Wednesday, October 13, 2010

LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ HOA KỲ HY SINH TRONG CUỘC CHIẾN VIỆT NAM

Việt Khánh
ngày 12 tháng 10 năm 2010

   Houston, TX - Cơn nắng gay gắt cuối mùa Hạ đã không làm nãn chí đồng bào và quý vị cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ đến tham dự buổi Lễ Tưởng Niệm được tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào chiều Chủ Nhật ngày 10 tháng 10 năm 2010 vừa qua.  Nha Sĩ Nguyễn Văn Diệu, trưởng Ban Tổ Chức và cũng là đại diện cho Nhóm Chuyên Gia Trẻ Việt Nam (NCGTVN), cho biết: "... sau khi chúng tôi tổ chức thành công cuộc diễn hành và Lễ Tưởng Niệm các quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong chiến tranh Viêt Nam vào tháng 10 năm 2009, Hội Cựu Quân Nhân Veterans Of Foreign Wars (VFW Post 8905) đã ngỏ ý muốn đáp lễ và nhờ chúng tôi phối hợp để tổ chức Lễ Tưởng Niệm năm 2010..."  Nhận lời mời, NCGTVN đã đứng ra phối hợp và làm việc với nhiều Hội Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ các nơi, các quân binh chủng Hải Quân, Không Quân, Lục Quân , Lính Phòng Vệ Tiểu Bang (State Guard), các hội sinh viên trường Đại Học Houston, hội sinh viên Trung Học Bellaire, các Hội Phụ Nữ Thủ Đức và Âu Cơ, Gia Đình Mỹ-Việt, các đoàn thể quân đội và dân sự, vv... để tổ chức buổi Lễ Tưởng Niệm mang chủ đề: "Xin Đừng Lãng Quên (Let's Not Forget)".

Hình : Toán Rước Quốc Quân Kỳ diễn hành mở đầu Nghi Thức Khai Mạc

           Vào đúng lúc 2 giờ chiều, chương trình được bắt đầu với tất cả các nhân sự phụ trách phần nhiệm trong Nghi Thức Khai Mạc đã đứng sẵn sàng vào vị trí hành lễ.  Ông Hồ Sắc đã nghiêm trang khai mạc buổi Lễ với giọng hô hùng tráng "...nghiêm...", trong lúc Trung Úy Hải Quân Phan Quốc Huy hô khẩu lệnh điều khiển toán Rước Quốc Quân Kỳ thuộc nhóm ROTC của Trường Trung Học Bellaire tiến lên phía trước khán đài.  Bản Quốc Ca Hoa Kỳ được trình bày bởi giọng hát của cô Janie Thornton, và bài Quốc Ca Việt Nam được tất cả khán giả tham dự cùng đồng ca.  Phút Mặc Niệm do hai xướng ngôn viên Dược Sĩ Diệu Thảo và Nha Sĩ Chu Văn Cương cùng điều khiển trong lúc 3 chiếc máy bay Cesna do Câu Lạc Bộ American Flying Club bay ngang qua bầu trời trong đội hình tam giác với 3 làn khói trắng được phun ra trông thật ngoạn mục.  Trong khi Đại Tá Tuyên Úy Fred Glazier đọc lời cầu nguyện, 7 cựu chiến binh đại diện cho các binh chủng của Quân Lực Hoa Kỳ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đưa tay nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ và bàn thờ Tổ Quốc dưới sự canh gác của 2 Quân Cảnh Việt Nam.  Hội Đồng Liên Tôn sau đó đã đại diện cho đồng hương Việt Nam đọc kinh cầu nguyện cho anh linh các chiến sĩ và đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do.  Không khí trang nghiêm của buổi Lễ đã làm cho mọi người cảm thấy xúc động bồi hồi pha  lẫn một chút bùi ngùi thương nhớ.

Hình :
Phút Mặc Niệm trong tiếng kèn túi.  Các Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ VFW Katy
đang cầm súng làm giàn chào phía sau.
Đoàn máy bay do Câu Lạc Bộ "American Flying Club" đang bay qua bầu trời trong giây phút Mặc Niệm.


              Trong bài diễn văn Khai Mạc, Nha Sĩ Diệu đã nhắc đến bổn phận của người Việt Nam trong trách nhiệm đóng góp công sức cho sự bảo vệ nền an ninh của Quốc Gia Hoa Kỳ, nơi  mà người Việt Nam bây giờ là người công dân.  Ông cũng nhắc đến sự hy sinh của hơn 58,000 chiến binh Hoa Kỳ trong cuộc chiến đẫm máu tại Việt Nam.  Vị diễn giả danh dự của buổi Lễ là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đến từ Tân Tây Lan đã lên thuyết trình vì lý do gì mà chúng ta phải tổ chức buổi Lễ Tưởng Niệm ngày hôm nay.  Ông nói kẻ tội đồ chính là tên Hồ Chí Minh, người đã mang chủ thuyết ngoại lai áp đặt lên đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta và đã gây ra cuộc chiến tranh ý thức hệ, một cuộc chiến huynh đệ tương tàn.  Nhân dịp có đông người Hoa Kỳ đến tham dự, LM Lễ đã đem theo một số phim tài liệu DVD "Ho Chi Minh, The Man and The Myth" phát cho dân chúng Hoa Kỳ để họ hiểu rõ thêm về bộ mặt thật của Hồ Chí Minh. 

Hình : Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ Tân Tây Lan đang thuyết trình và kết thúc bằng lời cầu nguyện.


            Tiết mục chính của buổi Lễ Tưởng Niệm là Nghi Lễ Xếp Cờ Hoa Kỳ và Việt Nam.  Trong khi các toán quân ROTC của Trường Trung Học Bellaire và toán Hải Quân Hoa Kỳ đang mở căng hai chiếc cờ, thì đội bay American Flying Club lại bay diễn hành qua bầu trời lần thứ hai trong khi 21 phát súng đầu tiên do Hội VFW Katy nổ vang dậy.  Liền sau đó, 3 chiếc máy bay vòng lại lần thứ ba với đội ngũ khác hẳn.  Một chiếc tiếp tục bay thẳng với 2 chiếc hai bên bay tách ra và ngược lên trời để biểu hiện cho sự hy sinh của những chiến sĩ anh hùng đã nằm xuống.  Đợt 21 phát súng thứ hai lại được nổ vang và lần này do Hội Cựu Quân Nhân Lực Lượng Đặc Biệt Mũ Xanh của Hoa Kỳ phụ trách.  Hai lá Quốc Kỳ được xếp lại theo hình tam giác và được cẩn trọng đặc lên trên Bàn Thờ Tổ Quốc trong khi âm hưởng của điệu nhạc truy điệu từ chiếc kèn túi (bagpipe) còn vang vọng đâu đây.

Hình :
Đội ROTC của Trường Trung Học Bellaire đang thi hành Nghi Lễ Xếp Cờ Việt Nam.
Toán Hải Quân Hoa Kỳ đang thi hành Nghi Lễ Xếp Cờ Hoa Kỳ.


            Từ dưới nhìn lên, bên cánh trái của Bàn Thờ Tổ Quốc, người ta thấy có một chiếc bàn tròn lót khăn trắng với một cây đèn cầy trắng, một nhánh hoa hồng cắm trong một bình bông có dải băng màu vàng và màu tím, một chiếc đĩa có một lát chanh kế bên những hạt muối, một cái ly được đặt úp xuống, và một chiếc ghế trống.  Để giải thích ý nghĩa của những đồ vật kể trên, Trung Tá Tim Ayers và Đại Úy Dương Lành đã lên khán đài nói về sự hy sinh cao cả của những chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam đã và đang tiếp tục chiến đấu cho nền tự do và sự công chính.
            Các quan khách danh dự đã lần lượt lên để đọc các bài diễn văn với nội dung vinh danh và ghi ơn những anh hùng quân dân cán chính đã ra đi vĩnh viễn trong cuộc chiến Việt Nam.  Các vị đó gồm Trung Tá Không Quân Tim Ayers, Hải Quân Trung Tá Hoa Kỳ Steven Friloux, Ông Jack Andrews, Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ 8905 của Hội Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ, Đại Tá Trương Như Phùng, Thiếu Tá Bùi Minh Triết, Hội Trưởng Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt, Anh William Nhân Trần và Chị Linda Trương của Gia Đình Mỹ-Việt, và  Ông "Buddy" Grantham, Đại Diện cho Văn Phòng Bà Thị Trưởng Annise Parker và trực thuộc Văn Phòng Foreign Affairs.

Hình :
Các anh hùng mũ đỏ đang đứng nghiêm chỉnh theo dõi buổi Lễ mặc dù trời nắng cháy da.
Các cựu chiến binh Việt Nam hãnh diện trong bộ quân phục đứng phía sau Hội Phụ Nữ Lâm Viên Đà-Lạt.


            Nghi Lễ Đặt Vòng Hoa để tưởng nhớ đến các chiến hữu, đồng hương, và đồng bào đã bỏ mình trong suốt cuộc chiến Nam Bắc phân chia đã được 21 đoàn thể cũng như những đồng bào tại Houston hưởng ứng nhiệt liệt.  Các vòng hoa do chính tay của những đoàn viên đem lên Tượng Đài để vinh danh và tưởng nhớ đến đồng bạn của mình.  Khi chấm dứt, một rừng hoa rực rỡ màu sắc bao vây lấy chân Tượng Đài làm cho đồng bào Việt Nam và Hoa Kỳ đều cảm động không nói nên lời.  Một người Hoa Kỳ tham dự buổi Lễ đã thốt lên: "...tôi chưa bao giờ thấy nhiều hoa như thế trong một buổi Lễ Tưởng Niệm..." 

Hình :
Một rừng hoa dưới chân Tượng Đài do các Đoàn Thể và Đồng Bào đem đến để tưởng niệm.
Các cựu quân nhân đại diện cho các quân binh chủng của Quân Lực Hoa Kỳ


            Ban Tổ Chức cũng đã mời Ông Hubert Võ, Dân Biểu Tiểu Bang Texas, Đông Y Sĩ Nhất Nguyên, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Houston và Các Vùng Phụ Cận, lên để phát biểu ý kiến.  Trong Nghi Thức Bế Mạc, Ban Tổ Chức đã mời tất cả các đoàn thể cũng như đồng hương tham dự buổi Lễ lên trên khán đài để thắp một nén hương cầu nguyện cho vong linh của những anh hùng vô danh và cho quê hương Việt Nam sớm được thoát khỏi ách thống trị của chính quyền độc tài cộng sản./.

Việt Khánh tường trình từ Houston, ngày 12 tháng 10 năm 2010.
.
.
.

No comments: