Tạ Duy Anh
08/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/08/bi-an-trieu-tien/
Sau
khi Triều Tiên chia thành hai quốc gia và cùng là thành viên của Liên Hợp quốc
tháng 9.1991, phía Nam lấy tên Đại Hàn dân quốc (từ 1994, Việt Nam gọi là Hàn
Quốc trong các văn bản chính thức), còn phía Bắc sở hữu cái tên Triều Tiên. Các
cụ ta xưa vẫn gọi Triều Tiên là Cao Ly, là gọi theo tên cổ (Vương quốc Cao Ly bắt
đầu năm 918 và kết thúc vào năm 1392, cũng là năm danh xưng Triều Tiên ra đời).
Triều
Tiên được coi là quốc gia bí ẩn nhất thế giới. Người dân Triều Tiên, phần lớn
là nông dân, sống ra sao vẫn được coi là bí mật quốc gia. Giao thương hàng hóa
chủ yếu với Trung Quốc, giờ có thêm vụ bán đạn pháo và lính đánh thuê cho Nga.
Ảnh
chụp bán đảo Triều Tiên từ vũ trụ vào ban đêm do báo Vnexpress đăng ngày
26.2.2014 cho thấy nửa phía Bắc tối thui, trong khi nửa phía Nam sáng rực ánh
điện.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/22.jpg
Ảnh
chụp màn hình bài báo đăng trên VnExpress.
Có
lần tôi đọc được bài viết của một ông nghe nói từng làm cán bộ to ở Đại sứ quán
Việt Nam tại Triều Tiên, với tinh thần “ăn cây nào rào cây đó”, đã bác bỏ những
thông tin cho rằng Triều Tiên nghèo đói. Đã thế ông còn ca ngợi nhiều mặt ở Triều
Tiên khi so với Việt Nam và cho rằng Việt Nam phải học dài!
Còn
trong tự truyện “Lê Vân yêu và sống”, khi kể về thời kỳ theo chồng sống ở Triều
Tiên, sau khi than thở không có thang máy, không có điện ở khách sạn, chị chỉ
nói ngắn gọn: “Nhờ sống ở Triều Tiên mà tôi mới biết quý trọng những gì mình
đang được hưởng ở Việt Nam”.
Một
vài xếp hạng cho rằng, GDP đầu người ở Triều Tiên tầm 1000 đến 1500 đôla?
Tuy
theo mô hình cộng sản, Triều Tiên duy trì nghiêm ngặt chế độ cai trị cha truyền
con nối. Ở Triều Tiên, xem lén truyền hình Hàn Quốc, dùng đồ Hàn Quốc, nghe nhạc
Hàn Quốc mà bị phát hiện có thể bị tử hình.
Nhiều
người sẽ ngạc nhiên khi biết cho đến tháng 10.2024, Triều Tiên vẫn dùng lịch của
riêng họ, gọi là lịch Juche (Tự chủ), lần đầu được sử dụng vào năm 1997. Lịch
Juche tính thời gian bắt đầu vào ngày sinh của Kim Nhật Thành (15.4.1912 theo lịch
Gregory). Tức là Kim Nhật Thành sinh năm Juche 1. Trong lịch Bắc Triều Tiên
không có năm “trước Juche 1”. Con trai ông, Kim Jong-il sinh năm Juche 30 (hoặc
31), và Kim cháu đương quyền sinh năm Juche 71.
Muốn
tính lịch Juche, chỉ cần lấy lịch Gregory trừ đi 1911. Ví dụ, ông Kim cháu hiện
nay sinh năm 1982 lịch Gregory, thì sang lịch Juche là 1982 – 1911 = 71.
Ngày
sinh của Kim Nhật Thành được tôn vinh thành “Ngày của Mặt trời”. Ngày sinh của
Kim Jong-iL là “Ngày của Vì sao sáng”.
Trong
cuộc chiến Việt – Mỹ, Triều Tiên đứng hẳn về phía Bắc Việt Nam, viện trợ cả vũ
khí và lương thực, thực phẩm, đào tạo phi công, thợ cơ khí… Tôi còn nhớ mỗi khi
nhận thực phẩm viện trợ, mọi người, trong đó có mẹ tôi, rất thích bột mì và cá
khô không đầu của Triều Tiên, vì nó rất thơm ngon.
50
năm sau, tôi được đứa cháu mời ăn sinh nhật tại một nhà hàng Triều Tiên ở trong
ngách cạnh đường Trần Kim Xuyến, Hà Nội. Do Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt
toàn diện của LHQ nên khách châu Âu hầu như vắng bóng (Dân châu Âu quả là
nghiêm về chấp hành luật!”). Món cá và mì lạnh ở quán thật sự ấn tượng. Các nữ
phục vụ đều xinh đẹp, nói được tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật và tất nhiên
là tiếng Việt. Khách yêu cầu chơi nhạc, thì từ piano, violon đến đàn thập lục…
họ đều chơi thành thạo! Trên tường là một màn hình lớn, chỉ chiếu đi chiếu lại
cảnh diễu hành các loại vũ khí, gồm cả tên lửa xuyên lục địa).
Chúa,
Thánh thần của người Triều Tiên là ông cháu, cha con họ Kim lãnh tụ, không bàn
cãi! Chuyện như bịa nhưng là thật: một người Triều Tiên được phong anh hùng,
khi trong cơn bão lũ đã băng mình cứu ảnh lãnh tụ trước khi cứu con?
Thế
hệ chúng tôi biết đến Triều Tiên nhiều nhất qua bài thơ “Em bé Triều Tiên” của
Tố Hữu, trong đó có đoạn:
“Anh
của em đã đến đây rồi
Anh
chí nguyện
Con
bác Mao đã đến
Anh
đã đến bên nôi em cháy dở
Với
cha em giết hết loài man rợ
Cho
mẹ em xây lại tổ mềm
Cho
em sướng cho em ca múa
Trên
đồng hoa bãi lúa
Nhịp
sóng vui muôn thuở của Triều Tiên
Bé
em ơi giữa súng rền
Ngày
mai tươi mát hát trên đất Triều…”
Năm
1979, các “cháu chí nguyện của bác Mao” cũng đã đến Việt Nam, nhưng lần này để
giết chóc, hãm hiếp, cướp bóc… rồi ôm đầu máu chạy vãi cả huy hiệu lãnh tụ từ
túi quần thủng đít. Chính thức thì Triều Tiên ủng hộ Campuchia và Trung Quốc
trong hai cuộc chiến xâm lược chống Việt Nam. Khi Việt Nam chơi thân và làm ăn
với Hàn Quốc, Triều Tiên rất tức giận và hầu như các quan hệ chỉ còn là hình thức.
Sau
năm 2000, nghe nói ông Kim Jong-iL muốn học tập mô hình kinh tế của Việt Nam?
Năm 2007, ông Nông Đức Mạnh thăm Triều Tiên trên cương vị tổng bí thư, sau 50
năm kể từ chuyến thăm của Hồ Chủ tịch đến quốc gia bí ẩn này. Nghe nói chuyến
thăm của ông Mạnh được lãnh đạo Hàn Quốc khi đó Roh Moo Hyun khích lệ, hậu thuẫn
và, cũng nghe nói, Seuol nhờ ông Mạnh làm cầu nối chuyển cho ông Kim Jong-iL một
thông điệp hòa giải? Tất nhiên chỉ là phỏng đoán của dư luận. Chỉ biết rằng,
sau khi thăm Triều Tiên một tháng (tháng 10.2007), ông Mạnh lập tức thăm Hàn Quốc
(tháng 11.2007).
Kim
ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam – Hàn Quốc cứ tăng dần từng năm, đạt
khoảng 87 tỷ đôla năm 2024, còn Việt – Triều thì giảm đều, hiện chỉ còn khoảng
vài triệu đôla.
No comments:
Post a Comment