Lũ lụt kinh
hoàng ở Quảng Nam qua lời kể của một cư dân
Mạc Quảng Thịnh
30/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/30/lu-lut-kinh-hoang-o-quang-nam-qua-loi-ke-cua-mot-cu-dan/
Xin
chân thành cám ơn những lời động viên của quý thân hữu. Nhưng nước lên nhanh
quá, các can nước sạch để trên cầu thang cũng bị cuốn trôi. Nước đẩy bung cửa
làm tủ lạnh và nhiều đồ khác trôi đi. Thịnh vừa bơi trong dòng nước vớt các can
nước, kéo tủ lạnh và vài món về, hy vọng qua lụt còn cơ may sửa chữa.
Nước
trong nhà mà đã rất sâu và lạnh, có rắn và chuột cùng bơi. Khi lên được người ướt
lạnh, mệt và nhói lòng. Sau lại nghe ở phía xóm bên có tiếng kêu cứu thất
thanh. Tinh thần lâm vào bàng hoàng. Cảnh tượng ghê rợn như sống trong một bộ
phim kinh dị.
Ba
Thịnh lên huyết áp 210. Thần kinh bắt đầu có vấn đề và la hét kêu gào. Chỉ kịp
lau khô rồi khám qua, cho thuốc và dùng một số liệu pháp đông y bấm huyệt. Sau
một cơn vật vã thì cũng đã tạm yên, huyết áp đã giảm, thần kinh và tinh thần
bình ổn lại. Chưa bao giờ mình thấy biết ơn trời đất đã đưa duyên lành cho mình
học y đến vậy.
Ngồi
giữa không gian tối đen với cây đèn cầy leo lét, sự tịch mịch bao trùm đặc
quánh, tất cả tiếng kêu la, chó sủa đã im bật, chỉ còn tiếng nước lên róc rách
qua các ngọn cây. Thịnh rửa ráy, thắp cây nhang lên bàn thờ Phật (cái bàn thờ
duy nhất còn nguyên vì ở trên cao của tầng 2), quay qua nói với vợ con đang
khóc thút thít: Không sao, còn mạng sống là điều may mắn lắm rồi. Lúc này có
nhiều người đến mạng sống còn đang ráng níu lại.
Thịnh
ít khi xin Thần – Phật, nhưng hôm nay trong khói nhang, chỉ xin Trời Phật
thương tình cứu khổ cứu nạn mọi chúng sanh trong cơn lũ lụt. Bây giờ chỉ còn một
tò mò muốn biết là ở đường tránh, chỗ Vinahouse có lụt không. Tài sản duy nhất
còn lại để ở đó, được mất bây giờ không lớn nữa, chỉ cần được biết mà thôi. Nếu
có thân hữu nào biết thông tin nơi đó xin chia sẻ đến mình.
Lần
nữa, kính thông tin và chân thành cám ơn quý thân hữu thật nhiều. Cầu bình an
và yên ả tinh thần cho mọi người trong cơn khổ nạn này.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-129-1068x801.jpg
Nước
lũ dâng lên gần tới nóc rồi mà vẫn còn lên cao. Tài sản coi như không còn gì nữa.
Giờ còn người và thức ăn, đang cố thủ. Thôi thì còn người là mừng rồi, cầu mong
mọi người bình an.
Nguồn: Quảng Thịnh
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-128-194x420.jpg
Ảnh
chụp màn hình trao đổi giữa tác giả Quảng Thịnh và blogger Nguyễn Hoàng Vi
***
Quảng
Thịnh: TIN VUI VÀ LỜI CÁM ƠN THA THIẾT ĐẾN QUÝ THÂN HỮU
30-10-2025
1. Vào trưa nay, 11h30
nước bắt đầu rút dần,
hiện nay lượng nước ngập từ mặt đường vào nhà còn khoảng tới càm và có lẽ sẽ
rút được hết trong ngày mai nếu không mưa và xả lũ tiếp. Tuy nhiên, điện và nước
vẫn chưa có nên pin điện thoại còn quá ít. Sau nửa ngày ngâm quậy dưới dòng nước
lũ để dội bùn và lượm lặt những gì còn sót lại.
Nhiều
bè và ghe của mọi người được vận dụng tối đa công sức (sức người chạy bằng cơm)
để vớt tài sản và đi mua thêm nhu yếu phẩm cần thiết. Trong dòng nước lạnh vẫn
còn hơi ấm giữa những người đau khổ mất mát chia nhau gói mì, miếng bưởi, cọng
rau. Tiếng hỏi thăm và những lời an ủi ‘của đi thay người’ làm Thịnh thấy an
lòng, tĩnh tâm và nhẹ nhàng hơn.
2. Dự báo sắp có đợt
mưa lớn trong hai ngày tới và cơn bão số 13 tiếp theo. Điều khó xử là lụt
thì trốn lên cao nhưng bão thì chạy xuống thấp. Nhưng nếu sắp tới thêm một trận
lụt và rồi ngay sau đó là bão thì không biết mọi người sẽ chạy lên rồi chạy xuống
có kịp không vì bên dưới chắc gì đã rút nước hay đã sạch bùn, chưa kể phải
khinh bếp núc nước nôi, và lỉnh kỉnh cả người lẫn vật.
Thật
mong cầu ơn trên cho người dân lành thoát tai kiếp lần sắp đến. Vẫn là câu nói ấy,
mong cầu bình an cho mọi chúng sanh đang lầm than sau cơn lũ.
3. Hiện nay tình trạng sức khoẻ cả gia đình đều
tạm ổn, chỉ là Thịnh có hơi cảm lạnh do ngâm nước nhiều ngày. Ba Đynh Trầm Ca
đã bình ổn sức khoẻ và tinh thần, ăn uống được và ngủ được nhiều hơn. Tất cả
bình an đó là nhờ ơn trên và tha lực của tất cả quý thân hữu đã luôn động viên,
hỗ trợ tinh thần và cầu nguyện cho gia đình Thịnh.
Không
biết nói gì hơn ngoài lòng cảm kích vô biên và biết ơn vô hạn. Xin cầu chúc đến
quý thân hữu vạn điều an lành phúc báu. Kính xin thông tin đến quý thân hữu đã
yêu thương và lo lắng cho gia đình Thịnh. Hôm nay vẫn chưa có điện, pin điện
thoại không còn nhiều. Thịnh xin phép được off cho đến khi mở lại được điện thoại.
Xin
gửi tình yêu thương và lòng biết ơn đến tất cả quý anh chị em cô dì chú bác
cùng bạn bè xa gần.
______
Ghi
chú: Tựa
bài do Tiếng Dân đặt. Tác giả Mạc Quảng Thịnh là con trai ông Mạc Phụ, tức
nhạc sĩ Đynh Trầm Ca.
No comments:
Post a Comment