Wednesday, October 1, 2025

BÁNH TRUNG THU Ở SÀI GÒN HẠ GIÁ 'SẬP SÀN' VẪN Ế, NGƯỜI BÁN LO ÔM NỢ (Người Việt Online)

 



Bánh Trung Thu ở Sài Gòn hạ giá ‘sập sàn’ vẫn ế, người bán lo ôm nợ

Người Việt Online

October 1, 2025 : 9:55 AM

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/banh-trung-thu-o-sai-gon-ha-gia-sap-san-van-e-nguoi-ban-lo-om-no/#google_vignette

 

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Trung Thu 2025, nhưng thị trường bánh Trung Thu ở Sài Gòn vẫn ảm đạm, buộc người bán lẻ đua nhau đại hạ giá đẩy hàng tránh ôm nợ nhưng không mấy khả quan.

 

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ hôm 1 Tháng Mười, tại cung đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức trước đây, cho thấy hàng loạt các điểm bán bánh Trung Thu đều có khuyến mãi như “mua 1 được 3,” chiết khấu 10%-20% cho khách mua số lượng nhiều, tặng lồng đèn… Song, quầy hàng nào cũng còn khá nhiều bánh.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/VN-Banh-trung-thu-e-am-1.jpg

Một điểm bán bánh Trung Thu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh trước đây, treo bảng “mua 1 thành 3” vẫn ế khách. (Hình: Nguyễn Trí/Tuổi Trẻ)

 

Ông Bùi Văn Hiền, chủ một quầy hàng trên đường Phạm Văn Đồng, cho biết với giá bán 145,000-165,000 đồng ($5.5 tới $6.2)/cái, cách đây một tuần ông đã áp dụng “mua 1 thành 2” nhưng vẫn ế quá nên nay nâng lên “mua 1 thành 3,” và khả năng có thể “thành 4” nếu sức mua vẫn yếu.

 

“Qua Tết Trung Thu, nhu cầu sẽ giảm mạnh, chưa kể hàng cận date khó bán, thậm chí nếu hết hạn sử dụng coi như lỗ nặng. Do đó, thời điểm này buộc phải bán tháo. Gần hai tháng bỏ công, tốn tiền mặt bằng, thuê người bán nhưng khả năng phải ôm nợ,” ông Hiền ngao ngán nói.

 

Tương tự, tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh trước đây, anh Văn Viên cũng rầu rĩ chờ khách dù đã trưng ra bảng “mua 1 thành 3” nhiều ngày qua, và nếu khách mua số lượng nhiều còn được chiết khấu thêm 10%-20%.

 

Theo anh Viên, với chính sách trên, khách mua bánh giá 135,000-175,000 đồng ($5.1 tới $6.6)/cái tùy loại, sẽ được tặng thêm hai cái cùng loại, tính ra mỗi cái có giá chỉ trên dưới 50,000 đồng ($1.9), giảm mạnh so với hồi đầu mùa.

 

“Năm nay tôi sợ bán không được nên chỉ nhập khoảng 600 bánh Đồng Khánh, nhưng đến lúc này chỉ mới bán được hơn 200 bánh, ế chưa từng thấy. Sức mua đã yếu hơn hẳn mọi năm lại thêm trời mưa cả ngày nên đành chịu, khả năng tồn bánh rất cao,” anh Viên lo lắng nói.

 

Ngoài ra, anh Viên cho biết mình nhập về hơn 500 cái bánh Kinh Đô bán lẻ theo giá niêm yết của công ty, nhưng số lượng bán ra đến lúc này chỉ đạt 60%-65%.

 

Theo nhiều người bán lẻ bánh Trung Thu, nhiều nhà sản xuất “mua đứt bán đoạn,” chẳng hạn như Đồng Khánh. Do vậy nếu bị ế sẽ lỗ nặng.

 

Còn bánh của Kinh Đô thường bán theo giá công ty yêu cầu, không áp dụng khuyến mãi, không lo bị lỗ nhưng lợi nhuận rất ít.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/VN-Banh-trung-thu-e-am-2.jpg

Thị trường bánh Trung Thu ở Sài Gòn không còn lợi nhuận “bán một mùa, ăn một năm” như trước đây. (Hình: Quang Định/Tuổi Trẻ)

 

Nói với báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, đại diện hãng bánh Trung Thu Đồng Khánh hiệu Bông Lúa Vàng (Tây Ninh), cho rằng sức mua yếu do nhu cầu của nguồn khách sỉ và lẻ năm nay đều giảm. Trong đó, khách hàng là các doanh nghiệp thường mua sỉ rất nhiều nhưng hai năm gần đây đã giảm mạnh. Chưa kể nguồn cung bánh Trung Thu ngày càng đa dạng, sản xuất quanh năm nên người dân có thêm nhiều lựa chọn.

 

Ngoài các điểm bán lẻ, các siêu thị cũng đua nhau đưa ra các chương trình khuyến mãi sâu.

 

Nhiều ngày qua, cửa hàng Bách Hóa Xanh, siêu thị MM Mega Market… đã áp dụng hàng loạt chính sách khuyến mãi và giảm giá đến 50%, hay mỗi hóa đơn mua bánh Trung Thu trên 650,000 đồng ($24.6) sẽ được nhận thêm phiếu mua hàng trị giá 100,000 đồng ($3.7)… cho nhiều thương hiệu nhưng vẫn không bán được nhiều hàng.

 

Nhiều điểm bán quy mô lớn và doanh nghiệp sản xuất bánh Trung Thu cũng xác nhận, dù đã đa dạng về chủng loại và cố gắng kìm giá bán không tăng so với năm ngoái, nhưng sức mua năm nay lại giảm hẳn, thậm chí giảm 30%-40% so với mức tốt của mọi năm. (Tr.N)

 





No comments: