Monday, August 26, 2024

TẠI SAO CÁI CHẾT VÀ THẾ CHIẾN 1 LẠI ÁM ẢNH CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN (Myles Burke / BBC News)

 



Tại sao cái chết và Thế chiến I lại ám ảnh Chúa tể những chiếc nhẫn

Myles Burke

BBC News

25 tháng 8 2024

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cp8121v4zr4o

 

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1968, BBC đã trò chuyện với tác giả JRR Tolkien về những trải nghiệm của ông trong Thế chiến I, về việc chúng ảnh hưởng sâu sắc thế nào đến tiểu thuyết giả tưởng vĩ đại của ông, Chúa tể những chiếc nhẫn.

 

"Những câu chuyện - thành thật mà nói, những câu chuyện của con người luôn nói về một điều - cái chết. Cái chết không thể tránh khỏi," tác giả Chúa tể những chiếc nhẫn JRR Tolkien đã nói như vậy trong một bộ phim tài liệu của BBC vào năm 1968, khi ông cố gắng giải thích tác phẩm giả tưởng vĩ đại của mình thực sự nói về điều gì.

 

Bộ tiểu thuyết, tập đầu tiên được xuất bản cách đây 70 năm, đã mê hoặc độc giả kể từ khi nó xuất hiện trên kệ sách vào năm 1954.

 

Chúa tể những chiếc nhẫn, với thế giới tưởng tượng được xây dựng tinh vi và phức tạp cùng lịch sử chi tiết về những vùng đất có những người lùn, người Hobbit và phù thủy sinh sống, bị đe dọa bởi Sauron độc ác, đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất và là nền tảng của thể loại truyện giả tưởng vào thời điểm cuộc phỏng vấn.

 

Để giải thích rõ hơn ý của mình khi nói rằng câu chuyện Chúa tể những chiếc nhẫn là về cái chết, Tolkien thò tay vào túi áo khoác và rút ví ra, trong đó có một mẩu báo.

 

Sau đó, ông đọc to bài báo đó, trích từ tác phẩm A Very Easy Death (Một cái chết rất dễ dàng) của Simone de Beauvoir, một câu chuyện cảm động năm 1964 về việc mẹ của nữ tác gia đã khát khao bám víu lấy sự sống như thế nào trong những ngày bà hấp hối.

 

"Không có cái gọi là cái chết tự nhiên," ông đọc. "Không có gì xảy ra với một người là tự nhiên, vì sự hiện diện của anh ta đã đặt ra những câu hỏi về thế giới. Tất cả mọi người đều phải chết: nhưng đối với mỗi người, cái chết của họ là một tai nạn và, ngay cả khi họ biết điều đó và đồng ý với nó, thì cái chết vẫn là một sự xâm phạm theo cách không thể biện minh được đến sự hiện hữu của họ."

 

“Anh có thể đồng ý hay không với những lời này,” ông nói. “Nhưng đó là yếu tố chính của Chúa tể những chiếc nhẫn.

 

Hình ảnh cái chết đã hiện diện mạnh mẽ trong những năm tháng đầu đời của Tolkien.

Những trải nghiệm đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách ông nhìn nhận thế giới, tác động đến các chủ đề mà ông liên tục trở lại khai thác và khám phá khi viết về thế giới hư cấu Trung Địa của mình.

 

John Ronald Reuel Tolkien sinh năm 1892 tại Nam Phi, nơi cha mẹ ông, “hai người rất Anh, cực kỳ Anh,” đã chuyển đến khi cha ông theo đuổi sự nghiệp trong ngành ngân hàng.

Khi JRR Tolkien lên ba, trong một lần về thăm gia đình cùng mẹ và em trai Hilary, cha ông - người đã có kế hoạch đi cùng - đột ngột qua đời vì bệnh sốt thấp khớp.

 

Là trụ cột gia đình, cái chết đột ngột của cha ông khiến gia đình trở nên túng quẫn.

Mẹ ông, bà Mabel, quyết định ở lại Anh, sống trong một ngôi nhà nhỏ nghèo nàn ở làng Sarehole, gần Birmingham.

 

Việc ông trở về Anh là "một kiểu trở về nhà 'kép', khiến cho những đồng cỏ bình thường ở Anh, những kỳ nghỉ ở vùng nông thôn trở nên vô cùng quan trọng đối với tôi," Tolkien nói với BBC.

 

Sự pha trộn giữa vùng nông thôn và khu công nghiệp Birmingham gần đó đã ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan mà sau này ông đã tưởng tượng ra trong Chúa tể những chiếc nhẫn.

Tolkien cực kỳ gần gũi với mẹ ông, bà Mabel, người đã dạy con trai ở nhà và đánh thức trong ông tình yêu với các câu truyện kể, thần thoại và thực vật học.

 

Bà đã nuôi dưỡng năng khiếu ngôn ngữ đáng chú ý của ông, dạy ông tiếng Latin, tiếng Pháp và tiếng Đức từ khi còn nhỏ, và truyền cảm hứng cho ông phát minh ra ngôn ngữ của riêng mình sau này - chỉ đơn thuần với mục đích giải trí.

 

Khi JRR Tolkien 12 tuổi, bà Mabel được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thể 1 vào năm 1921, thời điểm insulin chưa được phát hiện, căn bệnh này có tiên lượng tử vong cao.

Mẹ của Tolkien đã cải sang Công giáo vào đầu thế kỷ, và khi bà qua đời vào ngày 14/11/1904, hai cậu bé mồ côi được giao cho một linh mục, Cha Xavier Morgan, và sau đó ở với một người dì.

 

Thành tích học tập xuất sắc của Tolkien đã giúp ông có được một suất học tại Đại học Oxford, nơi ông học các tác phẩm kinh điển trước khi chuyển sang ngành ngữ văn vì tài năng ngôn ngữ của ông.

 

Khi Thế chiến I nổ ra vào năm 1914, ông đã cố gắng hoãn nhập ngũ vì bận học.

Nhưng sau khi tốt nghiệp vào năm sau và phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ người thân, ông được phong thiếu úy ở Lancashire Fusiliers và được đưa đến Mặt trận phía Tây.

 

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 




No comments: