Wednesday, May 6, 2009

HÃY NHÌN CHO RÕ CHÂN TƯỚNG ĐẢNG CSVN

Hãy Nhìn Cho Rõ Chân Tướng Của ĐCSVN !

Queen Mai

6-5-2009

http://www.ykien.net/bai0711/bai090506.htm

Bất cứ một kế hoạch dù kinh tế hay công nghệ , muốn thực hiện đều phải đi đúng trình tự:

lên kế hoạch

tính toán cân nhắc các khía cạnh : kỹ thuật - kinh te - lợi ích trong tương lai gần, tương lai xa - thiệt hại - - môi trường…..v.v…..

thẩm định :nếu là dự án quốc gia càng phải tập trung tham khảo các ý kiến các nhà chuyên môn có trình độ về kỹ thuật – tính toán phải đạt mục tiêu kinh tế tối ưu- kinh nghiệm về việc khai thác – tổ chức - quản lý…… trước khi quyết định.

Quyết định : phải tôn trọng các ý kiến của các nhà chuyên môn và nhất là phải đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên hết, là tối thượng.

Nhưng nhìn lại, từ trình tự tiến hành thăm dò, khai thác quặng bauxit của Việt nam vừa qua, mọi trật tự đều đảo lộn – một cách làm ‘’con rắn cắn đuôi của nó’’ - Một vấn đề ảnh hưởng dến vận mệnh quốc gia, lại chỉ do một nhúm người có trình độ ‘’thâm niên tuổi đảng’’ toàn quyền quyết định –

Quả thật là ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG !!! Bất chấp tất cả mọi ý kiến can gián của các nhà chuyên môn về
‘’Là cán bộ của TKV, đến nay tôi đã có kinh nghiệm (hiểu rõ cách đấu thầu) qua không ít hơn 6 cuộc đấu thầu quốc tế các dự án nhiệt điện chạy than của TKV khi tôi được giao trực tiếp tham gia (là gíam đốc cty Tư vấn), hay quản lý (là trưởng ban điện lực) và phụ trách (là Tổng giám đốc cty nhiệt điện). Tôi có thể khẳng định, nếu đấu thầu một cách minh bạch, đúng luật, và với tiêu chí là lợi ích tối đa lâu dài của đất nước (chứ không phải của chủ đầu tư) thì không thể có một nhà thầu TQ nào có thể thắng thầu trong bất cứ dự án bauxite nào.’’

- Quyết định 167/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến bauxite, đối với các dự án bauxite trên Tây Nguyên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ nắm cổ phần chi phối (trên 50%) "để đảm bảo sự chủ động và phát triển bền vững". (http://www.bbc.co.uk/ )

- Ai chi phối ai ? Lập luận này cũng thường được đưa ra để trấn an những người quan tâm.

- ‘’Ngày 24.4.2009, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã thay mặt Bộ Chính trị ký Thông báo số 245-TB/TW về Kết luận của Bộ chính trị về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025.’’

- Mục tiêu kinh tế ngay trước mắt đã thấy không đạt.

- Kỹ thuật lạc hậu biến Việt Nam thành nơi tiêu thụ rác phế thải, lạc hậu của Tàu.

- Lợi ích trong tương lai gần, tương lai xa …. Đều bị xâm phạm

- Môi trường: bị ô nhiễm nặng gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân Miền Nam – Hơn thế nữa, sức khỏe của người dân hiện nay đã và đang bị căn bệnh UNGTHU đe dọa nặng nề ….. Nhà nước chưa có cách nào giải quyết, cứu chữa hữu hiệu giúp dân nay với quyết định của những kẻ thiếu hiểu biết, tham quyền cố vị một cách ngu xuẩn càng làm tăng gánh nặng sức khỏe cho dân cư thuộc khu vực này …. ai là người chịu trách nhiệm. Có phải do mấy kẻ trong Bộ Chính trị chịu ??? xin thưa rằng KHÔNG - người trực tiếp hứng chịu tai ương này là những người dân thuộc khu vực chịu ảnh hưởng tác động môi trường của việc ‘’khai thác quặng bauxit’’ - gánh nặng đó không ai khác hơn nhân dân, toàn xã hội phải chung lưng gánh vác hay nói khác đi là gánh nặng cho ngân sách phải tiêu tốn cho việc chữa trị là không nhỏ và đồng thời để lại cho xã hội trong 1 tương lai có thể tính được là khoảng 1 thời gian ngắn không tới 15 năm tới sẽ cho ra đời một tầng lớp người thuộc khu vực này với sức khỏe cạn kiệt, suy thoái – đây chính là điều các nước đều rất sợ và đó cũng chính là nguyên nhân vì sao công ty MỸ rút ra khỏi dự án khai thác bauxit ở Nhân Cơ – Họ e ngại sẽ phải gánh chịu hậu quả của việc khai thác bằng những phương cách, dụng cụ …. Rất lạc hậu thô sơ mà ngày nay các nước tiên không còn áp dụng – Và họ Cũng e ngại phải gánh vác những trách nhiệm pháp lý nếu bị buộc phải bồi thường cho dân.

http://money.cnn.com/

‘’Để chọn được nhà thầu TQ, Tập Đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam đã hạ rất thấp các tiêu chuẩn công nghệ trong đấu thầu, đã lựa chọn công nghệ thải bùn đỏ bằng công nghệ “ướt” rất lạc hậu và rất nguy hại cho môi trường mà cả thế giới đã không còn chấp nhận (ngay cả TQ, Nga và Ấn Độ cũng đang chuyển dần các nhà máy của mình từ công nghệ “ướt” sang công nghệ “khô”, các nước ở vùng nhiệt đới có mưa nhiều giống như Tây Nguyên cũng không áp dụng công nghệ này). Đây là một quyết định để dẫn tới việc chỉ các nhà thầu TQ có thể tham gia đấu thầu và có thể chào giá rất thấp (vì TQ đang có sẵn công nghệ, đang cần phải “bán sắt vụn” lại có dịp để “chuyển giao” sang VN).’’ – trích ý kiến của TS Nguyễn Thành Sơn –

- ‘’Tập Đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam đã hạ rất thấp các tiêu chuẩn công nghệ ‘’
- ‘’Là cán bộ của TKV, đến nay tôi đã có kinh nghiệm (hiểu rõ cách đấu thầu) qua không ít hơn 6 cuộc đấu thầu quốc tế các dự án nhiệt điện chạy than của TKV khi tôi được giao trực tiếp tham gia (là gíam đốc cty Tư vấn), hay quản lý (là trưởng ban điện lực) và phụ trách (là Tổng giám đốc cty nhiệt điện). Tôi có thể khẳng định, nếu đấu thầu một cách minh bạch, đúng luật, và với tiêu chí là lợi ích tối đa lâu dài của đất nước (chứ không phải của chủ đầu tư) thì không thể có một nhà thầu TQ nào có thể thắng thầu trong bất cứ dự án bauxite nào.’’

Câu hỏi đặt ra ở đây là:
Tại sao TKV phải làm vậy ?
- Ai đứng phía sau để buộc TKV, Bộ Chính Trị phải hy sinh người dân, hy sinh dân tộc Việt Nam ???
- Với mục đích gì ????

‘’Trước hết tôi hoàn toàn đồng tình với đa số các ý kiến tại cuộc Tọa đàm đều cho rằng việc lựa chọn nhà thầu TQ vào Tây Nguyên là một nguy cơ rất lớn đối với an ninh quốc phòng. Trong các tham luận công khai, tôi cũng như các nhà khoa học đều hiểu, nhưng chưa nêu thẳng vấn đề: lựa chọn nhà thầu TQ là một sai lầm cố ý của TKV (Tập đoàn Than và Khoáng sản)’’

Tôi, người dân của đất nước việt nam này không chấp nhận một quyết định phản khoa học như vậy. Không thể chấp nhận 1 sự lấp liếm, ngụy biện : vì phải xây dựng đất nước nên phải bằng mọi giá thực hiện cho dược mục tiêu kinh tế mang tầm vóc quốc gia và có ý nghĩa chính trị này, bất cứ lời biện bạch giải thích nào cho việc hại dân, hại nước ấy . Tất cả chỉ là ngụy biện !!! nhằm che đậy mưu đồ làm tay sai cho cái gọi là ‘’Anh em môi hở răng lạnh’’. Hành vi bất chấp mọi lời phân tích thiệt hơn của từ phía người dân, phía các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Thật ra, nếu việc ‘’cõng rắn cắn gà nhà’’ xảy ra trót lọt 1 lần nữa thì : Bộ Chính Trị giao nộp nhân dân chúng tôi cho bọn tàu ???? Chỉ 1 việc nhỏ : thẩm tra gía trị dự án Bộ Chính Trị đã cun cút cúi đầu, vâng lệnh. Đây chính là bằng chứng cho thấy bọn tàu cộng đã thành công với đối sách ‘’Dùng Người Việt Trị Người Việt’’ và tôi tin chắc rằng mọi hệ lụy nếu có xảy ra chỉ người dân Việt chúng tôi lãnh đủ - Bộ Chính Trị lúc ấy đã ‘’xa chạy cao bay’’ hay ‘’mưa chẳng tới mạt nắng chẳng tới đầu’’ cũng chẳng mảy may ảnh hưởng. Với chiêu bài ‘’bị phản động giật dây’’ toàn bộ công an, an ninh việt nam ra sức bắt bớ, đàn áp, bịt miệng cứ ai lên tiếng phản đối – Tại sao ??? Tại sao những lời cảnh báo về việc chấp nhận cho ‘’tàu’’ vào việt nam khai thác quặng mỏ bị gạt ra một cách tức tưởi đưa tới tình trạng suy yếu về khả năng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ… ải Nam Quan, Thác Bản Giốc …. Nay đâu ??? Mất mát này có bắt đầu như những bắt đầu từ sự chà đạp ý kiến nhân dân hôm nay ???... từ những sự tính toán ‘’cố ý’’ lót ổ cho quạ đẻ. Hoặc nói cách khác hành vi này là thêm 1 lần ‘’cõng rắn cắn gà nhà’’ đã từng xảy ra trong lịch sử của đảng CSVN và chuyện ‘’rước voi về giày mả tổ‘’ chỉ trong gang tấc.

http://72.14.235.132/

Chiêu bài ‘’bị phản động giật dây’’ chỉ nhằm che đậy ý dồ đen tối của hành vi ‘’Bán Nước Hại Dân ‘’ của cái gọi là ‘’Ban Bí Thư Trung Ương Đàng’’, ‘’Bộ Chính Trị’’ sự này ngụy biện này càng ngày moi người càng nhận rõ bộ mặt thật từ những người dân đen thấp cổ bé miệng, đến những nhà trí thức sau đêm dài …. được ‘’cởi trói’’ tay chân và giờ đây lại bị ‘’thắt chặt kiểm soát’’ nhằm đập tan đi cái âm mưu của ‘’Ban Bí Thư Trung Ương Đàng’’, ‘’Bộ Chính Trị’’ – Những tên Thái Thú Thời Đại !!! Lá cờ ‘’bọn phản động’’ mà ĐCSVN giương ra để dối gạt toàn dân ngày nay đã rách nát như những lá cờ của bọn hải tăc, thảo khấu ….đang kéo đi …
‘’Nhà nước của nhân dân, do nhân dân’’…. mà dân góp ý bị ….. đảng ‘’chụp’’ là phản động
‘’vì nhân dân’’ mà dân đang suy kiệt ,héo hon , mòn mỏi , …. Đau đớn…..’’do sự lãnh đạo tồi tệ của ‘’ Nhà Nước , lệ thuộc vào’’ cái Đảng’’ chết tiệt tay sai của tàu.

Ngày nay ‘’Ban Bí Thư Trung Ương Đàng’’, ‘’Bộ Chính Trị’’đã lộ rõ bộ mặt thật phản nước hại dân…. Chà đạp mọi quyền lợi của người dân , của cả dân tộc trong quá khứ , hiện tại … và cả tương lai. Một quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia lại chỉ do nhóm thái thú ấy ra quyết định thì quả là hết sức khôi hài !!!

Khai thác bô-xít, sản xuất alumin "có tác động lớn đến môi trường" từ khâu khai thác, chế biến, vận chuyển đến xử lý chất thải, nếu không được quản lý tốt, không tính hết đến tác động môi trường sẽ gây ra "hậu quả nghiêm trọng mà việc khắc phục phải mất nhiều năm với chi phí tốn kém lớn", một việc hệ trọng này chỉ lệ thuộc vào những lời nhảm nhí của đám ‘’Ban Bí Thư Trung Ương Đàng’’, ‘’Bộ Chính Trị’’ là đạt kết quả ??? Bộ Chính trị yêu cầu phải sử dụng "thiết bị và công nghệ hiện đại" trên thế giới. – có hay không khi mà tiền đề đã bị gian lận từ trong trứng nước - giai đoạn đấu thầu gian lận cùng với những kinh nghiệm ‘’ chuyển giao công nghệ ‘’xây dựng , lắp ráp nhà máy đường ….. mà thực chất là …. Lừa gạt dân ta để tiêu thụ cho bọn tàu hàng tấn sắt phế thải !!!!

Câu nói này tôi học được từ chiếc nôi CS : ‘’Nhiệt Tình Cộng Với Ngu Dốt Là Phá Hoại’’ và tôi hôm nay xin trịnh trọng tăng lại cho ’Ban Bí Thư Trung Ương Đàng, Bộ Chính Trị và chính là Chân Dung của các vị trong mắt người dân chúng tôi hôm nay. Các vị đã càn quét, xâu xé, tham lạm trên đất nước này quá sức tưởng tượng của cả thế giới, không ai không khỏi kinh hoàng với ‘’DANH SÁCH CSVN THAM NHŨNG’’ các vị có đóng mãi được vai trò ‘’Điếc Không Sợ Súng’’ ? Các vị còn chờ gì mà chưa học được bài hoc: Làm Điều Hữu Ích Cho Dân ?

II. Căn cứ vào Luật hiến pháp :

Điều 2: ‘’Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.

Tất cả quyền lực Nhà nước ‘’thuộc về ‘’nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức: ở đây chi để treo khẩu hiệu !!!

Điều 3: Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, ‘’nghiêm trị’’iệc mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
‘’nghiêm trị’’ cách nào ? Khi mà tât cả những ai muốn nêu ý kiến về những vấn đề như đòi hỏi phải triệt tiêu tham nhũng….. đều bị bàn tay của ĐCSVN bóp nghẹt, khủng bố,chà đạp……… thì làm gì có việc thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện……….. ????

Điều 4: Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đảng đã công nhận :’’ Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.’’Đảng là 1 tổ chức như bao tổ chức khác, đảng không có quyền nào để buộc người dân phải thừa nhận ’’ là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. ‘’ – Việc đấu tranh cho đất nước là công trạng của toàn dân, chính vì vậy không thể ngụy biện để cưỡng đoạt tất cả công trạng, để leo lên ngồi‘’ chồm chổm ‘’ trên HIẾN PHÁP – đây là hành vi VI HIẾN , VI LUẬT.‘’là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội’’: từ đây cho thấy ‘’Nhà nước ’’ vô dụng !!! Nhà nước ’’là nô bộc và đã là nô bộc sao làm được nhiệm vụ bảo vệ dân được ??? và thực tế suốt mấy chục năm qua đã chứng minh . Nói khác đi Nhà Nước chỉ làm được nhiệm vụ nô bộc cho đảng’’ thảo khấu CSVN’’, va đóng rất tốt vai tró ‘’bù nhìn’’ ,phản bội lại quyền lợi của toàn dân.
Và điều 4 rất mâu thuẫn với 2 điều 2, 3 của Luật HP VN . Người dân chúng tôi đang bị sống tại 1 đất nước vô chính phủ và dưới quyền một đảng CSVN Thảo Khấu. Nên không tránh được những thảm cảnh xảy ra trong bao năm qua.

NGHÈO NÀN -LẠC HẬU - BỆNH TẬT TRÀN LAN – THAM NHŨNG MỌC LÊN NHƯ NẤM SAU MƯA

Đó chính là thành quả của một Quốc Hội Bù Nhìn vô dụng, chỉ phục vụ cho một thiểu số, cho quyền lợi của cá nhân trục lợi trên xương máu đồng bào VIỆT NAM. Hay đã từ lâu ĐẢNGđã mưu mô khống chế toàn bộ các hoạt động của Quốc Hội ??? Qua chuỗi sự kiện : mất đất, mất biển ở các vùng biên giới này quân tàu đã được sự tiếp tay của đảng CSVN thảo khấu ……. Chúng đã kéo quân vào giữa lãnh thổ nước ta - đây không chỉ là âm mưu chia cắt lâu dài mà còn là một kế hoạch thôn tính đất nước ta rất rõ nét.
Đồng bào ta hãy thức tỉnh, mau mau tỉnh ngộ . Hãy nhìn rõ chân tướng của cái gọi là Đảng cộng sản Việt Nam. Đừng để tổ quốc ta lụi tàn trong tay Đảng cộng sản Việt Nam ‘’thảo khấu’’

Queen Mai
Sài Gòn: 06/05/2009

No comments: