Tạ Thiệu Đức và 2 người Trung Quốc là Hồ Cẩm Hoa và Tống Vệ Bình nói là đã có quặng vonfram bán, đồng thời đưa mẫu quặng vonfram thật để cho họ xem và đem về nước phân tích.
Sau khi đem về Trung Quốc phân tích, kết quả là quặng vonfram thật, anh Đức đã điện thoại cho Ba thỏa thuận giá cả mua 8,2 tấn quặng từ 150 đến 170 ngàn đồng/kg và hẹn ngày sang Việt Nam lấy hàng.
Trong các ngày 2 14/8, anh Đức và 2 người Trung Quốc quay trở lại xã Yên Dương, huyện Tam Đảo đóng gói số bột đá màu đen đem về Trung Quốc và trả cho Nguyễn Văn Ba và đồng bọn tổng số tiền là 1,09 tỷ đồng.
Tiếp đó, 24/8, anh Đức và 2 người Trung Quốc về xã Phú Xuân (Bình Xuyên) mua 4 tấn quặng vonfram với giá 600 triệu đồng và đóng gói vận chuyển về Trung Quốc cùng với số hàng trước đó đem về nhà máy tuyển quặng ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) bán thì mới phát hiện không phải là quặng vonfram.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thu giữ hơn 400 triệu đồng mà các đối tượng đã chiếm đoạt và 5 tấn bột đá. Đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và tổ chức bắt giữ các đối tượng có liên quan.
Theo Lan Hương (CAND)

Bắt nhóm cướp giật táo tợn trên đường phố
Thứ Năm, 3.11.2011 | 22:28 (GMT + 7)
Ngày 3.11, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết vừa triệt xóa ổ nhóm gây ra hơn 50 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố. Lực lượng công an tóm gọn 6 tên, ra quyết định truy nã 5 tên.
Các đối tượng bị bắt là Bùi Đức Dũng, SN 1989; Nguyễn Văn Thanh, SN 1991; Nguyễn Phú Hoàng, SN 1987; Hoàng Văn Đông, SN 1993; Hoàng Văn Giang, SN 1989 và Nguyễn Phú Luân (tức Tuấn), SN 1989, cùng trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng về hành vi cướp giật tài sản. Đây là các đối tượng trong ổ nhóm từng gây ra trên 50 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường của TP Hải Phòng gây hoang mang dư luận.
Khoảng trung tuần tháng 6.2011, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng phát hiện Nguyễn Phú Cường, SN 1986, trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng thường sử dụng xe máy Yamaha BKS 16N – 2816 lượn lờ trên các tuyến đường nội, ngoại thành với nhiều biểu hiện nghi vấn.
Qua xác minh, Cường tụ tập cùng 10 thanh niên tại địa phương sớm bỏ học, không có việc làm ổn định, thường dạt nhà tụ tập đánh bạc và sử dụng ma túy. Sau mỗi canh bạc, chúng gom tiền cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp. Để có tiền “đập đá”, Cường đã lên kế hoạch, phân công, chỉ đạo các “đệ tử” sử dụng xe máy cướp giật tài sản của những người tham gia giao thông trên các tuyến đường nội, ngoại thành Hải Phòng (trong đó có quận Ngô Quyền). Trước tính chất lưu động, manh động của nhóm tội phạm ảnh hưởng đến ANCT và TTATXH, ngày 9/10/2011, Công an quận Ngô Quyền đã xác lập chuyên án 911G đấu tranh, triệt xóa. Theo tài liệu trinh sát, để tránh bị phát hiện, bọn chúng thường sử dụng 5 xe máy đeo BKS giả để cướp giật tài sản. Trước khi thực hiện “phi vụ”, Cường thường phân công 2 “đệ tử” đi trên một xe máy triển khai theo đội hình. Cụ thể, 2 tên đi trước để “săn mồi”. Khi phát hiện nạn nhân sơ hở, chúng sẽ bí mật thông báo cho 2 tên đi sau bằng cách giơ tay lên gãi đầu rồi phóng lên phía trước cảnh giới. Nhận được tín hiệu, 2 tên đi sau phóng lên phía trước, áp sát rồi bất ngờ cướp giật tài sản và bỏ chạy. Tiếp đó, 2 tên phía sau làm nhiệm vụ “khóa đuôi” ngăn chặn, lạng lách cản đường người truy đuổi.
Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, hồi 12h, ngày 24/10/2011, các trinh sát Công an quận Ngô Quyền tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Đức Dũng khi hắn đang chuẩn bị gây án trên đường Lạch Tray. Sau khi biết Dũng bị bắt, Nguyễn Văn Thanh đã đến cơ quan công an đầu thú. Từ lời khai của các “mắt xích” này, các trinh sát đã bắt được: Nguyễn Phú Hoàng, Hoàng Văn Đông, Hoàng Văn Giang và Nguyễn Phú Luân khi chúng đang lẩn trốn tại nhà người quen tại xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm đối tượng thừa nhận đã gây ra trên 50 vụ cướp giật tài sản. Sau khi thực hiện trót lọt một phi vụ, Cường thường tập hợp chiến hữu thu chiến lợi phẩm tại Đình Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão. Mọi giao dịch, giá cả tiêu thụ tang vật đều do Cường quyết định.
Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn. Ai là bị hại trong vụ án này hãy đến trình báo tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Ngô Quyền, SĐT: 0313.895451, hoặc SĐT: 0912050879 (gặp anh Dũng). …
Giang Nguyên

Án chung thân cho con rể giết mẹ vợ, giấu xác trong tủ sắt
Thứ Năm, 3.11.2011 | 21:40 (GMT + 7)
Con rể sau khi giết chết mẹ vợ, đã bình tĩnh cho xác vào bao ny lon, rồi cho vào chiếc tủ sắt, khóa lại cẩn thận. Gây án xong kẻ giết người đã bỏ trốn sang Campuchia.
Kẻ sát nhân này đã trốn tránh sự trừng trị của luật pháp bằng cách vượt biên sống “lưu vong” bên kia biên giới. Thế nhưng, chỉ hơn 2 ngày sau, đứa con rể bất nhân đã phải tra tay vào còng khi đang ngồi ăn chiều ở một quán cóc bên Campuchia. Mới đây, TAND tỉnh Long An đã tuyên xử án chung thân kẻ sát nhân này.
Mở tủ sắt thấy xác chết
Trưa 12.9.2011, ông Trương Văn Hòa, ngụ ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, đi làm về, không thấy vợ đợi cơm như thường lệ. Hai vợ chồng ông Hòa sống với nhau, các con đều có gia đình và sống riêng. Ở gần nhất là cô con gái Trương Thị Ngọc (SN 1983) cùng chồng là Tô Ngọc Minh (SN 1970), cách nhà ông Hòa vài chục mét. Vào nhà không thấy điều gì khác lạ, ông Hòa đi sang các nhà hàng xóm hỏi han, cũng không ai biết bà Hồng đi đâu.
Ông Hòa sang nhà vợ chồng con gái Trương Thị Ngọc thì thấy nhà khóa cửa ngoài, các con ông đi vắng. Ông Hòa điện thoại vào số di dộng của vợ, nhưng không có tín hiệu. Ông Hòa điện thoại khắp người quen, kể cả người thân bên vợ ở tỉnh Đồng Tháp, vẫn không ai biết bà Hồng đi đâu. Nghi có điều gì đó chẳng lành xảy ra, ông Hòa đi báo với công an huyện Vĩnh Hưng về việc vợ mất tích.
Chiều tối, cô Trương Thị Ngọc từ TP.HCM về tới nhà không thấy chồng đâu, điện thoại di động không liên lạc được, cửa nhà khóa bên ngoài, chị không vô nhà được. Suốt cả đêm 12.9 và buổi sáng ngày hôm sau, gia đình ông Hòa và Công an huyện Vĩnh Hưng cũng không có tin tức gì về bà Hồng, cũng như chàng rể Tô Ngọc Minh.
Đến trưa 13.9, chị Ngọc quyết định phá cửa để vào nhà mình. Vào nhà, chị Ngọc thấy không có gì khác lạ, chiếc xe gắn máy không có trong nhà, chứng tỏ chồng chị đã lấy xe đi đâu đó từ ngày hôm qua. Cách đó 4 ngày, vợ chồng chị Ngọc xảy ra mâu thuẩn, chị Ngọc bỏ nhà đi TP.HCM cho nguôi ngoai. Bỗng chị Ngọc phát hiện điều lạ, chiếc tủ đứng bằng sắt dùng chứa áo quần, thường ngày không khóa, giờ chồng chị đã khóa lại. Chị Ngọc quyết định cạy cửa tủ. Thật kinh hoàng, khi cánh cửa tủ vừa bật ra, trước mặt chị là xác bà Hồng trong tư thế ngồi được bọc trong túi ny lon.
Cả Ban chuyên án Công an huyện Vĩnh Hưng và gia đình ông Hòa đều nhận định hung thủ chính là con rể của nạn nhân.
Hậu quả của casino
Cách đây 5 năm, Tô Ngọc Minh từ TP.Tân An đến Vĩnh Hưng hành nghề xây dựng. Trong thời gian xây dựng công trình đường bê tông khu dân cư vượt lũ ấp Rạch Bùi, Minh đã quen cô gái trẻ bán vé số nhỏ hơn mình 13 tuổi. Minh quyết định bỏ người vợ lớn và 2 đứa con ở TP.Tân An để sống hẳn với cô vợ mới. Thế nhưng, cuộc sống hòa thuận chồng vợ kéo dài không bao lâu, nguyên nhân là do chuyện casino.
Cách thị trấn Vĩnh Hưng không xa là cửa khẩu Bình Hiệp với 4 casino hoạt động ngày đêm bên kia biên giới. Minh đã thường xuyên bỏ công ăn việc làm để sang casino đánh bạc. Cuộc sống gia đình của họ cứ thế mà xuống dốc. Cha mẹ chị Ngọc thường xuyên la rầy con rể hư đốn đam mê cờ bạc.
Theo lời khai của Tô Ngọc Minh, sáng 12.9, khi Minh đang ngồi giặt đồ sau nhà, bà Hồng đã sang nhà chửi Minh, rồi còn lấy cây đánh vào lưng anh. Vừa bực chuyện vợ bỏ nhà đi TP.HCM, lại bị đánh đau, Minh giật cây đánh lại bà Hồng, làm bà bị ngất. Minh lấy chiếc quần đang giặt siết cổ bà Hồng cho đến chết rồi cho xác vào tủ quần áo khóa lại. Sau khi gây án, Minh đã lột sợi dây chuyền, nhẫn vàng, hoa tai, điện thoại di động, rồi lấy xe gắn máy chạy về hướng cửa khẩu Bình Hiệp.
Tại xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, Minh đã bán chiếc xe cho một người không biết tên với giá 3 triệu đồng, xong bỏ trốn sang Campuchia. Thế nhưng, chỉ hơn 2 ngày sau Minh phải đưa tay vào còng và bị giải về Việt Nam.
TAND tỉnh Long An mới đây đã mở phiên tòa lưu động tại nơi Tô Ngọc Minh gây án và tuyên phạt án chung thân cho kẻ bất nhân. Trong thời gian qua, nhiều vụ trọng án có yếu tố casino đã thường xuyên xảy ở vùng biên giới thuộc tỉnh Long An.
Kỳ Duyên

.
.
.

No comments: