Trương Nhân Tuấn
17/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/17/phe-quan-doi-dang-chong-my/
Phe quân đội, trên mạng được đại diện bởi lực
lượng AK47. Dữ kiện này được tiết lộ qua bài viết tựa đề “Cạnh tranh trong giới tinh hoa và sự thiếu nhất quán trong
cách phát ngôn của bộ máy tuyên truyền Việt Nam” của hai tác giả Lương
Nguyễn An Điền và Nguyễn Khắc Giang. Bài viết nguyên thủy tiếng Anh và được
đăng trên Trung tâm nghiên cứu Yusof Ishak ở Singapore.
Cá
nhân tôi không chia sẻ cách dùng chữ “giới tinh hoa” để chỉ những đảng viên
chóp bu CSVN đang lãnh đạo đất nước. Tôi cũng không chia sẻ nhiều nội dung của
bài viết này. Nhưng tôi đề cao các tác giả đã có can đảm nói lên những sự thật
về tình trạng phe quân đội hiện có chủ trương chống Mỹ.
Đúng
như nhận định của hai tác giả. Phe quân đội, thông qua lực lượng AK47, đã và
đang bốc mồ quá khứ và đào bới lịch sử để tìm lại ánh hào quang của các thế hệ
bộ đội đi trước trong thời kỳ “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Mục đích của
việc này là giúp phe quân đội lấy lại “nhành nguyệt quế” của các thế hệ bội đội
đi trước.
Chúng
ta thấy rõ thời kỳ hiện đại, phe quân đội Việt Nam với những xì căng đan trong
thời kỳ Covid-19, qua các cuộc tham nhũng tầm quốc gia, bằng sự gian trá ở những
sáng chế khoa học không có thật. Với một ngân sách “khủng”, với những tập đoàn
công nghệ luôn được đề cao là tiên tiến hàng đầu, phe quân đội đã không trình làng một sáng kiến nào có
giá trị trước quốc tế. Ngoài tai tiếng mà họ cố gắng che lấp, phe quân đội
không có công lao nào xứng đáng để tranh dành quyền lực với phe công an hiện
đang thống trị về mọi phương diện trong xã hội.
Vấn
đề là chuyện “bốc mồ” nào cũng thối tha. Càng thối tha hơn là trong quân đội
người ta chỉ có thể thừa kế một truyền thống chớ không có vụ thừa kế công lao.
Lực
lượng AK47 của quân đội từ nhiều năm đã đánh phá mạnh mẽ những chính sách của đảng
như hòa giải với kẻ thù cũ là Mỹ, hoặc các chính sách về “đoàn kết dân tộc”, đặc
biệt đối với Nghị quyết 36 về “Người Việt ở nước ngoài”.
Chính
sách hòa giải với kẻ thù cũ là Mỹ, chỉ trong hai thập niên đã giúp Việt Nam
thoát khỏi vũng bùn nghèo đói để trở thành một “cường quốc bậc trung” trong khu
vực. Việt Nam và Mỹ, từ kẻ thù không đội trời chung, đã nối kết lại bang giao từ
năm 1995. Đến nay quan hệ hai bên là quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện”, là
quan hệ cao nhứt trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Về kinh tế, kim ngạch
thương mại hai chiều đã đạt 149,6 tỷ USD vào năm 2024. Vấn đề là Mỹ chấp nhận
(và duy trì) thâm hụt thương mại hàng hóa lớn với Việt Nam, đạt 123,5 tỷ USD
vào năm 2024.
Tức
là nếu không thành công hòa giải với Mỹ thì Việt Nam vẫn còn lặn ngụp trong
vũng bùn nghèo đói như Cuba. Không có quốc gia nào coi Mỹ là kẻ thù mà có thể
phát triển. Venezuela vốn là một quốc gia giàu có hàng đầu ở Nam Mỹ, vì theo đuổi
một chính sách thù nghịch với Mỹ mà nước này đã thụt lùi và hiện là một nước
nghèo đói nhứt hành tinh.
Tức
là nếu kể lể công lao thì phải nói phe ngoại giao phải đứng hàng đầu.
Bây
giờ phe quân đội, thông qua đội ngũ AK47, muốn đào bới lại lịch sử, bằng những
bài viết phịa y như thật, để lên án tội ác của Mỹ Ngụy. Chiến tranh đã qua từ
50 năm rồi. Hòa giải là nhìn nhận sự khác biệt của hai bên và hai bên cộng sinh
trên những khác biệt này.
Phe
quân đội, thông qua lực lượng AK47, vẫn coi Mỹ và VNCH cũ là kẻ thù cần phải
tiêu diệt.
VNCH
đã chấm dứt sự hiện hữu từ 50 năm. Nhưng 50 triệu người dân miền Nam đều là hậu
duệ của VNCH cũ. Càng đánh vào quá khứ, đánh vào một xác chết không thể tự vệ
thì dễ quá. Nhưng hệ quả là làm cho chuyện “30-4 có triệu người vui thì có triệu
người buồn” càng sâu sắc hơn.
Tôi
không biết 50 triệu người vui có vui hơn không khi thấy lịch sử bị đào bới, bị
bóp méo… đem ra làm trò vui. Nhưng chắc chắn cái buồn của 50 triệu người còn lại
ngày càng buồn hơn. Làm gì có một dân tộc nào đoàn kết khi niềm vui của một nửa
dân tộc lại là cái tang tóc của một nửa dân tộc khác?
Nhưng
chuyện bội bộ của Việt Nam thì không sao. Dưới họng súng và cây dùi cui của
công an thì không ai dám hó hé điều gì. Nhưng chuyện coi Mỹ là kẻ thù thì không
dễ dàng. Coi người ta là kẻ thù thì không ai coi mình là bạn.
Tại
sao phe quân đội, thông qua đội ngũ AK47, lại muốn trở mặt đưa Việt Nam trở
thành “kẻ thù của Mỹ”?
Vụ
thuế qua lại 21% chỉ là cảnh cáo. Hòa bình thông qua sức mạnh của Mỹ hiện thời
không phải chỉ là sức mạnh của quốc phòng. Mỹ còn có sức mạnh vô song về kinh tế
và ngoại giao.
Tiếp
tục đào mồ quá khứ thì coi chừng Việt Nam sẽ trở về quá khứ. Dựa vào Trung Quốc
thì Việt Nam không thể phát triển như đã dựa vào Mỹ. Các đại cường từ các nước
Châu Âu, Nhật, Hàn… không ngoại lệ. Tất cả đều làm giàu nhờ dựa lưng vào Mỹ.
Ngay cả các nước ASEAN như Thái Lan, Mã Lai, Indonesia, Philippines, Việt Nam…
có đồng ra đồng vào cũng đều nhờ dựa lưng vô Mỹ. Không có nước nào giàu lên mà
nhờ dựa lưng vào Trung Quốc hết cả.
Chỉ
có kẻ ngu mới chống Mỹ.
Hỡi
những con bò đỏ hiện đang hoành hành trong trang Facebook của tôi. Chửi tôi là
ba sọc, ăn c*t, chó đẻ, thằng già phản động… không ăn thua. Trù tôi chết sớm
cũng không ăn thua. Đe dọa tánh mạng của tôi và gia đình cũng không ăn thua.
Tôi cho các bạn chửi thoải mái, miễn đừng động đến nước Mỹ và chính quyền Mỹ vì
mọi trả đũa của họ là cả dân tộc đi vào vòng đói kém.
No comments:
Post a Comment