Thủ
tướng Phạm Minh Chính hỏi “Hà Nội lụt mà không biết thằng Thanh đang ở đâu?”
Trương Nhân Tuấn
11/10/2025
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/3-8-1068x712.jpg
Thủ
tướng Phạm Minh Chính, với chiếc áo “ướt đẫm mồ hôi” vào ban đêm, đi thị sát
khu vực lũ lụt. Thủ tướng hỏi: “Hà nội lụt mà không biết thằng Thanh đang ở
đâu?” Nguồn ảnh: Báo Chính Phủ
Báo chí Việt
Nam đưa tin “Việt Nam kêu gọi cứu trợ khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế” trong lúc
bộ sậu lãnh đạo CSVN đang có mặt ở Triều Tiên cùng với Kim Jong-un “ăn mừng” 80
năm ngày “thành lập đảng Lao động Triều Tiên”.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-44-1024x682.jpg
Bắc
Hàn đón tiếp TBT Tô Lâm tại chân cầu thang. Nguồn: VietNamNews
Không
biết đã có quốc gia nào đáp ứng lời kêu gọi của Việt Nam?
Bão
chồng bão, lũ chồng lũ. Dân nghèo Việt Nam các tỉnh miền trung và miền bắc lãnh
đủ mọi trừng phạt của đất trời. Dân chưa thoát nghèo thì nay đã hoàn toàn mất
trắng.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/2-17-1024x576.jpg
Ảnh
chụp từ trên cao cảnh lũ lụt ở Việt Nam. Nguồn: VNA/Le Courrier du Vietnam
Lời
kêu gọi của Việt Nam có vẻ chỉ vang vọng dưới đáy giếng. Ngay cả từ Mỹ, quốc
gia luôn hào phóng với Việt Nam từ khi “đổi mới” đến nay. Hệ quả cuộc ăn mừng
“chiến thắng 30-4 đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào” với những bài hát “sắt
máu” kiểu “xiên thây giặc Mỹ”, hay với cuộc diễu binh “ăn mừng 80 năm sinh nhựt
tổ quốc” bằng những khí cụ thời “đánh Mỹ”. Người Mỹ đã thấy rằng, Việt Nam vẫn
còn coi Mỹ là kẻ thù. Coi người ta là kẻ thù thì đừng mơ người ta coi mình là bạn.
Nhưng người Mỹ không thù dai. Họ vẫn có thể mở hầu bao để giúp dân nghèo Việt
Nam thoát cảnh khổ.
Về
phía “khúc ruột ngàn dặm” hay đối với dân miền Nam cũng vậy. Có lẽ lòng từ thiện
của họ cũng nguội bớt so với những lần thiên tai trước. Cuộc ăn mừng 50 năm
“ngày giải phóng miền Nam” thực tế là “có triệu người vui thì có triệu người buồn”.
Đó là cuộc ăn mừng của 50 triệu đồng bào miền Bắc trên nỗi nhục nhằn của 50 triệu
dân miền Nam.
Bây
giờ mà ai nói câu “lá lành đùm lá rách” thì có vẻ không hợp cho lắm. Nhưng tôi
luôn cho rằng truyền thống của người Việt là “tình đồng bào”, tức tình nghĩa
anh em sinh cùng một bọc. Ngay cả khi bên chiến thắng luôn kiêu hãnh, chưa bao
giờ coi phe thua cuộc là “đồng bào”. Nhưng “tình nghĩa đồng bào” là một thực tế
lịch sử. Triều đại gian ác CSVN, cai trị người dân như “giặc nội xâm”, không thể
thay đổi được thực tế này.
Trở
lại đoàn lãnh đạo CSVN thăm Triều Tiên, tôi thấy những nhân vật lãnh đạo thuộc
Trung ương đảng, thuộc Bộ Chính trị… đã “đào ngũ”, nếu nói theo ngôn từ chiến
tranh. Còn nói theo ngôn ngữ hành chánh thì những người này đào nhiệm, tức trốn
trách nhiệm. Một đất nước đang bị thiên tai lụt lũ hoành hành, người lãnh đạo
phải là người có trách nhiệm đứng đầu ra thực địa để củng cố tinh thần chống
bão lụt của toàn dân. Người dân cần lãnh đạo lúc nguy cơ chớ không cần lãnh đạo
lúc cắt băng khánh thành.
Triều
Tiên đã tiếp đón đoàn lãnh đạo CSVN với nghi thức dành cho “quốc gia”. Theo
tôi, việc được một quốc gia được mệnh danh là “quốc gia côn đồ”, đã từng [bị] xếp
vào “trục ác”, tiếp đón nồng nhiệt chưa chắc là một điều hay. Triều Tiên hiện
thời vẫn là một quốc gia bị thế giới cô lập, vì những lịnh trừng phạt của quốc
tế về các hành vi vi phạm nhân quyền, về các cuộc tấn công mạng (để đánh cắp tiền
số), về các hành vi bán vũ khí lậu cho Iran, cũng như các việc sử dụng năng lượng
nguyên tử cho quốc phòng. Mới
đây còn có vụ gởi quân giúp Nga xâm lược Ukraine…
Các
học giả Việt Nam cho rằng Việt Nam đang “cân bằng quan hệ ngoại giao”. Người
thì nói rằng Việt Nam đang khẳng định vị thế “trung lập”, bằng cách chơi đủ
phía, từ Mỹ, qua Trung Quốc. Mới tháng 8 công du Nam Hàn nay tháng 10 công du Bắc
Hàn… không biết có điều gì lạ hay không?
Theo
tôi thì không có gì đúng hơn lời người xưa: Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa.
Tôi
nghĩ, chúng ta nên theo dõi thái độ của Mỹ đối với Việt Nam trong thời gian tới
là gì?
Việt
Nam đã nổi tiếng với những thương vụ mua bán mờ ám về vũ khí. Ngân sách quốc
phòng của Việt Nam bề mặt là 2,5% GDP, nhưng thực tế có thể lên tới 14 tỉ đô
la/năm. Mới đây một clip video của báo Parisien cho thấy, thủ phạm vụ làm nhiễu
loạn tại New York (mà ngày 23-9 đặc vụ FBI của Mỹ đã phá vỡ) đã sử dụng hàng
trăm ngàn thẻ SIM của Viettel… Tuy không nói ra nhưng các nhà báo Pháp đã đặt
nghi vấn là thủ phạm có quan hệ với Viettel, một tập đoàn thuộc quân dội.
Cũng
không ai biết ông Kim có cám ơn ông Tô về vụ Đoàn Thị Hương (cùng đồng phạm người
phụ nữ Indonesia), hai hung thủ đã giết chết ông anh cùng cha của Jong-un là
Jong-nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX tại phi trường Kuala Lumpur năm
2017 hay không? Có tin đồn Jong-nam bị thủ tiêu vì anh này có thể tranh ngôi với
Jong-un.
.
.
https://vnexpress.net/viet-nam-keu-goi-quoc-te-ho-tro...
VNEXPRESS.NET
Việt
Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
No comments:
Post a Comment