Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ
Năm 9/10
09/10/2025
https://vietbao.com/p301409a323486/ban-tin-ca-phe-sang-thu-nam-9-10
***
-
Giải Nobel Văn Chương 2025 Trao Cho Nhà Văn László Krasznahorkai người Hungary
-
Giáo Hoàng Leo XIV: “Hãy Đứng Cùng Người Di Dân Và Bảo Vệ Sự Thật”
-
Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza
-
Thượng Viện Bác Dự Luật Giới Hạn Quyền Chiến Tranh Của Trump Ở Caribbean
-
Hegseth Mở Cuộc Điều Tra Gần 300 Nhân Viên Bộ Quốc Phòng Vì Chỉ Trích Charlie
Kirk
-
Kinh Tế Mỹ Không Có Số Liệu Chính Thức: Tư Nhân Đang Lấp Khoảng Trống
-
Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza
-
Putin Thừa Nhận Phòng Không Nga Đã Bắn Rơi Phi Cơ Azerbaijan Khiến 38 Người Thiệt
Mạng
-
Chính Phủ Liên Bang Ngưng Hoạt Động Sang Ngày Thứ Chín: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu
Quyết Lần Thứ Bảy
-
Hiện Trường Cái Chết Của Jeffrey Epstein Bị Bỏ Qua Nhiều Dấu Vết, Chuyên Gia
Nói Cuộc Điều Tra Có Nhiều Sai Sót
-
Quận Los Angeles Xem Xét Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Để Đối Phó Với Các Cuộc
Truy Quét Của ICE
***
- Giải
Nobel Văn Chương 2025 Trao Cho Nhà Văn László Krasznahorkai người Hungary
Ngày
9 tháng Mười, Viện Hàn lâm Thụy Điển trao Giải Nobel Văn chương cho László
Krasznahorkai, nhà văn và biên kịch gia người Hungary, vì “một sự nghiệp văn
chương thuyết phục và tầm nhìn viễn kiến, trong cơn kinh hoàng của thời tận thế
vẫn khẳng định sức mạnh cứu rỗi của nghệ thuật.” Lời vinh danh này phản
ánh hình ảnh của nhà văn Hung Gia Lợi trong các phẩm của Ông – như một nhà tiên
tri khắc khổ giữa những hỗn loạn và tàn hoại của thời cuộc.
Krasznahorkai sinh năm 1954 tại thành phố Gyula, Hungary – hai năm trước cuộc
cách mạng bị Liên Xô đàn áp. Ông từng nói mình lớn lên “trong một đất nước mà
người có tâm hồn nhạy cảm như tôi khó lòng sống sót.” Nhà phê bình Susan Sontag
gọi ông là “bậc thầy tận thế của thời hiện đại.” Các tiểu thuyết của ông, thường
đặt trong những ngôi làng Trung Âu lạnh lẽo, miêu tả con người đi tìm ý nghĩa
trong một thế giới dường như không còn Thượng đế.
Tác
phẩm nổi tiếng nhất của ông, The Melancholy of Resistance (Nỗi
Buồn Của Sự Chống Cự, 1989), kể chuyện một rạp xiếc lang thang mang theo xác một
con cá voi khổng lồ đến một thị trấn nhỏ. Biểu tượng con cá voi – gợi nhắc đến Moby
Dick hay câu chuyện Jonah trong Kinh Thánh – mở đầu cho chuỗi hỗn loạn
mà bà Eszter, một người đàn bà tham vọng, lợi dụng để chiếm quyền. Trong hai tuần,
bà biến thị trấn thành hình ảnh của mình, “quét sạch cái cũ và dựng nên trật tự
mới.” Nhiều người xem đó là ẩn dụ cho sự trỗi dậy của chế độ độc tài, nhưng
Krasznahorkai không bao giờ đưa ra bài học đạo đức. Ông nói: “Nghệ thuật là phản
ứng phi thường của con người trước cảm giác lạc lối – một định mệnh không thể
tránh.”
Văn
phong của ông đặc trưng bởi những câu dài miên man, gần như không có dấu chấm.
“Dấu chấm không thuộc về con người, mà thuộc về Thượng đế,” ông từng nói. Dịch
giả George Szirtes ví văn ông như “dòng dung nham chảy chậm.”
Tác
phẩm đầu tay Sátántangó (1985) – kể về một làng quê nghèo
hoang tàn, nơi người dân không biết người mới đến là kẻ lừa đảo hay đấng cứu thế
– được đạo diễn Béla Tarr chuyển thể thành phim năm 1994, dài bảy tiếng, nhưng
theo Susan Sontag, “hấp dẫn đến từng phút.” Một số tác phẩm tiêu biểu khác của
ông gồm: Nỗi U Sầu của Sự Kháng Cự (1989), Seiobo Ở
Nơi Hạ Giới (2008), Sự Trở Lại của Nam Tước Wenckheim (2016).
Trong năm nay, ông cũng được Nhà hát Thành phố Kulturhuset Stockholm trao Giải
Văn học Quốc tế cho tiểu thuyết Herscht 07769, khẳng định vị thế của
ông trên văn đàn thế giới.
Khi
mới ra mắt, tác phẩm của ông ít được dịch, được độc giả chuyền tay nhau “như đồng
tiền hiếm,” theo lời nhà phê bình James Wood. Giờ đây, giải Nobel đã vinh danh
toàn bộ sự nghiệp của một nhà văn dùng ngôn từ để nhìn thẳng vào tận cùng của sự
điên loạn và tuyệt vọng, mà vẫn tìm thấy trong đó ánh sáng của nghệ thuật.
Giải
thưởng trị giá 11 triệu krona Thụy Điển (khoảng 1 triệu đô-la). Năm ngoái,
Nobel Văn chương được trao cho Han Kang (Hàn Quốc) vì “văn xuôi-thi ca mãnh liệt,
đối diện các chấn thương lịch sử,” và năm 2023 cho Jon Fosse (Na Uy) với “ngôn
ngữ giản lược thể hiện tận cùng nỗi lo âu và sự bất lực của con người.”
- Giáo
Hoàng Leo XIV: “Hãy Đứng Cùng Người Di Dân Và Bảo Vệ Sự Thật”
Tại
Vatican, trong cùng một tuần lễ, Giáo hoàng Leo XIV — vị giáo hoàng người Mỹ đầu
tiên trong lịch sử — đã gửi đi hai thông điệp mạnh mẽ: một cho thế giới báo
chí, và một cho những người đang bảo vệ quyền của di dân tại Hoa Kỳ.
Ngày
8 tháng 10, ngài tiếp phái đoàn các lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ gồm Giám mục Mark
Seitz (El Paso) và đại diện Viện Biên giới Hy vọng, tổ chức gắn bó với giáo phận
El Paso trong công tác trợ giúp di dân. Phái đoàn trao cho Giáo hoàng hàng trăm
lá thư và một đoạn phim do chính người di dân thực hiện, kể lại cảnh bị chia
lìa trong chiến dịch trục xuất quy mô lớn của chính quyền Trump. Dylan Corbett,
giám đốc sáng lập tổ chức, cho biết: “Ngài xem hết bốn phút phim, mắt ngài rớm
lệ. Khi kết thúc, ngài nói: ‘Các con đứng cùng Ta, và Ta sẽ đứng cùng các con.
Giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành và bảo vệ người di dân.’”
Giáo
hoàng kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ “hiệp nhất và mạnh mẽ hơn” trong việc bảo vệ
quyền của người nhập cư. Giám mục Seitz thuật lại rằng ngài “cảm ơn vì tinh thần
gắn bó với dân di cư và mong Hội đồng Giám mục lên tiếng rõ ràng hơn.” Đây là
bước kế tiếp trong lập trường của Leo XIV chống lại chính sách trục xuất hàng
loạt. Trước đó, ngài từng đặt câu hỏi: “Những ai ủng hộ cách đối xử phi nhân với
di dân ở Hoa Kỳ có thật sự xứng đáng được gọi là người bảo vệ sự sống chăng?” Bạch
Ốc bác bỏ phát biểu này, cho rằng “không hề có hành vi vô nhân đạo đối với người
nhập cư dưới chính quyền hiện tại.”
Chỉ
một ngày sau, ngày 9 tháng 10, Leo XIV lại lên tiếng trước các lãnh đạo của MINDS
International, liên minh quy tụ nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới.
Ngài kêu gọi báo chí hãy là “thành lũy chống lại nghệ thuật nói dối cổ xưa” và
“tấm khiên giữa bãi lầy của hậu sự thật.” Giáo hoàng nhấn mạnh: “Làm báo không
bao giờ là tội. Đó là quyền và là trụ cột nâng đỡ kiến trúc xã hội.”
Ngài
kêu gọi trả tự do cho các ký giả đang bị giam giữ, nói rằng: “Nếu hôm nay ta biết
điều đang xảy ra ở Gaza, Ukraine hay những vùng đất đang đổ máu khác, phần lớn
là nhờ họ.” Leo XIV cảnh báo hai hiểm họa đe dọa tự do ngôn luận: khủng hoảng
tài chính làm báo chí suy yếu, và tình trạng người dân đánh mất khả năng phân
biệt thật giả. Dẫn lời triết gia Hannah Arendt, ngài nói: “Đối tượng lý tưởng của
chế độ toàn trị không phải là kẻ tin mù quáng, mà là người không còn phân biệt
được thật và giả.”
Trong
hai bài diễn từ, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đặt cùng một sợi chỉ đạo: lòng nhân
ái và sự thật. Một bên là người di dân đang bị đẩy khỏi mái nhà của họ; bên kia
là những ký giả đang chiến đấu để ánh sáng của sự thật không tắt. “Chúng ta chỉ
có thể bảo vệ con người khi bảo vệ được sự thật,” ngài nói, “vì cả hai cùng bị
tổn thương bởi nỗi sợ và dối trá.”
-
Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza
Israel và Hamas hôm thứ Năm đã đạt được những điều khoản sơ khởi của một thỏa
hiệp hướng đến ngừng bắn, mở hy vọng chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm và đem
lại chút an ủi cho gia đình các con tin Israel cũng như hai triệu người
Palestine đang đói khát trong Dải Gaza.
Thỏa
hiệp này, kết quả của nhiều tuần thương lượng dưới sức ép từ Tổng thống Donald
Trump và các nước Ả Rập làm trung gian, dự trù cuộc trao đổi tù binh vào cuối
tuần: con tin Israel đổi lấy tù nhân Palestine. Trump nói ông có thể đến Trung
Đông trong dịp này, còn Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho hay đã mời ông phát biểu
trước Quốc hội Israel.
Theo
một giới chức Israel được thông báo, phần đầu của thỏa hiệp đòi Israel rút quân
về một ranh giới đã định trong Gaza, đánh dấu khởi đầu của ngừng bắn chính thức.
Quân đội Israel xác nhận đang chuẩn bị cho chiến dịch trao trả con tin và “điều
chỉnh tuyến đóng quân.”
Tuy
nhiên, những vấn đề gay go nhất vẫn để lại cho giai đoạn sau: ai sẽ quản trị
Gaza hậu chiến, và Hamas có chịu đặt xuống vũ khí hay không. Hamas kêu gọi Tổng
thống Trump và các nước trung gian “buộc Israel thực thi đầy đủ các điều khoản,
không trì hoãn hay thoái thác.”
Tại
Gaza, nơi các chuyên viên quốc tế đã tuyên bố có nạn chết đói ở vài khu vực,
các đoàn cứu trợ bày tỏ hy vọng sớm được nối lại việc chuyển lương thực và thuốc
men. Qatar, một trong những quốc gia đứng ra điều giải, cho biết thỏa hiệp cũng
cho phép viện trợ nhân đạo vào nội địa.
Sau
khi Trump gọi đây là “thỏa thuận lịch sử,” quân đội Israel vẫn nhắc dân Gaza rằng
binh sĩ của họ “đang chiếm đóng lãnh thổ và tiếp tục giao tranh.” Buổi sáng thứ
Năm, khói và tiếng nổ vẫn bốc lên từ Gaza dù lệnh ngừng bắn được trông đợi sớm
có hiệu lực.
Cuộc
chiến bùng nổ tháng 10 năm 2023 khi Hamas tấn công Israel, giết khoảng 1.200
người và bắt giữ khoảng 250 con tin. Đáp trả, Israel đã oanh kích dữ dội khiến
hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là thường dân, và tàn phá toàn
bộ hạ tầng Gaza.
Israel
hiện tin rằng còn khoảng 20 con tin sống sót bị giam trong Gaza, cùng thi thể của
28 người đã chết. Khi tin về thỏa hiệp lan ra, hàng nghìn người Israel đổ về Quảng
trường Con Tin ở Tel Aviv để mừng rỡ.
Một
nhân vật Hamas, Mahmoud Mardawi, nói rằng đôi bên vẫn tranh luận về danh sách
tù nhân được phóng thích. “Có vẻ Netanyahu đang tìm cách phá vỡ thỏa hiệp ngừng
bắn bằng cách rút lại các tên trong danh sách,” ông viết trên X. Hai giới ngoại
giao Ả Rập tham gia điều giải xác nhận danh sách này vẫn chưa được thống nhất.
- Thượng
Viện Bác Dự Luật Giới Hạn Quyền Chiến Tranh Của Trump Ở Caribbean
Ngày
8 tháng 10, 2025, Thượng viện Hoa Kỳ đã bác bỏ nỗ lực của các nghị sĩ Dân Chủ
nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump tiếp tục chiến dịch quân sự trên vùng biển
Caribbean, trong đó quân đội Hoa Kỳ đã bắn hạ bốn tàu bị cáo buộc vận chuyển ma
túy từ Venezuela, làm chết 21 người.
Dự
luật, do Adam Schiff (California) và Tim Kaine (Virginia) đề xướng theo Đạo luật
Quyền Chiến Tranh 1973, bị chặn lại với tỉ số 51–48, gần như theo ranh giới đảng
phái. Hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa duy nhất bỏ phiếu thuận là Rand Paul
(Kentucky) và Lisa Murkowski (Alaska). Cả hai cho rằng chiến dịch này thiếu cơ
sở pháp lý rõ ràng và có thể dẫn Hoa Kỳ đến một cuộc chiến mới mà không có sự
cho phép của Quốc hội.
Phía
Tòa Bạch Ốc biện minh rằng các vụ tấn công nhằm vào “các băng đảng ma túy
Venezuela” bị xem là khủng bố, và việc sử dụng vũ lực nằm trong quyền hạn của tổng
thống theo Hiến pháp. Trong khi đó, Kaine và Schiff cảnh báo việc Trump đơn
phương hành động, nhất là sau khi chấm dứt đàm phán ngoại giao với chính quyền
Nicolás Maduro, có thể mở đường cho hành động quân sự quy mô hơn.
Rand
Paul chỉ trích rằng nếu “ai còn quan tâm đến công lý,” chính phủ nên công khai
danh tính và bằng chứng về những người bị giết thay vì chỉ nói họ là tội phạm.
Murkowski thì nhấn mạnh Quốc hội có vai trò trong việc kiểm soát phương thức chống
ma túy mới mẻ này.
Từ
đầu tháng 9, chính quyền Trump đã tuyên bố Hoa Kỳ “đang trong tình trạng xung đột
vũ trang” với các nhóm tội phạm bị gán mác khủng bố, song không nêu tên cụ thể.
Một số nghị sĩ Cộng Hòa thậm chí đang thảo luận để trao thêm quyền cho tổng thống
tiến hành các chiến dịch quân sự chống các nhóm và quốc gia bị xem là “che chở
khủng bố ma túy.”
-
Hegseth Mở Cuộc Điều Tra Gần 300 Nhân Viên Bộ Quốc Phòng Vì Chỉ Trích Charlie
Kirk
Bộ
Quốc phòng Hoa Kỳ đang điều tra gần 300 nhân viên, gồm quân nhân, viên chức dân
sự và nhà thầu, vì những lời bình luận trên mạng sau cái chết của Charlie Kirk
– nhà hoạt động bảo thủ 31 tuổi, người sáng lập Turning Point USA và là người ủng
hộ trung thành của Tổng thống Donald Trump, theo tờ Washington Post.
Lệnh
điều tra do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ban hành, yêu cầu truy tìm và trừng
phạt những ai “chế giễu hoặc tán thưởng” cái chết của Kirk. Theo tài liệu
mà Washington Post thu thập, ít nhất 26 quân nhân đã bị kỷ luật
hành chính, 3 người bị giáng cấp, và 3 người khác đang chờ bị giải ngũ. Ngoài
ra, hai viên chức dân sự đã bị sa thải, và hơn 150 nhân viên khác vẫn đang bị
xem xét.
Các
cựu viên chức quốc phòng và một số dân biểu Dân Chủ cho rằng Hegseth, cựu người
dẫn chương trình Fox News, đã vượt quá giới hạn, biến quân đội thành công cụ
chính trị. Ông từng tuyên bố “tướng tá nào không ủng hộ chính sách của chính
quyền Trump thì nên từ chức,” và mô tả việc chỉ trích Kirk là “phản bội lời thề
phục vụ quốc gia.”
Giới
học giả về quan hệ dân sự - quân sự cảnh báo đây là tiền lệ nguy hiểm. Giáo sư
Peter Feaver (Đại học Duke) nhận định: “Lý thuyết thì họ có lý khi muốn tách
chính trị ra khỏi quân ngũ. Nhưng câu hỏi là: họ có áp dụng điều đó cho cả hai
phía hay không?”
Chính
quyền Trump đã khai thác vụ Kirk bị ám sát để công kích các nhóm thiên tả, dù
chính họ từng im lặng trước những vụ bạo lực nhắm vào các chính trị gia Dân Chủ.
Hegseth từng bị chỉ trích vì cười đùa về vụ tấn công Paul Pelosi năm ngoái trên
truyền hình, trước khi vội nói “chúc ông ấy mau bình phục.”
Giới
phê bình gọi đó là “đạo đức hai mặt” — chính quyền bênh vực “quyền im lặng” khi
kẻ bị hại là người khác, nhưng sẵn sàng trừng phạt mọi tiếng nói trái chiều khi
nạn nhân là đồng minh của họ.
Theo
luật quân sự Hoa Kỳ, binh sĩ có thể bị xử phạt nếu phát ngôn “khinh miệt” lãnh
đạo quân sự hay dân sự, song những vụ truy tố kiểu này xưa nay rất hiếm. Một số
chuyên gia cho rằng việc mở rộng điều tra ra ngoài phạm vi đó chỉ nhằm răn đe,
tạo bầu không khí sợ hãi trong quân ngũ.
“Không
có tiền lệ tương tự,” tướng không quân hồi hưu Charles Dunlap nói, “nhưng điều
đó không có nghĩa là họ không thể biến việc này thành tội danh.”
- Kinh
Tế Mỹ Không Có Số Liệu Chính Thức: Tư Nhân Đang Lấp Khoảng Trống
Khi
chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa sang tuần thứ hai, các cơ quan thống kê
ngưng hoạt động, khiến thị trường và giới phân tích phải tự xoay xở. Không còn
báo cáo việc làm, lạm phát hay GDP, các ngân hàng và công ty tài chính quay
sang theo dõi dữ liệu nhà hàng, đặt vé Broadway, thẻ tín dụng, thậm chí số người
thăm tượng Nữ Thần Tự Do để đo sức khỏe kinh tế.
Torsten
Slok, kinh tế trưởng của Apollo Global Management, ví von: “Chúng tôi chỉ còn
chiếc đèn pin nhỏ khi lái xe giữa đêm — không sáng như đèn pha, nhưng còn hơn
đi trong bóng tối.” Nhiều tập đoàn như Carlyle, Indeed hay JPMorgan Chase
Institute công bố dữ liệu riêng về việc làm, chi tiêu và tăng trưởng, trong lúc
Cục Thống Kê Lao Động vẫn trống ghế lãnh đạo kể từ khi Trump sa thải người đứng
đầu hồi tháng Tám vì cáo buộc “làm sai lệch số liệu.”
Giới
chuyên môn cảnh báo: dữ liệu tư nhân có thể giúp tạm thời, nhưng không thể thay
thế hệ thống thống kê toàn quốc vốn cung cấp bức tranh toàn diện về nền kinh tế
và mức sống dân chúng.
-
Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza
Israel
và Hamas hôm thứ Năm đạt được các điều khoản ban đầu của một thỏa thuận hướng đến
ngừng bắn, mở hy vọng chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm và mang lại chút an ủi
cho thân nhân con tin Israel cũng như hai triệu người Palestine đang đói khát
trong Dải Gaza.
Thỏa
thuận, đạt được sau nhiều tuần đàm phán dưới sức ép từ Tổng thống Donald Trump
và các nước Ả Rập trung gian, dự trù trao đổi tù nhân vào cuối tuần này: con
tin Israel đổi lấy tù nhân Palestine. Trump cho biết ông có thể đến Trung Đông
trong dịp này, còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói đã mời ông phát biểu
trước Quốc hội Israel.
Theo
một quan chức Israel được thông báo, nội dung đầu tiên của thỏa thuận là Israel
sẽ rút quân đến một ranh giới đã định trong Gaza, đánh dấu khởi đầu ngừng bắn
chính thức. Quân đội Israel xác nhận đang chuẩn bị cho chiến dịch trao trả con
tin và “điều chỉnh vị trí đóng quân.”
Tuy
nhiên, các vấn đề gai góc nhất vẫn bị hoãn lại: ai sẽ quản lý Gaza sau chiến
tranh, và Hamas có chịu hạ vũ khí hay không. Hamas kêu gọi Trump và các bên
trung gian “buộc Israel thực thi đầy đủ cam kết, không trì hoãn hay thoái
thác.”
Tại
Gaza, nơi các chuyên gia quốc tế đã tuyên bố có nạn chết đói ở một số khu vực,
các tổ chức cứu trợ nói hy vọng sớm được nối lại vận chuyển lương thực và thuốc
men. Qatar, một trong những quốc gia bảo trợ đàm phán, cho biết thỏa thuận cũng
bao gồm việc cho phép viện trợ nhân đạo vào lãnh thổ.
Sau
khi Trump gọi đây là “thỏa thuận lịch sử”, quân đội Israel vẫn nhắc dân Gaza rằng
binh sĩ của họ “đang chiếm đóng lãnh thổ và tiếp tục chiến đấu.” Buổi sáng thứ
Năm, khói và tiếng nổ vẫn bốc lên từ Gaza dù lệnh ngừng bắn dự kiến sắp có hiệu
lực.
Cuộc
chiến bùng nổ tháng 10 năm 2023 khi Hamas tấn công Israel, giết khoảng 1.200
người và bắt giữ khoảng 250 con tin. Đáp trả, Israel đã oanh kích dữ dội khiến
hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là thường dân, và tàn phá hạ tầng
Gaza.
Israel
hiện tin rằng còn khoảng 20 con tin sống sót bị giữ trong Gaza, cùng thi thể của
28 người đã chết. Khi tin về thỏa thuận lan ra, hàng nghìn người Israel đổ về
Quảng trường Con Tin ở Tel Aviv để ăn mừng.
Một
quan chức Hamas, Mahmoud Mardawi, cho biết hai bên vẫn tranh cãi về danh sách
tù nhân được thả. “Có vẻ Netanyahu đang tìm cách phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn bằng
cách rút lại các tên trong danh sách,” ông viết trên X. Hai quan chức Ả Rập
tham gia trung gian xác nhận danh sách này chưa được thống nhất.
- Putin
Thừa Nhận Phòng Không Nga Đã Bắn Rơi Phi Cơ Azerbaijan Khiến 38 Người Thiệt Mạng
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm lần đầu tiên thừa nhận rằng lực lượng
phòng không Nga chịu trách nhiệm về việc bắn rơi một chiếc phi cơ dân dụng của
Azerbaijan Airlines vào tháng 12 năm ngoái, khiến 38 người thiệt mạng.
Phát
biểu tại Dushanbe, thủ đô Tajikistan, trong cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan
Ilham Aliyev bên lề hội nghị các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, Putin nói đây là “một
tai nạn bi thảm” và xác nhận hệ thống phòng không Nga đã bắn nhầm chiếc máy
bay.
Chiếc
phi cơ, chở 67 người, rời Baku đi Grozny (thủ phủ nước cộng hòa Chechnya thuộc
Nga) ngày 25 tháng 12 năm 2024. Giới hữu trách Azerbaijan khi đó cho biết máy
bay bị trúng đạn từ hỏa lực phòng không Nga rồi cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống
miền tây Kazakhstan trước khi rơi và nổ tung.
Trước
đây, Putin từng gửi lời xin lỗi đến Aliyev nhưng tránh thừa nhận lỗi của phía
Nga. Tổng thống Azerbaijan đã công khai chỉ trích Moscow vì “cố tình che giấu sự
thật” và yêu cầu một cuộc điều tra minh bạch.
Phát
biểu mới nhất của Putin đánh dấu lần đầu tiên Kremlin chính thức nhận trách nhiệm,
chấm dứt nhiều tháng phủ nhận và im lặng quanh sự kiện từng gây căng thẳng giữa
hai nước láng giềng trong vùng Caucasus.
- Chính
Phủ Liên Bang Ngưng Hoạt Động Sang Ngày Thứ Chín: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu Quyết
Lần Thứ Bảy
Cuộc
khủng hoảng đóng cửa chính phủ liên bang đã bước sang ngày thứ chín mà chưa có
lối thoát. Cả hai phía Dân Chủ và Cộng Hòa tiếp tục bế tắc trong việc tìm cách
tái mở cửa chính phủ, trong khi Thượng viện dự trù biểu quyết thêm vào trưa thứ
Năm — lần thứ bảy kể từ khi ngân sách bị đình trệ. Sáu lần trước đó, các dự luật
đều không đạt được 60 phiếu cần thiết để thông qua.
Không
khí tại Điện Capitol ngày thứ Tư trở nên căng thẳng, với nhiều vụ cãi vã giữa
các dân biểu. Giới lập pháp cũng tỏ ra lo ngại khi hạn chót chi trả lương cho
quân đội vào ngày 15 tháng 10 đang đến gần, làm gia tăng áp lực buộc hai phía
phải đạt thỏa thuận.
Lãnh
tụ khối đa số Thượng viện John Thune cho biết ông đang xem xét đưa ra các dự luật
chi tiêu riêng lẻ nhằm tái cấp ngân sách cho từng cơ quan, bắt đầu với ngân
sách quốc phòng — dự luật này đã được Hạ viện thông qua. Tuy nhiên, Thune thừa
nhận bước đi này cần có sự đồng thuận từ phía Dân Chủ.
- Hiện
Trường Cái Chết Của Jeffrey Epstein Bị Bỏ Qua Nhiều Dấu Vết, Chuyên Gia Nói Cuộc
Điều Tra Có Nhiều Sai Sót
Các
chuyên gia pháp y cho biết cuộc điều tra liên bang về cái chết của Jeffrey
Epstein – tội phạm buôn người bị kết án – có nhiều thiếu sót nghiêm trọng, từ
việc không phỏng vấn nhân chứng, không bảo quản hiện trường đến bỏ qua các xét
nghiệm pháp y cơ bản.
Epstein
được cho là đã tự tử trong phòng giam của mình tại Trung tâm giam giữ liên bang
ở Manhattan ngày 10 tháng 8 năm 2019. Tuy nhiên, tài liệu và hình ảnh hiện trường
do CBS News xem lại cho thấy cảnh tượng hỗn độn: không có dấu đánh số vật chứng,
nhiều đồ vật bị di chuyển trước khi FBI đến bảy giờ sau đó. Một chuyên viên
pháp y nói: “FBI có đủ mọi công cụ, nhưng dường như không dùng đến bất kỳ thứ
gì.”
Hai
nhân viên cai ngục có mặt đêm đó chỉ được thẩm vấn gần hai năm sau. Một trong
hai người là nhân chứng duy nhất nói đã thấy Epstein treo cổ bằng tấm drap giường.
Nhiều chi tiết trong ảnh hiện trường mâu thuẫn với báo cáo chính thức: vật dụng
bị xê dịch, dây treo cổ xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau.
Một
số chuyên gia nhận định hiện trường “có vẻ bị sắp đặt lại,” và rằng dù Epstein
chết do tự sát hay không, phòng giam ấy vẫn phải được xử lý như hiện trường tội
phạm. Trong khi đó, các bác sĩ pháp y từng làm việc cho thành phố New York cho
rằng quy trình được thực hiện “giống mọi vụ tử vong trong trại giam khác.”
Báo
cáo của Bộ Tư pháp công bố năm 2023 kết luận Epstein chết do tự sát, phù hợp với
tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Tuy nhiên, gia đình
Epstein và luật sư của ông vẫn đặt nghi vấn, cho rằng cuộc điều tra “chưa bao
giờ được tiến hành như một vụ giết người đúng nghĩa.”
- Quận
Los Angeles Xem Xét Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Để Đối Phó Với Các Cuộc Truy
Quét Của ICE
Trước
làn sóng bắt giữ và trục xuất lan rộng của chính quyền Trump tại miền Nam
California, Hội đồng Giám sát Quận Los Angeles đang cân nhắc tuyên bố tình trạng
khẩn cấp để có thêm quyền hỗ trợ các cư dân bị ảnh hưởng.
Giám
sát viên Lindsey Horvath, người đưa ra kiến nghị, nói: “Làn sóng truy quét này
đang đẩy hàng ngàn người hàng xóm của chúng ta vào cảnh nguy hiểm cùng cực.
Chúng ta phải hành động ngay để có đủ công cụ bảo vệ họ.”
Tuyên
bố khẩn cấp sẽ mở đường cho việc ban hành lệnh tạm hoãn trục xuất, giúp
những hộ gia đình mất thu nhập vì các cuộc bố ráp không bị đuổi khỏi nhà trong
thời gian này, đồng thời cho phép quận nhanh chóng tuyển thêm nhân sự hỗ trợ
người thuê nhà.
Tuy
nhiên, Chủ tịch Hội đồng Kathryn Barger bỏ phiếu chống, cảnh báo rằng lệnh tạm
hoãn có thể gây tranh tụng pháp lý và khiến chủ nhà phải gánh thiệt hại tài
chính. Bà nói: “Chúng ta sẽ bị kiện, và chủ nhà sẽ phải chịu trách nhiệm cho
khoản tiền thuê chưa trả, dù họ cũng phải nuôi sống gia đình mình.”
Nhân
viên quận cho biết các lệnh hoãn trục xuất thường dẫn đến kiện tụng, như trường
hợp trong đại dịch COVID-19. Họ cũng lo ngại biện pháp này có thể vô tình khiến
tình trạng di trú của người thuê nhà bị tiết lộ nếu họ phải trình bày trước tòa
để chứng minh hoàn cảnh. Giám sát viên Janice Hahn thừa nhận lo ngại này nhưng
vẫn ủng hộ bước đi đầu tiên là tuyên bố tình trạng khẩn cấp: “Tôi nghĩ đó là điều
cần thiết.”
Theo
Horvath, hoàn cảnh hiện nay nghiêm trọng không kém thiên tai. Một nghiên cứu của
Đại học UC Merced hồi tháng Sáu cho thấy việc trục xuất toàn bộ người nhập cư
không giấy tờ tại California – chiếm khoảng 8% lực lượng lao động – có thể gây
thiệt hại 275 tỷ đô-la cho kinh tế tiểu bang.
“Các
cuộc bố ráp của ICE đang khiến người dân sợ đi làm, sợ đưa con đến trường, thậm
chí sợ ra chợ mua thức ăn,” Horvath nói. “Khi nỗi sợ lan rộng, nghèo đói và
nguy cơ bị đuổi nhà cũng lan theo.”
VB tổng hợp
No comments:
Post a Comment