Một
nền dân chủ không thể tồn tại khi một tên bạo chúa xem người bất đồng là kẻ thù
Sydney Trần
20/10/2025
Lần đầu thấy
cái video làm bằng AI của trump đăng trên mạng, tôi chưa tin và định sẽ kiểm chứng.
Tôi không tin là trump có thể tục tĩu, ngu xuẩn và ngạo mạn đến vậy.
VIDEO : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/Trump-King.mp4?_=1
Dù
là một tổng thống tồi, nhưng ít nhất với tuổi đời gần 80, chắc hắn cũng không đến
nỗi dơ dáy như một đứa trẻ như vậy. Nhưng tôi đã sai. Sự thấp hèn của hắn thật
đúng là vô đáy.
Cái
ngu không nằm riêng trong nội dung của video, mà ở cái thông điệp mà hắn gửi
đi. Thay vì tìm cách xoa dịu và giải quyết gốc rễ các bất mãn xã hội, Trump lại
tỏ vẻ khoái trá qua hình ảnh mình là vua, có quyền “trừng phạt” dân chúng.
Một
nền dân chủ không thể tồn tại khi có một tên bạo chúa xem người dân bất đồng là
kẻ thù, và xem việc sỉ nhục họ là trò đùa dơ dáy.
***
Lê
Minh Nguyên: Tổng Thống Tâm Thần dơ bẩn
Hôm
thứ Bảy ngày 18/10/25 cả nước biểu tình ôn hòa với khoảng 7 triệu người tham dự.
Theo
nghiên cứu của các nhà chính trị học Erica Chenoweth, Maria J. Stephan và
Christopher Shay thì nếu 3.5% dân tham dự (12 triệu) thì trên thế giới này
không có một chính quyền nào có thể tồn tại được.
Các
cuộc biểu tình này chống Trump độc tài muốn mình là luật, chứ không phải Hiến
Pháp và Luật Pháp. MAGA và tà lọt Mike Johnson tìm cách bẻ cong, đồng hóa Trump
là nước Mỹ, theo kiểu vua Louis XIV của Pháp với câu “l’état, c’est moi” (quốc
gia là ta), nói biểu tình “No Kings” là chống nước Mỹ.
Rồi
chiều thứ Bảy cùng ngày, lúc 6:32pm, Trump post trên trang Truth Social của
mình video ông ta đội vương miện, lái máy bay chiến đấu, thả cứt đái lên đầu
người dân biểu tình.
Một
tổng thống vừa tâm thần vừa dơ bẩn.
***
Ngọc
Dương Hoài Linh: Trump – Đứa trẻ không bao giờ lớn
Khi
thế giới tưởng rằng đã thấy hết mọi giới hạn của sự trơ trẽn, thì Donald Trump
lại chứng minh: Sự ngu xuẩn cũng có thể có tầng cao mới.
Đoạn
video do ông chia sẻ — hình ảnh một “phi công vua” đội vương miện, cười khoái
trá ném chất lỏng màu nâu lên đầu những người biểu tình — không chỉ là một trò
đùa bẩn thỉu. Nó là một lời thú nhận vô thức, trần trụi hơn bất kỳ phiên tòa
hay bài phát biểu nào: Trump chưa bao giờ trưởng thành.
Từ
một đứa trẻ được nuông chiều trong căn biệt thự của Fred Trump ở Queens, đến
ông già 79 tuổi ngồi trong Nhà Trắng và vẫn còn khoái chí với những trò chế nhạo
rẻ tiền — Trump vẫn chỉ là cậu bé ấu trĩ đang cần cha khen thưởng vì “chọc quê
người khác giỏi”.
Mary
Trump, cháu gái của ông, từng viết trong hồi ký “Too Much and Never Enough”, rằng: “Chú
tôi không hiểu thế nào là lòng trắc ẩn, vì ông ta chưa bao giờ được dạy phải cảm
nhận điều đó”.
Thật
khó tin, nhưng những gì bà nói đã được chính Trump xác nhận — bằng hành động của
ông ta, từng ngày.
HÌNH
:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-83.jpg
Trong
văn hóa Mỹ, một tổng thống là biểu tượng của restraint – tiết chế, tự trọng và
biết giữ phẩm giá của chức vụ.
Còn
Trump? Ông chọn cách thể hiện quyền lực bằng hình ảnh vua hề trong buồng lái,
ném “phân AI” xuống người dân – những người ông đáng lẽ phải bảo vệ.
Một
vị tổng thống có học sẽ tìm cách đối thoại với sự bất mãn xã hội; Trump thì chế
giễu nó.
Một
lãnh đạo thực thụ sẽ hạ nhiệt căng thẳng; Trump lại đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận
dữ mà chính ông tạo ra.
Đó
không phải là sự mạnh mẽ – mà là sự yếu đuối được ngụy trang bằng tiếng cười
trơ tráo.
Điều
đáng sợ nhất không nằm ở bản thân video, mà ở niềm khoái lạc mà Trump tìm thấy
trong việc hạ nhục người khác.
Ông
ta không đăng video đó vì vô tình; ông đăng vì muốn được cười, muốn thấy dân
chúng tức giận, muốn thấy MAGA reo hò khi “vua của họ” ném bùn lên đầu những
người biểu tình.
Trump
không bao giờ cầm bom nguyên tử, nhưng ông cầm trong tay một thứ còn nguy hiểm
hơn – tâm lý bạo chúa trong một nền dân chủ yếu ớt.
Người
ta nói, “cách một người cười sẽ cho thấy bản chất của họ”. Với Trump, nụ cười
đó là nụ cười của một kẻ không hiểu nổi sự xấu hổ.
Khi
ông cười trước một trò đùa nhơ nhớp, nước Mỹ không chỉ nhìn thấy một tổng thống
lố bịch; nước Mỹ đang soi vào vết nứt trong nền dân chủ của chính mình — nơi một
người như vậy có thể từng được trao quyền lực cao nhất.
HÌNH
: https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-84.jpg
Hôm
nay, sau đoạn video AI đó, Trump có thể tiếp tục phủ nhận rằng mình “không phải
vua”. Nhưng những gì ông thể hiện lại nói khác: Một vị vua trần truồng, vừa cười
vừa tự tạt bùn vào lịch sử đất nước.
Và
khi đế chế của sự ngu dốt sụp đổ, người ta sẽ nhớ mãi hình ảnh đó — đứa trẻ
trong thân xác một ông già, bôi nhọ cả nền dân chủ để thỏa mãn cái tôi của
mình.
***
Bùi
Anh Thư: Trump — Sự ngạo mạn thối rửa và sự khủng
hoảng đạo đức
Chiều
thứ bảy, ngày 18-10-2025 để trả đũa hàng triệu người Mỹ xuống đường biểu tình
ôn hòa với thông điệp “NO KINGS”, Trump đã đăng một đoạn AI video lên Truth
Social của ông. Trong đó, ông ta đội vương miện, lái máy bay chiến đấu, và thả
phân cùng nước tiểu lên đầu người biểu tình.
Đây
không phải là trò đùa. Đây là tuyên ngôn quyền lực lệch lạc của một người đàn
ông yếu kém không thể chịu đựng nổi sự bất đồng chính kiến.
Trump
không chỉ phản cảm. Ông ta đang cho thấy một bản chất bệnh hoạn tiểu nhân, thù
vặt và đầy nguy hiểm.
Một
người lãnh đạo nước Mỹ lại chọn cách nhục mạ nhân dân, mô tả họ như những kẻ
đáng bị trừng phạt vì dám lên tiếng, không phải là hành vi của một nhà lãnh đạo
dân chủ.
Đó
là phản xạ của một kẻ độc tài non nớt, một tâm lý bệnh hoạn và sự ác độc thô tục.
Clip
ấy lộ rõ ảo tưởng ham muốn quyền lực, và phơi bày sự yếu đuối tột cùng.
–
Thay vì đối thoại, Trump chọn xúc phạm.
–
Thay vì tranh luận, Trump chọn nhạo báng.
–
Thay vì thể hiện bản lĩnh chính trị, ông thể hiện một cơn giận hèn mọn được bọc
trong hình ảnh thô tục nhất có thể nghĩ ra.
Chúng
ta từng thấy Trump công kích báo chí, thẩm phán, công chức, thậm chí cả cựu đồng
minh. Nhưng lần này, ông ta nhắm thẳng vào dân chúng – những người đang thực hiện
quyền biểu đạt cơ bản nhất trong một xã hội tự do.
Không
thể chấp nhận.
Trump
muốn được tôn sùng, không muốn bị kiểm soát. Và khi công chúng nói “Không”, ông
ta đáp lại bằng sự sỉ nhục và đe dọa. Đó không phải là dấu hiệu của sức mạnh —
đó là biểu hiện rõ ràng của sự tha hóa và khủng hoảng đạo đức chính trị.
Một
xã hội dân chủ KHÔNG THỂ nhắm mắt trước loại hành vi này. Bởi, nếu một tổng thống
có thể công khai “xả thải” lên đầu người dân mà vẫn được xem là bình thường,
thì ranh giới giữa lãnh đạo và bạo chúa đã bị xóa bỏ.
Chúng
ta không thể dung thứ cho một kẻ tiểu nhân đội vương miện, đòi trị vì bằng sự
xúc phạm hèn hạ.
No comments:
Post a Comment