Thursday, November 24, 2011

ĐỐI THOẠI ĐIỂM TIN NGÀY 23-11-2011 (Web Đối Thoại)



Web Đối Thoại
Posted on 23/11/2011 by Doi Thoai

Tin Ngoài Nước-Tín Châu
Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

Viện nghiên cứu biển Đông của Trung Quốc tổ chức một buổi hội thảo tại đảo Hải Nam hôm 17/11 với chủ đề về an toàn đường biển trên biển Đông.
Ngày 22/11/2011, tòa án xét xử Khmer Đỏ tiếp tục phiên tòa xét xử ba thủ lĩnh cao cấp của chế độ Khmer Đỏ
Việc một dân phòng xông vào gây hấn với linh mục và giáo dân giáo xứ Thái Hà đã gióng lên tiếng chuông báo động về tình trạng lạm dụng quyền hạn của lực lượng dân phòng, góp phần tạo nên thái độ đề phòng dân phòng của người dân
Ngành điện kinh doanh lỗ nặng nhưng thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên vẫn hơn 7 triệu đồng một tháng.
Lại thêm một vụ quấy nhiễu xảy ra đối với giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, ngay trong lúc đang diễn ra thánh lễ dành cho thiếu nhi vào chiều ngày 20/11.

Ngoại trưởng Nhật Bản sẽ gặp Trung Quốc để bàn về cơ chế đối phó “khủng hoảng” nhằm tránh xung đột tại vùng biển tranh chấp.
Một tòa án ở Thái Lan đã tuyên mức án 20 năm tù với một cụ già 61 tuổi vì tội sỉ nhục hoàng gia.
Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Nuon Chea tự biện hộ cho hành động của mình tại tòa án do LHQ hậu thuẫn xét xử ông tội diệt chủng.
Phản ứng của các chuyên gia sau thông báo về khoản lỗ hơn 10.000 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nhà cầm quyền quân đội Ai Cập đồng ý thành lập một chính phủ mới và hứa trao quyền cho một cơ cấu dân sự vào tháng 7 sang năm
Liên Đoàn Ả Rập, đã khai trừ Syria, dự tính sẽ họp vào thứ Năm để thảo luận về cuộc khủng hoảng của nước này
Sau 1 tháng rưỡi trì hoãn, phiên phúc thẩm xét kháng cáo của nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng sẽ diễn ra vào ngày 29/11/11
Tu sĩ, giáo dân Thái Hà quyết đòi công lý trong vụ tranh chấp đất đai với chính quyền Hà Nội




Đàn Chim Việt 11:22:am | Công luận Trung Quốc tung ra một sáng kiến mới phản đối chính quyền ức chế nghệ sĩ Ngải Vị Vị. Hàng chục blogger đưa ảnh khỏa thân của chính họ lên mạng..
Trần Bình Nam 03:11:am | Tổng thống Obama trong chuyến đi 9 ngày qua Hawai, sinh quán của ông, Canberra và Indonesia, đã công bố một chính sách mới tại Á châu Thái Bình Dương. Trong một cuộc…
Trần Đông Đức 04:12:pm | Đảng cộng sản Trung Quốc có thế lực bao trùm mấy chục năm nay nay bị buộc phải nhường hai chữ đồng chí lại cho phe đồng tính. Đây chính là một trào.
Lê Diễn Đức 01:14:am | Tổng thống Ba Lan: Đóng góp của Ronald Reagan vào trang sử mới của Ba Lan là vô giá.
Đàn Chim Việt 05:36:am | Biểu tình sẽ diễn ra tại cả 2 địa điểm, Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin…

Tái cấu trúc DNNN: Ai làm và có dễ làm? (VEF 23-11-11) -- Trước khi trả lời câu hỏi này, cần hỏi những câu cơ bản hơn: Có thể nào tái cấu trúc DNNN mà không tái cấu trúc cả nền kinh tế? Và nhất là: Có thể tái cấu trúc kinh tế mà không tái cấu trúc chính trị?
Vụ tiền polymer: RBA subsidiaries scandal deepens (Canberra Times 24-11-11)
"Hội chứng Trung Quốc" của Obama: Obama's China Syndrome (Nation 12-12-11) -- Một cái nhìn của "phe Tả" (những người đã từng chống chiến tranh Việt Nam) ở Mỹ. Vì ghét tinh thần đế quốc Mỹ, họ lại có vẻ bênh Tàu, thế mới nguy! (Nên đọc lại bài p/v GS Ngô Vĩnh Long: Trung Quốc tung 'học giả' đi tuyên truyền cho chủ quyền tại Biển Đông (RFI 7-11-11)
Kishore Mahbubani - Diêm Học Thông - Jonathan Fenby: The new Asian great game (FT 23-11-11) -- Mahbubani bàn về bài hôm qua của Diêm Học Thông trên NYT, Jonathan Fenby nhày vào phản ứng. REALLY GOOD EXCHANGE!! (Không có thời giờ thì đọc lược thuật trên American Interest: Asians Thinkers and the New Great Game (23-11-11)
Chống "diễn biền hoà bình": Thông tin chính thống phải "át" thông tin xấu trên mạng (QĐND 23-11-11) -- Báo QĐND điểm mặt vài trang web "xấu"!
Hố ngăn cách thành thị và nông thôn ở Việt Nam: Vietnam: urban-rural divide could stunt progress (FT 23-11-11) -- Bài nên đọc
Biển Đông: Law Not War in the South China Sea (Diplomat 23-11-11)
Bộ trưởng Thăng: 'Đừng nói tôi trả lời chất vấn vòng vo' (VnEx 23-11-11) -- Ông trả lời báo chí vòng vo. Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng là triết gia: “Tai nạn giao thông giống như một phần cuộc sống” (SGTT 23-11-11)
Trung Quốc sợ? Deeper fears (SCMP 22-11-11) -- Bài Greg Torode
Tranh giành quyền lực trong nội bộ ĐCSTQ: China’s leaders jockey for Politburo positions (FT 23-11-11) -- Bác Hi lai, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Uông Dương v.v.
Làm gì để nâng tầm văn học Đồng bằng sông Cửu Long? (viet-studies 23-11-11) -- Bài Nguyễn Trọng Bình
“Xã hội thay đổi thì ngôn ngữ cũng thay đổi” (CAND 23-11-11) -- P/v GS Nguyễn Đức Dân



Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Các bài mới đăng:

Quốc hội thông qua nghị quyết giữ 3,8 triệu ha đất trồng lúa
Thứ tư, 23/11/2011, 01:56 (GMT+7)
(SGGP).- Chiều 22-11, với gần 90% số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp quốc gia.
Theo đó, Quốc hội (QH) ra Nghị quyết nêu rõ mục tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp quốc gia là quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, bảo đảm phát triển bền vững…
Một số chỉ tiêu cụ thể: diện tích đất nông nghiệp theo quy hoạch đến năm 2020 là 26.732.000 ha, theo kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp quốc gia là 26.550.000 ha. Trong đó, đất trồng lúa đến năm 2020 là 3,812 triệu ha, kế hoạch 5 năm là 3,951 triệu ha…
QH cũng đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp quốc gia. Trong đó nhấn mạnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương phải dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà QH đã phê duyệt. Phải xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt. Bảo đảm lợi ích giữa các địa phương có điều kiện phát triển công nghiệp với các địa phương giữ nhiều đất trồng lúa, trong đó chú trọng đầu tư về hạ tầng, có chính sách để bảo đảm người trồng lúa yên tâm sản xuất. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Việc sử dụng đất cho mục đích sản xuất phi nông nghiệp phải theo quy hoạch, tiết kiệm, hiệu quả…
Nghị quyết QH cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, nếu phát sinh các trường hợp cần điều chỉnh các chỉ tiêu, Chính phủ phải trình QH xem xét, quyết định. Định kỳ hàng năm, Chính phủ phải có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với QH.
Phan Thảo
Vợ chồng Phó Bí thư Huyện ủy Phú Quốc bể “tín dụng đen”
Thứ tư, 23/11/2011, 02:08 (GMT+7)

Ngày 23.11.2011, 10:53 (GMT+7)
Vụ lương EVN 7,3 triệu đồng/tháng vẫn khó sống
“Khai báo lỗ mà lương cao thì khó chấp nhận”
Ngày 23.11.2011, 14:02 (GMT+7)
Trả lời chất vấn Quốc hội
Bốn tân bộ trưởng cùng trả lời chất vấn về giao thông

Thứ tư, 23/11/2011 11:14 GMT+7
“Bao giờ giảm tai nạn giao thông…”
Thứ tư, 23/11/2011 7:36 GMT+7
Mỹ: Vẫn bế tắc về cắt giảm ngân sách

Trấn lột trong trường học
22/11/2011 18:42
Những khoản lỗ “tay trái” ngàn tỉ của EVN
22/11/2011 23:25

07:19 | 23/11/2011
Để phụ nữ tự quyết tuổi hưu
4:30 | 23/11/2011
Xe tư nhân gắn còi ủ, dán phù hiệu ưu tiên của Quốc hội

Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp

Du khách bị bắt chẹt giữa thủ đô
Thứ ba, 22/11/2011, 14:31 GMT+7
Hễ thấy du khách nước ngoài, nhóm đánh giày lao tới, cúi xuống chỉ vào chân rồi dùng lọ keo ấn vào giày… Sau vài động tác, người đánh giày giơ tay ra hiệu và đòi bằng được vài trăm nghìn của khách mới chịu đi.
*Audio: Người dân nói về mánh khóe của kẻ đánh giày
9h sáng trên những tuyến phố quanh hồ Gươm như Lò Sũ, Hàng Dầu, Hàng Bè, Cầu Gỗ… xuất hiện từng tốp đàn ông đi đánh giày. Tay xách làn đựng vài hộp xi, miếng lót và đồ nghề, mắt họ hướng theo những vị khách nước ngoài.
Tại một góc phố Hàng Dầu, khi hai vị khách nữ đang mê mải cầm máy ảnh chụp hình, nam thanh niên áo vàng tay xách chiếc làn đựng đồ nghề đánh giày lao tới, cúi xuống cậy cậy, chỉ vào đôi tông vị khách nữ đang đi ra hiệu tông đã bong và phải khâu lại. Thấy bị làm phiền, khách vội vã bước đi, lúc đó người thanh niên mới chịu rời đi.
Cách đó không xa, đầu phố Cầu Gỗ, người đàn ông trạc 40 tuổi, tóc húi cua, xách chiếc làn đỏ đựng đồ nghề đánh giày cũng liên tục đảo mắt theo dõi nhóm du khách. Sau động tác xoa, lau bụi trên giày cho một vị khách Tây, thấy khách ra hiệu đồng ý, anh ta nhanh chóng cầm đôi giày tạt vào trước cửa một khách sạn ngồi đánh.
Đánh xong, người đàn ông lôi điện thoại trong túi quần ra, rồi ra hiệu cho khách phải trả 500.000 tiền công. Vị khách đành đưa tiền theo yêu cầu, chỉ sau khi gã đánh giày đi rồi, khách mới lắc đầu và xua tay tỏ vẻ ngạc nhiên.
Theo nhiều người dân khu phố cổ, hiện tượng người đánh giày bắt chẹt khách du lịch nước ngoài đã diễn ra từ lâu, nhưng không ai dám nói vì sợ bị trả thù. Anh Hoàng, nhân viên bán hàng trên phố Cầu Gỗ bức xúc: “Nhiều khi đôi giày của khách đang lành lặn chúng rạch ra rồi khâu, dán đủ thứ và đòi tới hàng trăm nghìn”.
Anh Hoàng kể, cách đây vài hôm cũng trên khu phố Cầu Gỗ này một vị khách Trung Quốc bị hai gã đánh giày sau vài phút quệt quạt, dán và khâu mũi giày, chúng tính giá 800.000 đồng. “Khách không chịu, ngay lập tức chúng lườm nguýt, gây sức ép, cuối cùng cũng phải trả giá tới 700.000 đồng”, anh Hoàng kể lại.
Với hơn 40 năm bán nước trên phố Hàng Dầu, cụ Lê chứng kiến nhiều chiêu “chặt chém” của những gã đánh giày. Vì vậy khi thấy nam thanh niên người Việt đang ngồi uống nước gọi người tới để đánh giày, cụ vội ngăn: “Đừng dại gì mà đưa giày cho mấy thằng này đánh. Nó chả rạch thêm ra, khâu khâu vá vá rồi đòi vài chục, thậm chí tới cả trăm nghìn. Lúc đó hơi đâu mà đi cãi nhau với chúng”.
Cụ Lê kể nhóm đánh giày chỉ mời du khách nước ngoài để còn dễ đường “chặt chém”. Cứ mỗi lần đánh giày cho khách, chúng kiếm vài trăm nghìn đồng, bằng mấy chục lần đánh giầy cho khách hàng người Việt.
Trao đổi với VnExpress.net, một cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, phía công an từng bắt một số vụ có liên quan đến đánh giày bắt chẹt khách du lịch, tuy nhiên chưa bao giờ phát hiện người đánh giày lấy của khách vài trăm nghìn đồng.
“Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra và xác minh thông tin trên. Nếu có hiện tượng đánh giày chặt chém du khách sẽ xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật”, viên cảnh sát hình sự cho biết thêm.
Phương Sơn

Những thủ đoạn cướp khó ngờ
Thứ ba, 22/11/2011, 08:29 GMT+7
Vừa bước xuống ôtô, người phụ nữ bị 4 tên cướp xông vào giật giỏ xách. Cố níu giữ, chị bị chúng kéo lê trên đường. Một tên rút dao chém đứt gân tay nạn nhân buộc buông tài sản.
Sau sự việc chị Thuận (33 tuổi) bị tên cướp chốt cửa, nhốt trong trụ rút tiền ATM (góc vòng xoay Điện Biên Phủ – Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP HCM) để đồng bọn bên ngoài cướp mất chiếc xe Airblade, một người đàn ông ngoại quốc cũng gặp “tai nạn” tương tự.
Đêm cuối tháng 10, ông Garland (giáo viên một trung tâm ngoại ngữ ở quận 3) cũng chạy xe máy đến khu vực trên để rút tiền. Khóa xe cẩn thận, ông định đút thẻ vào máy thì bỗng nghe có tiếng động phía sau. Quay lại, ông thấy một thanh niên đội mũ bảo hiểm đang lấy tuốc-nơ-vít chốt cửa buồng ATM. Bên ngoài, một gã khác đang phá khóa xe của ông.
Biết gặp phải kẻ gian, ông Garland đạp tung cửa. Vừa ra tay chống trả, ông bị bọn chúng tấn công tới tấp. Đám côn đồ tẩu thoát về hướng vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh). Trình báo với công an, nạn nhân cho biết đây là lần thứ 4 ông bị kẻ gian “hỏi thăm” để lấy xe.
Không may mắn như ông này, chị Kim (35 tuổi) đã trở thành nạn nhân của vụ cướp táo tợn ngay tại trung tâm Sài Gòn. Chúng chém đứt gân tay người phụ nữ khi chị cố giữ lại tài sản.
Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 30/10, chị Kim đi công việc bằng ôtô từ quận 4 về nhà trên đường Nguyễn Cảnh Chân (quận 1). Tài xế vừa dừng xe, chị bước xuống mà không biết có đám thanh niên đang phục sẵn.
Thoáng thấy người phụ nữ, nhóm này lao ra giật chiếc túi xách chị đang cầm trên tay. Dù bất ngờ, chị Kim vẫn cố gắng giữ chặt giỏ và tri hô. Tên cướp vùng chạy, kéo lê nạn nhân một đoạn đường.
Trong lúc giằng co, thấy nạn nhân không chịu buông ra, một tên rút dao chém liên tiếp vào tay chị Kim, cướp chiếc túi xách đựng tiền và tài sản trị giá trên 20 triệu đồng. Bọn chúng biến mất trong bóng đêm.
Trước đó, nhóm cướp táo tợn khác ngang nhiên mang mã tấu và roi điện tấn công người truy đuổi. Đêm 22/10, sau chuyến công tác xa, chị Thanh xuống sân bay đã là nửa đêm nên đón taxi về nhà tại khu dân cư Ehome 2 (quận 9). Xe vừa dừng trước lô C của tòa nhà thì bất ngờ xuất hiện 4 thanh niên chạy xe máy trờ tới. Bọn chúng áp sát chị Thanh, giật phăng chiếc túi xách khiến chị không kịp phản ứng.
Nghe nạn nhân tri hô, tổ bảo vệ đang đi tuần tra lập tức truy đuổi chặn đầu xe bọn cướp làm 2 tên té nhào. Chạy được một đoạn, bọn chúng quay lại lăm lăm dao và roi điện tấn công các bảo vệ trước sự chứng kiến của nhiều người dân.
“Bọn chúng quá hung tợn và có hung khí tấn công nên lực lượng bảo vệ không chống lại được”, một bảo vệ tham gia truy bắt cho biết.
Bọn cướp sau đó lấy chiếc xe. “Vì đạp không nổ máy, cả bọn dắt xe tháo chạy mà không gặp bất kì sự ngăn cản nào”, một người dân kể lại. Vụ việc xảy ra khiến dân cư tại đây hoang mang lo sợ bởi sự liều lĩnh, hung hăng của băng này.
Có nhóm khác lại sử dụng chiêu dàn cảnh để cướp giữa đường phố đông người. Sáng 29/10, sau khi nhận 70 triệu đồng tiền công của chủ, anh Tiến bỏ vào túi quần rồi chạy xe máy về nhà tại quận Bình Tân. Khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Bạch Đằng – Phan Bội Châu (quận Bình Thạnh), 4 người đi 2 xe máy bỗng vượt lên, kè sát hai bên anh Tiến.
Lúc này, gã cầm lái bên trái để xe đổ kềnh, đè lên anh Tiến và cả 2 người bên phải. Bọn người này kêu la thất thanh vẻ đau đớn làm anh Tiến phân tâm không hề biết một kẻ vừa nhanh tay rút cọc tiền trong túi quần mình. Mọi việc diễn ra chóng vánh, chỉ đến khi bọn chúng bỏ đi, anh Tiến mới phát hiện bị mất tiền.
Nghe nạn nhân tri hô công an phường và nhiều người lập tức đuổi theo, truy bắt. Bị bao vây, nhóm này dùng cây xăm gạo tấn công nhưng không thoát. Hai người đàn bà trong nhóm trốn xuống kênh gần đó cũng bị người dân phát hiện bắt giữ.
Sau khi điều tra, công an quận Bình Thạnh xác định, cầm đầu băng cướp là Nguyễn Thị Xuân Dung (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Bà trùm đã lên kế hoạch để đám đàn em ra tay. Biết người đi đường thường lơ là lúc dừng đèn đỏ, bọn chúng dàn cảnh va quẹt, ngã xe sau đó lấy tài sản. Nếu bị phát hiện, đám côn đồ này sẽ dùng số đông để uy hiếp nạn nhân.
Hay tin băng nhóm này bị bắt, nhiều người tại các quận Thủ Đức, 2, 7 đã đến công an trình báo bị mất tài sản bởi thủ đoạn tương tự.
Quốc Thắng
* Tên nạn nhân được thay đổi.

Xét xử nhóm đưa người sang Trung Quốc bán thận
Thứ Ba, 22/11/2011, 14:42 (GMT+7)
TTO – Ngày 22-11, TAND TP Cần Thơ tiến hành xét xử vụ án đưa người sang Trung Quốc bán thận.
Bị cáo Võ Đình Văn (25 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) bị tuyên phạt 6 năm tù, La Thị Thịnh (40 tuổi, ngụ thôn Chào, xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) 6 năm tù, Lê Sơn Truyền (27 tuổi, ngụ ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) 5 năm tù và Quảng Đại Vàng (24 tuổi, ngụ thôn Như Bình, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 5 năm tù cùng về tội “tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài”.
Tòa còn tuyên buộc bị cáo Văn phải sung vào công quỹ số tiền thu lợi bất chính là 98 triệu đồng, Truyền 30 triệu đồng, Vàng 21 triệu đồng, Thịnh 5,7 triệu đồng.
Theo cáo trạng, năm 2008 Võ Đình Văn và Lê Sơn Truyền đã được một đường dây bán thận khác đưa sang Trung Quốc bán thận cho Vương (thường gọi là Vương Mập, Nghĩa) và A. Trang.
Sau khi mua thận, Vương và A. Trang gợi ý với Văn, Truyền về Việt Nam tìm những thanh niên khỏe mạnh, có hoàn cảnh khó khăn để đưa qua Trung Quốc bán thận. Mọi chi phí ăn ở, đi lại từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ có người lo hết. Mỗi quả thận bán được 40 – 50 triệu đồng, Văn và Truyền sẽ được trả công 10 triệu đồng/người.
Sau đó, Vương dẫn cả hai giới thiệu cho La Thị Thịnh. Sau khi bàn bạc, nhóm này đã thỏa thuận với nhau sau khi tìm được người bán thận, Văn hoặc Truyền đưa người đó đi khám tổng quát để xác định nhóm máu, rồi sẽ dẫn nạn nhân ra cửa khẩu thuộc huyện Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và liên lạc với Thịnh để Thịnh đưa sang Quảng Châu (Trung Quốc) cho Vương và A.Trang dẫn đi bán thận. Mỗi người vượt biên sang Trung Quốc, Văn hoặc Truyền phải trả cho Thịnh 100 nhân dân tệ (khoảng 300.000 đồng).
Đầu năm 2009, Quảng Đại Vàng được nhóm người nói trên đưa sang Trung Quốc bán thận. Sau đó, Vàng trở thành trợ thủ đắc lực tìm người có nhu cầu bán thận giới thiệu cho Văn, Truyền.
Mỗi vụ bán thận thành công, Vàng nhận được tiền công 3 triệu đồng. Tháng 2-2011, khi Vàng chuẩn bị dẫn một người ở Cần Thơ đi bán thận thì bị phát hiện. Qua điều tra, Công an TP Cần Thơ đã lần ra được đường dây tội phạm này.
Tại cơ quan điều tra, 4 bị cáo trên khai nhận từ năm 2008 đến tháng 2-2011 đã đưa trót lọt 19 người ở TP.HCM, ĐBSCL, Tây Ninh sang Trung Quốc bán thận, thu lợi bất chính hơn 196 triệu đồng.
MINH TÂM

Ngư dân tố cáo bị lừa sang Malaysia đánh bắt
Thứ Ba, 22/11/2011, 08:14 (GMT+7)
TT – Ngày 21-11, ông Võ Văn Hân (thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), chủ tàu cá QNg-90307 TS, đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng, báo chí tố cáo một người cùng địa phương đã làm hợp đồng không hợp lệ cho tàu cá ông Hân qua vùng biển Malaysia đánh bắt hải sản.
Theo ông Hân, sự việc xảy ra tháng 6-2011, vì tin tưởng nên đã nhờ người trên đứng ra làm mọi giấy tờ để qua Malaysia đánh bắt. Sau khi ông Hân cho tàu sang Malaysia đánh bắt thì bị hải quân Malaysia bắt giữ vì giấy tờ không hợp lệ, giam tù 15 ngư dân trên tàu trong nhiều ngày. Ông Hân phải tốn 140 triệu đồng để chuộc người và tàu về. Theo đơn tố cáo, chi cho hợp đồng này và tiền thuế đánh bắt trong thời gian ba tháng tại Malaysia ông Hân đã giao cho người này 295 triệu đồng hoàn toàn không có bất cứ biên lai, hóa đơn, giấy tờ nào. Ông Hân cho biết hiện tại khoản nợ khi “xuất ngoại” lên tới 1 tỉ đồng nên ông Hân đã bán chiếc tàu cá QNg-90307 TS để trả nợ vay.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, cho biết nhiều ngư dân đã tự ý làm hợp đồng đưa tàu ra nước ngoài mà không thông qua chính quyền địa phương để xác minh, hỗ trợ nên bị lừa vì hợp đồng giả, gây thiệt hại cho không ít chủ tàu. Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp nhận đơn tố cáo.
VÕ MINH

Đòi bảo kê bất thành, xông vào đánh người như phim
22/11/2011 17:40
(TNO) Bị từ chối khi đề nghị làm bảo kê cho công ty, băng côn đồ đi trên xe du lịch 16 chỗ tay cầm gậy sắt xông vào trụ sở công ty đập phá, đánh người như phim xã hội đen.
Một đoạn clip trên Youtube quay lại cảnh nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào trụ sở của một công ty đánh đập nhân viên dã man, gây xôn xao dư luận.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên Online, sự việc xảy ra vào lúc 11 giờ 17 phút ngày 14.11 tại Công ty TNHH Nam Minh Anh, chuyên sản xuất phần mềm và môi giới bất động sản (địa chỉ 117D Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM).
Đoạn clip cho thấy có một thanh niên mặc áo thun trắng bước vào công ty. Sau đó, người này đột ngột ném mạnh mũ bảo hiểm vào đầu một nam nhân viên rồi bỏ chạy.
5 phút sau, một nhóm thanh niên trong đó có một phụ nữ tay cầm hung khí xông vào công ty vừa la hét, vừa đánh nhiều nhân viên và đập phá đồ đạc.
Một số nhân viên phải bỏ trốn lên lầu trên nhưng bị nhóm côn đồ đuổi theo tấn công tới tấp bằng gậy sắt.
Chiều 22.11, tiếp xúc với PV Thanh Niên Online, anh Nguyễn Hữu Phước, chủ Công ty Nam Minh Anh cho biết, hiện tại thân thể anh vẫn còn ê ẩm. Riêng chị Huệ (vợ anh Phúc) bị thương ở cánh tay và đầu.
“Vợ chồng tôi đang rất lo sợ băng nhóm côn đồ này quay lại tiếp tục hành hung”, anh Phước cho biết.
Theo anh Phước, đây là lần thứ hai công ty anh bị nhóm côn đồ tấn công.
Vụ tấn công trước xảy ra vào cuối tháng 7.2011 đã được anh Phước ghi hình bằng camera an ninh trong công ty.
“Băng côn đồ này đã nhiều lần gọi điện đe dọa đòi đập phá công ty tôi. Lần tấn công mới đây, bọn chúng có khoảng 8 người, cùng đi trên xe du lịch 16 chỗ, ngoài ra còn có một thanh niên đi xe máy. Tất cả cùng xông vào đánh đập chúng tôi dã man và làm hư hại nhiều tài sản”, chị Huệ bức xúc kể.
Theo lời anh Phước, trong nhóm côn đồ, có hai người trước đây từng làm việc cho công ty một người thân trong gia đình anh Phước và đã nghỉ việc hơn 1 năm.
Nhưng gần đây, hai thanh niên này liên tục gọi điện cho chị Huệ đề nghị làm bảo kê cho công ty vợ chồng anh Phước nhưng bị từ chối.
Theo lời anh Phước, sau khi đánh người và đập phá đồ trong công ty, 8 tên côn đồ tỏ vẻ thách thức và ung dung bước lên xe ôtô bỏ đi.
Riêng một tên đi xe gắn máy đã bị lực lượng dân phòng cùng nhiều người dân vây bắt, giao cho công an P.10 xử lý.
Chiều 22.11, thượng úy Nguyễn Chí Hiếu, Phó trưởng Công an P.10, Q.Gò Vấp xác nhận có xảy ra vụ việc trên và công an Q.Gò Vấp đang thụ lý, mở rộng điều tra.
Trí Quang

Vợ chồng Phó bí thư Huyện ủy Phú Quốc nợ hơn 13 tỉ đồng
23/11/2011 1:15
Ngày 22.11, theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã thông báo kết luận sai phạm của ông Nguyễn Văn Quốc – Phó bí thư Huyện ủy Phú Quốc và vợ là bà Nguyễn Ngọc Điệp – Phó chánh văn phòng Sở GTVT Kiên Giang.
Theo đó, cơ quan chức năng xác định số tiền nợ không có khả năng thanh toán mà vợ chồng ông Quốc huy động bên ngoài là hơn 12,8 tỉ đồng và 11,5 lượng vàng. Trong đó, vợ chồng ông Quốc mượn giấy tờ đất của người thân, với diện tích hơn 147.000m2 ở H.Giồng Riềng (Kiên Giang), sau đó “biến” thành của mình, đem thế chấp cho 4 ngân hàng để vay 2,3 tỉ đồng; đem cầm cố cho 2 người khác lấy 400 triệu đồng.
Gia Bách
23/11/2011 – 00:19

Bắt nghi can vụ “ôsin bị giết trong nhà chủ”
23/11/2011 – 00:19
Ngày 22-11, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Trần Thị Nga, 59 tuổi, nghi can trong vụ người giúp việc bị chết trong nhà gia chủ.
Trước đó, chiều 15-11, tại căn hộ chung cư CT1, Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị Thủy (quê Thanh Hóa, giúp việc trong gia đình chị Trần Thanh Hương) đã chết với nhiều vết thương trên người. Két sắt của gia đình có dấu hiệu bị cậy phá, điện thoại di động của nạn nhân đã biến mất.
Bà Nga được xác định là nghi can bởi mâu thuẫn trong lời khai của các nhân chứng. vào thời điểm xảy ra án mạng, vợ chồng và các con chị Hương đều đi vắng, lúc đó chỉ có bà Nga (mẹ chị Hương) và chị Thủy ở nhà. Bà Nga khai, buổi sáng chị Thủy có việc ra ngoài nên nhờ bà cắm hộ nồi cơm. Đến trưa, chị Thủy quay về thì bà Nga về nhà mình. Tuy nhiên, có nhân chứng khai sáng hôm đó người này đã điện thoại cho chị Thủy thì nghe tiếng kêu ú ớ trong điện thoại nên liền chạy sang nhà chị Hương. Tại đây, họ nhìn thấy bà Nga đang ở trong nhà, khóa trái cửa mà không mở và nói chị Thủy vừa đi ra ngoài.
NGỌC PHONG

Khởi tố thư ký tòa tống tiền bị can
23/11/2011 – 00:26
(PL)- Ngày 22-11, VKSND Tối cao tại Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản đối với ông Nguyễn Trung Xô, thư ký TAND huyện Chư Jút (Đắk Nông).
Đầu tháng 7-2011, TAND huyện Chư Jút quyết định đưa vụ án đánh bạc ra xét xử với tổng số 11 bị can nhưng sau đó hoãn phiên tòa. Nguyễn Trung Xô, được phân công làm thư ký vụ án, đã liên hệ với bị can Đinh Văn Lương, dọa phải đưa 15 triệu đồng mới được hưởng án treo nếu không sẽ bị tù giam. Lương đến nhà Xô trình bày hoàn cảnh và được bớt 3 triệu đồng, sau đó tố cáo vụ việc với cơ quan chức năng. Khi Xô vừa nhận phong bì tiền của Lương thì lực lượng công an bắt quả tang.
HẢI NAM

Nghệ An: Hai cha con vào tù vì giết bác ruột
Thứ Ba, 22.11.2011 | 16:22 (GMT + 7)
Hôm qua ( 21.11) TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Hoàng Văn Quang ( SN 1965) và Hoàng Văn Thuận (SN 1993) trú tại xóm Diễn Tiến 1, Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An về tội giết người.
Điều đáng nói trong phiên tòa là bị cáo Hoàng Văn Quang là cha đẻ của bị báo Hoàng Văn Thuận và nạn nhân bị giết là anh họ của Quang mà bị cáo Hoàng Văn Thuận gọi là bác.
Theo cáo trạng khoảng 12h trưa ngày 11.6, sau khi đã “phê” rượu, Quang đi qua ngõ nhà anh Hoàng Văn Thi và chửi chị Thu – vợ Thi (người hàng xóm). Thấy sự việc căng thẳng ông Hoàng Văn Thư (SN 1958, anh họ của Quang) vào can ngăn nhưng Quang vẫn tiếp tục chửi bới nên ông Thư đã chửi lại.
Sau một hồi “khẩu chiến” hai người đàn ông lao vào ẩu đả. Thấy cha đánh nhau với bác, Thuận mang theo 1 con dao sang cho bố rồi cầm một con dao khác đuổi đánh ông Thư nhưng bị người láng giềng giật lại. Khi đang ở đỉnh cao xô xát, Hoàng Văn Quang đã đâm một nhát vào ngực trái của ông Hoàng Văn Thư. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông Thư đã tử vong do vết dao đâm trúng phổi. Gây án xong Quang lẳng lặng bỏ về nhà. Lúc gây án, Hoàng Văn Thuận mới được 17 tuổi 9 tháng, đang là học sinh lớp 11THPT
Tại phiên tòa, Hoàng Văn Quang, Hoàng Văn Thuận đã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội. Quang cho rằng do anh em ông Thư đánh bị cáo nên Quang mới chụp con dao trên tay con để đánh lại.
Xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải trước hành vi của mình, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Quang 19 năm tù giam. Còn Hoàng Văn Thuận, lúc phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ và chịu mức án 8 năm tù giam. Gia đình 2 bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 66 triệu đồng. Dư âm của phiên tòa còn làm cho hàng trăm người có mặt phải rơi nước mắt vì lối sống buông thả làm bạn với “ma men” của hung thủ khi tuổi đời còn rất trẻ.
Hương Nhàn

Rủ gái uống rượu rồi ép vào nhà nghỉ hiếp dâm tập thể
Thứ Ba, 22.11.2011 | 18:52 (GMT + 7)
Ngày 22.11, tin từ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đơn vị vừa bắt 3 đối tượng thanh niên để điều tra về hành vi hiếp dâm.
3 đối tượng, gồm: Phạm Văn Trung (SN 1992); Trần Văn Đức (SN 1993) và Phạm Duy Nam (SN 1994), đều trú ở Yên Thái, Ý Yên, Nam Định. Đối tượng Trung có quen biết với chị Nguyễn Thị T (SN 1991, quê ở Hải Toàn, Hải Hậu, Nam Định) là sinh viên Học viện Y học cổ truyền dân tộc, đang thực tập tại bệnh viện E, Nghĩa Tân, Cầu Giấy.
Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Khoảng 20h45 ngày 18.11, các đối tượng rủ chị T đi uống rượu ốc. Sau đó chúng ép chị vào nhà nghỉ Phương Nguyên, ở 26 Trung Hoà, Cầu Giấy. Trung đưa chị T vào phòng 401 và giở trò đồi bại. Sau đó, Trung gọi Nam và Đức vào để tiếp tục hành vi hiếp dâm tập thể.
Chị T hô hoán được mọi người cùng bắt giữ các đối tượng trên. CA quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.
Ngọc Lương

Siêu trộm “khuấy đảo” 19 tiệm vàng miền Tây ra tòa
Thứ Ba, 22/11/2011 19:53
(NLĐO)- Ngày 22-11, TAND tỉnh An Giang đưa xét xử vụ án trộm tiệm vàng gây chấn động vùng biên giới Tây Nam trong thời gian qua.
Bị cáo là Nguyễn Văn Nhã (biệt danh Nhã “ông trời”, SN 1971, quê quán ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) lãnh án chung thân và bị phát hành chính bổ sung 50 triệu đồng vì tội “trộm cắp tài sản”.
Nguyễn Văn Thanh (cùng ngụ xã Phong Hòa), đồng phạm chuyên chở Nhã đi trộm, bị phạt 12 năm tù giam.
Theo cáo trạng, trong gần 4 năm (từ 2007 đến tháng 6-2011), Nhã đã thực hiện 19 vụ trộm tiệm vàng ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu… với số tài sản khoảng 1.200 lượng vàng cùng nhiều hột xoàn, kim cương, đô la… giá trị hơn 20 tỉ đồng.
Nhã bị sa lưới vào ngày 26-6-2011, chỉ sau 2 ngày thực hiện vụ đột nhập tiệm vàng Quốc Thắng tại chợ Nhà Bàn, huyện Tinh Biên, tỉnh An Giang lấy trộm 400 lượng vàng.
Tại phiên tòa, nhiều nạn nhân vô cùng bức xúc khi giáp mặt với tên trộm từng làm họ điêu đứng. Số tài sản còn lại do phạm tội mà có của y đều bị cơ quan điều tra tịch thu để bồi thường cho người bị hại. Tuy nhiên, các nạn nhân không đồng tình vì số tài sản họ bị trộm rất lớn nhưng tiền còn lại thu từ Nhã rất ít do y “nướng” phần lớn vào các sòng bạc ở Campuchia.
Tin: Thốt Nốt

Bắt 6 đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn
18:39 | 22/11/2011
Ngày 22-12, Công an quận Hà Đông (Công an thành phố Hà Nội) cho hay đã bắt giữ được 6 trong 16 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng, thanh toán mâu thuẫn trên địa bàn quận vào đầu tháng Mười một.
Trước đó, như đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 8-11, khoảng 40 thanh niên đã mang theo hung khí, súng… tìm đến trước cửa khách sạn Thiên Đường, phường Phú Lãm, Hà Đông để giải quyết mâu thuẫn cá nhân khiến 4 người bị thương.
Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ 16 đối tượng có liên quan; đồng thời ra lệnh bắt giữ 6 đối tượng là Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1988); Lại Văn Thành, Đỗ Văn Tuấn (cùng sinh năm 1989); Nguyễn Kim Thắng (sinh năm 1985); Trần Xuân Thái (sinh năm 1986); Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1981). Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tang vật có liên quan như súng bắn đạn hoa cải, súng bắn đạn nhựa cùng nhiều hung khí đao, kiếm.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận và tường trình lại sự việc. Theo đó, Nguyễn Quốc Việt, trú tại tập thể Học viện An ninh có nợ của Nguyễn Kim Thắng, trú tại phố Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông số tiền 200 triệu đồng do chơi lô đề. Sau đó, Việt đã trả được 100 triệu đồng. Số tiền còn lại Việt khất lần Thắng. Bực mình, Thắng đã đánh Việt.
Bị đánh đau, sáng ngày 7-11, Việt đã nhờ ba “chiến hữu” đến nhà Thắng trả thù. Nhóm của Việt đến nơi, Thắng vội bỏ chạy. Việt cùng các đồng bọn quay sang đập phá nhà Thắng.
Không kém cạnh, Thắng đã đến gọi anh trai là Nguyễn Kim Hiển và một số đối tượng kéo đến nhà Việt để “giải quyết.” Không có Việt ở nhà, nhóm này đã đe dọa gia đình và cũng đập phá đồ đạc, nhà cửa của Việt.
Nhận được tin, Việt gọi Nguyễn Anh Tuấn, Trần Xuân Thái cùng 20 đối tượng khác, mang theo súng hoa cải để tìm Thắng trả thù. Hai nhóm hẹn nhau đến khách sạn Thiên Đường để “nói chuyện.”
Nhóm của Việt đi hai chiếc ô tô và 10 xe máy đến nơi thì bị Thắng dùng súng bắn đạn nhựa bắn đe dọa. Ngay lập tức Việt rút súng bắn đạn hoa cải bắn trả rồi cả bọn cầm dao kiếm lao vào nhau hỗn chiến. Kết quả, bốn người trong nhóm của Thắng bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo Sơn Bách

.
.
.

No comments: