Pháp
luật và những tiếng thở dài…
Ngô Anh Tuấn
24/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/24/phap-luat-va-nhung-tieng-tho-dai/
Còn
nhớ, cách đây không lâu, khi tôi có lên một bài viết về ông Quyết, một người luật
sư đồng nghiệp và là người bạn ngoài đời của tôi gọi điện, nhắn tin xin gỡ bài
vì nói rằng ông ấy ốm nặng là thật. Tôi không gỡ vì điều tôi viết không sai
nhưng tôi cảm thông về tình trạng sức khoẻ của ông ấy.
Sau
này, khi nhìn thấy cảnh khổ cực của một số thân chủ của tôi đang khốn khổ vì
ông ấy, tôi viết thêm một bài rất nặng nề để “chào đón” ngày trở lại xã hội của
ông ta. Thế nhưng, cho tới nay, nó vẫn nằm im thim thít trong phần ghi chú vì
tôi cứ sợ rằng, biết đâu ông ấy ốm đau thật thì mình cũng ác, cũng tội cho người
ta…
Thế
rồi hôm nay, mạng xã hội lại rầm rộ lan truyền hình ảnh một người đàn ông rất
giống ông Quyết, khoẻ mạnh, béo tốt đi lại cùng tuỳ tùng ở nhà ga T3, Sân bay
quốc tế Tân Sơn Nhất. Thật khó để nói đây là một người mới trải qua bạo bệnh
như những gì chúng ta được nghe qua, thậm chí là ông ấy còn không đủ sức để ra
toà ở phiên toà phúc thẩm cách đây không lâu.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-105.jpg
Hình
ảnh được cho là ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC (thứ hai từ trái
qua) với dáng người khoẻ mạnh sau khi ra tù. Nguồn: Internet
Hẳn
mọi người vẫn còn nhớ, cũng trong một vụ án lừa đảo khác, một bị cáo cũng được
cho là ốm nặng, báo chí viết rất nhiều về tình trạng sức khỏe cua người đàn ông
này và ông được giảm án rất sâu. Thế nhưng, như một phép màu, mới ra tù ít bữa,
người ta thấy ông đi phăm phăm, rồi ngồi chễm chệ trong một hội nghị tận phố
núi Đà Lạt.
Điểm
danh một vài vụ gần đây, dư luận không thể không đặt ra những nghi vấn xung
quanh về việc một số người lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước để trục lợi.
Không ít người đã phải vào trại giam ngồi sau các vụ bê bối khi biến những người
bình thường bổng dưng thành tâm thần để thoát tội nên chúng ta cũng có thể hy vọng
rằng, đã đến lúc cũng cần xem lại quy trình khám, chữa bệnh, xác nhận tình trạng
bệnh nhân ở một số cơ sở y tế đối với các bị can, bị cáo, phạm nhân bị giam giữ
để hạn chế những thiếu sót hoặc tiêu cực có thể xảy ra nhằm đảm bảo sự nghiêm
minh của pháp luật và đảm bảo sự công bằng với mọi người. Máy móc, y học không
thể nói sai nhưng khi có con người can thiệp, chúng chỉ là công cụ để họ thực
hiện mục đích của mình.
Để
người dân tin tưởng hơn vào pháp luật, vào lẽ công bằng, tôi cho rằng, đã đến
lúc chúng ta cần phải thẳng thắn, trung thực nhìn vào những điểm yếu, những vết
mờ, những cái u nhọt để xoá bỏ dần. Đừng để những điều xấu được diễn đi diễn lại,
biến nó từ một hiện tượng trở thành một trào lưu vì khi đó, chúng ta không thể
trách tại sao người dân mất dần niềm tin, tại sao người dân hay than oán, hay
trách móc…
No comments:
Post a Comment