Wednesday, May 20, 2009

NỘP TIỀN IN BẰNG KHEN

NỘP TIỀN IN BẰNG KHEN
truongduynhat
19 May, 2009, 09:22
http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/156480
Có một loại bằng khen mà không nước nào có ngoài Việt Nam: bằng khen “đạt thành tích cao trong việc chống bệnh thành tích trong giáo dục”.

Con gái học về hỏi: có muốn phần thưởng không ?
Hỏi kỳ cục, thưởng sao lại muốn hay không muốn ?
Thì ra lớp có 3 học sinh giỏi. Trường sẽ chi tiền in giấy khen và mua quà làm phần thưởng. Số còn lại, mấy chục em loại tiên tiến, phụ huynh sẽ phải nộp tiền để nhà trường in giấy khen. Còn quà, ai muốn con mình có « phần thưởng » thì nộp tiền cho trường mua hộ.
Thế thì đừng nộp tiền, đừng lấy giấy khen, đừng nhận thưởng!
Con gái giãy nảy lên: Không được, không nhận thưởng là… hạ một bậc hạnh kiểm!
Nói gì khiếp thế ?
Thật mà, năm rồi, thành phố nhốt mấy nghìn học sinh phơi nắng trong sân vận động bắt xem bóng đá (để quay phim cho đẹp). Thầy giám đốc sở Giáo dục- Đào tạo ngồi trên hàng ghế VIP cười như… địa chủ, trong khi mấy em ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Sao các em không phản đối?
Eo ôi, chưa ai phản đối mà cô thầy đã hăm he… hạ bậc hạnh kiểm rồi! Phản đối để thành học sinh cá biệt à?
__


Thầy giáo khoe: được danh hiệu giáo viên giỏi.
Mừng cho thầy.
Mừng cái nỗi chi, học trò chúng đang chửi thầy đấy.
Sao lại chửi?
Thì 10 học sinh yếu nhất lớp được thông báo nghỉ 2 ngày. Lý do: lớp được chọn cho cuộc thi giáo viên giỏi. Đấy, giỏi thế đấy!
Biết vậy sao thầy không từ chối?
Thầy giáo cười, cười như mếu: chối để… mất dạy à ?
__


Trường có được khen tặng gì không?
Có chứ, một loại bằng khen mà không nước nào có ngoài Việt Nam: bằng khen “đạt thành tích cao trong việc chống bệnh thành tích trong giáo dục”.
Thế nhà trường có phải nộp tiền để in bằng khen không ?
Cái đó thì phải hỏi… hỏi ai nhỉ ?

__

Viết xong, thấy mấy bạn đọc comment, phải thêm câu này nữa:
Câu "ra ngõ gặp anh hùng" không chỉ đúng thời chiến tranh, mà ngày nay càng đúng. Không biết có được mấy người tự hào về câu này? Còn tôi, bây giờ nghe câu "ra ngõ gặp anh hùng" thấy rất... xấu hổ!
Ai đó đã nói rất đúng: Người Trung Quốc thích tạo ra huyền thoại, người Hàn Quốc thích tạo ra bi kịch, còn người Việt thích tạo ra... anh hùng!

No comments: