Thursday, January 30, 2025

ĐẢNG DÂN CHỦ 2025 : LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÁI CHIẾM VŨ ĐÀI? (Trúc Phương / Người Việt)

 



Đảng Dân Chủ 2025: Làm thế nào để tái chiếm vũ đài?

Trúc Phương/Người Việt

January 29, 2025 : 5:02 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/dang-dan-chu-2025-lam-the-nao-de-tai-chiem-vu-dai/

 

Đảng Dân Chủ tiếp tục rơi vào cuộc khủng hoảng không lối thoát. Ngay cả việc bầu vị trí chủ tịch Ủy Ban Dân Chủ Quốc Gia (DNC, dự kiến ngày 1 Tháng Hai) cũng đang lộn xộn. Chẳng ai muốn ngồi cái ghế được đánh giá là “tệ hại nhất chính trị Hoa Kỳ.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/A1-Dan-Chu-2025-lam-gi-1536x987.jpg

Kết quả cuộc bầu cử năm 2024 là thất bại của Ủy Ban Dân Chủ Quốc Gia (DNC). Năm 2025, DNC cần làm gì và phải làm gì, để vừa sửa sai vừa vực dậy tìm chỗ đứng trong một thế giới mà họ đã đứng ngoài lề. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)

 

Sự xói mòn sự ủng hộ của đảng Dân Chủ vào năm 2024 không chỉ khiến người Mỹ bình thường mà cả những người ủng hộ trung thành của đảng cũng bất mãn. Thậm chí những cử tri trẻ, không tham gia công đoàn, thuộc mọi chủng tộc và sắc tộc, cũng dần ngoảnh mặt với Dân Chủ.

 

“Giảo nghiệm tử thi”

 

Một số người đề nghị “giảo nghiệm tử thi” để xác định điều gì đã sai – một phản ứng thảm hại trước thực tế rằng mớ hỗn độn hiện tại của đảng là do giới tinh hoa tạo ra. Kết quả cuộc bầu cử năm 2024 là lời phúng điếu cay đắng và phũ phàng trước cái chết đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh cho thấy Dân Chủ cần làm gì và phải làm gì, để vừa sửa sai vừa vực dậy tìm chỗ đứng trong một thế giới mà họ đã đứng ngoài lề.

 

Kết quả thảm hại 2024 không phải là một cuộc xóa sổ nhưng là một cảnh báo khẩn cấp. Ông Donald Trump, tổng thống, luôn nói dối về kết quả bầu cử. Không có gì ngạc nhiên khi ông Trump tuyên bố ông vừa hoàn thành “một nhiệm vụ vĩ đại chưa từng có” trong bài phát biểu chiến thắng vào đêm bầu cử.

 

Các phương tiện truyền thông lớn vô trách nhiệm đã lặp lại tuyên bố của Trump khi viết về một “chiến thắng vang dội.” Tuy nhiên, khi tất cả phiếu bầu được kiểm, nó cho thấy biên độ phiếu phổ thông 49.8/48.3 của ông Trump là một trong những biên độ sát nút nhất lịch sử bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Thế đa số của đảng Cộng Hòa (GOP) trong Hạ Viện mong manh đến mức có thể dễ dàng bị cuộc đấu đá nội bộ của GOP phá.

 

Điều này cho thấy đảng Dân Chủ có thể tập hợp năng lượng cho các chiến dịch bầu cử giữa kỳ (2026), giúp lật ngược Hạ Viện và Thượng Viện. Tuy nhiên, những hy vọng nhỏ nhoi này không thể dùng để biện bạch cho những điểm yếu của Dân Chủ.

 

Thực tế rằng một ứng cử viên sung sức với hơn $1 tỷ trong tay như Kamala Harris, cựu phó tổng thống, vẫn không thể đánh bại một tội phạm 78 tuổi cần luôn được xem là bài học lịch sử. Ông Trump đã thắng, vì như ông Waleed Shahid, chiến lược gia của đảng Dân Chủ, nhận xét: “Đảng Dân Chủ đã để sự thất vọng sâu sắc đối với hệ thống chính trị và kinh tế tan vỡ của chúng ta trở nên trầm trọng hơn, khiến cử tri chuyển sang một nhân vật hứa hẹn thay đổi, ngay cả khi điều đó có nghĩa chấp nhận sự nguy hiểm của chủ nghĩa độc tài.”

 

“Sự thất vọng sâu sắc” đã định nghĩa nên một kỷ nguyên chính trị Hoa Kỳ đang được chứng kiến. Cây bút bình luận chính trị John Nichols nhận định rằng chính đảng Dân Chủ đã góp phần tạo nên một nửa của chu kỳ hỗn loạn, dẫn đến việc đảng cầm quyền mất Tòa Bạch Ốc lẫn quyền kiểm soát Quốc Hội trong ba cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất. Các chiến lược truyền thống để giành và giữ quyền lực đã bị đảo lộn – một thực tế mà ông Trump, theo bản năng, biết chộp thời cơ – trong khi đó, hầu hết chính trị gia Dân Chủ lại “không thể hiểu nổi.”

 

Kể từ thời ông Jimmy Carter, tổng thống thứ 39, chưa có đảng nào của tổng thống có thể duy trì quyền kiểm soát các nhánh hành pháp và lập pháp của chính phủ liên bang trong suốt nhiệm kỳ bốn năm. Bất luận đảng cầm quyền nào cũng có thể mang lại sự bất bình đối với một số thành phần nào đó trong xã hội; và phong trào MAGA của ông Trump đã khai thác tối đa sự bất bình, biến “thái độ bất bình” vốn luôn tồn tại trong xã hội thành “thất bại” của chính sách điều hành.

 

MAGA Cộng Hòa và Trump luôn nhai nhải “đất nước của họ” đang đi sai hướng, bất luận (Dân Chủ) có đi đúng hướng hay không. Sau cuộc bầu cử, ông Ben Rhodes, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của ông Barack Obama – tổng thống thứ 44, đã viết trên tờ The New York Times: “Đảng Dân Chủ đã rơi vào cái bẫy bảo vệ chính những thể chế truyền thống mà bây giờ hầu hết người Mỹ không còn tin tưởng.”

 

Bài học lớn nhất: Phe Dân Chủ đã đưa đạn cho Cộng Hòa bắn lại mình

 

Vấn đề của bà Kamala Harris vào năm 2024, theo nhà bình luận chính trị Zephyr Teachout, là bà Harris và quá nhiều đảng viên Dân Chủ khác đã “không chọn đúng trận để mà đánh” (“didn’t pick fights”). Thay vì thể hiện đảng của mình là lực lượng đấu tranh cho những người lao động thuộc mọi sắc tộc và xuất thân, các nhà lãnh đạo Dân Chủ cứ chăm chăm vào làn sóng trỗi dậy của MAGA, nhắc đi nhắc lại rằng “chúng ta không xấu xa như những kẻ đó.”

 

Đối với một GOP ngày càng thù địch với nền dân chủ, và trong một môi trường truyền thông đang suy tàn, nơi mà những lời nói dối trắng trợn và những lời hứa sai sự thật ngay lập tức thu hút sự chú ý, việc nhấn mạnh “mình không giống MAGA” hoặc MAGA đang tàn phá nền dân chủ Hoa Kỳ, sẽ chẳng mảy may có ý nghĩa.

 

Một cuộc khảo sát cử tri Connecticut gần đây cho thấy có đến 82% ý kiến đồng ý rằng “một trong những vấn đề lớn nhất mà nước Mỹ đối mặt là một số ít các tập đoàn và giới tinh hoa kinh tế có quá nhiều quyền lực và chính phủ đang làm quá ít về vấn đề này.”

 

Nói cách khác, các ứng cử viên Dân Chủ không cho những cử tri thất vọng “nhiều thứ thay thế” để bám vào. Nếu đảng Dân Chủ không tìm ra cách thực hiện, họ có thể không bao giờ có cơ hội tái chiếm vũ đài; trong khi đó, GOP chắc chắn tiếp tục tận dụng sự bất mãn để tiếp tục giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử trong tương lai.

 

Trong chiến dịch tranh cử 2024, Ủy Ban Dân Chủ Quốc Gia (DNC) đáng lẽ cung cấp cho bà Harris nhiều thứ hơn là chỉ tiền bạc. Bà cần một mạng lưới các ủy ban Dân Chủ cấp tiểu bang và địa phương biết cách liên lạc với cơ sở và nhiệt thành với chương trình nghị sự dân túy tiến bộ. Điều đó giúp bà tiến hành một chiến dịch khác biệt với nỗ lực tái tranh cử thất bại của ông Joe Biden, cựu tổng thống, bằng việc thừa nhận sâu sắc hơn về sự tức giận của tầng lớp lao động.

 

Trong khi đó, MAGA luôn áp dụng thuần thục chiến dịch tranh cử mị dân. Nói cách khác, DNC đã vô hình trung đưa đạn cho GOP bắn lại họ. Cần nhắc lại, một trong những sự sụp đổ tồi tệ nhất trong sự ủng hộ dành cho đảng Dân Chủ vào năm 2024 là các vùng nông thôn. Trong khi ông Biden giành được 42% phiếu bầu ở khu vực nông thôn năm 2020 thì bà Harris chỉ lấy được 34% năm 2024.

 

Để tái chiếm vũ đài

 

Một trong những thất bại nữa của Dân Chủ là chiến lược truyền thông, ngay trong bối cảnh phương tiện truyền thông truyền thống đang sụp đổ. “Khi phương tiện truyền thông địa phương biến mất, nó sẽ được thay thế bằng tiếng ồn của phe cánh hữu,” nhận xét của nhà báo Craig Aaron thuộc nhóm cải cách truyền thông Free Press.

 

Câu chuyện truyền thông lớn nhất năm 2024 là việc tỷ phú Elon Musk sử dụng X (Twitter) như một chiếc loa phóng thanh cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Mọi thứ trở nên càng tồi tệ hơn khi các tỷ phú công nghệ và truyền thông như Mark Zuckerberg của Meta (Facebook, Instagram), và Jeff Bezos của Amazon mở chiến dịch nịnh hót ông Trump.

 

Về cơ bản, phe cánh hữu hiểu rằng “những động thái lớn mang tính cấu trúc thực sự trong truyền thông là việc mua lại các nền tảng truyền thông và làm lại chúng theo hình ảnh của bạn” – theo ông Craig Aaron.

 

Đảng Cộng Hòa đã tập trung vào những cấu trúc như vậy: Đưa những người thân cận vào Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang, cắt giảm tài trợ cho phương tiện truyền thông công cộng và sử dụng quy trình lập pháp để sắp xếp lại “bộ bài” theo hướng có lợi cho họ.

 

Trong khi đó, Dân Chủ vẫn tập trung vào các nền tảng truyền thống. Điều đó không hiệu quả trong thời đại mà theo Trung Tâm Nghiên Cứu Pew, có đến 26% người trưởng thành lấy tin tức từ YouTube. Nói cách khác, Dân Chủ cần một chiến lược thực tế để thu hút những người Mỹ đang bị hệ sinh thái truyền thông mạng xã hội vốn nhan nhản tin giả “tẩy não” và “nhồi sọ.”

 

Chiến dịch năm 2024 được định hình bằng nỗi lo lắng về tương lai. Những phát biểu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump chẳng mới mẻ gì, ngoài việc khiến cho xã hội sợ hãi nhiều hơn. Với Dân Chủ, họ không thể chỉ phản bác ông Trump mà cần đưa ra tầm nhìn hấp dẫn về một tương lai phù hợp với tầng lớp lao động Mỹ. Dân Chủ cần giải quyết những gì có thể là nguồn gốc gây sợ hãi về tương lai, chẳng hạn sự chuyển đổi cách người ta làm việc, học tập và sống với nền khoa học trí tuệ nhân tạo (AI). Rất ít đảng viên Dân Chủ có khả năng nói về AI.

 

Vấn đề cuối cùng nữa là chấn chỉnh nội bộ. Bộ máy lãnh đạo Dân Chủ đang rối ren chưa từng có. Tờ POLITICO thậm chí viết rằng cái tên “Dân Chủ” bây giờ chẳng khác gì “một thương hiệu bị nhiễm độc.” Tình trạng “đào ngũ” đang xảy ra.

 

Cuối Tháng Mười Hai, 2024, theo tờ Newsweek, Dân Biểu tiểu bang Florida Hillary Cassel đã tuyên bố chuyển từ đảng Dân Chủ sang GOP. Sự thay đổi bất ngờ này khiến đảng Dân Chủ tại Hạ Viện mất bốn ghế trước kỳ họp năm 2025, với hai ghế mất từ các cuộc bầu cử gần đây và hai ghế từ việc thay đổi đảng. Một số người khác thì “cởi áo Dân Chủ” để khoác áo chính trị độc lập. Ông Mike Duggan, thị trưởng lâu năm của đảng Dân Chủ tại Detroit, Michigan, đang thực hiện chiến dịch tranh cử thống đốc với tư cách ứng cử viên độc lập.

 

Một cách toàn cảnh, có thể thấy Dân Chủ đang chứng kiến sự khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử họ. Sốc lại để đi lên nhưng sốc lại như thế nào vẫn còn tiếp tục loay hoay. Có lẽ ảnh hưởng từ cú ngã 2024 vẫn còn rất ê ẩm khiến Dân Chủ chưa thể lấy lại được sự hồi phục cần thiết. [qd]

 

 






No comments: